KỂ CHUYỆN NGÀY XƯA
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 13 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 182 bài trong đề mục
tamma 19.03.2007 12:00:35 (permalink)
0
NỒNG SAY
 
nhớ ngày tay nắm bàn tay
trăng khuya dọi bóng rơi đầy vai em
gió thơm ủ suối tóc mềm
để cho ánh mắt càng thêm nồng nàn.
 
 
tam mã
 
HẠ
 
nắng hồng dăng những ngại ngần
buổi trưa dát bỏng ngoài sân nóng dồn
lại thêm phượng nở đầu thôn
quê hương rực lửa...đổ dồn khắp nơi
 
tam mã


hồn ta dăng gió khắp miền
khi vui gặp nắng -lúc phiền gặp mưa
ấu thơ  chỉ mãi vui đùa
vào xuân mới biết sầu đưa mắt tình...
 
 
tam mã đông đủ
 

thời gian một chốc đi xa
để cho chuyện cũ như là trong mơ
vầng trăng vẫn lặng như tờ
tâm tư hai đứa còn mơ buổi đầu...
 
chúc bạn vui nhé ngan chánh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2007 12:15:35 bởi tamma >
#16
    tamma 19.03.2007 23:14:41 (permalink)
    0
    ngày xưa
     
    mới thôi đã tính ngày xưa
    cơn đau chưa dứt...như vừa hôm qua
    ngẩn ngơ ôm bóng trăng tà
    câu thơ gieo gió khi xa...cách lòng
     
    tam mã
    #17
      tamma 19.03.2007 23:17:22 (permalink)
      0
      trách hồng nha
       
      đời người muốn tát biển đông
      không người chung gánh thành công dã tràng
      trời chiều muốn trách Hồng nhan
      để cho trăng rụng cơ hàn...chốn mong
       
      tam mã đông đủ
      #18
        tamma 19.03.2007 23:23:07 (permalink)
        0
        thương cánh chim đơn côi
         
        ai thương không cảnh điêu tàn 
        ai cười lệ chảy nát tan cõi lòng
        nghĩa vì cha mẹ lắm công
        nên em đành phải lấy chồng...mặc anh.
         
        con chim xanh đậu cành chanh
        để cho chua mãi tình anh xót đời
        thương mình đậu nhánh Mồng tơi
        trượt chân đau ngả cả đời què chân.
         
        tam mã đông đủ
         
        #19
          tamma 22.03.2007 00:39:40 (permalink)
          0
          liệu người có trọn vẹn...  ?
           
          xin đừng đem ngọng ví cùng chuông
          tiếng vọng luyện âm...à ới uông
          ca sĩ  ai hay còn học láy
          vần thơ người chớ họa theoTuồng
          lên ba tập nói ai không ngọng
          bảy tuổi theo thầy khó sẻ suôn.
          cái tật líu lo ai có muốn
          vô tình chơi chữ để gieo buồn.

          tam mã đông đủ.

          đời như cỗ xeTam MÃ  kéo tới miềN mơ ước -mong huynh đừng dán đi dán lại hai câu thơ trên nữa kẻo các bạn thơ lại nghĩ khác nhé.
           đệ họa theo cảm nhận và thầm trách bà chúa thơ để cho những người ngọng thêm tủi. 
           

          kính mời
           
          than tiếc...còn chi
           
          thế sự mấy lần loạn bốn phương
          trần ai chia xẻ cảnh đôi đường
          thương anh mấy lượt trong nghèo khó
          tim thắm một hình chẳng vấn vương
          cái tật theo tài thường gánh họa
          thói quen vỗ ngực gửi mù sương
          ngai vua mấy lượt can qua lấp
          bút gãy bao lần bởi ễnh ương  ...
           
          he...he..đệ thương tiếc kiếp trước để mất ngai vàng...cũng chỉ vì chữ ta trong mình <mục hạ vô nhân >hu,,,hu kiếp này...hổng dám đâu  ? 
            
