Mộng Bên Suối - Thơ Miên Kim
Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 72 trên tổng số 72 bài trong đề mục
Mienkim 26.03.2008 20:58:41 (permalink)
0
 
Nuốt Cạn Lời Thơ Ngọt

Thơ ngọt chỉ làm thêm ngây ngất
Lời bùi lịm cả áng mây bay
Trời đang trở gió sao không lạnh
Mà ấm như xuân vạn ánh say

Bên song gió nhẹ ngoan hiền thổi
Chút nắng mùa đông chẳng ngại ngần
Có phải vì thơ ai gởi tặng
Một phương tim nhỏ chợt lâng lâng

Em say men rượu tay đang rót
Ngất ngưởng con tim đượm ý tình
Hay chỉ tại trời đang gió mát
Cho hồn phơi phới nắng lung linh?

Môi hồng nuốt cạn lời thơ ngọt
Dưới ánh trăng vàng chiếu giọt sương
Em ướp thơ nồng trong bất tận
Vấn vương xao xuyến giữa canh trường

 
Miên Kim
 
 
#61
    Mienkim 26.03.2008 21:13:53 (permalink)
    0
     
    Xin Nhớ Một Lần Ta Có Đôi

    Màu nắng còn vương tình có thắm
    Xuân đi để lại cánh mai hồng
    Như đôi má ửng bình minh rạng
    Dào dạt chăng anh lúc nhớ mong?

    Mây giăng những lúc hoàng hôn xuống
    Sương đọng bờ vai đã mấy mùa
    Ai dỗi mà thơ nay bỗng úa
    Thương sao lại nỡ trách hơn thua

    Mai mốt hứa đi đừng sẽ lạ
    Dẫu trăng chỉ chiếu nửa bờ môi
    Tình đi có để sầu giăng kín
    Xin nhớ một lần ta có đôi!


    Miên Kim 

     

    #62
      BĂNG NGUYỆT 26.03.2008 23:20:02 (permalink)
      0
      Lâu quá mới về thăm VNTQ nha MK....năm mới rồi có gì mới vui hong....:)
       
       

      Em say men rượu tay đang rót
      Ngất ngưởng con tim đượm ý tình
      Hay chỉ tại trời đang gió mát
      Cho hồn phơi phới nắng lung linh?

       
       
      Uống cạn tình buồn
       
       
      Vầng trăng lẻ bạn đêm rơi lệ
      Trăm giọt sương buồn lác đác bay,
      Thơ không than thở không kể lể
      Sao thoảng nét sầu trong bút ai,
       
      Rót nữa đi em ta cạn rồi,
      Đêm đang ngừng lại chỉ ta thôi,
      Gió mát trăng thanh tình phỉ dạ,
      Mà thơ ran rát xót sự đời,
       
      Chén cay chén ngọt ta uống hết
      Nàng rót nữa đi cho mềm môi,
      Tình đã khắc ghi dầu đến chết,
      Yêu nàng yêu mãi chỉ nàng thôi!
      #63
        Nhược Thu 18.04.2008 08:35:54 (permalink)
        0
        Hầm Thơ Cho Sinh Nhật Em

        Sinh nhật anh rồi lại đến em
        Thơ hầm chưa chín phải hầm thêm
        Khói bay nghi ngút mùi thương nhớ
        Trăng thức bên hiên cũng phát thèm

        Sinh nhật không nhiều sô cô la
        Không rượu sâm banh chỉ nước trà
        Ít lát thơ hầm anh thái nhỏ
        Trộn vào làm gỏi cha cha cha

        Mời em vũ điệu sam ba
        Cho tươi nét ngọc thêm ngà gót son
        Bánh trăng anh nắn thật tròn
        Để chưng giữa tiệc chẳng mòn nhớ nhung

        Thơm ngon như nắng tương phùng
        Đắm mê như gió bỏ rừng cuốn mây
        Mời em một cốc thơ đầy
        Bao con chữ nhảy chờ say mặn nồng

        NhượcThu
        #64
          Mienkim 05.10.2008 19:17:03 (permalink)
          0

          Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

          Lâu quá mới về thăm VNTQ nha MK....năm mới rồi có gì mới vui hong....:)



          Em say men rượu tay đang rót
          Ngất ngưởng con tim đượm ý tình
          Hay chỉ tại trời đang gió mát
          Cho hồn phơi phới nắng lung linh?



