TỨ TUYỆT VŨ NGUYÊN
Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 82 trên tổng số 82 bài trong đề mục
Vũ Nguyên 11.04.2007 11:03:51 (permalink)
0

Trích đoạn: KeNgu

Tinh Thần
 
Từ trong tạng phủ tinh thần.
Âm ba cuồng triều động rần bão dông.
Xoay chuyển lý trí nghịch dòng.
Hồi về quá khứ giữa lòng nhân gian.


 
 
TỰ BUỒN
 
Âm ba rồi chốc lắng tan,
Tinh thần nhuỵ đoá Trà My rữa tàn.
Lý trí buồn bực chuyển luân ,
Hỏi đâu quá khứ mà luân hoán về...
 
                            Vũ Nguyên
 
                          
#76
    Vũ Nguyên 17.04.2007 15:38:31 (permalink)
    0
    NGƯỜI EM SẦU MỘNG
     
    Lệ sầu nức ,đoạn trường dâng ,
    Cất hai buồng phổi vào trong diễm tình.
    Tỉnh ra thiên địa điêu linh,
    Em ngồi bó gối một mình đan thơ.
     
                             Vũ Nguyên
    #77
      Vũ Nguyên 17.04.2007 15:41:19 (permalink)
      0
      KHÚC MẠC SẦU
       
      Khúc mạc sầu đánh dở hơi ,
      Rượu khô đáy chén ,ngó đời làm ngơ.
      Lao lung thi tứ không ngờ ,
      Một phen biên ải tình cờ như không.
       
                                    Vũ Nguyên
      #78
        Vũ Nguyên 17.04.2007 15:45:48 (permalink)
        0
        ĐOÁN
         
        Chắc là nhẹ hẩng thinh không ,
        Nàng đi bóng kiệu đã lồng bóng trăng ,
        Chắc là tình cũng lằng nhằng ,
        Ta đành vô cảm xoa vầng trán nhăn.
         
                                    Vũ Nguyên
        #79
          Vũ Nguyên 24.04.2007 16:45:28 (permalink)
          0
          RÀY ĐÂY
           
          Rày đây mai đó để làm thơ ,
          Cuồng nộ vì thơ cũng lắm trò ,
          Khi món phù phiếm ,khi cơm nắm ,
          Dạ khách hành hương cũng ngẩn ngơ.
           
                                       Vũ Nguyên
                                     
          #80
            Vũ Nguyên 26.12.2007 14:05:40 (permalink)
            0
                                       LY TIỄN
             
                          Vô vàn lời hứa ,niềm thương,
                          Vô vàn tỉ mẫn giọt sương vướng trời.
                          Em đi ,nắng cũng chán cười ,
                          Hai đường tiệm cận cách dời đất,mây.
             
                                               Vũ Nguyên
             
             
                                                    
            #81
              Vũ Nguyên 30.12.2007 18:28:03 (permalink)
              0
                                      TRÊN LỐI HẸN
               
               
                           Nhé em chiếc lá diễm cầu ,
                           Vô vàn bờ ngực thấm màu thi ca.
                           Ở đây bóng tối là nhà ,
                           Nghe như thiên địa nhắc Ta với Mình.
               
               
                                                     Vũ Nguyên
              #82
                Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 82 trên tổng số 82 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9