QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 43 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 03.01.2008 14:54:51
0
NGƯ PHỦ
Buông sào thả vó sóng lênh bênh
Vượt thác đi lên lại xuống gềnh
Nhà lá phên che hoa lá thiếu
Thuyền trăng cỏ rải gió trăng thanh
Lúc buồn gõ nhịp thương sao rụng
Khi hứng vuốt cằm ngắm nguyệt vênh
Rượu ngọt cá tươi ai hưởng nhỉ
Sao bì ngư phủ sống xông xênh!
January 4, 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2008 17:13:12 bởi Đuyên Hồng >

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 07.01.2008 17:27:27
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

NGƯ PHỦ
Buông sào thả vó sóng lênh bênh
Vượt thác đi lên lại xuống gềnh
Nhà lá phên che hoa lá thiếu
Thuyền trăng cỏ rải gió trăng thanh
Lúc buồn gõ nhịp thương sao rụng
Khi hứng vuốt cằm ngắm nguyệt vênh
Rượu ngọt cá tươi ai hưởng nhỉ
Sao bì ngư phủ sống xông xênh!
January 4, 2008

 
HỒN THƠ TRONG CỐC
(thân họa Ngư Phủ)
 
Thơ phú bài ni vận bấp bênh
Họa theo nào khác bư
c qua ghềnh
Yêu thơ
t cạn tìm duyên m
i
Quí bạn l
i khan đổi vận thanh

i nguyệt đi thơ
ngồi lấp ló
Đầu non tìm vận đ
ng chênh vênh
Thơ
này nếu đưc ngâm vào rư
u
Trong cốc hồn thơ
nổi bập bềnh !
Lá chi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 11.01.2008 18:42:38
0
SÔNG CHIỀU
Sông leo chân núi, núi vờn sông
Đêm đã dần sang bóng nguyệt lồng
Bến vắng cò bay se ngọn sóng
Chiều tà gió hắt rợn ngày đông
Dặt dìu sáo thổi no trâu cỏ
Chầm chậm ngày trôi nhạt đỉnh Hồng
Về lại cô thôn ai rẽ nước
Thuyền mây áo trắng nón ngang hông!
Jannuary 11, 2008
Đuyên Hồng

Bài Xướng

Sông chiều
Sông in dáng núi, núi soi sông
Sóng nước mênh mang bóng nhật lồng
Chấp chới cánh cò tìm bãi vắng
Xôn xao bến khách đợi đò đông
Thuyền câu gác mái chờ con nước
Cô lái buông khăn phủ má hồng
Ai đó đi về trong xóm núi
Vội vàng kéo sợi nắng xiên hông
3-2006

Hồ Văn Thiện

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 12:04:18 bởi Đuyên Hồng >

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 12.01.2008 04:15:13
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

SÔNG CHIỀU
Sông leo chân núi, núi vờn sông
Đêm đã dần sang bóng nguyệt lồng
Bến vắng cò bay se ngọn sóng
Chiều tà gió hắt rợn ngày đông
Dặt dìu sáo thổi no trâu cỏ
Chầm chậm ngày trôi nhạt đỉnh Hồng
Về lại cô thôn ai rẽ sóng
Thuyền mây áo trắng nón ngang hông!
Jannuary 11, 2008
Đuyên Hồng

Bài Xướng

Sông chiều
Sông in dáng núi, núi soi sông
Sóng nước mênh mang bóng nhật lồng
Chấp chới cánh cò tìm bãi vắng
Xôn xao bến khách đợi đò đông
Thuyền câu gác mái chờ con nước
Cô lái buông khăn phủ má hồng
Ai đó đi về trong xóm núi
Vội vàng kéo sợi nắng xiên hông
3-2006

Hồ Văn Thiện



Tình Sông Núi

Sông buồn bên núi, núi thương sông
Chắn gió gom mây, soi dáng lồng
Nắng gắt thân che bù nước cạn
Mưa buồn giòng ấp lượn chân đông
Bao năm êm ái, mùa thêm biếc
Mấy bận bão bùng, mộng vẫn hồng
Vẳng tiếng khoan hò thuyền lộng lướt
Bến tình đón én xoải bên hông

Minh Đông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2008 03:14:41 bởi Minh Đông >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 15.01.2008 17:35:52
0
 