           
          rễ bén duyên lâu
           
          một phút yêu ngay ánh mắt đầu
          lâu ngày ghét bỏ muốn chôn sâu
          trăng xưa ghi tạc nơi xanh tóc
          chốn cũ phai mờ bặt bóng câu
          tình đến rồi đi như nước chảy
          duyên vào vội vỡ trải niềm đau
          ước ao quên lãng tình tri kỷ
          thề nguyện dễ chùm mọc rõ lâu
           
          tam mã
          chúc huynh vui nhé - 
            

           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2007 01:49:35 bởi tamma >
          #20
            tamma 27.03.2007 01:46:19 (permalink)
            0
            BUỒN THƯƠNG
             
            bầu trời khi nắng khi mưa
            trang thơ xướng họa bốn mùa can qua
            người châm kẻ ghẹo như là
            ghét ghen đố kỵ chẳng tha trẻ già
             
            trang thơ mắt lướt xem qua
            những lời than thở như là bão dông
            bác Lá đã viết chữ hồng
            trang thơ buông thả...đỡ công buồn phiền
             
            nghĩ trong cuộc sống cõi duyên
            tiếng thơ đâu để mang phiền cho ai
            người ngồi trong kẻ đứng ngoài
            thương cho cây bút...mực phai giọt sầu....
             
            tam mã...buồn quá...thương và kính  nể bác Lá quá....bác nói vậy biết làm sao ?  
               
            tao nhân -khóc mộng
             
            ai viết tặng thơ ở Hạc lầu
            gửi trao cho thiếp đúng ngày Ngâu
            làm thơ rượu uống trong hồn đắm
            câu chữ trào tuôn tựa ánh sao
            đã biết khi yêu là đắng giọng
            còn ngâm khúc Phượng cầu... khi nào
            âm thanh chan lệ nơi tâm huyết
            tiếng giọng tao nhân ở tận đâu  ?
             
            tam mã 


            THÔI ĐÀNH
             
            cháu khuyên bác lá nghỉ ngơi
            mặc thơ với phú cho đời thênh thang
            để xem mưa gió nước tràn
            con thuyền xướng họa hợp tan thế nào.
             
            xem trong mấy cảnh ồn ào
            mấy lần bác khổ ,giảm bao sức già
            bác Lá ơi...mặc can qua
            tuổi trời mệnh giữ để mà hưởng duyên.
             
            bác đang chèo lái con thuyền
            bão dông mấy ngả bao phiên gắng chèo.
            trời cao nước biếc trong veo
            Lã Vọng câu cá mặc nghèo ý thơ....
             
            TAM MÃ
             
            BÁC LÁ.bác như ông Nội CHÁU NÈ -thôi thì cứ như ông cháu lại là may -chỉ đọc thơ thôi chứ không làm thơ...hi...thuộc vài bài thi thoảng ngâm nga thưởng hoa nguyệt -lại là hay đó bác à...
            cháu mong bác luôn mạnh khỏe -tam thời cứ nghỉ ngơi  bác à -xem con tạo xoay vần ra sao ?
            thơ lục bát -dán vào trang của bác -mong bác tha lỗi -cháu không thích thơ Đường nữa nè....hu... 
              
            ước mong trong lòng
             
            tuổi hạc thân gầy như áng mây
            bao phen suy nghĩ mộng hao gầy
            tìm người kế nghiệp nơi tâm huyết
            trao gửi vườn ươm ai có hay ?
            thấp thoáng Đường thơ nhiều khách mở
            bâng khuâng khúc họa gói đêm ngày
            tri âm sau trước xin cùng giữ
            chớ nhạt tình thâm để nghĩa bay.
             
            tam mã


              
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 16:08:27 bởi tamma >
            #21
              tamma 29.03.2007 16:11:16 (permalink)
              0
              dăng lòng
               
              trời xuân cảnh đẹp dăng đầy
              sao thơ ta viết đó đây vẫn buồn
              nắng hồng đâu có mưa tuôn
              trong thơ lại nhỏ lệ buồn nghẹn câu
               
              tam mã

              rằng mong lưu một chút tâm
              thơ sa giọt lệ gói thầm giấy trang
              ai để bạc ai để vàng
              riêng ta chỉ có mấy trang thơ buồn.
               
