*thẩn thơ_ nad_{trang lưu trữ}
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 9 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 125 bài trong đề mục
nguyenad 04.04.2007 20:15:55 (permalink)
0
_[ Tiêu đề: Thơ: Việt Nam : miền đất hứa...  

Đất nước quê tôi nay đổi mới

Cảnh sắc mùa xuân đang chuyển mình

Hạ, thu ,đông tới vòng luân chuyển

Đất nước Việt Nam quê hương tôi...



Vui lắm ai ơi biến thành rồng

Con người đổi mới rạng ngời ngời

Tấp nập làn xe trên xa lộ

Xô bồ chợ búa : chú , dì , cô ...

Hàng nước , hàng rau , hàng thịt cá

Đông đúc người mua , người ngả giá

Mang một mớ thứ cần dùng ...

Việt Nam hai tiếng thân thương ấy

Ngày tết sum vầy ta họp mặt

Vui vẻ cùng nhau ly rượu đầu

Chia sẻ niềm vui , niềm phấn khích ...

Chúc tết ông bà , em thơ thích
Chúc tết ba mẹ , con cái mừng
Chúc tết anh em , đồng máu mủ
Chúc tết bạn bè đồng sư môn
Chúc tết thầy cô , người đi trước
Chúc tết em yêu một xuân mới...

Hạnh phúc , an lành suốt cả năm...

Đất nước ngàn năm con người Việt

Một nắng hai sương , nỗi gian nan

Lao động thi đua cùng sản xuất

Vượt nỗi cam go , hưởng thành quả..


Trong suốt một năm làm vất vả

Quay về một mối ,đầu sum họp

Quây quần bên nhau , bếp lửa hồng

Lụi bớt tàn tro thêm rực đỏ

Cả nhà vui ghê: nấu bánh chưng

Mau mau : sôi , chín được như ý

Ngày mai là ngày trọng đại nhất

Đinh Hợi năm nay sẽ được mùa...

Quê hương nơi chốn : người viễn xứ

Từ khắp nơi nơi cũng quay về

Chuyến bay đáp cánh , người thân đón

Nước mắt rưng chảy từng dòng...

hơn nhiều năm trước còn xa cách...

mà nay khôn lớn đã trưởng thành

vui mừng khôn siết chuyện trò lâu...

Đất nước quê mình đổi mới quá !!!

cứ nghĩ hồi xưa mà giật mình

quê hương chuyển mình thành :Rồng , Phượng...

Hai tiếng "VIỆT NAM "miền đất hứa ...

Ai đi , ai lại mà viếng thăm...
NAD 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2007 20:50:04 bởi nguyenad >
#16
    nguyenad 04.04.2007 20:21:10 (permalink)
    0
    Tiêu đề: không tình yêu ...NAD


    .KHÔNG ĐÈN

    Không giàu , không bạn cũng không yêu ;

    Hỏi ai biết được mình là ai ???

    không đèn không khói , không dầu thắp ,

    Ánh nến bừng lên gió lại về ...

    Hỡi ôi !! đèn đuốc mà không có

    Đố ai có được một niềm vui,

    Sum vầy dang dở ; cuộc chuyện trò ,.

    Một khuyết ánh trăng sáng hiên nhà ... nad .



    .KHÔNG TÌNH YÊU


    Hỏi thế gian kia không có tình!!!

    Thì còn sinh sống còn thi đua
    ???
    Hữu duyên vô cảm , liệu được không ?

    Bất nhân , bạc nghĩa : biệt li nhau .

    Yêu nhiều mà chẳng được đáp lại ,

    Tiếng đầu tang tóc , tiếng sau đành.

    Mở lời yêu dấu sẽ ra sao ??/

    Khi tim còn đóng đố ai vào ?...NAD
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2007 17:55:35 bởi nguyenad >
    #17
      nguyenad 04.04.2007 20:24:12 (permalink)
      0

      _[ Tiêu đề: Thơ: Việt Nam : miền đất hứa...