XUÂN GIÀ
Giao thừa nhấp rượu đón ngày xuân
Lý lẽ nhân gian đã thấm nhuần
Xướng hoạ đôi vần vui bạn hữu
Đàn ca dăm nhịp thoả tri âm
Cầy tơ bảy món chưa ghê chó
Vợ dữ vài phen cũng sợ dần*
Thất thập mùa trôi ai níu được
Gừng già** dẫu đúng, phải lên gân!
January 15, 2008
Đuyên Hồng
 
GHI CHÚ
*dần: mệnh con Cọp = vợ dữ như cọp
** “gừng càng già càng cay” thành ngữ VN
 
Bài Xướng

Ngấp nghé 70
 
Tuổi đà ngấp nghé bảy mươi xuân
Tính khí xem ra chẳng chịu nhuần
Lục óc moi tìm câu đắc ý
Rung đùi tán láo bạn tri âm
Thịt cầy ai đãi còn xơi được
Rượu thuốc con cho cất uống dần
Khốn nỗi ngũ chi đều rệu rã
Tình đời khoái chí phải lên gân
Hồ Văn Thiện

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2008 17:37:28 bởi Đuyên Hồng >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 16.01.2008 02:28:11
0
Thân chào Đuyên Hồng
Chúc vui.
Mời Họa
 
ÍT AI HƠN
 
Nghĩ mình hạnh phúc ít ai hơn
Vợ chẳng con không rượu cả bồn
Chủ nợ khó tìm nhà cuối hẻm
Cờ tây dễ kiếm chợ đầu thôn
Men tràn lên mạng trêu không giận
Rượu ngấm vào thơ ghẹo chẳng hờn
Mặc kẻ con ngoan người vợ đẹp
Ta cùng thơ rượu nghĩa keo sơn.
Lá chờ rơi


CHẲNG MUỐN CẦU...ƠN
Chẳng thua cũng chẳng muốn cầu...ơn
Thanh thản yên vui sợ cái...ồn.
Mở mắt an nhiên khi rạng sáng.
Ngả lưng thư thái lúc hòang...ôn
Trên đầu lơ lửng vầng trăng...ấp.
Dưới gót nghênh ngang đôi dép...sờn.
Mây nước chân tâm hòa một thể. 
Đâu cần vẻ đẹp của màu...ơn 
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2008 02:35:50 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 19.01.2008 19:08:56
0
ÍT AI HƠN
  Nghĩ mình hạnh phúc ít ai hơn
Vợ chẳng con không rượu cả bồn
Chủ nợ khó tìm nhà cuối hẻm
Cờ tây dễ kiếm chợ đầu thôn
Men tràn lên mạng trêu không giận
Rượu ngấm vào thơ ghẹo chẳng hờn
Mặc kẻ con ngoan người vợ đẹp
Ta cùng thơ rượu nghĩa keo sơn.
Lá chờ rơi


CHẲNG MUỐN CẦU...ƠN
Chẳng thua cũng chẳng muốn cầu...ơn
Thanh thản yên vui sợ cái...ồn.
Mở mắt an nhiên khi rạng sáng.
Ngả lưng thư thái lúc hòang...ôn
Trên đầu lơ lửng vầng trăng...ấp.
Dưới gót nghênh ngang đôi dép...sờn.
Mây nước chân tâm hòa một thể. 
Đâu cần vẻ đẹp của màu...ơn 
Trần Mạnh Hùng

HÀN SĨ
Thà nghèo hạnh phúc vẫn còn hơn
Tắm có suối tiên chẳng tắm bồn
Nhà rộng gió ra rồi gió đến
Vườn hoang cây mọc lại cây thôn
Tính lành tiền ít nhàn không đếm
Vợ đẹp thói quen biếng chẳng hờn
Sáng ngắm vừng dương chiều đợi nguyệt
Thả lòng vằng vặc với lâm sơn!
17 January 2008

