TỨ TUYỆT VŨ NGUYÊN
TỰ TRÀO
Mỗi khi gặp mỹ nhân ta lại cười hé hé ,
Ung dung buồn móc túi đánh 35,
Mỹ nhân biết, mỹ nhân cười thé thé ,
Chơi số đề ,chuyện đính ước ,ngàn năm!
Vũ Nguyên
XƯNG HÔ
Mến tặng các bạn bên Dactrung.net
Chị Bê ,chị Lúa ,chị Gìa ,
Thôi thì bỏ hết, Bê ,Gìa ,Lúa thôi.
Ta là con trẻ nhu mì ,
Ai tình thương mến tức thì mến thương.
Vũ Nguyên
LỮ KHÁCH
Dặm dài kết mặc phù sa,
Lữ ân gián đoạn taì hoa mấy hồi.
Vô nghì lạc chốn tanh hôi ,
Nức cười nở khóc lạc loài thi ca.
Vũ Nguyên
HƯƠNG TÌNH
Đoạ thân túng thiếu phúc âm ,
Thánh Linh u mặc, cõi âm kêu gào ,
Lao mình vào chốn thanh tao,
Để nghe khách thể em ngào ngạt hương
Vũ Nguyên
BẤT TOẠI
Niềm đau bất toại bán thân,
Những cây bút hỏng ,mực nghiên đổ rồi.
Trừu tượng mọc giữa đôi môi ,
Hết ngày nắn nót nay thời tụng kinh
Vũ Nguyên
BẤT TOẠI 2
Niềm đau bất toại bán thân ,
Những cây bút hỏng ,mực nghiên đọng sầu,
Thì thầm vào mắt ai sâu ,
Tứ thơ thinh ảo như màu mắt kia
Vũ Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2007 11:08:17 bởi Vũ Nguyên >
GÁI ĂN SƯƠNG
Đèn đường ăn áo vàng em,
Em ăn sương cỏ lấm lem phấn hồng ,
Mi xanh đứng bến đợi chồng ,
Lăn tăn sóng khổ những chồng một đêm.
Vũ Nguyên
BỀNH BỒNG
Bềnh bồng tóc rũ sương mai ,
Em lăng loàng với những loài dạ Lan ,
Thiên trường chốc lại kêu sương ,
Từng con quạ đói tình vương vãi hè.
Vũ Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2007 17:16:53 bởi Vũ Nguyên >
VẪN BIẾT
Lạc tay hụt nụ tầm xuân ,
Xanh hồn đa thiếp tự tâm tiếc hoài ,
Tham si hơn nữa đời thôi ,
Nữa đời tay lạc thuyền rời bến mê.
Vũ Nguyên
QUÁ VÃNG
Hôm ấy mùa Thu không hẹn nữa ,
Dẫn độ ta đi quán Phủ Âm ,
Trần gian luyến tưởng mòn con mắt ,
Một dáng thu huyền nay Sắc ,Không.
Vũ Nguyên
QUÁN TƯỞNG
Những tưởng niềm yêu thôi quán tưởng ,
Khóc mù con mắt lệ trêu ngươi ,
Những tưởng nàng mây ngàn hạc nội ,
Sao đúng mùa trăng hiện đến cười?
Vũ nguyên
CÒN NẶNG TÂM MÊ
Về đi em nhé về đi ,
Cơn mưa phù chú tình đi cõi nào ,
Tây phương cực lạc xen vào ,
Thấy rừng Trúc trắc trở màu trầm luân.
Vũ Nguyên
QUÁN TRỌ
Qúa khuya rượu vẫn ướp tôi ,
Vào trong tứ tuyệt tìm người trầm hương,
Giọng ca em não nề buông,
Không lời ta thán ,sã suồng rụng rơi.
Vũ Nguyên
Tinh Thần
Từ trong tạng phủ tinh thần.
Âm ba cuồng triều động rần bão dông.
Xoay chuyển lý trí nghịch dòng.
Hồi về quá khứ giữa lòng nhân gian.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2007 17:09:23 bởi KeNgu >
Cảm ơn bài thơ dễ thương của KeNgu
VỚI
Với tay vòi vĩnh đoá hôn ,
Với chân đạp đổ một giang sơn buồn.
Với tình hụt hẩng nĩ non,
Với cút rượu nhạt đổ tràn tâm tư.
Vũ Nguyên
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: