QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 85 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 20.06.2021 16:35:15 (permalink)
0

TÌNH CHA
Công cha chẳng dễ viết gì thêm
Chân cứng vì con đá cũng mềm
Áo mặc cơm ăn lo đủ thứ
Học hành dạy dỗ chỉ từng đêm
Thái Sơn nghĩa nặng bao ân đức
Đông Hải tình thâm một nỗi niềm
Tóc bạc lưng còng chờ trẻ lớn
Lòng con cha mãi đẹp như Tiên
June 20, 2021


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2021 16:55:24 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 27.06.2021 10:10:19 (permalink)
0
BUỔI SÁNG 
Buổi sớm mây về nắng vẽ tranh
Không em nỗi nhớ tự nhiên thành
Cà phê đếm giọt còn lơ lửng 
Khói thuốc nhả vòng mãi lượn quanh 
Khúc nhạc ru hồn câu ước mãi 
Lời thơ đưa mộng tiếng ca lành
Sao em chẳng đến mà nghe gió
Nói những lời yêu với cả anh! 
April 2, 2021

Đuyên Hồng 03.07.2021 10:16:09 (permalink)
0
DƯ ẢNH 
Ngồi buồn bỗng chợt nghĩ về ai
Hình dáng năm nao vẫn đến hoài
Cặp mắt trong veo tranh thủy mặc 
Nụ cười rạng rỡ ánh ban mai 
Cung đàn điệu hát còn vang mãi
Nét chữ lời thơ vẫn nối dài
Giã cuộc tương phùng thu đổ lá 
Đêm tàn dư ảnh có nào phai!
July 3, 2021

 
Đuyên Hồng 10.07.2021 18:21:25 (permalink)
0
ĐÓN TAO NHÂN…
Gặp buổi tao nhân ghé lại nhà
Bia thời chẳng sẵn vợ đi xa
Chè xanh hàng xóm thưa đem biếu
Rượu nhạt cô dì ít gửi qua
Hoa quả trong vườn chưa đúng vụ
Thuốc trà giữa chợ cũng hơi xa
Vài câu lễ lạt, xong mời bạn
Nước lã vừa khoan thỉnh một ca

Đuyên Hồng 13.07.2021 11:40:11 (permalink)
0

CUỐI HẠ
Lửa hạ hôm nay đã giảm rồi
Không còn rát mặt bỏng lưng tôi
Đây cành phượng vĩ tàn đầu phố
Nọ đóa bằng lăng rụng mé đồi
Bia lạnh đôi ca vừa cạn đáy
Trà tươi vài bát mới vừa môi
Cô em hàng xóm quần sao ngắn
Nỡ để tim ai đứng một hồi!
July 10, 2021

Đuyên Hồng 18.07.2021 10:08:59 (permalink)
0
THẢ HỒN HOA 
Nơi này gặp gỡ bạn gần xa
Chia sẻ tình yêu dưới một nhà
Những chữ com bình đầy xúc cảm
Bao bài xướng họa thật văn hoa
Lời chung đã gắn từ vui vẻ
Nghĩa nặng từng mang ngữ đậm đà
Mặc khách tao nhân ai đấy nhỉ
Mau vào trang viết thả hồn nha!
July 18, 2021  
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2021 15:19:01 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 01.08.2021 16:48:56 (permalink)
0
CHẠY DỊCH
Năm người dựa cả một con xe
Kiếp sống tha hương dịch phải về
Ngàn dặm lâu qua bao mệt mỏi
Một lần vội chạy khốn cùng ghê
Miếng cơm cho trẻ sao mà khó
Mạng sống vì con chẳng thể nề
Đất hứa Sài Thành đau bệnh cả
Miền Trung xa lắc cố lên nghe!
August 01, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2021 21:59:19 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 08.08.2021 20:27:28 (permalink)
0
CHẠY TRỐN DỊCH
Hãy cố chạy đi dịch đuổi rồi
Cách ly xã hội khổ thằng tôi
Về quê có lẽ còn cơ sống
Ở lại khác chi đã tử rồi
Tiền chẳng lấy đâu lo đủ bữa
Nhà không con cái sẽ ai nuôi
Mau nhanh chân rút còn cơ hội
Về núi quạ đen chết vẫn hồi *

Hồi hương trăm vạn kiếm cơ may
Thoát dịch mà đi chẳng giãi bày
Kẻ ngược miền trung xe nổ khói
Người xuôi lục tỉnh bụi mù cay
Gái trai chồng vợ ôm nhau trốn
Già trẻ cái con kéo bạn bầy
Ngoái lại Sài Gòn mà đổ lệ
Ngày về gặp mặt hỏi ai đây?


