Những mảnh ghép không logic - Thơ Trương Trọng Nghĩa
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 25 trên tổng số 25 bài trong đề mục
ThoLamVuon 04.04.2007 20:31:39 (permalink)
0
Em cứ  để một dòng  sông trôi
 
Những ngôi nhà lá bên sông
Mùa hoa nắng rơi đầy bên hiên vắng
Tôi cúi nhặt
        tần ngần đứng lặng.
Có những mùa hoa đã trôi mãi
        không về…

Em đâu còn giặt áo ở bờ sông
        mà tôi cứ gửi theo dòng
                 niềm nhớ?
Hoa mua tím đôi bờ bỡ ngỡ
        vô tình
                 để một dòng sông trôi…

#16
    Đăng Từ 05.04.2007 13:19:59 (permalink)
    0

    Trích đoạn: ThoLamVuon

    Anh đóan đúng rồi đấy! Thợ là dân Tiền Giang sông nước. Bài "Một ngày bình thường" TLV viết trong những ngày trọ học ở Sài Gòn. Cảm ơn anh đã đọc và chia sẻ nhé! Quê anh ở đâu nhỉ?

     
    Thì ra anh bạn đây là dân TG, tôi mong có một ngày nào đó được thăm chốn quê của anh bạn, nghe nói giản dị và đẹp lắm, Ngoại tôi hồi đó ở Bình Dương đó, cũng đẹp lắm anh bạn à.  Thì ra anh vẫn là sinh viên, chắc anh học sư phạm ah, sao tâm hồn thơ thẩn thế , chúc anh vui
    #17
      ThoLamVuon 30.05.2007 18:23:44 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Đăng Từ
      Thì ra anh bạn đây là dân TG, tôi mong có một ngày nào đó được thăm chốn quê của anh bạn, nghe nói giản dị và đẹp lắm, Ngoại tôi hồi đó ở Bình Dương đó, cũng đẹp lắm anh bạn à.  Thì ra anh vẫn là sinh viên, chắc anh học sư phạm ah, sao tâm hồn thơ thẩn thế , chúc anh vui

       
      Lâu nay bận quá không ghé diễn đàn.
       
      Thợ là dân báo chí chứ không phải dân sư phạm. Tiền Giang là thành phố ngã ba sông dạt dào sông nước. Anh có thể xem nhiều hình ảnh Tiền Giang tại blog của Thợ. Nếu có dịp mời anh đến TG một chuyến nhé!
      #18
        ThoLamVuon 30.05.2007 18:27:07 (permalink)
        0
        Save nhớ về tim

        Mấy hôm rồi nhỏ chẳng online
        Chắc cái computer cũ lại đang trở chứng
        Từng buổi chiều lang thang trên mạng
        Một mình download
        từng khoảng nhớ âm thầm...

        Giấc ngủ chập chờn nhòe điệu nhạc MP3
        Bản romance cũ sao mà da diết thế?
        Buồn như lúc trong Inbox
        Chẳng có message nào của em

        Nửa đêm màn hình điện thoại lóe xanh
        Giọng bối rối một người xa lạ:
        “Xin lỗi... Có lẽ tôi nhầm số...”
        Nghe sao buồn đến nao lòng.

        Save nỗi nhớ vào hết cả bốn ngăn tim
        Sao vẫn thấy lòng mình trống rỗng?
        Muốn hét to trên chatroom công cộng:
        “Trời ơi! Nhớ quá một người…”
        #19
          ThoLamVuon 30.05.2007 18:31:08 (permalink)
          0
          Lạc hồn

          Khuya
          Những cơn gió dắt díu hương hoa đi hoang
          Lũ mèo rạo tình gọi nhau trên mái ngói
          Gác trọ vào những đêm hè oi ả
          Phập phồng nhịp thở của đêm.

          Loang loáng ánh trăng tan chảy trên những ô cửa sổ
          In hình thiếu nữ nằm nghiêng
          Bồng bềnh suối tóc
          Hư hư ảo ảo nét cười
          Trên mái tóc dài đẫm sương đêm của em.