      Đất nước quê tôi nay đổi mới

      Cảnh sắc mùa xuân đang chuyển mình

      Hạ, thu ,đông tới vòng luân chuyển

      Đất nước Việt Nam quê hương tôi...



      Vui lắm ai ơi biến thành rồng

      Con người đổi mới rạng ngời ngời

      Tấp nập làn xe trên xa lộ

      Xô bồ chợ búa : chú , dì , cô ...

      Hàng nước , hàng rau , hàng thịt cá

      Đông đúc người mua , người ngả giá

      Mang một mớ thứ cần dùng ...

      Việt Nam hai tiếng thân thương ấy

      Ngày tết sum vầy ta họp mặt

      Vui vẻ cùng nhau ly rượu đầu

      Chia sẻ niềm vui , niềm phấn khích ...

      Chúc tết ông bà , em thơ thích
      Chúc tết ba mẹ , con cái mừng
      Chúc tết anh em , đồng máu mủ
      Chúc tết bạn bè đồng sư môn
      Chúc tết thầy cô , người đi trước
      Chúc tết em yêu một xuân mới...

      Hạnh phúc , an lành suốt cả năm...

      Đất nước ngàn năm con người Việt

      Một nắng hai sương , nỗi gian nan

      Lao động thi đua cùng sản xuất

      Vượt nỗi cam go , hưởng thành quả..


      Trong suốt một năm làm vất vả

      Quay về một mối ,đầu sum họp

      Quây quần bên nhau , bếp lửa hồng

      Lụi bớt tàn tro thêm rực đỏ

      Cả nhà vui ghê: nấu bánh chưng

      Mau mau : sôi , chín được như ý

      Ngày mai là ngày trọng đại nhất

      Đinh Hợi năm nay sẽ được mùa...

      Quê hương nơi chốn : người viễn xứ

      Từ khắp nơi nơi cũng quay về

      Chuyến bay đáp cánh , người thân đón

      Nước mắt rưng chảy từng dòng...

      hơn nhiều năm trước còn xa cách...

      mà nay khôn lớn đã trưởng thành

      vui mừng khôn siết chuyện trò lâu...

      Đất nước quê mình đổi mới quá !!!

      cứ nghĩ hồi xưa mà giật mình

      quê hương chuyển mình thành :Rồng , Phượng...

      Hai tiếng "VIỆT NAM "miền đất hứa ...

      Ai đi , ai lại mà viếng thăm...
      NAD




      Tuổi trẻ
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2007 18:39:27 bởi nguyenad >
      #18
        nguyenad 04.04.2007 20:26:12 (permalink)
        0

        Tuổi trẻ


        tuổi trẻ nông nổi
        bỏ đi khỏi nhà
        ông bà ,cha mẹ
        sống không biết cách
        thì đành đi thôi

        đời tôi là những chuổi ngày sầu
        số tôi lận đận cả trăm bề
        gia đình không hiểu , cũng không hay
        bạn bè thì vẫn an cư tháng ngày
        đồng tiền , nước mắt chan vào húp
        nhấm mắt , đưa chân thấy hoàn hồn
        nhịp cánh tay mỏi ,bước lại gần
        ngỡ đâu heo hút tiếng gió ngàn
        ai dè mờ mắt nhận không ra

        kiếp sống đời trai là thế đó

        bay nhảnh tứ phương khắp chốn cùng

        bâng khuâng ta đứng vượt trùng trùng

        biển lặng trời êm lại thế sao???


