QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 85 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 13.10.2014 06:43:17 (permalink)
0
lá chờ rơi


 
Thơ đường mạnh mẽ ở hồn tôi
Luật nghĩa từng đêm hối hả bồi
Bảy chữ năm vần tha thiết gọi
Muôn ngày triệu khắc vững vàng trôi
Hoài duyên dáng mộng loang rừng biển
Mãi ngọt ngào mơ trải núi đồi
Quạnh quẽ lui về khơi ý thảo
Âm thầm vẽ đẹp chẳng hề thôi 

tonnuthihanh  


YÊU  
Người yêu kẻ mến nữa là tôi 
Lửa cũ ngàn năm được tái bồi 
Xướng họa ta mình tâm tưởng nhuyễn 
Trau dồi bạn hữu tiếng lòng trôi 
Ngày đi ngóng đợi dù ba biển 
Tối lại chờ mong dẫu bảy đồi 
Sớt ngọt chia bùi vui tỉa chữ 
Cho dầù cách biệt dễ nào thôi!  

September 3, 2014 
Đuyên Hồng  

NGỌT NHƯ ĐƯỜNG LUẬT 

Vần thơ Đường luật trở-trăn tôi
Chữ nghĩa luôn luôn phải đáp bồi
Từ được ráp câu nghe phải thuận
Ý hay nối mạch đọc cho trôi  

Phá, Thừa tiếp nối cho thành cặp
Thực, Luận diễn suy đối xứng đôi
Đường luật khéo làm nghe cũng ngọt
E vần, niêm, đối trật căn thôi 

RĐinh

Thân họa :
 
CHƯA THÔI
 
Cùng vui xướng họa bạn và tôi
Một góc đường thi mãi đấp bồi
Bảy chữ tám câu mơ mộng đến
Năm vần hai đối nhịp nhàng trôi
Câu hò đêm vắng rền sông nước
Giọng hát trời khuya vút ngọn đồi
Rung chuyển bóng ngàn sao lấp lánh
Giọng vàng vang vọng mãi chưa thôi.

Lá chờ rơi 09/10/2014

TRỞ VỀ
Qua bao năm tháng cũng là tôi
Tình bạn năm nao vẫn đắp bồi
Vườn cũ xum xuê hoa thắm nở
Lối xưa lác đác lá bay trôi
Trong bầu không khí vui đùa rống
Dưới mái nhà tranh đấu khẩu đôi
Xướng họạ trêu nhau trong cảm hứng
Bây giờ hồi tưởng nhớ không thôi
Trần Mạnh Hùng


tuyen45 16.10.2014 23:25:33 (permalink)
0
 
 
 
 
 
BÔNG QUỲNH 
---
*---

Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm
Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim
Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ
Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm
Ban mai mờ tỏ thu mình lại
Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm
Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm
Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm.

14/10/2014
Tuyen45

Chào anh Đuyên Hồng !
 Tuyen45 ghé thăm anh chúc vui khỏe.
 
Hoàng An 17.10.2014 08:09:19 (permalink)
0
tuyen45


 


 
 
BÔNG QUỲNH 
---
*---

Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm
Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim
Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ
Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm
Ban mai mờ tỏ thu mình lại
Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm
Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm
Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm.

14/10/2014
Tuyen45

Chào anh Đuyên Hồng !
 Tuyen45 ghé thăm anh chúc vui khỏe.
 


Lỡ Thương Cô  Ả
***nguoitruongphu***
 
Lỡ thương ấp ủ  thức bao  đêm 
Mộng ước đoàn viên  rộn  tiếng chim 
Kỷ niệm bồi hồi trông ngõ vắng
Trào dâng cảm xúc  tựa  bên thềm 
Lạc đường danh vọng   không hoài  ấm 
Xóm nhỏ duyên tình   chẳng được êm 
Đặng mất do trời ai tránh khỏi 
Lòng tham  muốn khỏe sống dài  thêm. 