              tam mã 
               
              mộng cũ
               
              cánh nhạn đã về dệt sắc xưa
              mùa xuân xanh biếc ấm đang vừa
              không gian trôi chảy trong niềm nhớ
              thời tiết chẳng còn dọa bão mưa
              ngẩng mặt nhìn mây cao mấy lớp
              cúi trông cỏ mọc đất không thừa
              bâng khuâng chân bước nơi đường cũ
              thi thoảng tay đùa giọt nắng đưa.
               
              tam mã.
               
              xin họa vui với hai đại ca nhé 
               

               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 16:55:54 bởi tamma >
              #22
                tamma 01.04.2007 17:46:50 (permalink)
                0
                thương vầng trăng hẹn
                 
                đầu núi trăng treo lúc hẹn lời
                cho dù sương gió biến thành hơi
                quan san ngàn dặm thân gìn giữ
                gối chiếc một nơi bóng lặng đời
                ong bướm đua chen nơi sắc thắm
                trai tơ thầm lặng giữa hoa tươi
                hồn thơ chung viết nơi vườn họa
                mấy chữ tay gieo cảnh đất trời.
                 
                TAM MÃ
                 
                cháu chỉ thích cỗ xe tam mã có 3 con ngựa kéo thôi bác à.vừa nhanh vừa thanh thản đó là 3 con ngựa <bạch ,hồng ,hắc>.nghĩa nho con ngựa đen có phải là hắc không bác lá ơi...khi nào bác mới hết buồn đây?
                kính chúc bác và anh Hùng cùng cả nhà thơ vui vẻ khỏe mạnh 
                 
                TIM ĐEN
                 
                tiếng chiêng bái tổ dập leng keng
                chiều tối vinh qui phải đốt đèn
                quan trạng về làng dân phải đón
                bần hàn trông ngóng đứa tim đen
                phá vườn cướp ruộng khi cao ghế
                giả ngọng làm ngô lúc thổi kèn.
                mới biết bìm leo khi dậu đổ.
                làm thơ khua mõ giả không quen. 
                 
                #23
                  tamma 03.04.2007 22:10:21 (permalink)
                  0
                  một ngày
                   
                  câu thơ cứ chắp theo vần
                  kẻ khen đâu để cho tâm vội mừng
                  kẻ chê đừng để sầu rưng
                  chẳng qua cuộc sống là rừng chông gai...
                   
                  hôm qua văng vẳng bên tai
                  mấy lời của gió réo hoài tiếng mưa
                  hôm nay thả mộng buổi trưa
                  gió ru tiếng nước đò đưa bến tình.
                   
                  tam mã
                  #24
                    tamma 04.04.2007 21:00:11 (permalink)
                    0
                    chia phôi tiếng lòng

                    người thương yêu ngọn gió lành
                    người ghét khi gió trở thành bão dông
                    ốm đau tại bão trong lòng
                    hồn nhiên như ngọn gió nồng sớm mai.

                    tiếng sầu gửi lá thu phai
                    tiếng mơ đan lá xanh dài mộng mơ
                    mãi mong dòng nước đôi bờ
                    êm trong tiếng chảy mang thơ cuộc đời.

                    tâm người mãi với đầy vơi
                    khi chung câu họa chia đôi nỗi lòng
                    niềm vui khi bút viết xong
                    thơ ta người hiểu những dòng tri âm.

                    tam mã

                    tâm son

                    hồn thơ như thể thân mình
                    ẩn danh rũ bỏ chữ vinh cuộc đời
                    giả làm những áng thơ rơi
                    thả ngây trong khoảng bầu trời vu vơ
                    ai tưởng huynh óc thẫn thờ
                    đệ đây thầm biết ngọc mơ đất lành.