        đưa chân ai bước
        nước mắt đầm đìa
        tiếc thương , nhớ đến
        khóc mà làm chi ??/


        dong duổi đường xa , mây phủ kín
        nắng thì hiu hắt buồn rười rượi

        sáng không ra sáng tối không đành
        chao nghiêng mặt nước tiếng nước thanh

        ru hồn ai oán sầu trăm ngã
        lạnh lắm người ơi ! hết tháng ngày

        gió thổi vi vu cành rụng lá

        chim chuyền oan oác nâng cánh bay

        khắp chốn phồn hoa lạnh như tờ

        ta buồn ta viết thành bài thơ

        lơ ngơ trông ngóng ngày mai tới

        ủ rủ trong tim mà làm gì ???

        để rồi sầu hận oán trách ai?

        chỉ riêng ai vẫn một mình ai

        đứng giữa khung trời đang rông mở
        bỏ nhà ra đi
        niềm tin bỏ phí
        tiếng cười khúch khích

        mà có vui đâu
        ai đi ai chợt nhớ

        những sum vầy dang dở
        những sẻ chia ngọt bùi
        những tiếng cười luồn cúi
        cánh mỏi chiề sa man mác dần
        tiếng đàn khẩy dạo khúc lâng lâng
        ai ơi ,ai hỡi ,ai lại lại
        mà nghe nhịp trống đánh bên tai
        tùng tùng đánh thức anh em trai
        keng keng ríu rít cà rem lạnh
        buốt răng , ngọt mát đến tân lưỡi
        ăn xong thì thấy muốn xơi nữa
        dù sao đi nữa cũng thèm mà !
        chua chua , chan chát quả me tươi
        mỉm chi,chúm chím là tiêng cười
        xô bồ đông đúc đi đám cưới
        buồn rầu , ủ rủ là đám ma
        xin buông tay xuống viết vài câu
        cho tâm được thấu tận nỗi sầu
        hát khúc ngân vang chốn thanh lâu
        mơ về một cõi chốn an bình
        ta đi , ừ nhỉ!

        ừ ta đã đi
        đi muôn trùng xa tìm kiếm hi vọng

        đánh mất thời cơ nhiều lần trước

        đụng đâu làm nấy như con nước

        bay vào bờ vách , vách cũng mòn

        dạt vào lụn cát đánh dập tan

        rơi vào chỗ chứa người viếng thăm

        uống vào ngụm nước thấy đã người

        tạo thành dòng chảy đi khắp chốn

        gặp khúc ngoằn ngoèo uốn quanh quanh

        giống rồng bay lượn tít trời xanh

        bay cao thì mát bay gần thì hanh

        cầu vồng bẩy sắc bầu trời sáng

        mất hút , không gian lắm mịt mùng

        ngày mai tươi sáng liệu còn không ???

        một nửa vầng dương cũng đủ rồi ...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2007 18:26:02 bởi nguyenad >
        #19
          nguyenad 04.04.2007 20:30:42 (permalink)
          0
          -----cung đàn ca...
          Cung đàn trầm ngâm khung cử
          a mục ,                                                                     

          Nắng chiếu vào đây thật hạnh phúc. 
                                                                   
          Sưởi ấm tâm ai hết buồn bực ?
           
          Soi vào hồn ai hết cơ cực , 
                                                                                   
          Ngày đêm trông ngóng mà thao thức  .
                                                                                                                                  
          Ai về ai đến lòng hao hức
                                                                                 
          Người đi , người ở cung đàn ca
                                                          
          Ra đón mau mau kẻo quay về...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2007 18:30:05 bởi nguyenad >
          #20
            nguyenad 04.04.2007 20:33:46 (permalink)
            0
            XỨ LẠNH



            ANH NHỚ ĐÀ LẠT MỘT CHIỀU TÍM ,

            LƯU LUYẾN TRÀNTRỀ ĐẰM TRONG TIM.
             
            TÚ CẦU KHOE SẮC TRONG VƯƠN BIẾC

            XANH , VÀNG , ĐỎ TÍM CÁC LOÀI HOA . 

            ĐUA NHAU KHOE SẮC CÙNG LAN TỎA ,

            CAO , THẤP, GẦY HAO NHỮNG CON NGƯỜI .