16.10.2014
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2014 08:10:22 bởi Hoàng An >
lá chờ rơi 17.10.2014 08:31:05 (permalink)
0





 
 
BÔNG QUỲNH 
---
*---

Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm
Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim
Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ
Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm
Ban mai mờ tỏ thu mình lại
Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm
Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm
Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm.

14/10/2014
Tuyen45

Chào anh Đuyên Hồng !
 Tuyen45 ghé thăm anh chúc vui khỏe.
 

Lỡ Thương Cô  Ả
***nguoitruongphu***
 
Lỡ thương ấp ủ  thức bao  đêm 
Mộng ước đoàn viên  rộn  tiếng chim 
Kỷ niệm bồi hồi trông ngõ vắng
Trào dâng cảm xúc  tựa  bên thềm 
Lạc đường danh vọng   không hoài  ấm 
Xóm nhỏ duyên tình   chẳng được êm 
Đặng mất do trời ai tránh khỏi 
Lòng tham  muốn khỏe sống dài  thêm. 

16.10.2014

   
Thân họa :
 
VÌ AI
 
Vì ai thao thức suốt thâu đêm 
Canh vắng đầu sân một tiếng chim
Nhung nhớ nôn nao trong tấc dạ
Vào ra ngơ ngẩn dưới chân thềm
Xưa sao chưa đến đà mong ngóng
Giờ được kề bên lại ngủ êm
Từ bảy xuống ba rồi chấm dứt

Khiến lòng đêm lạnh lại buồn thêm.
Lá chờ rơi 17/10/2014

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2014 08:35:39 bởi lá chờ rơi >
tuyen45 17.10.2014 14:01:28 (permalink)
0
Đuyên Hồng


TỰ SỰ

Làm người ganh ghét để mà chi
Thù hận dối gian hỏi được gì
Thọ yểu xong đời tay bó gối
Sang hèn cũng đến chỗ sầu bi!

Sân si gạt bỏ, dạ từ bi
Thua được thấp cao chỉ ở bì
Lễ nghĩa luân thường xin giữ nếp
Tin mình hiểu bạn chẳng hoài nghi!

Nhiều tiền tiêu lắm, kiết chi li
Sáng luyện văn thơ, tối ngủ khì
Biết đủ thôi dừng, lo việc đạo
Sang giầu mặc kệ, vẫy tay đi!

October 8, 2014
Đuyên Hồng



 
ĐỪNG TOAN TÍNH
---*---
Đố kỵ ghét ghen được cái chì ?
Ganh đua giả dối để làm gi ?
Nhiều tiền "khuất núi" hai tay trắng
Lắm bạc "về trời" cũng bỏ đi
 
Sang hèn chung giỏ bằng nhau cả
Cõi tạm được thua chỉ cái bì
Nhân đức từ tâm xin gắng giữ
Hiểu mình tin bạn chớ hồ nghi
 
Cho qua tất cả đời thanh thản
Ngày đến sân thơ tối ngáy khì
Đã biết xin đừng toan tính nữa
Giàu mà bất chính giẫm lên đi
 
16/10/2014
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2014 14:25:42 bởi tuyen45 >
Đuyên Hồng 01.11.2014 15:48:58 (permalink)
0
THÚ VUI HỌA XƯỚNG

 Xướng họa mình ta sẻ cảm đồng
Tâm hòa trí bén vẽ non sông
Đã quen nếp cũ lời chu chỉn
Cũng hiểu lề xưa nghĩa mặn nồng
Có bạn đáp vần vui sớm tối
Thêm người nối nhịp rộn thu đông
Thơ Đường Việt hóa giàu âm điệu
Ghép chữ xin mời bỏ chút công!
 