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 21.01.2008 12:50:45
0
NĂM MẬU TÝ
Năm nay bầy Chuột lại lên ngôi
Thế sự ngẫm ra thật nực cười
Kẻ ác no tiền danh lộc đủ
Người ngay lép bụng tuổi tên vùi
Trên cao đứa đục vui rơi miếng
Dưới thấp thằng bơi mệt đứt đuôi
Một Đảng một đàn chia chác lợi
Đợi ngày năm Mão đố bay vui!
January 21, 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2008 09:50:32 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 27.01.2008 09:49:38
0
XUÂN VỀ
Xóm làng mơn mởn buổi vào Xuân
Trời ấm dần lên tiết chuyển vần
Lộng lẫy vườn hoa đào đỏ lựng
Mơn man bờ cỏ suối trong ngần
Dưa hành dăm liễn ngâm cà kiệu
Rượu nếp vài chum ủ thảo trân
Câu đối cây nêu treo trước ngõ
Đã nghe trong gió Tết đang gần
19 January 2008

Bài Xướng
Xuân về
 
Rừng núi hình như đã nẩy Xuân
Câu thơ, nét bút lại gieo vần
Dáng Mai khuê các bông vàng thắm
Nét Cúc thanh tao nhụy trắng ngần
Củ kiệu dưa hành chi dị thảo  ?
Bánh chưng thịt mỡ chẳng kỳ trân ?
Lưng trời chim én đan đôi cánh
Tết đến chưa em...rất, rất gần..!
 
DT


Xuân Về
 
Ngoài ngõ Mai Đào rộ nắng Xuân
Nơi nơi nhộn nhịp pháo, kỳ, lân
Trời xanh trong vắt màn tinh thể
Gió Tết mơn man nụ trắng ngần
Hương Quất chợ hoa cài mái tóc
Cúc Vàng góc phố níu đôi chân
Câu thơ, tiếng nhạc chào năm mới
Em thấy Xuân chưa...rất rất gần
DT

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 28.01.2008 21:42:05
0
LÒNG NON NƯỚC
Núi non một dải Trường Sơn vững
Biển bạc nhiều phen Đông Hải gầm
Sông chảy Hồng vùi giặc dữ
Ngựa kêu Bạch xéo thù thâm
Anh hùng chí khí muôn năm sáng
Thiếu hiệp tinh anh vạn kiếp mầm
Đất nước bao đời tròn lãnh thổ
Tim vì Tổ Quốc quyết đồng tâm!
28 January 2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2008 21:45:29 bởi Đuyên Hồng >

bachvan
  • Số bài : 239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2006
  • Nơi: VN
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 30.01.2008 19:16:00
0
XUÂN VỀ
Xóm làng mơn mởn buổi vào Xuân
Trời ấm dần lên tiết chuyển vần
Lộng lẫy vườn hoa đào đỏ lựng
Mơn man bờ cỏ suối trong ngần
Dưa hành dăm liễn ngâm cà kiệu
Rượu nếp vài chum ủ thảo trân
Câu đối cây nêu treo trước ngõ
Đã nghe trong gió Tết đang gần
19 January 2008

Bài Xướng
Xuân về
 
Rừng núi hình như đã nẩy Xuân
Câu thơ, nét bút lại gieo vần
Dáng Mai khuê các bông vàng thắm
Nét Cúc thanh tao nhụy trắng ngần
Củ kiệu dưa hành chi dị thảo  ?
Bánh chưng thịt mỡ chẳng kỳ trân ?
Lưng trời chim én đan đôi cánh
Tết đến chưa em...rất, rất gần..!
 
DT


Xuân Về
 
Ngoài ngõ Mai Đào rộ nắng Xuân
Nơi nơi nhộn nhịp pháo, kỳ, lân
Trời xanh trong vắt màn tinh thể
Gió Tết mơn man nụ trắng ngần
Hương Quất chợ hoa cài mái tóc
Cúc Vàng góc phố níu đôi chân
Câu thơ, tiếng nhạc chào năm mới
Em thấy Xuân chưa...rất rất gần
DT

-Bài này BV có gởi nơi khác,nay họa vào đây và có sửa mấy chữ cho chỉnh hơn.

Xuân đến.