Là ai đẩy đến cảnh như này
Khốn khổ cơ hàn đói rét vây
Nước lạ thây ma chôn chẳng hết
Xứ người nhà xác đếm chờn tay
Cũng vì Vũ Hán lây lan dịch
Là tại Cộng Tàu gạt đó đây
Khấn Bụt cầu Trời mau đuổi bệnh
Dân mình mạnh khoẻ buổi nay mai....


August 03, 2021

*Quạ chét vẫn quay đầu về núi

Đuyên Hồng 13.08.2021 15:01:44 (permalink)
0
VÀO THU
Cúc vàng đã nở đến thu chưa 
Từng đợt mây lam giỡn nắng đùa
Mặt nước lăn tăn bầy cá động 
Chân trời thưa thớt cánh chim đua
Sương lam vừa phủ hơi may nổi 
Khói mỏng dần loang tiếng gió lùa 
Có một chàng trai ngân điệu hát 
Đường về quê mẹ tím hoa mua
August 12, 2021

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2021 00:15:52 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 17.08.2021 23:14:32 (permalink)
0
BÓNG KIỀU 
Biết tỏ cùng ai nỗi nhớ nhiều
Trong ngày thu đến giữa cô liêu
Sương đêm lành lạnh vầng trăng lẻ 
Ngọn gió đìu hiu vạt nắng chiều
Gói trọn tâm tình cơn mộng mị
Gửi hoài nhung nhớ nỗi lòng yêu
Người ơi có biết rằng tôi giữ 
Dư ảnh năm canh một bóng Kiều
August 17, 2021

 
Đuyên Hồng 19.08.2021 15:53:41 (permalink)
0
 
TIẾNG BUỒN
Đêm ngày cứ mãi nghĩ về nhau
Lòng đã mang đeo một khối sầu
Lá rụng ngỡ ngàng  cơn gió vội
Hoa tàn ngơ ngác cánh chim mau
Người xa đâu biết nhanh thay dạ 
Tình lạ nào hay sớm đổi màu  
Gõ phím nắn dây mà lỗi nhịp
Năm cung rầu rặt tiếng kêu đau  
August 18, 2021

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2021 15:54:44 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 27.08.2021 11:22:55 (permalink)
0

CHUYỆN ĐỜI
Nào bán buôn chi khỏe vẫn lời
Ăn ngày ba bữa có là tươi
Tiền nhiều tiền ít vừa qua tháng
Của để của dành cũng đủ hơi
Rượu sẵn dăm bình say trọn buổi
Thơ thừa đôi đoạn chép mà chơi
Nhàn cư lên mạng đề dăm chữ
Không đợi ai khen đã tự cười !
August 19, 2021

Đuyên Hồng 31.08.2021 10:54:56 (permalink)
0
TRÁI TIM YÊU THƯƠNG 
Thả bước vô vi chẳng cưỡng cầu  
Vui buồn tự hỏi đến từ đâu 
Nhìn gương quân tử rồi quên hận 
Ngẫm chuyện minh sư đã hết sầu
Lan tỏa tình thương cùng bốn bể  
Duy trì hòa hợp với năm châu 
Trái tim nhân hậu mang chia sẻ 
Nào kể sương pha bạc mái đầu! 
August 29, 2021

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2022 16:26:17 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 04.09.2021 09:44:04 (permalink)
0
KIẾM KHÁCH 
Hoa đẹp rồi phai vốn lẽ thường 
Gái xinh cũng đến buổi tàn hương 
Độc hành đây đó ai nào biết 
Hiệp nghĩa gần xa mấy kẻ tường 
Thả bước tiêu dao nơi bể khổ 
Giữ lòng tự tại chốn đau thương  
Làm trai xác bọc trong da ngưa 
Nào ngại xông pha giữa chiến trường!
Sept 02, 2021

 
 
Đuyên Hồng 07.09.2021 17:04:41 (permalink)
0
VÔ ĐỀ
Gió thổi mây bay lá rụng đầy
Cung vàng điên tía vãn cơn say
Vầng trăng sẻ nửa còn trên đó
Chén rượu chia hai vẫn chỗ này
Giấc mộng Trang Sinh nào đã dứt
Mối tình Lưu Nguyễn chẳng hề thay
Chim về quê cũ người sao nỡ
Quẳng bút ngồi vê ngón tay gầy!
Sept 03, 2021

Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 85 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9