Saturday, 01/11/2014
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2014 11:08:06 bởi Đuyên Hồng >
Trần Mạnh Hùng 01.11.2014 17:10:03 (permalink)
0
PHỞ
Hương thơm của phở nổi cơn nghiền
Da,thịt vàng tươi rỏ dãi nghiền
Khoái thớ gân mềm ngây ngất thích
Mê mùi nước béo đắm say nghiền
Cọng ngò, hành lá khơi niềm nhớ
Lát ớt, giá tươi động tánh nghiền
Bát phở tràn đầy trong cảm xúc
No lòng, ấm dạ đã cơn nghiền
Trần Mạnh Hùng
30-10-2014
 
PHỞ
Những khi bụng đói ta tìm phở
Nước phở vàng thơm béo ngậy thèm
Sớ thịt hồng tười say đắm nhớ
Sợi gân trắng nõn ngất ngây thèm
Ngò gai, giá sống bao thân mật
Cộng bún, chanh chua rỏ dãi thèm
Bát phở như mời như quyến rũ
Ấm lòng thoả mãn đã cơn thèm
Trần Mạnh Hùng
2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2014 17:22:35 bởi Trần Mạnh Hùng >
Đuyên Hồng 10.11.2014 10:02:08 (permalink)
0
Trần Mạnh Hùng


PHỞ
Hương thơm của phở nổi cơn nghiền
Da,thịt vàng tươi rỏ dãi nghiền
Khoái thớ gân mềm ngây ngất thích
Mê mùi nước béo đắm say nghiền
Cọng ngò, hành lá khơi niềm nhớ
Lát ớt, giá tươi động tánh nghiền
Bát phở tràn đầy trong cảm xúc
No lòng, ấm dạ đã cơn nghiền
Trần Mạnh Hùng
30-10-2014


 
PHỞ
Chẳng phải cao sang thế lại nghiền
Thôn quê thành thị lắm người nghiền
Lúc no tô tái thêm thơm khẩu
Khi đói bát gân cũng đỡ nghiền
Khối kẻ tha phương nghe đã muốn
Nhiều ông xa xứ nghĩ mà nghiền
Thịt bò rau giá thêm chanh ớt
Điểm dạ qua loa bỗng hóa nghiền
 
November 10, 2014
Đuyên Hồng
 
Đuyên Hồng 15.11.2014 22:00:47 (permalink)
0
TRĂNG THUYỀN
 Nước chảy bao năm vẫn trọn dòng
Em về bên ấy nghĩ gì không?
Sương xưa hãy lạnh cồn trăng gió
Bóng cũ đương vàng mảnh núi sông
Mười bến đục trong từng đỗ lại
Một đời xuôi ngược mãi đi rong
Ước chi ta được làm con sóng
Ấp ủ thuyền em chỉ một lòng!

November 12, 2014
Đuyên Hồng

PHẬN GÁI
Phận giái thời xưa chỉ một dòng
Nhưng rồi hạnh phúc hỏi rằng không
Đục trong khuya sớm âu nhờ bến
Xuôi ngược tứ thời phải lựa sông
Đôi đũa* bày nhầm mâm mốc thếc
Hoa nhài** cắm lộn gánh hàng rong
Hồng nhan số đẹp ngày nay ấy
Sao để tàn xuân chốn cũi lổng!
 
November 18, 2014
Đuyên Hồng
*Đũa mốc mà đòi bày mâm son
**Con vợ khôn lấy thằng chồng dai. Như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu (tục ngữ Việt Nam)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2014 21:47:40 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 19.11.2014 21:04:10 (permalink)
0
NGHIỆP GIÁO
 
Mỗi năm nhà giáo chỉ trong ngày
Còn lại làm chi đế sống đây?
Tiêu phí chưa đưa con vợ hỏi
Rượu chè chẳng hứa bạn bè quay
Tình thương chia sẻ không đo đêm
Lý lẽ trao đưa khó giãi bày
Hết dạy thêm giờ đôi bữa chợ
Lương thầy lương thiện cũng đi bay!
 