Đất trời hoa lá báo sang Xuân
Giấy bút hoa tiên thảo mấy vần
Liễn đối không hay làm bối rối
Câu thơ quá dở khiến tần ngần
Đặt bày mâm cỗ vài đồ lạ
Sắp xếp bàn thờ mấy món trân
Tiếng pháo xa xa như mách bảo
Hương trầm ngày Tết lửng lơ gần
-bachvan-

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 30.01.2008 20:36:02
0

Trích đoạn: bachvan

XUÂN VỀ
Xóm làng mơn mởn buổi vào Xuân
Trời ấm dần lên tiết chuyển vần
Lộng lẫy vườn hoa đào đỏ lựng
Mơn man bờ cỏ suối trong ngần
Dưa hành dăm liễn ngâm cà kiệu
Rượu nếp vài chum ủ thảo trân
Câu đối cây nêu treo trước ngõ
Đã nghe trong gió Tết đang gần
19 January 2008

Bài Xướng

Xuân về
 
Rừng núi hình như đã nẩy Xuân
Câu thơ, nét bút lại gieo vần
Dáng Mai khuê các bông vàng thắm
Nét Cúc thanh tao nhụy trắng ngần
Củ kiệu dưa hành chi dị thảo  ?
Bánh chưng thịt mỡ chẳng kỳ trân ?
Lưng trời chim én đan đôi cánh
Tết đến chưa em...rất, rất gần..!
 
DT

Xuân Về
 
Ngoài ngõ Mai Đào rộ nắng Xuân
Nơi nơi nhộn nhịp pháo, kỳ, lân
Trời xanh trong vắt màn tinh thể
Gió Tết mơn man nụ trắng ngần
Hương Quất chợ hoa cài mái tóc
Cúc Vàng góc phố níu đôi chân
Câu thơ, tiếng nhạc chào năm mới
Em thấy Xuân chưa...rất rất gần
DT

-Bài này BV có gởi nơi khác,nay họa vào đây và có sửa mấy chữ cho chỉnh hơn.

Xuân đến.

Đất trời hoa lá báo sang Xuân
Giấy bút hoa tiên thảo mấy vần
Liễn đối không hay làm bối rối
Câu thơ quá dở khiến tần ngần
Đặt bày mâm cỗ vài đồ lạ
Sắp xếp bàn thờ mấy món trân
Tiếng pháo xa xa như mách bảo
Hương trầm ngày Tết lửng lơ gần
-bachvan-


TẾT NGHÈO
 
Mây trắng trời xanh điểm dáng Xuân 
Vui xuân cũng ráng gọt đôi vần
Áng thơ đưa xướng đầy lưu luyến
Bút họa mời xem lắm ngại ngần
Rượu cúc cứ khoe đồ dị bảo
Bánh chưng tạm kể món kỳ trân
Tết nghèo cột trống chưa treo đối
Mà chúa xuân nay đã đến gần.

Lá chờ rơi

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2008 14:19:44 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: THEO VẦN THƠ ĐƯỜNG LUẬT... - 01.02.2008 17:17:59
0
CUỘC CHƠI
Có có không không biết cả rồi
Khoái lên thì nghịch chán thời thôi
Dẫu là kiểu lạ chơi cho đã
Đâu nghĩ trò hay nuốt khó trôi
Một thưở dọc ngang cày vượt núi
Đôi lần xuôi ngược bút đâm trời
Cũng trong ba sáu trò kia ấy
Thua thắng gì đâu một cuộc chơi!
January 31, 2008
Đuyên Hồng

BÀI XƯỚNG

AN PHẬN...

 
Cái khó đường thi quá lắm rồi
Trắc bằng niêm luật đủ lôi thôi
Tài non “thuận nghịch” nghe chưa đả
Sức kém “hồi văn” viết chẳng trôi
Vần chết cố theo tròn lại méo
Tình son mong gửi nước cùng trời
Mặc ai thích khó tìm thêm khó
An phận ta tìm cái dễ chơi.
Lá chờ rơi
 

ĐÂU VÀO Đó
Cứ ngỡ gian lao...cũng đến rồi.
Đường xa vất vả muốn ngưng thôi.
Suy đi nghĩ lại lòng không dám.
Tính tới tính lui dạ chẳng trôi.
Chút xiú khó khăn bèn trách đất.
Ít lần trở ngại lại than trời
Bắt tay vào việc đâu vào đó.
Càng khó ta càng háo hức chơi
Trần Mạnh Hùng



Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 03.02.2008 13:23:00
0
LỜI  XUÂN MẬU TÝ
Vào Xuân Mậu Tý chúc bầy chuột
Đục khoét bao năm vào bẫy tuốt
Đứa bé thằng to hết chỗ chui
Hang cùng ngõ hẻm đâu nơi thoát
Một đàn một đảng đập bằng tan
Cả đám cả lũ quét sạch tất
Hại nước phản dân phải lúc đền
Lột da xẻo thịt đem thui rốt...!