                    tam mã

                    vui buồn

                    mỗi người một ý thơ mong
                    mỗi người có cách viết dòng tâm tư
                    người xem kẻ trách với ừ
                    ta vui viết tiếu khéo dư...trách hờ.

                    bao giờ đời chẳng như mơ
                    tiếng tâm ta viết mặc ngờ thế gian.
                    tiếng trong tiếng đục giọng khàn
                    tri âm mấy kẻ...hò khoan với mình...
                     
                    vườn mãi xanh tươi
                     
                    thế thời mãi cảnh buồn rồi vui
                    cuộc sống trần ai khóc lại cười
                    thương bóng mây cao xanh lá thắm
                    ghét lòng bội bạc tựa như vôi.
                    tâm thơ mãi dệt màu thanh thản
                    thi sĩ buồn đong tủi bút Tồi
                    ánh mắt cùng xem thơ họa xướng
                    trẻ già tay nắm chốn vườn chơi.
                     
                    tam mã

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2007 20:53:00 bởi tamma >
                    #25
                      tamma 05.04.2007 20:58:34 (permalink)
                      0
                      cho em vần thơ

                      trời không mang tới cơn mưa
                      để tôi đếm giọt cho vừa lòng em
                      bao lần gửi những lời quen
                      sao em không nhận ,để rèm mãi buông.
                      bơ vơ trăng rọi cảnh buồn
                      thanh xuân như thể mưa tuôn tiếng lòng
                      bài thơ chất đắng vừa xong
                      gửi cho em đọc vài dòng tìm vui.

                      tam mã



                      Hồn Tôi

                      Hồn tôi ai kéo lê thê.
                      Trên băng đá lụy đường về nghĩa trang.
                      Hai hàng nến bạc dung nhan.
                      Soi chiều đáy mộ áo quan phủ mình
                      .


                      KeNgu
                       
                      ________________

                      thơ tôi
                       
                      thơ tôi ở lại rung rinh
                      mờ trong bụi phủ khối tình ngàn năm
                      người về Địa Phủ băn khoăn
                      bút nghiên trần thế...mãi nằm nhớ thơ.
                       
                      tam mã


                       
                       

                      quote:

                      Làm người,

                      Có khó gì đâu một nụ cười,
                      Một lời tử tế thấy đời tươi.
                      Chung vui bạn hữu tình thân ái
                      Quên sớm, chiều, trưa nhọc kiếp người.

                      Rắc rối gì đâu một kiếp người
                      Đơn giãn, an nhàn chẳng thấy vui
                      Đường đi thẳng tấp thời không muốn
                      Quanh quẹo ngoằn nghèo thật hổ ngươi

                      Hãy gắng mà tôi một kiếp người
                      Kiếp người ngắn lắm chỉ mấy mươi
                      Tháng trôi năm tận như là cửi
                      Tiếc nuối gì đây lúc hết đời.

                      huyền băng




                      yêu kiếp đắng cay.

                      làm người khó lắm ai ơi
                      ngươi yêu kẻ ghét thói đời cạnh tranh
                      cố tâm làm kẻ hiền lành
                      ác tâm họ cướp họ tranh tiếng cười.
                      khác chi muôn đóa hoa tươi
                      rộn ràng ong bướm thắm lời bên hoa
                      tàn phai cùng với chiều tà
                      ủ đêm ngọn gió...thương hoa đã tàn.

                      thôi đành trong kiếp nhân gian
                      làm thơ ta viết khúc vàng vùng tâm
                      mặc cho kẻ ác âm thầm
                      tim ta thật thắm ,mùa xuân đủ đầy
                      tham tàn như bão tan ngay
                      nghĩa nhân mãi để tiếng đầy về sau
                      kiếp người có sướng lắm đâu
                      mà ai cũng muốn bạc đầu...với xuân.

                      tam mã
                      em chúc chị vui nhiều


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2007 21:26:49 bởi tamma >
                      #26
                        tamma 05.04.2007 21:31:03 (permalink)
                        0
                        hồng như giọt nắng mùa xuân
                        êm như tiếng gió xa gần ban mai
                        tơ vương thơ viết không dài
                        vì tim lưu luyến nhớ ai cháy lòng.
                         