November 19, 2014
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2014 21:05:41 bởi Đuyên Hồng >
lá chờ rơi 25.11.2014 10:00:01 (permalink)
0
NHỚ BẠN THƠ
 
Nay đến làng thơ nhớ bạn thơ
Van cà đang lúc tỉnh hay mơ ?
Liên Hương dạo bước vòng quanh phố
Hùng Mạnh sờ râu đợi đến giờ
Đồng Lão quen tay chồng sách cổ
Đuyên Hồng cắn bút dệt đường tơ
Riêng mình đến tuổi Nam Tào gọi
Vẫn thấy đời vui lúc đợi chờ.
Lá chờ rơi 25/11/2014
Đuyên Hồng 27.11.2014 10:28:50 (permalink)
0
tuyen45


 


 
 
BÔNG QUỲNH 
---
*---

Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm
Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim
Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ
Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm
Ban mai mờ tỏ thu mình lại
Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm
Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm
Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm.

14/10/2014
Tuyen45

QUỲNH HOA
Một đóa hồng nhan rực trước thềm
Khuya về hương sắc rỡ ràng thêm
Trong làn áo mỏng trinh trinh trắng
Giữa đóa nhụy vàng ngát ngát êm
Trăng thẹn đầu song quên tiếng gió
Sao mờ cuối ngõ vắng lời chim
Quỳnh hoa chẳng phụ lòng quân tử
Đã hẹn bao ngày hiến trọn đêm
November 20, 2014
Đuyên Hồng

 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2014 20:27:06 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 29.11.2014 17:53:29 (permalink)
0
lá chờ rơi


NHỚ BẠN THƠ
 
Nay đến làng thơ nhớ bạn thơ
Van cà đang lúc tỉnh hay mơ ?
Liên Hương dạo bước vòng quanh phố
Hùng Mạnh sờ râu đợi đến giờ
Đồng Lão quen tay chồng sách cổ
Đuyên Hồng cắn bút dệt đường tơ
Riêng mình đến tuổi Nam Tào gọi
Vẫn thấy đời vui lúc đợi chờ.
*****
  Vẫn thấy đời vui lúc đợi chờ
Nhớ gì như nhớ tuổi trai tơ
Đường thi bài xướng thương từ ấy
Bát cú vần gieo mộng đến giờ
Có trẻ có già hằng quyến luyến
Còn thầy còn bạn mãi say mơ
Đầu xanh kia ngóng người vai hạc
Thư quán sum vầy thả tứ thơ!
 
November 29, 2014
Lá Chờ Rơi _ Đuyên Hồng





<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2014 18:08:52 bởi Đuyên Hồng >
lá chờ rơi 01.12.2014 19:00:40 (permalink)
0
 
THÚ VUI HỌA XƯỚNG

 Xướng họa mình ta sẻ cảm đồng
Tâm hòa trí bén vẽ non sông
Đã quen nếp cũ lời chu chỉn
Cũng hiểu lề xưa nghĩa mặn nồng
Có bạn đáp vần vui sớm tối
Thêm người nối nhịp rộn thu đông
Thơ Đường Việt hóa giàu âm điệu
Ghép chữ xin mời bỏ chút công!
 
Saturday, 01/11/2014
Đuyên Hồng
 
 
thân họa :
 
CHẲNG NÀI CÔNG
 
Kẻ tung người hứng điệu tương đồng 
Đủ sức kiêu hùng lắp biển sông
Bảy chữ mang xa lời ngọt dịu
Tám câu quán triệt ý thơm nồng 
Chờ ai rượu bốc hơi chiều hạ
Ngóng bạn men nồng sưởi gió đông
Mở phá đề thơ thi hứng lại
Tưng bừng xướng họa chẳng nài công.
Lá chờ rơi 01/12/2014
 
 


Đuyên Hồng 19.12.2014 19:09:13 (permalink)
0

 
ĐÀO NGUYÊN

Vui cùng bạn hữu tới tầng đây
Đã gặp Đào Nguyên ở chốn này
Mây tự lưng trời mây hóa suối
Suối nằm chân núi suối len mây
Chim về ngoạn cảnh sà sông đợi
Người đến giao tình thỏa chén say
Lưu Nguyễn vì sao mà giã biệt
Đường qua cõi tục lắm chua cay!

Đuyên Hồng
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 85 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9