          Uống cạn tình buồn
           
           
          Vầng trăng lẻ bạn đêm rơi lệ
          Trăm giọt sương buồn lác đác bay,
          Thơ không than thở không kể lể
          Sao thoảng nét sầu trong bút ai,
           
          Rót nữa đi em ta cạn rồi,
          Đêm đang ngừng lại chỉ ta thôi,
          Gió mát trăng thanh tình phỉ dạ,
          Mà thơ ran rát xót sự đời,
           
          Chén cay chén ngọt ta uống hết
          Nàng rót nữa đi cho mềm môi,
          Tình đã khắc ghi dầu đến chết,
          Yêu nàng yêu mãi chỉ nàng thôi!


          Cám ơn Băng Nguyệt hỏi thăm rồi còn để lại quà nữa.  Quay đi quay lại vậy mà gần hết năm rồi ...........
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 00:45:03 bởi BĂNG NGUYỆT >
          #65
            Mienkim 14.10.2008 21:00:37 (permalink)
            0
            Mũi Kim Thương

            Ghi tròn nỗi nhớ vào tim nhỏ
            Để mỗi thu về lá chẳng rơi
            Nhưng chắc hai phương xa cách quá
            Nên buồn cứ lén nhập tim côi

            Thu tới hôm nào anh biết không
            Em đan sợi nhớ với chờ mong
            Chỉ hồng cố níu hương mùa cũ
            Để luyến lưu xưa ngập cả lòng

            Có lẽ thu về mây lấp nắng
            Làm mưa lất phất lỗi đường thêu
            Gió xuyên mũi nhớ buồn ngơ ngẩn
            Lá nhói tâm tư lại rụng nhiều

            Anh biết bao giờ thu hết úa
            Cho em dệt tiếp mũi kim thương
            Vá đôi phương lại theo mưa nắng
            Cho lá đậm đà những sắc hương

            MienKim
             
            #66
              Nguyên Đỗ 18.10.2008 07:33:03 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Mienkim

               
              Nuốt Cạn Lời Thơ Ngọt

              Thơ ngọt chỉ làm thêm ngây ngất
              Lời bùi lịm cả áng mây bay
              Trời đang trở gió sao không lạnh
              Mà ấm như xuân vạn ánh say

              Bên song gió nhẹ ngoan hiền thổi
              Chút nắng mùa đông chẳng ngại ngần
              Có phải vì thơ ai gởi tặng
              Một phương tim nhỏ chợt lâng lâng

              Em say men rượu tay đang rót
              Ngất ngưởng con tim đượm ý tình
              Hay chỉ tại trời đang gió mát
              Cho hồn phơi phới nắng lung linh?

              Môi hồng nuốt cạn lời thơ ngọt
              Dưới ánh trăng vàng chiếu giọt sương
              Em ướp thơ nồng trong bất tận
              Vấn vương xao xuyến giữa canh trường

               
              Miên Kim
               

               
              Thắc Mắc
               
              Thơ ai ngọt làm ai say ngây ngất
              Lời chi bùi lịm cả áng mây bay

              Mùa thu về gió thổi lá chưa say
              Chỉ run rẩy nghĩ đến ngày ngăn cách
               
              Bên song kia, ai cúi đầu viết lách
              Trời lập đông như có chút ngại ngần
              Cô bé nào ngồi cắn bút phân vân
              Nên viết không những vần thơ thương nhớ
               
              Sợ thơ ngọt, lời bùi vương gánh nợ
              Trái tim hồng thêm xao xuyến rụng rơi
              Nơi phương xa, ở góc biển chân trời
              Tình quyến luyến mỗi ngày thêm sâu đậm
               
              Môi nếm vị ngọt của lời thơ say đắm
              Lời ngọt bùi trăng mộng với sương khuya
              Lời tự tình buông thả nỗi đam mê
              Cho đêm sáng canh trường dài  vô tận
               
              Lời thơ ngọt, vị hương thêm hưng phấn
              Phận người thơ cứ lửng lửng lơ lơ
              Sống trên đời phong phú với mộng mơ
              Để thiên hạ từng đêm thêm vương vấn
               
              Nguyên Đỗ
               
               
               
               
               
               
               
               
               



               
               
               
               
              #67
                nghinhnguyen 18.10.2008 09:40:08 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Nguyên Đỗ


                Trích đoạn: Mienkim

                 
                Nuốt Cạn Lời Thơ Ngọt

                Thơ ngọt chỉ làm thêm ngây ngất
                Lời bùi lịm cả áng mây bay
                Trời đang trở gió sao không lạnh
                Mà ấm như xuân vạn ánh say

                Bên song gió nhẹ ngoan hiền thổi
                Chút nắng mùa đông chẳng ngại ngần
                Có phải vì thơ ai gởi tặng
                Một phương tim nhỏ chợt lâng lâng

                Em say men rượu tay đang rót
                Ngất ngưởng con tim đượm ý tình
                Hay chỉ tại trời đang gió mát
                Cho hồn phơi phới nắng lung linh?