3 February 2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2008 13:35:42 bởi Đuyên Hồng >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 04.02.2008 04:05:01
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng

LỜI  XUÂN MẬU TÝ
 
Vào Xuân Mậu Tý chúc bầy chuột
Đục khoét bao năm vào bẫy tuốt
Đứa bé thằng to hết chỗ chui
Hang cùng ngõ hẻm đâu nơi thoát
Một đàn một đảng đập bằng tan
Cả đám cả lũ quét sạch tất
Hại nước phản dân phải lúc đền
Lột da xẻo thịt đem thui rốt...!
3 February 2008



Túm cổ một con này nộp cho thi sĩ Ðuyên Hồng nè....
 
 
 
 
Và thân chúc gia đình thi sĩ năm Mậu Tý an khang thịnh vượng hạnh phúc vạn sự như ý.
 
Thân aí Vũ kim Thanh
 
 
Xuân ca
 
Xin được mừng Xuân một khúc ca
Gom thương gởi nhớ ở quê nhà
Trao bao tiếng hát tươi màu lá
Tặng những cung đàn thắm sắc hoa
Cách biệt tình chung luôn thắm thiết
Chia ly nghĩa kết mãi bao la
Cùng nhau xướng họa thân thương quá
Bạn đó mình đây chẳng thấy xa
 
Nguyên Thoại



 Thân họa :
 

XUÂN TÌNH
 
Bên nhau biến tấu mộng tình ca
Thắm đượm Xuân vui khắp nước nhà
Phấn chấn rừng thơ bung lộc biếc
Tưng bừng núi nhạc trổ muôn hoa
Mưa ca Lúa hát hương tha thiết
Nắng múa Ðào Mai miết lắc la
Én liệng nghiêng trời quê đẹp quá
Nghìn trùng cách trở hoá đâu xa
 
Vũ kim Thanh


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2008 04:06:48 bởi vũkimThanh >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 04.02.2008 18:22:01
0
Cám ơn thi sĩ Vũ Kim Thanh đã mang mùa Xuân đến với ĐH.


Chúc Thi Sĩ và gia quyến năm mới Mậu Tý vạn sự như ý...
 
 
Xuân ca
Xin được mừng Xuân một khúc ca
Gom thương gởi nhớ ở quê nhà
Trao bao tiếng hát tươi màu lá
Tặng những cung đàn thắm sắc hoa
Cách biệt tình chung luôn thắm thiết
Chia ly nghĩa kết mãi bao la
Cùng nhau xướng họa thân thương quá
Bạn đó mình đây chẳng thấy xa
 
Nguyên Thoại

 Thân họa :

XUÂN TÌNH

Bên nhau biến tấu mộng tình ca
Thắm đượm Xuân vui khắp nước nhà
Phấn chấn rừng thơ bung lộc biếc
Tưng bừng núi nhạc trổ muôn hoa
Mưa ca Lúa hát hương tha thiết
Nắng múa Ðào Mai miết lắc la
Én liệng nghiêng trời quê đẹp quá
Nghìn trùng cách trở hoá đâu xa
Vũ kim Thanh

CHUNG MỘT NIỀM VUI
(thân họa Xuân Ca, Xuân Tình)
 
Chúc Tết mừng xuân rộn tiếng ca
Trẻ vui già bận nếp con nhà

Đầu tường chữ đỏ ghi dòng đối
Trước sảnh mai vàng đậm sắc hoa

Năm mới thưởng xuân chờ phúc lộc
Trời tây mừng Tết nhớ bao la

Đông đoài cùng đón giao thừa đến
Chung một niềm vui dẫu cách xa.