            NGÀY QUA THÁNG LAI MỘT LỐI VỀ,

            XỨ LẠNH QUÊ AI HÃY QUAY VỀ ..??/ 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2007 18:25:02 bởi nguyenad >
            #21
              nguyenad 01.05.2007 18:18:34 (permalink)
              0
              ĐƠN ĐỘC

              ai cô lạnh giá độc yên tĩnh
              ai vắng người xưa không nhớ tình
              toàn cảnh phiêu du vô định hướng
              viết nên mực đỏ nhuôm sắc màu


              đêm thâu khuất bóng người qua lại
              đường vắng đêm khuya ,: nỗi lòng này
              xóa nhòa nước mắt , tan bọt biển
              biến mất theo mây thấy mặt trời ..


              bóng tối , hoàng hôn bao phủ khắp
              nước mắt chan đầy nỗi xót xa
              tìm cghốn an vui mà có thấy ?
              hỏi ai ? che kín được hàng cây ...


              sương mai hiu hắt : rừng , núi ,: cây ..
              nắng chiếu vào đây tan biến dần
              tàn canh , ngày sáng mà làm chi !!!!
              bình minh sáng sớm bật tiếng cười ??/


              trông ,ngóng , đợi ,mong chờ, ai đó ?
              khuất núi xa vời biết kêu ai ?
              hỏi rằng : thời gian có tri kỷ ?
              "sống một ngày thôi cũng đủ rồi "!!!....


              _________________
              adn
              #22
                nguyenad 01.05.2007 18:23:17 (permalink)
                0
                MÃI TÌM

                ôm ấp mịt mù sao dưới nước
                bóng rọi phủ đầy cắc cớ chi !
                tiếng nước ai ơi mà réo rắc
                chảy suốt đêm thâu buồn hiu quạnh


                cuộc sống xô bồ rồi tan biến
                đêm dài đêm thâu , đêm nghẹt thở
                tìm chốn phồ hoa có được khổng
                khi đêm dần tắt , tim rộng mở ...


                ngọn lửa bừng lên reo tí tách
                mắt biếc xanh rờn hỏi ai đây ?
                xoa đi dịu nỗi , hết căm hờn
                tìm chốn bình yên khó thế mà !


                đơn chiếc cầu quan sao vĩnh viễn !
                giọt nước nghiêng mình hứng được khổng
                trăng sáng , trời cao , mây xa gió
                thổi bay thì mất , yên thì đành ...
                MÃI TÌM


                khắp chốn nơi đâu câu hẹn ước
                ngõ vắng tiêu điều bước xa khuya
                bơ vơ tìm kiếm , tìm hi vong
                tìm mãi chẳng ra , mãi tìm hoài!!!!


                không thấy mà như đang quanh quẩn
                một mối yêu thương , mắc nạn này
                u sầu , u uất mà làm gì ???
                hụt hẫng trời non biết tìm ai ?.. nad





                _________________
                adn
                #23
                  nguyenad 01.05.2007 19:06:05 (permalink)
                  0
                  Tiêu đề: chân lý là gì ?

                  Chôn dấu trong mình : Chân , Thiện ,Mỹ

                  Hoàng hôn ẩn khuất ngày tắt lịm

                  Ấm áp tình người đằm trong tim

                  Ngày qua tháng lại : ánh bình minh

                  loanh quanh dưới suối cuội mấy hòn

                  yên bề trăm ngã , chờ mỏi mòn

                  Dấn thân vào chốn đầy cam go ??/..

