QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 85 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 07.02.2021 10:35:15 (permalink)
0

MONG ĐỢI ĐẦU XUÂN
Xuân mới đang sang rét đã già
Mai vàng đào đỏ lộc chen hoa
Nắng phây phây ấm nêu đầu ngõ
Khói lửng lơ bay trẻ khắp nhà
Câu đối treo cao đào Quảng Bá
Bánh chưng luộc kỹ pháo Bình Đầ
Người quen năm cũ qua không nhỉ
Chưa phấn cũng hồng má chị Ba!

25 tháng Chạp Canh TÝ
Feb 06 2021


Đuyên Hồng 14.02.2021 09:59:52 (permalink)
0
MONG ƯỚC ĐẦU XUÂN
Xuân tới mừng nhau chẳng lỗ lời
Chúc người chúc bạn chúc nơi nơi
Quanh năm mạnh khỏe thần sung mãn
Sốt tháng hanh thông mặt sáng ngời
Nguồn dịch cúm tàu trừ gốc ngọn
Con đường kinh tế vững cơ ngơi
Trâu vàng Tân Sửu cùng vui sướng
Ai cũng lên face thoả nói cười!

Mồng Hai Tết Tân Sửu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2021 13:52:24 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 16.02.2021 14:45:37 (permalink)
0

Mê gì? Mê rượu với mê thơ
Rượu ngọt thơ say kể sao thừa
Xưa nay ai đã về Tây Trúc
Hỏi tìm ra rượu với thơ chưa?
Feb 5 2021
Đuyên Hồng 18.02.2021 17:47:04 (permalink)
0
QUÀ VALENTINE

Tết mới vừa qua biết tặng chi
Cho nàng để tỏ chút tình si
Hoa còn thơm chán vừa đang độ
Quả vẫn tươi ghê mới nửa thì
Rạp hát nào qua lo giãn cách
Nhà hàng ngại đến sợ cô Vi
Còn non mâm cỗ chưa xơi hết
Đãi lễ Tình Nhân chẳng giữ gì!

Feb 14 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2021 09:55:27 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 20.02.2021 15:54:06 (permalink)
0
PHÚC DÀI 
Giữ nước xưa nay phải trọng tài 
Bền lòng khổ luyện há thua ai
Cơm no trưa tối nhờ chăm chỉ 
Lộc đẫy tháng năm bởi đức dài 
Dưỡng sức nghèo hèn không nản chí
An thân thất bại chẳng thù dai
Làm sao ngay thẳng vô lo nghĩ
Sống đủ là vui cũng phúc hoài 
27 tháng Chạp Canh TÝ
Feb 08 2021 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2021 13:37:22 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 24.02.2021 09:59:16 (permalink)
0

PHÚC Ở ĐỜI
Cuộc trần ở dễ nói ai nghe
Sống khổ mới tìm chỗ chở che
Danh vọng tiền tài rồi bọt nước
Cửa nhà sự nghiệp cũng cơn mê
Sinh thành trông lại hai tay đến
Chết bỏ nhìn ra một xác về
Tích của làm chi thôi giữ đức
Người còn là phúc để dành kia!
Feb 23 2021


Đuyên Hồng 27.02.2021 09:53:40 (permalink)
0
MUỐN… 
Muốn vượt dặm ngàn ở với em
Ngắm trăng nghe nhạc hát bên thềm
Lúc cùng bài họa câu thơ mãi 
Khi hợp cung đàn điệu múa thêm
Tứ hải rong chơi trên núi thẳm 
Năm châu du ngoạn giữa mây mềm
Ngày mơ đêm tưởng nào thôi được 
Muốn vượt dặm ngàn ở với em! 
Feb 27  2021
 
Đuyên Hồng 28.02.2021 13:18:22 (permalink)
0
LÀM THƠ 
Thơ làm chỉ để tỏ nhân tâm
Ai mến ai chê cũng chẳng cần
Trên mạng trước sau toàn hỉ nộ
Giữa đời đâu đó thảy tham sân
Tình thương mang đến nào tương hợp 
Lý lẽ cho đi chẳng xứng tầm 
Viết gõ đôi từ cho thỏa dạ
Thơ làm chỉ để tỏ nhân tâm 
Feb 24  2021
 

Đuyên Hồng 02.03.2021 10:06:15 (permalink)
0
NỖI LÒNG 
Nàng ơi! Một bóng mãi tôn thờ
Người đã xa rồi ta vẫn mơ
Nhìn nụ hồng nhung mà tưởng nhớ  
Trông  cành dương liễu để mong chờ
Thề non chưa hẹn sao ngơ ngẩn
Thệ biển nào trao cũng vẩn vơ
Xuân gửi mây về hoa lại nở
Lòng này ai thấu nỗi huyền cơ! 
Feb 24  2021
 

Đuyên Hồng 03.03.2021 11:06:20 (permalink)
0
YÊN PHẬN
Dài ngắn cuộc trần hỏi được bao
Sinh ra ắt tử biết chưa nào
Còn duyên lui tới còn khuya sớm
Chẳng phận đi về chẳng xốn xao
Tâm thả kệ lòng ai nghĩ ngợi
Tình buông mặc dạ kẻ lao xao
Mua vui thế sự không đo đếm
Sống đã an bình chẳng tốt sao!  
March 03, 2021
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2021 11:11:12 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 04.03.2021 09:49:37 (permalink)
0
VỀ THĂM QUÊ
 
Việt Nam đẹp lắm những làng quê
Hoa nở trăng thanh gió biển về
Xuân đến đào mai tràn ngõ xóm
Hè sang diều sáo rộn chân đê
Hồng na nhãn vải thi nhau chín
Trai gái văn nhân kết mộng thề
Giếng nước ngôi đình câu ví dặm 
Người xa hãy nhớ ghé thăm quê!
 
10 May 2020

Đuyên Hồng 05.03.2021 11:13:19 (permalink)
0

Ý NGUYỆN 
Đường đời đã mỏi những cơ ngơi
Chén rượu trần ai rót lại vơi
Cuộc sống ham nhiều danh tựa gió
Tiền tài muốn lắm của như chơi
Ba hồi chuông nguyện nghe vừa vặn
Một cuộc tương phùng thấy thảnh thơi
Đãi cát tìm vàng xây đại điện
Kim Thân đã đắc vượt ngàn khơi
September 19, 2019



Đuyên Hồng 07.03.2021 16:56:35 (permalink)
0

CHỌN QUÀ 8/3
Ngày mai mùng 8 đã sang rồi
Tặng bả cái gì thật khó chơi
Tiền hả? Xem ra tờ giấy lộn
Hoa ư? Chuyện đó đã xưa rồi
Phấn son nào xứng bà đang đẹp
Du lịch hay gì giãn cách thôi
Vỗ cái mặt mình! Sao chẳng biết
Quần mình mình giặt để bà vui
March 07, 2021


Đuyên Hồng 09.03.2021 23:24:53 (permalink)
0
MỎI CHÂN
 
Bầu rượu túi thơ giữa cõi trần
Say tràn nào đếm chuyện bi sân
Mốt mai ai đó về nơi phật
Chưa  cạn đôi tuần có mỏi chân?
 
Đuyên Hồng 10.03.2021 21:11:18 (permalink)
0
TÌNH MẠNG (4))   
Dẫu biết ảo thôi cũng phải liều
Vì nàng dâng hết cả lòng yêu
Com bình chẳng mãn câu khuya sớm
Xướng họa nào căn buổi sáng chiều
Đâu đã nhân tĩnh mà thảng thốt  
Nào vì nhan sắc vẫn tàn thiêu
Mốt mai ước được lần tương ngộ 
Ta mãi đan tay tán gẫu nhiều! 
March 10, 2021
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2021 10:00:31 bởi Đuyên Hồng >
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 85 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9