Lá chờ rơi 
  MÙA XUÂN
Thắm đượm Xuân tình dậy khúc ca
Non sông năm mới đến muôn nhà
Trẻ say màu mắt cuời như pháo
Gái thoả hơi nồng nói tựa hoa
Én liệng đầy đồng cờ phấp phới
Nêu bay rợp ngõ nắng bao la
Vui xuân hăm hở dăm ba đám
Nghe trống hội làng vội bước xa…
February 4, 2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2008 18:31:45 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 05.02.2008 18:36:43
0

CHÚC XUÂN MẬU TÝ

Đầu xuân Mậu Tý chúc gần xa
Hạnh phúc tình yêu đến mọi nhà
Khắp nẻo Giang Sơn tươi vẻ Tết
Ngàn trùng Tổ Quốc đẹp màu hoa
Thương người nghĩa nặng lành đùm rách
Kính bạn tình sâu trẻ đỡ già
Năm mới muôn dân không đói rét
Nhân quyền đầy đủ,  hết oan gia!
5 February 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 17:26:12 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 06.02.2008 14:33:30
0
CHÚC XUÂN BÁC HỒ VĂN THIỆN

Hạn cũ vừa đi, Bác gặp ta

Xuân vui mừng Bác trở về nhà
Ba mươi nhớ bạn đang còn đến
Mồng một thèm thơ chắc sẽ ra
Đã tưởng theo hầu ông Táo bếp
Nào hay bỏ trốn lũ quần ma
Đầu năm xin chúc câu trường thọ
Tài lộc tới nhiều, tai ách qua!

30 Tết Đinh Hới (6 February 2008)



lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 06.02.2008 20:33:18
0

CHÚC MỌI NGƯỜI
 
Lẽo đẽo theo sau chúc mọi người
Sang năm ngọt tiếng mạnh hơi cười
Thân vui lúc bụng như cờ mở
Miệng khỏe khi răng cạp mía lùi
Lộc chúa theo nai về tận cửa
Ơn trời cho chuột xuống làng chơi
Vườn xuân hoa thắm tưng bừng nở
Muôn điệu thi ca rạng đất trời.
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2008 20:35:36 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 06.02.2008 22:59:53
0
CHÚC MỌI NGƯỜI
 
Lẽo đẽo theo sau chúc mọi người
Sang năm ngọt tiếng mạnh hơi cười
Thân vui lúc bụng như cờ mở
Miệng khỏe khi răng cạp mía lùi
Lộc chúa theo nai về tận cửa
Ơn trời cho chuột xuống làng chơi
Vườn xuân hoa thắm tưng bừng nở
Muôn điệu thi ca rạng đất trời.
Lá chờ rơi




CHÚC XUÂN


Chúc xuân phước lộc đến muôn người
Cuộc sống quanh năm sáng nụ cười
Cô bác tiền vô như nước đổ
Chị em duyên bén tựa ngô lùi
Lợi danh đã muốn thì thu được
Chức tước từng mong cũng vẹn thôi
Trên dưới nhỏ to đều mạnh cả
Ai ai cũng được hưởng ơn trời


30 Tết Đinh Hợi (2/6/2008 10:55:51 PM)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2008 23:04:09 bởi Đuyên Hồng >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 06.02.2008 22:59:55
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
( Mến chúc Đuyên Hồng)
Cung chúc tân xuân - chúc đến người.
An khang, hạnh phúc ngập vui tươi.
Tiền tài lộc bổng vào như nước.
Sự nghiệp công danh tiến chẳng lùi
Xin chúc bạn bè sa hũ nếp
Kính mừng thân hữu thoả lòng chơi
Suốt năm vạn sự trong như ý.
Tuổi thọ bình yên hưởng phúc trời.
Trần Mạnh Hùng.
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 09.02.2008 09:59:12
0
BỞI MÙA XUÂN
Một vần thơ đẹp gợi ngày xuân
Có phải Nàng Thơ đã đến gần
Rạo rực cây vườn đâm lộc nụ
Xốn xang trai gái múa kỳ lân
Đàn tơ réo rắt câu tri kỷ
Hoa cỏ ngập ngừng bước mỹ nhân
Một đọt nắng vàng đôi vạt gió
Cho lòng xa cách hóa tình thân!


Mồng Một tết Mậu Tý (2/7/2008 1:11:01 AM)

bachvan
  • Số bài : 239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2006
  • Nơi: VN
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 09.02.2008 21:38:16
0
BỞI MÙA XUÂN
Một vần thơ đẹp gợi ngày xuân
Có phải Nàng Thơ đã đến gần
Rạo rực cây vườn đâm lộc nụ
Xốn xang trai gái múa kỳ lân
Đàn tơ réo rắt câu tri kỷ
Hoa cỏ ngập ngừng bước mỹ nhân
Một đọt nắng vàng đôi vạt gió
Cho lòng xa cách hóa tình thân!


