QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 85 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 29.04.2022 15:02:37 (permalink)
0
MẶN CHAY
Không mong làm phật chỉ ưa lành
Ăn để nuôi mình lẽ hiếu sanh
Trâu ngựa cỏ ngô nào đắc đạo
Sãi sư dưa cải đã ai thành?
Đạo trời sinh mạng cần bao chất
Tây thổ đường nào hỏi mấy anh?
Trường thọ an thân mà hưởng phúc
Mặn cay bỏ tuyệt chết qua nhanh!
Đuyên Hồng 
Đuyên Hồng 30.04.2022 13:27:16 (permalink)
0
NGHỈ LỄ
Nghỉ lễ dài hơi hẳn bốn ngày
Chơi gì cho đã mấy ai hay?
Đi tua rì-sọt bao thằng gạ
Nghỉ dưỡng nước ngoài lắm kẻ bay
Lương hẩm xem đơn mồm miệng méo 
Tiền dư nhìn thẻ mắt mi cay
Ơn trời có dịp về quê cũ 
Hương nội gió đồng chẳng kém tây! 
April 30, 2022
Đuyên Hồng
 

Đuyên Hồng 05.06.2022 18:27:03 (permalink)
0
HẠ ĐẾN
Bao mùa hạ đến vẫn hoài thương
Áo trắng tóc mây tuổi học đường
Lưu bút ghi nhiều sao chẳng đủ  
Vần thơ viết dở mãi tơ vương
Đỏ xe thầm lặng dăm hoa phượng
Dõi mắt hanh hao một bóng hường
Giã biệt trường ơi!Kỳ tốt nghiệp 
Chân trời cánh nhạn bước tha hương
June 05, 2022
Đuyên Hồng

 
Đuyên Hồng 30.06.2022 17:03:27 (permalink)
0
MAI NÀY
Mai đón em về có được không
Trăng thanh cảnh đẹp ngát hương nồng
Có thằng Cuội ngố ngồi trên nguyệt
Có chị Hằng xinh tắm giữa sông
Điệu múa cung đàn lan gió thoảng
Ly trà chung rượu ấm môi hồng
Bốn mùa xuân cảnh lòng thư thái
Thả áng thơ tình giỡn sóng đông!
Mar 15, 2022
Đuyên Hồng 

Đuyên Hồng 01.08.2022 11:36:18 (permalink)
0
NGẮM HOA
Quỳnh hoa đã nở ngủ nào yên
Độc ẩm ngắm bông nhớ bạn hiền
Cánh trắng nõn nà phơi vẻ ngọc
Hương lành man mác lộ hình tiên
Đường xa hèo hợt vầng trăng muộn
Ngõ nhỏ hênh hao tiếng mõ thiền 
Người hẹn khi xưa sao chẳng đến
Giật mình sợi nắng rẽ cô miên 
August 1, 2022
Đuyên Hồng 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2022 15:30:52 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 06.08.2022 15:02:17 (permalink)
0
QUAN KHẤN
 
Quan khấn thử nghe nói những chi 
Quyền cao chức trọng đến liền đi 
Công trình gọi vốn nhiều tiền lễ  
Dự án duyệt phê lắm của về
Lộc đến liền tay không lọt cửa 
Chức thăng vượt cấp mặc người nghi
Cầu sao hạ cánh không tai tiếng
Khám nhỏ lò to chẳng việc gì 
 
August 6, 2022
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2022 15:23:04 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 13.08.2022 11:51:09 (permalink)
0
SÁU HAI
(Viết tặng Trịnh Thúc Liêu) 

Lặng lẽ tháng ngày cứ vậy trôi
Ba mươi mới chẵn sáu hai rồi
Nhìn đầu nửa mái còn chưa bạc
Xem mặt đôi mày chẳng hết tươi
Sáng dậy cà phê nào bỏ nét
Chiều sang bia bọt kém chi người
Vui chơi lên mạng đề đôi chữ
Thêm bạn buồn gì cũng chóng vơi!

