QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 85 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 07.07.2020 10:34:03 (permalink)
0
LỜI VUI 
Làm thơ cũng để góp lời vui
Mỏi bút chờn tay lại vỗ đùi
Hiểu được câu vần say mấy nhẽ 
Tìm ra ngữ điệu thế là khui  
Kim bằng bốn biển chìa mơ mộng 
Quý hữu gần xa sẻ ngọt bùi 
Xướng họa cho hòa đâu phải dễ 
Làm thơ cũng để góp lời vui
1 July 2020
 
Đuyên Hồng 09.07.2020 16:03:56 (permalink)
0
CHẾT ĐỜI TRAI
Em thả duyên tình theo gió trôi 
Sao còn thắp lửa giữa lòng tôi
Hữu duyên cặp được làn môi ấy
Anh của trai tơ đã chết rồi!
9 July 2020 

 
Đuyên Hồng 15.07.2020 13:18:59 (permalink)
0
NHỚ QUÊ 
Mười hai bến nước một lòng sông
Mấy chục mùa trăng bỏ cánh đồng
Những buổi hái hoa còn nhớ mãi 
Bao lần đuổi bướm vẫn hoài trông
Chiều tàn lơ lửng vầng dương lặn   
Tối muộn nhởn nhơ bóng nguyệt lồng
Giã biệt tuổi thơ lòng khắc khoải 
Hỡi dòng xưa ấy luyến ai không? 
15 July 2020 
Đuyên Hồng 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2020 13:20:42 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 17.07.2020 23:59:14 (permalink)
0
TÌNH CHUNG 
 
Anh mãi gọi em một chữ Nàng
Thơ làm viết lại đã ngàn trang
Những lời mơ mộng trên tiên giới
Những phút xốn xang giữa địa đàng
Tay chẳng đan tay lòng vẫn hẹn 
Gối chưa kề gối mộng vừa sang
Vần yêu trao  gửi mình lưu giữ 
Nặng khối tình chung nghĩa bạc vàng!
17 July 2020 
 
Đuyên Hồng 24.07.2020 11:23:49 (permalink)
0
MỘNG CẢNH
Vui buồn bỏ mặc miễn cùng em
Sẻ chút riêng tây ở cạnh thềm
Gió thoảng nụ cười sao rạng rỡ
Trăng thanh giọng nói thật là êm
Tình chung chung mãi từng ao ước
Nghĩa vẹn vẹn luôn những nỗi niềm
Sáng hẹn chiều mong rồi thỏa nguyện
Ta mình mộng cảnh cứ dài thêm…
22 July 2020 
 
Đuyên Hồng 26.07.2020 13:32:42 (permalink)
0
HẸN THU 
 
Em ngồi  trăn trở suốt canh thâu
Em nhớ người xa nhỏ giọt sầu
Em hận tình thơ vừa khép lại 
Em buồn duyên mộng đã phai mau 
Em than tri kỷ con chưa gặp 
Em tiếc hồng nhan đã bạc màu
Em hỡi mùa Thu đang lặng đến
Em ta hẹn nhé ở cùng nhau!
26 July 2020 
 
Đuyên Hồng 29.07.2020 17:52:28 (permalink)
0
THU ĐỢI 
Đôi chiếc lá vàng mới chợt rơi
Vừa hay thu đã ghé qua trời
Chập chờn đêm lẻ soi gương lẻ 
Lạnh lẽo phòng cô dựa gối côi
Bến cũ người đi sương nhỏ lệ 
Vườn xưa kẻ đợi gió tơi bời
Một năm lại vắng này anh hỡi 
Mỏi cánh chim bằng hãy nghỉ thôi!
28 July 2020 
 
Đuyên Hồng 31.07.2020 18:55:47 (permalink)
0
VUI THƠ 
Thân tầm ruột đã rút người ơi
Chở đạo xe duyên tiếp lệnh trời
Vẩy bút thần long hay uốn lượn
Đề thơ kim phụng vẫn rong chơi
Ngày vui vẽ lại đời tươi đẹp
Giờ tốt điểm thêm cảnh rạng ngời  
Lãng Tử Hồng Nhan vừa họa  đáp
So cùng tiên cảnh khác gì nơi!
31 July 2020 
 
Đuyên Hồng 13.08.2020 22:11:24 (permalink)
0
ĐẦU THU
Lá vàng đợi mỏi đã vừa bay
Nỗi nhớ không tên đã đọng đầy
Trước ngõ cúc tùng chưa thổ lộ  
Trên giàn ong mướp vẫn mê say
Người đi ao ước thừa giông bão
Kẻ đợi tâm tình vượt gió mây
Mỏi gánh giang hồ ơi Lãng Tử 
Phòng không thiếp vẫn ở nơi đây!
3  August 2020
 
Đuyên Hồng 27.08.2020 20:35:34 (permalink)
0
YÊU
Yêu quá đi thôi nét mặt hiền
Yêu nhiều đến thế nụ cười duyên
Yêu không tả nổi đôi môi mọng
Yêu chẳng so gì một dáng tiên
Yêu lắm nhẹ nhàng câu nói đẹp
Yêu sao thanh thoát tiếng hài quen
Yêu câu hát ngọt lời thơ mộng
Yêu nết yêu tài lẫn cả tên!  
27 August 2020
 
Đuyên Hồng 03.09.2020 15:32:24 (permalink)
0
THU NHỚ
Nắng đã thêm vàng tận buổi nay
Đường xưa bóng nhỏ cũng nơi này
Bao ngày ước mãi chờ xem nguyệt  
Những buổi mơ hoài đợi ngắm mây
Khúc nhạc tâm tình đang giữ lửa 
Lời thơ họa đáp vẫn còn ngây
Người ơi mới vậy bao mùa nhỉ  
Vẫn thoảng môi mềm chén ngọc say!   
28 August 2020
 
Đuyên Hồng 08.09.2020 11:58:52 (permalink)
0
NGẪM CẢNH 
Thả mình dạo cảnh cũng lên thang
Đứng giữa non cao ngắm địa đàng
Biển bạc lưng sau mấy trắng đụn
Rừng xanh mặt trước áo hoa mang
Vươn tay vẫy nắng cây lay động 
Thả mắt tìm chím gió khẽ khàng
Đâu đó ai người trong cõi mộng
Thơ trào xúc cảm giọng cười vang
6 September 2020
 
Đuyên Hồng 12.09.2020 10:40:17 (permalink)
0
KỶ NIỆM THU 
Bao hồi thân ái thuở ngô ngây
Vẫn gửi tình thương đến đủ đầy 
Lưu bút còn đây lời nói đẹp
Vần thơ ở đó mối tình say
Thời gian chẳng nhạt câu thề ấy
Năm tháng nào phai kỷ niệm này
Mỗi bận thu về sao lạ thế
Nhớ người lá đỏ những bờ cây! 
11 September 2020
 
Đuyên Hồng 17.09.2020 22:06:09 (permalink)
0
BUỔI CHIỀU
Ráng vàng đã hiên buổi chiều qua
Thiên địa giao nhau đẹp thật là
Thông đứng soi mình chờ nhạn mỏi
Đá nằm im tiếng đợi trời xa
Bờ trên đã nhạt màu lá rụng
Đáy nước vừa in ảnh nhật tà
Cá chẳng quẫy gì không động sóng
Níu tình lữ khách lạc hồn hoa!
15 September 2020
 
Đuyên Hồng 25.09.2020 23:00:08 (permalink)
0
ĐÊM MỘNG 
Đêm dài quạnh quẽ nhớ thương ai
Giọt ngắn chưa thôi chảy giọt dài
Nhìn quyển tình thơ lòng đã dậy  
Xem dòng lưu bút mực nào phai
Chuyển mùa gối lẻ buồn quây mãi   
Đổi gió phòng cô lạnh nổi hoài 
Giấc ngủ chẳng tròn mơ mộng hão
Một ngày lễ cưới bước kề vai!
22  September 2020
 
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 85 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9