QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 85 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 30.09.2020 10:37:53 (permalink)
0
MONG ƯỚC 
Thôi về gói chặt tấm lòng son
Ngõ đợi chiều xa dấu cũng mòn
Nhạc đỏ vừa tan đôi gót ngọc
Nắng hồng đã vắng cặp môi non
Người đi thu rụng trời thay lá
Kẻ ở tình chôn gió đổ lòng 
Dẫu biết tương phùng rồi cách biệt
Một lần tái ngộ vẫn hoài mong! 
29 September 2020
 
Đuyên Hồng 04.10.2020 11:38:37 (permalink)
0
HOA LỤC BÌNH 
Đời muốn dìm ta, ta nổi lên
Ngược xuôi đây đó thật an nhiên
Thân nương ngọn sóng thời ngang dọc 
Hoa hướng vầng dương buổi xuống lên 
Miệng lưỡi đâu buồn cơn thế sự
Trò đời chẳng bận tiếng vô duyên
Bên sông thơ thoảng màu bông tím
Đợi kẻ si tình ngắm cảnh tiên!
 
3 October 2020
 
Đuyên Hồng 07.10.2020 17:49:20 (permalink)
0
TÌNH THU 
Gió luồn hơi lạnh kẽ tay thưa
Phố đã chiều sang nhặt bước thừa
Chân mỏi tìm hoài đâu bóng cũ
Mắt mờ dõi mãi chẳng hình xưa
Mùa đi lá đổ buồn khôn tả
Ngày tận mưa rơi nhớ cũng vừa
Năm tháng đổi rồi trang lịch mới
Sao lòng vẫn đợi tiếng ai đưa!
5 October 2020
 
Đuyên Hồng 13.10.2020 15:31:44 (permalink)
0
CHUYỆN SINH TỬ 
Độc bóng cô liêu mọi nẻo đường
Đời là cõi tạm hỏi còn vương
Quyền cao chức trọng đều hư ảo
Đức hạnh tình thương mới lẽ thường
Tro bụi thân về dồn hũ cốt 
Trời mây hồn lạc gói hơi sương
Niết bàn nếu đặng nơi nào vậy
Sinh khó lo xuôi, tử chẳng lường!
6 October 2020
 
Đuyên Hồng 28.10.2020 21:16:19 (permalink)
0

BĨ CỰC THÁI LAI
Lụt chưa khô đất bão liền theo
Bĩ cực miền Trung mảnh đất nghèo
Nhà ngập vườn hư thân quá mỏi
Người đi tiền hết ruột còn teo
Gia tài trôi cả bàn tay trắng
Của cải còn đâu vốn liếng vèo
Những ánh mắt buồn thêm mỏi mệt
Cuộc đời sinh cảnh thật gieo neo!

Cuộc đời sau lụt tính làm sao
Gạo chẳng nhà hư nước mắt trào
Theo lũ gia tài trôi xuống biển
Phủ bùn vườn tược hóa thành ao
Bò trâu gà vịt đi không lại
Bệnh ốm tật đau đẩy cửa vào
Tay trắng đâu tiền lo thuốc chữa
Dân nghèo kiếp sống thật lao đao!


Dân mình sao khổ vậy trời ơi
Bệnh dịch thiên tai lãnh đủ rồi
Năm mới sấm loang lòe chớp nổ
Giao thừa mưa đổ đá tuôn rơi
Hai lần dẹp dịch gian nan thế
Cả tháng chống thiên cực quá rồi
Ngoài Bắc trong Nam chung sức lại
Thái lai ắt hẳn đến mà thôi!
27 October 2020
*Giao Thừa năm nay có dị tượng: sấm lòe chớp giật và mưa đá


Đuyên Hồng 06.12.2020 10:14:07 (permalink)
0
NHỚ NGƯỜI XƯA 
Dễ gì quên được chuyện khi xưa
Vui vẻ mình ta chẳng phút thừa
Đêm hạ đường trăng cùng thả bước
Chiều thu quán vắng ngắm trời mưa
Niềm vui cộng hưởng còn nguyên vẹn  
Tâm cảnh sẻ chia chẳng dối lừa
Cách biệt bao mùa rồi đấy nhỉ 
Lối về khuya sớm có ai đưa? 
6 Dec 2020
 
 

Đuyên Hồng 15.12.2020 08:44:28 (permalink)
0

MỘNG ĐIỆP 
Nguồn cội nào đâu lại thẩn thơ
Lòng buông chẳng rõ có ai chờ
Quê xưa ngửa mặt chiều thăm thẳm 
Chốn cũ sải chân tối hững hờ
Thơ viết vui buồn len ngữ nghĩa
Tình cho khuya sớm đậy hồn hư
Năm canh giấc mộng cùng Trang Tử
Phá kén đổi đời vẫy cánh mơ!
07 Dec. 2020
 