August 1, 2020
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2022 11:52:26 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 19.08.2022 11:55:25 (permalink)
0
NHẮN GỬI
 
Đã mấy mùa qua biệt bóng hồng
Thu về mây phủ khắp non sông
Đường phơi xác lá ngày sang tiết 
Ngõ đổ bụi trăng gió chuyển dòng
Biển bắc ngẩn ngơ người giữ mộng
Bờ nam đau đáu kẻ chờ mong  
Có ai ngược chuyến cho ta gửi
Nỗi nhớ năm canh ở giữa lòng 
 
August 19, 2022
Đuyên Hồng 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2022 12:06:05 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 26.08.2022 10:44:49 (permalink)
0

THU MỜI

Xin đừng rụng nữa lá thu ơi
Chiều cũng tàn theo vạt nắng rồi
Gió lạnh phả dần hơi thở lỏng
Hoa vàng nở mãi giọt sương lơi
Về đâu mây trắng bay nhiều thế
Chẳng lẽ tình thơ bỗng có lời
Ai kẻ phong trần chân đã mỏi
Cùng ta vẫy bút thả vần chơi

August 26, 2022
Đuyên Hồng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2022 14:17:27 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 30.08.2022 10:33:34 (permalink)
0

CỦ SẮN
Lột vỏ ra coi trắng lại tròn
Dày dày một khúc rõ là ngon
Chiều hôm miệng đói no vài bữa
Sáng sớm bụng gào khoái nửa cơn
Trẻ chuộng già mê còn hỏi nữa
Ngày ăn đêm ngửi vẫn đòi hơn
Bao bà thấy của thèm trong dạ
Túm củ cuỗm mau kẻo khó còn
August 27, 2022
Đuyên Hồng

Đuyên Hồng 06.09.2022 10:57:01 (permalink)
0
XÀI ĐÔ 
Buồn sao ví chẳng một đồng khô
Lễ lạt mà chi chốn hải hồ
Rượu có vài ly nào bỏ bữa 
Thơ vừa bảy chữ khó bày ô 
Không tài cũng đủ dăm người bạn
Chẳng đẹp mà hơn mấy chỗ bồ
Mến cảnh dài chơi rồi hữu phận 
Dư thừa có buổi sẽ xài đô!
Sep 02, 2022
Đuyên Hồng
 
Đuyên Hồng 08.09.2022 23:13:17 (permalink)
0
MỘNG ƯỚC
Cám cảnh trai hèn chẳng dễ theo
Vì em xinh đẹp, bởi đây nghèo
Chiều qua gặp gỡ nghe hồn réo
Buổi tới tương phùng thấy dạ reo
Lúc đợi khi chờ cơn mộng hẻo
Ngày thương buổi nhớ tấm lòng neo
Cầu sao duyên phận đừng xui xẻo
Mùa cưới ta nàng tấm ảnh treo!
Sep 08, 2022
Đuyên Hồng

 
Đuyên Hồng 10.09.2022 19:40:10 (permalink)
0
TRĂNG RẰM
Ngàn thu dài vậy vẫn đang còn
Buổi khuyết buồn đâu đợi buổi tròn
Thỏ Ngọc nhiều năm còn giã thuốc
Hằng Nga mấy tuổi đã bao con
Đêm qua khoe mãi bày cung ngọc
Ngày đến thẹn chi vắng mặt tròn
Lơ lửng năm canh chờ mãi đó
Tình kia chẳng kém tuổi tơ non!

Trung Thu năm Nhâm Dần 2022
Đuyên Hồng


Bài xướng

VẤN NGUYÊT
Trải mấy thu nay vẫn hãy còn,
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?
Hỏi con Bạch Thố đà bao tuổi?
Hỏi chị Hằng Nga đã mấy con?
Đêm tối cớ sao soi gác tía?
Ngày xanh còn thẹn mấy vầng tròn.
Năm canh lơ lửng chờ ai đó?
Hay có tình riêng mấy nước non?
Hồ Xuân Hương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2022 09:13:47 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 13.09.2022 22:57:49 (permalink)
0
CHƠI THƠ (1)
Vui buồn viết lại khổ thằng tôi
Chẳng dễ gì chơi, có được rồi 
Chữ ít so hoài không hiểu được
Văn nghèo đọc mãi chẳng hề xuôi
Cơm nhà rỗi việc lo hàng tổng
Mõ xóm dài hơi hỏi chuyện đời
Nhấn gõ dăm hồi cho thỏa dạ
Rằng thơ cũng để biết mà thôi!
Sep 09, 2022
Đuyên Hồng 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2022 15:16:56 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 15.09.2022 10:12:51 (permalink)
0

CHIỀU XUÂN
Trời vàng mây tía ở tầng cao
Gió ở ngoài kia vẫn rạt rào
Hoa cũ mùa sang bừng huệ cúc
Vườn xưa tiết đổi rực mai đào
Một cây cổ thụ cành che đợi
Đôi chú chim non cánh thả chào
Am nhỏ nhìn ra người lữ khách
Chân trần vai hạc đã vào sao!
Sep 13, 2022
Đuyên Hồng

Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 85 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9