Mồng Một tết Mậu Tý (2/7/2008 1:11:01 AM)

-Chào năm mới bachvan xin cùng họa với Đuyên Hồng huynh một bài.

Cũng Bởi Mùa Xuân

Ý đẹp đôi vần đón chúa xuân
Nàng thơ duyên dáng đã về gần
Ngoài sân lắm kẻ vui chơi pháo
Góc phố nhiều người thích múa lân
Quan họ xướng ca cùng mặc khách
Hát hò đối đáp với giai nhân
Mai đào rực rỡ khoe màu thắm
Xa lạ quen rồi lại hóa thân

-bachvan-

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 10.02.2008 13:48:54
0

BỞI MÙA XUÂN

Một vần thơ đẹp gợi ngày xuân

Có phải Nàng Thơ đã đến gần

Rạo rực cây vườn đâm lộc nụ

Xốn xang trai gái múa kỳ lân

Đàn tơ réo rắt câu tri kỷ

Hoa cỏ ngập ngừng bước mỹ nhân

Một đọt nắng vàng đôi vạt gió

Cho lòng xa cách hóa tình thân!




Mồng Một tết Mậu Tý (2/7/2008 1:11:01 AM)


-Chào năm mới bachvan xin cùng họa với Đuyên Hồng huynh một bài.

Cũng Bởi Mùa Xuân

Ý đẹp đôi vần đón chúa xuân
Nàng thơ duyên dáng đã về gần
Ngoài sân lắm kẻ vui chơi pháo
Góc phố nhiều người thích múa lân
Quan họ xướng ca cùng mặc khách
Hát hò đối đáp với giai nhân
Mai đào rực rỡ khoe màu thắm
Xa lạ quen rồi lại hóa thân

-bachvan-

 

 
CHÚC XUÂN
 
Nắng hồng lấp lánh bước nàng xuân
Gió ấm thơm hương chợt thấy gần
Sửa lễ dâng hương bày cúng tết
Hành văn thăm hỏi xóm cùng lân
Trà thơm vương khúc tình thơ bút
Rượu ấm vơi đầy chốn nghĩa nhân
Hoa cỏ bao màu khoe sắc áo
Niềm vui rộn rã chốn tình thân.
 
 
MINH TUẤN
 
DUYÊN HỒNG ƠI.NĂM MỚI CHÚC BẠN CÙNG GIA ĐÌNH MẠNH KHỎE VÀ HẠNH PHÚC NHÉ ,AN KHANG THỊNH VƯỢNG TIỀN TÀI NHƯ NƯỚC VÀ TÌNH YÊU VÀ THI CA.THÌ NHƯ SUỐI NHƯ SÔNG.
 
 
 

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 11.02.2008 10:11:00
0
Cám ơn anh MinhTuấn và Bạch Vân đầu năm đã vào hoạ thơ và chúc Tết ĐH!

Đầu Xuân
Đầu xuân năm mới ghẹo thơ vui
Cửa rộng ai ngờ gặp vận chui
Gắp đỏ chúc người câu hỷ lạc
Ghép hoa hiến bạn chữ khôn lùi
Chuột sang còn thử làm đôi
bỏ vẫn dương quậy chút mùi
Pháo nổ dưới trên cười rạng rỡ
Một lời kính lão cạn chung thôi
 Sunday, February 10, 2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2008 10:12:05 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 14.02.2008 08:05:38
0
EM
Em sang lòng rộn những câu ca
Em đến đời vui tận cửa  nhà
Em nói mùa xuân khoe sắc lá
Em cười đất nước rực màu hoa
Em đi diễm tuyệt mềm thơ gọi
Em hát mê hồn vút giọng ca
Em có đời ta bao ấm áp
Em là tất cả dẫu vời xa…
Wednesday, February 13, 2008

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 17.02.2008 22:19:44
0
CUỘC SAY
Mượn bút đôi dòng gởi gió mây
Nhạt chua chung rượu cạn rồi thay
Mua vui bè bạn hay nên nhớ
Góp chữ câu vần lạc chớ cay
Hỉ nộ người tu nên gắng bỏ
Sân si cửa đạo có thời bay
Hữu duyên ghép nhạc ta cùng hát
Muôn chuyện trần ai tựa cuộc say!
Sunday, February 17, 2008
Đuyên Hồng