Đuyên Hồng 19.12.2020 09:46:42 (permalink)
0
PHÚT ĐẦU TIÊN
Em nép vào anh những ngượng ngùng
Tuy hai mà một hẹn tình chung
Đôi môi cháy bỏng tâm hòa quyện
Cặp mắt khát khao  lửa bập bùng
Mộng ước uyên ương luôn vẫy gọi 
Giấc mơ hồ điệp mãi ung dung 
Trời cao lặng gió ngàn sao tắt
Một phút bên nhau tưởng tận cùng
17 Dec 2020
 
 
Đuyên Hồng 22.12.2020 15:14:48 (permalink)
0
VỀ CHỐN XƯA 
Khói phủ khăn voan nắng mới chào
Đáy hồ lặng bóng áng mây cao
Đường sương ở đó cành dương liễu
Lối nhỏ còn đây cội bích đào
Người đã đi xa bao tưởng nhớ 
Ta thường ghé lại những xôn xao
Đẹp sao buổi ấy tình vừa chớm
Môi gắn môi nhau những ngọt ngào!
21 Dec 2020
 
Đuyên Hồng 11.01.2021 10:23:47 (permalink)
0
TÌNH MẠNG (1)
Cách biệt mình ta vạn núi ngàn
Vào face thấy mặt tựa liên hoan
Vần thơ sẻ nửa đưa  xuân đền
Bản nhạc nghe chung tiễn hạ tàn
Môi chẳng kề môi lòng tưởng mến
Chữ thường so chữ dạ mênh mang
Khi nào gặp nhỉ ngưới nơi ấy
Tay nắm so vai gẩy điệu đàn!
Jan 11 2021
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2021 10:03:08 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 15.01.2021 22:50:04 (permalink)
0
ĐÊM TRĂNG TỨC CẢNH 
Nguyên tiêu đêm vắng nguyệt nơi nơi 
Cảnh đẹp năm nào cũng thế thôi
Xuân tới niềm vui ai đón nhỉ
Mùa sang trăng sáng kẻ nào coi
Non Hồng nhà vắng anh em bỏ
Đất Việt khổ nhiều tuế nguyệt trôi
Cố nhân ngoái lại không còn gặp
Ba mươi niên lẻ bạc mày vôi!
Jan 15 2021
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2021 22:51:13 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 26.01.2021 14:44:34 (permalink)
0
THỤC NỮ
Thục nữ dung nhan thật điệu đà
Tươi nồng xuân sắc bẫy người qua
Bờ vai mộng mị thân mơn mởn 
Đôi má hồng hoang vẻ ngọc ngà
Tóc mới cài trâm môi biếng điểm
Tuổi vừa thập tứ mặt trăng pha
Ai đem gót ngọc khoe trong gió
Ta gõ vần thơ chớ bảo tà!
Jan 22  2020
 
Đuyên Hồng 28.01.2021 10:17:08 (permalink)
0
 
TÌNH MẠNG (2)
Ngày tròn tháng lẻ mộng cùng thơ
Ta mãi vì ai chữ đợi chờ
Xuân đến hè về xây ước vọng
Đông sang thu tới vẽ tình mơ
Lúc gần mượn nét ghi thương nhớ
Khi cách nhìn face xóa nhạt mờ  
Đây đó tâm tình như đã nguyện 
Ba sinh gắn kết sợi hồng tơ!
Jan 17  2021
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2021 10:04:09 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 30.01.2021 21:16:15 (permalink)
0
TÌNH MẠNG (3)
Gặp ánh mắt này biết tận đông 
Hoa tươi bướm đẹp giữa non bồng
Trăng treo đầu núi mây phiêu đãng
Sao rụng lòng sông sóng ửng hồng
Đầu bạc thi nhân buồn hết chữ
Chén vơi lãng tử hận bầu không
Có người tìm bạn trên facebook
Gõ phím hình như đã động lòng! 
Jan 19 2020
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2021 10:05:15 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 04.02.2021 10:05:10 (permalink)
0
TẾT VỀ 
Gió  loang trời tạnh én nương bầy
Gái mới dậy thì má đỏ hây
Tươi thắm mai vàng đảo nở nụ
Rộn ràng lan tím quất đầy cây 
Vườn hoa đổi áo cành thêm lá   
Chậu cảnh nhú chồi lộc đó đây
Đợi Tết xuân về thêm tuổi nữa 
Xem kìa tháng chạp áo mây bay!
23 tháng Chạp Canh Tý
Feb 04 2021
 
 
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 85 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9