          Những cái chuông gió lao xao gọi hồn
          Vi vu... Vi vu...
          Bóng trăng dắt tôi lướt trên ban công phủ đầy rêu xám
          Rồi vắt vẻo trên cành ngọc lan ngồi hát
          Trong đêm sương khói bồng bềnh...

          Lạc hồn giữa đêm u tịch
          Mệt nhoài tôi níu bóng tôi...
          #20
            Nguyên Đỗ 12.06.2007 13:01:42 (permalink)
            0
            Ghé Thăm
             
            Ghé thăm Thợ Làm Vườn Trương Trọng Nghĩa
            Thấy ngẩn ngơ những chữ lạ hay hay
            Dân nhà nghề trong làng báo giỏi thay
            Trái cây lạ, chẳng ăn quen, thật thích

             
            Nguyên Đỗ
            #21
              ThoLamVuon 20.06.2007 17:08:45 (permalink)
              0
              Cảm ơn Nguyễn Đỗ ghé chơi
              Và lưu dấu lại mấy lời nơi đây
              Mấy dòng thơ thẩn gió mây
              Chúc Nguyễn Đỗ có một ngày bình yên.
               
              #22
                ThoLamVuon 20.06.2007 17:11:34 (permalink)
                0
                Gửi quê

                Phố mấy hôm rồi mưa mãi không thôi
                Chiều nay trên đài báo tin quê mình có lũ
                Lại những đêm cả nhà mình không ngủ
                Bơi xuồng gặt lúa chạy lũ ngoài đồng

                Con không về nước lại lên nhanh
                Ba có kịp kê đồ đạc trong nhà lên gác?
                Mưa suốt đêm càng lúc càng nặng hạt
                Se thắt lòng con…

                Quê mình nghèo gặp năm lũ khổ hơn
                Những giấc mơ đã chìm vào trong nước
                Lặng lẽ trôi giữa dòng đời xuôi ngược
                Dáng mẹ gầy gò lam lũ về đâu?

                Thương cây lúa quê mình lận đận, lao đao
                Như những mảnh đời lênh đênh giữa dòng nước lũ
                Trắng đêm...
                Những ngọn đèn cao áp trên cao không ngủ
                Thao thức cùng nỗi nhớ quê.
                #23
                  ThoLamVuon 20.06.2007 17:17:08 (permalink)
                  0
                  Những buổi chiều không ý tưởng

                  Những hàng cây
                  chất chứa trong lòng bao bí ẩn
                  Đứng liêu xiêu bên buổi chiều u ám
                  Một ngày khi cơn gió
                  mang đi những đám mây phiêu lãng
                  Chiếc lá âm thầm cùng nỗi nhớ xanh xao

                  Những buổi chiều thiếu không gian
                  Hồn tôi mộng du trên nóc những tầng cao ốc
                  Rồi chút nắng cuối ngày
                  cũng bị đàn chim câu
                  trên mái nhà thờ nhặt hết
                  Trong tôi còn lại một góc bình yên
                  giữa phố xá ồn ào.

                  Có những chiều không thời gian
                  Thảnh thơi như cánh đồng mới xong mùa gặt
                  Và từ đó ngày bỗng dài bất tận
                  Theo tiếng chuông nhà thờ
                  ngân dài, ngân dài…

                  Từng mảng ký ức mốc meo
                  phía ngày nắng tắt
                  Đàn chim câu cũng đã bay đi
                  Tôi - chiếc lá mang nhiều mặc cảm
                  Rơi không ý tưởng giữa một chiều hư vô.
                  #24
                    BĂNG NGUYỆT 25.12.2007 22:09:30 (permalink)
                    0
                    Sn vui vẻ và vạn đều như ý ở năm mới nha TLV...
                     
                     


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/9ECDD2E11FAA444181DBBCD5AE3A8E59.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2007 22:15:16 bởi BĂNG NGUYỆT >
                    Attached Image(s)
                    #25
                      Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 25 trên tổng số 25 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9