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 20.02.2008 07:15:08
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

CUỘC SAY
Mượn bút đôi dòng gởi gió mây
Nhạt chua chung rượu cạn rồi thay
Mua vui bè bạn hay nên nhớ
Góp chữ câu vần lạc chớ cay
Hỉ nộ người tu nên gắng bỏ
Sân si cửa đạo có thời bay
Hữu duyên ghép nhạc ta cùng hát
Muôn chuyện trần ai tựa cuộc say!
Sunday, February 17, 2008
Đuyên Hồng





PHỈ TÌNH SAY
(thân họa Cuộc Say)
 
Hồn thơ như cánh phượng tung mây
Muôn thuở kiêu hùng chẳng đổi thay
Rượu rót chuyền tay tô ý đậm
Lời ngâm hòa giọng thắm men cay
Thơ chờ trăng nước về chưa đến
Bút ngắm mây trời lướt nhẹ bay
Gặp khách tri âm lời cộng hưởng
Vui vầy mai trúc phỉ tình say!
Lá chờ rơi


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 07:17:44 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: VỊ ĐẮNG ĐƯỜNG THI - 22.02.2008 18:28:38
0
TRĂNG MUỘN
Thiên địa giao thoa khắc chuyển vần
Vừa xa vạn dặm lại như thân
Nửa vành môi lửng mi tiên nữ
Một chiếc liềm treo bóng quỷ thần
Có phải Hằng Nga xe duyên mộng
Hay là Ngọc Thố gửi tình xuân
Đêm vàng ánh bạc lung linh chiếu
Bỗng động lòng mơ vọng mỹ nhân
Friday, February 22, 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2008 12:13:14 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: THEO VẦN THƠ ĐƯỜNG LUẬT... - 23.02.2008 10:13:23
0
MỘT TRỜI SAY

Lời ai gửi gió lại trao mây
Một gánh chung tình khó đổi thay
Chén rượu chia tay môi chửa nguội
Lệ buồn tiển bạn mắt còn cay
Kẻ đi giờ thiếu tin người nhớ
Người ở nay chờ cánh nhạn bay
Mộng mị đêm xuân mong gặp lại
Tơ lòng réo rắt một trời say.
Lá chờ rơi

CUỘC SAY
 
Mượn bút đôi dòng gởi gió mây
Nhạt chua chung rượu cạn rồi thay
Mua vui bè bạn hay nên nhớ
Góp chữ câu vần lạc chớ cay
Hỉ nộ người tu nên gắng bỏ
Sân si cửa đạo có thời bay
Hữu duyên ghép nhạc ta cùng hát
Muôn chuyện trần ai tựa cuộc say!
Sunday, February 17, 2008
Đuyên Hồng

PHỈ TÌNH SAY
(thân họa Cuộc Say)
 
Hồn thơ như cánh phượng tung mây
Muôn thuở kiêu hùng chẳng đổi thay
Rượu rót chuyền tay tô ý đậm
Lời ngâm hòa giọng thắm men cay
Thơ chờ trăng nước về chưa đến
Bút ngắm mây trời lướt nhẹ bay
Gặp khách tri âm lời cộng hưởng
Vui vầy mai trúc phỉ tình say!
Lá chờ rơi


CHẲNG TRÁCH AI … 

Thăm thẳm trời cao lộng gió mây
Hương tình phai nhạt khó tìm thay
Người theo duyên mới không thương tiếc
Kẻ nặng tình xưa vẫn đắng cay
Mới đó bên nhau còn đẹp giọng

Mà giờ muôn dặm đã vù bay
Trách mình sao mãi nghèo duyên số
Chẳng trách ai bày cuộc tỉnh say.
Lá chờ rơi


DUYÊN HỒ
Chim trời cá nước giỡn làn mây
Xa nhớ gặp mừng vẫn đẹp thay
Bởi đã tơ vương câu hoạ nhạt
Nên còn khắc khoải tứ văn cay
Người đang thanh thản hồn thơ vút
Ta cũng nhẹ nhàng cánh hạc bay
Giã mộng Liêu Trai tìm lãng tử
Duyên Hồ* một chốc cuộc tình say
Friday, February 22, 2008
Đuyên Hồng

 *Hồ= Hồ Ly Tinh trong “Liêu Trai chí dị”


Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 43 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 1268 bài trong đề mục