                        tam mã
                         
                        bốn mùa
                        nóng giận làm gì cố nén đi
                        nàng thơ tâm viết nét u mì
                        xuân vui nắng trải soi đáy mắt
                        hạ tiếc gieo mưa ướt đẫm mi
                        thu ngả phai tàn màu lá úa
                        đông phơi trống vắng sắc hoa thì
                        bốn mùa gom chất vần thơ tủi
                        thương tiếc nặng lòng bút bé ti.
                         
                        tam mã đông đủ ,
                         
                        cháu họa cùng với 3 cây cổ thụ nè...mong thư lỗi cho con trẻ nha mấy bác 
                          
                         

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2007 15:44:20 bởi tamma >
                        #27
                          tamma 07.04.2007 15:47:18 (permalink)
                          0
                          ngược đời

                          mùa hạ lại thích thịt đông
                          mùa đông lại thích trà nồng nước sôi
                          làm sao vừa ý lòng người
                          trời còn mưa nắng huống nơi...phong trần

                          tam mã đông đủ
                           
                          tiền nhiều di chúc mỏi tay
                          con đông chia chác mấy ngày mới xong
                          thân ta vùi chốn non bồng
                          tâm ta biết có còn không với đời ?.??
                           
                          chúc huynh vui
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2007 15:52:11 bởi tamma >
                          #28
                            tamma 09.04.2007 22:47:51 (permalink)
                            0
                            BẾN KHÔNG
                             
                            mây trắng lững lờ áng tựa bông
                            gió trao mê mải chạy Tây Đông
                            đôi bờ con nước vờn muôn sóng
                            một bến dòng sông thả tiếng nồng
                            thương tiếc cái thời trao kỷ niệm
                            mãi tìm một thuở lúc mơ hồng
                            cảnh xưa ấp ủ trên đường nhớ
                            người cũ còn thương lúc vắng không ?
                             
                             
                            tam mã đông đủ. 
                             
                            ________________________

                            DÒNG SÔNG
                             
                            đời người như thể con sông
                            khi đầy khi cạn để dòng chơi vơi
                            mùa đông khô cạn bóng người
                            mùa thu nước lũ lại rơi...lệ lòng.
                             
                            tam mã
                             
                            lắng đọng tâm hồn.
                             
                            văng vẳng bên tai một giọng hò
                            lời quen người hát mãi quanh co
                            chèo khua mặt nước khoan rồi nhặt
                            buồm đón gió mây ,thả bến thơ
                            giọt lệ mi hoen nơi trống vắng
                            buồn đong đáy mắt nỗi thương bờ 
                            cảnh thơ đang giữa mùa giao mộng
                            tiếc bút xa đàn để mãi mơ.
                             
                            tam mã đông đủ.


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2007 00:10:07 bởi tamma >
                            #29
                              tamma 11.04.2007 00:13:47 (permalink)
                              0
                              mơ màng
                               
                              khi mơ ta biết , có tâm màng
                              tỉnh giấc trong lòng vẫn tiếc than
                              cuộc sống tuyệt vời như ảo mộng ?
                              còn ai thơ phú , thả lời than...
                               
                              tam mã
                               
                              mộng thơ ngấp ngó.
                               
                              trăm vần một ý gửi cho ai
                              bút viết còn non như nghén thai
                              tìm bới trong tâm bao mến cảm
                              xếp vần đáy mắt vạn bùi ngùi
                              vào trang bày chữ cùng thiên hạ
                              mở ních khoe tên với nội ngoài
                              ước vọng muốn ôm trăng đáy nước
                              màu mè tô bóng nét liêu trai.
                               
                              tam mã đông đủ

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 20:13:25 bởi tamma >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 13 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 182 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9