                  #24
                    nguyenad 01.05.2007 19:12:56 (permalink)
                    0
                      vì sao ???

                    vì sao đôi lứa ta chia rẽ
                    em bước quay đầu bỏ quên ai?

                    vì sao anh muốn là ngày sau?
                    em về chốn cũ tìm người xa xưa

                    vì sao anh cần tình yêu mới ?
                    em bước sang ngang hạnh phúc nào

                    vì sao ai lại đơn côi?
                    em kia xa vắng trăm ngàn cùng ai?

                    vì sao lại thế em ơi??
                    anh đây vẫn ngóng , vẫn chờ từng đêm...

                    vì sao?, vì sao?và vì sao?
                    đôi ta chung lối , giờ thì chia đôi

                    vì sao trên cao xa tít
                    ai xa ai khuất mịt mù khói sương?

                    vì sao ,trời kia bát ngát
                    mình ai đứng dưới mình ai một mình ?

                    vì sao lại sáng đêm thâu
                    vì em anh đếm muôn vàn vì sao

                    vì sao? sao toả xa gần
                    vì anh yêu hết , yêu bằng trái tim...


                    < Sửa đổi bởi: nguyenad -- 14.4.2007 22:16:31 >

                    _____________________________

                    nad
                    #25
                      nguyenad 01.05.2007 19:15:34 (permalink)
                      0
                      mùa hoa nở

                      cảnh sắc trời mây xanh biêng biếc
                      mà lòng ai vẫn còn luyến tiếc
                      hoa về ngõ vắng đường rực đỏ
                      cá lội tung tăng dưới lục bình
                      bông xanh , bông trắng , bằng lăng tím
                      hoa cà nở nụ , đồi hoa sim
                      bốn mùa thay đổi mãi đi tìm
                      chỉ thấy hơi lạnh đằm trong tim...
                      #26
                        nguyenad 02.05.2007 08:56:50 (permalink)
                        0
                                       sao nỡ?
                         
                           ai đành trách cứ ai đâu?
                        chỉ vương tơ vướng âu sầu mình ai
                          em kia đang đứng bần thần
                        sao em không ngỏ , phân trần cùng nhau


                          hồn thơ nuối tiếc ngày sau
                        còn mãi nơi đây âu sầu mình tôi !
                          vì giờ xin quyết từ thôi
                        không bao giờ hái , không vôi quyệt trầu...

                        nad
                        #27
                          nguyenad 03.05.2007 18:23:39 (permalink)
                          0
                          TÌM AI

                          thức giấc nhìn ra ngỡ là nhà

                          đêm sâu , đêm dài , đêm mãi mãi

                          lơ là tứ phía ba canh thâu

                          xơ xác một canh đồng hồ reo

                          gà vịt còn đang đứng ngủ chuồng

                          bồ câu : chim chóc đâu cả rồi

                          hỡi ai đang dò tìm ai đó?

                          thắp đèn pha sáng kẻo nhầm to...
                          #28
                            nguyenad 03.05.2007 18:38:56 (permalink)
                            0
                                    Nhớ ai ?

                            ai nhớ người xưa cách nghìn cây?

                            người ở xa lắm còn nhớ ta

                            vui thì chẳng thấy , buồn gọi ta

                            mới gặp đã quen thế mới lạ

                            lúc quen , quên luôn cả tháng ngày
                             
                            khi sầu , sầu mãi tới trùng khơi ?

                            đơn chiêng réo rắt giữa ban ngày
                            .
                            ..
                            #29
                              nguyenad 03.05.2007 18:47:23 (permalink)
                              0
                              MÙA ĐÔNG VẮNG EM...

                                
                                đêm đông phảng phất gió lạnh
                              mây giờ trôi mãi , đèn đường sáng choang


                              sang đông tuyết trắng rơi lả lướt

                              cụm măng xơ xác chẳng thấy đâu

                              cành cây tan tác : lá đâu rồi???

                              hỡi ôi ! tan tác tìm xanh biếc

                              hỏi ra mới biết là mùa đông

                              gió heo may nghi ngút cơn bão dông
                              trên trời hiu hắt cánh chim mỏi
                              mặt đất lạnh tanh không bóng người
                              nước mắt giàn giụa gữa trời hoe
                              hỏi rằng : " một năm có mấy mùa???


                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 9 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 125 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9