                Môi hồng nuốt cạn lời thơ ngọt
                Dưới ánh trăng vàng chiếu giọt sương
                Em ướp thơ nồng trong bất tận
                Vấn vương xao xuyến giữa canh trường

                 
                Miên Kim
                 


                Thắc Mắc
                 
                Thơ ai ngọt làm ai say ngây ngất
                Lời chi bùi lịm cả áng mây bay

                Mùa thu về gió thổi lá chưa say
                Chỉ run rẩy nghĩ đến ngày ngăn cách
                 
                Bên song kia, ai cúi đầu viết lách
                Trời lập đông như có chút ngại ngần
                Cô bé nào ngồi cắn bút phân vân
                Nên viết không những vần thơ thương nhớ
                 
                Sợ thơ ngọt, lời bùi vương gánh nợ
                Trái tim hồng thêm xao xuyến rụng rơi
                Nơi phương xa, ở góc biển chân trời
                Tình quyến luyến mỗi ngày thêm sâu đậm
                 
                Môi nếm vị ngọt của lời thơ say đắm
                Lời ngọt bùi trăng mộng với sương khuya
                Lời tự tình buông thả nỗi đam mê
                Cho đêm sáng canh trường dài  vô tận
                 
                Lời thơ ngọt, vị hương thêm hưng phấn
                Phận người thơ cứ lửng lửng lơ lơ
                Sống trên đời phong phú với mộng mơ
                Để thiên hạ từng đêm thêm vương vấn
                 
                Nguyên Đỗ
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 




                 

                Thân mến chào Nguyên Đỗ.

                Đọc Thơ Anh

                (mượn lời một thiếu phụ
                )

                Cảm ơn em đã cho em
                Lời thơ ưu ái ngọt mềm yêu thương
                Chỉ là gặp gỡ trên đường
                Chưa là duyên nợ yêu thương hẹn hò

                Hiểu anh qua những vần thơ
                Một vùng thương mến bến bờ là đâu ?
                Đóa hoamưa gió nhạt nhoà
                Nàng tiên đã trót rời xa Nguyệt đình

                Xin làm em Thơ của anh
                Đáp lòng thương mến chân thành đơn sơ
                Chân mây góc biể xa mờ
                Gói trong nỗi nhớ giấc mơ bốn mùa

                Hởi anh tình đời chát chua
                Ta qua cửa hẹp cho vừa niếm tin
                Giúp nhau những phút ngã lòng
                Giữ gìn tình nghĩa xanh trong một đời

                Phù vân trả lại đời thôi
                Còn em bổn phận nuôi chồi mấm xanh
                Lòng em đã hiểu tình anh
                Mãi trong thương mến chân thành đơn sơ.
                Bây giờ cho đền bao giờ...

                                   Nghinh Nguyên


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2008 09:42:32 bởi nghinhnguyen >
                #68
                  Mienkim 07.05.2009 02:21:56 (permalink)
                  0
                  Nhớ Mẹ

                  Nắng trên đồi có chiếu mộ mẹ không?
                  Con ra đi thổn thức ở trong lòng
                  Ngày xưa đó co ro con chờ mẹ
                  Cho tới khi bóng ngã với hoàng hôn

                  Mưa ban chiều có phủ tâm hồn mẹ?
                  Tiếng chuông ngân lặng lẽ mẹ nghe chăng
                  Hình bóng mẹ dấu yêu con ghi nhớ
                  Dẫu chỉ là thoang thoáng tuổi lên năm

                  Trăng lên rồi đêm khuya mẹ lạnh lẽo?
                  Đêm từng đêm nhớ mẹ dạ buồn tanh
                  Lễ Mẹ đây vẫn đều theo năm tháng
                  Lệ rơi nhiều mắt ướt suốt bao canh

                  Sương sáng sớm làm mộ có rong rêu?
                  Con xa quá không nhổ cỏ mọc nhiều
                  Mẹ yên giấc an lành trong lòng đất
                  Con mong về ôm lấy mộ đìu hiu

                  Miên Kim
                   
                  :: Bài thơ đưa vào TV ::
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 03:31:40 bởi Viet duong nhan >
                  #69
                    Nhược Thu 08.05.2009 11:04:47 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Mienkim

                    Nhớ Mẹ

                    Nắng trên đồi có chiếu mộ mẹ không?
                    Con ra đi thổn thức ở trong lòng
                    Ngày xưa đó co ro con chờ mẹ
                    Cho tới khi bóng ngã với hoàng hôn

                    Mưa ban chiều có phủ tâm hồn mẹ?
                    Tiếng chuông ngân lặng lẽ mẹ nghe chăng
                    Hình bóng mẹ dấu yêu con ghi nhớ
                    Dẫu chỉ là thoang thoáng tuổi lên năm

                    Trăng lên rồi đêm khuya mẹ lạnh lẽo?
                    Đêm từng đêm nhớ mẹ dạ buồn tanh
                    Lễ Mẹ đây vẫn đều theo năm tháng
                    Lệ rơi nhiều mắt ướt suốt bao canh

                    Sương sáng sớm làm mộ có rong rêu?
                    Con xa quá không nhổ cỏ mọc nhiều
                    Mẹ yên giấc an lành trong lòng đất
                    Con mong về ôm lấy mộ đìu hiu

                    Miên Kim

                    :: Bài thơ đưa vào TV ::

                     
                     
                     
                     
                    [themNhacCoHinhMinhHoa]http://www.youtube.com/watch?v=VpfnEd9gC0s[/themNhacCoHinhMinhHoa]
                     
                    Xin click vào link dưới
                     
                     
                    ...
                    ...
                    #70
                      Mienkim 09.05.2009 01:25:00 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Nhược Thu



                      Nhớ Mẹ

                      Nắng trên đồi có chiếu mộ mẹ không?
                      Con ra đi thổn thức ở trong lòng
                      Ngày xưa đó co ro con chờ mẹ
                      Cho tới khi bóng ngã với hoàng hôn

                      Mưa ban chiều có phủ tâm hồn mẹ?
                      Tiếng chuông ngân lặng lẽ mẹ nghe chăng
                      Hình bóng mẹ dấu yêu con ghi nhớ
                      Dẫu chỉ là thoang thoáng tuổi lên năm

                      Trăng lên rồi đêm khuya mẹ lạnh lẽo?
                      Đêm từng đêm nhớ mẹ dạ buồn tanh
                      Lễ Mẹ đây vẫn đều theo năm tháng
                      Lệ rơi nhiều mắt ướt suốt bao canh

                      Sương sáng sớm làm mộ có rong rêu?
                      Con xa quá không nhổ cỏ mọc nhiều
                      Mẹ yên giấc an lành trong lòng đất
                      Con mong về ôm lấy mộ đìu hiu

                      Miên Kim

                      :: Bài thơ đưa vào TV ::



                       
                      ...
                      .

                      Cám ơn anh NT!

                      Xin bấm vào hình để xem:




                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 01:31:00 bởi Mienkim >
                      #71
                        Mienkim 27.10.2010 23:07:28 (permalink)
                        0
                        Nắm Lại
                         
                        Em hỏi mùa thu sao lá rơi
                        Mây mù giăng kín cả bầu trời
                        Mưa rơi lất phất hờn ai đó
                        Để cả bài thơ cũng rã rời
                         
                        Ai biết mùa thu buồn đến thế
                        Tựa hương tình ái chợt phai đi
                        Ân duyên như nắng vương màu xám
                        Nhen nhuốm lên dần chữ biệt ly
                         
                        Có phải vì yêu không trọn vẹn
                        Nên mưa nặng hạt lúc sầu thương
                        Vô tình lá rụng cây trơ trụi
                        Như thể anh, em tàn vấn vương
                         
                        Xin nắm bàn tay ta nắm lại
                        Đưa vào kỷ niệm lúc xa xưa
                        Giấc mơ chung lối chưa rào kín
                        Hãy hẹn hò nhau và đón đưa...
                         
                        Miên Kim
                         
                        #72
                          Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 72 trên tổng số 72 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9