*thẩn thơ_ nad_{trang lưu trữ}
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 125 bài trong đề mục
nguyenad 18.04.2008 08:43:25 (permalink)
0
   khi nào tôi nhớ

chừng nào cỏ mọc xanh rì
voi đi trên cát thì tôi mới về
chừng nào đất nước thanh bình
cha con nhà Nguyễn dắt dìu nhau đi
chín năm bôn ba đoạn trường
nhớ người yêu dấu , con đường thân quen
khi nào đôi lứa yêu nhau
hoa về nở khắp thì mau mau về
chừng nào"sam mộc" biển đông
dã tràng se cát thì tôi quay đầu
khi nào phượng nở hồng đào
ta về nơi ấy gầy hao tháng ngày .
#91
    nguyenad 18.04.2008 08:50:22 (permalink)
    0
    Anh ở đây mà tim sao rạo rực
    buổi trưa hè thao thức sóng từng cơn
    anh ở đây như đôi bờ ngăn cách
    hẹn gặp em khi đất nước hòa bình


    em ở đâu khi đêm trăng vàng vọt
    bờ cát dài , biển cũng tiễn em đi
    gió heo may nhịp bước thổi ai đi
    mây mùa hè ôi sao mà lãng mạng


    tiếng còi tàu cứ thúc giục anh đi
    anh ra đi là anh sẽ trở về
    mùa xuân : hạnh phúc vui nhà nhà
    anh quay lại nhìn đâu xa vắng
    sau lưng hoa rụng đầy .
    #92
      nguyenad 19.04.2008 08:10:05 (permalink)
      0
      Đất nước tôi có Vịnh
                       Hạ Long
      quê hương tôi xanh rì
      núi non , thạch nhũ
      Vịnh hùng vĩ cheo leo
      núi và sông đất trời
      con Rrồng cháu Lạc nơi đây
      Vịnh Hạ Long sừng sững
                  giữa dòng màu trẻ
      ai ơi mau đến mà thăm
      con nước tràn lan. Hạ Long
                            nằm gọn
      trong khuôn viên xanh thẳm
      VIỆT NAM có Hạ Long
      quê hương có khế ngọt

      Cửu Long bay khắp mây ngàn
      ôi ! VIỆT NAM danh lam đẹp nhất có tên
                                       Vịnh Hạ Long.


      #93
        nguyenad 19.04.2008 08:29:36 (permalink)
        0
        chừng nào cỏ mọc xanh rì
        voi đi trên cát thì tôi mới về
        chừng nào đất nước thanh bình
        đôi ta hạnh phúc thì tôi an lòng

        chín năm bôn ba đoạn trường
        nhớ người yêu dấu , con đường thân quen
        khi nào đôi lứa yêu nhau
        hoa về nở khắp thì mau mau về

        bao năm cách biệt xa quê
        nhà nhà hạnh phúc , yên vui xóm làng
        chừng nào"sam mộc" biển đông
        dã tràng se cát thì tôi quay đầu

        khi nào phượng nở hồng đào
        ta về nơi ấy gầy hao tháng ngày
        chùng nào hoa nở rợp trời
        sao kia tỏa sáng bầu trời bình an

        khi nào trăng nở nụ cười
        an vui sung sướng , muôn người hợp tan
        chừng nào hoa , bướm sum vầy
        hoa kia đang nở chờ ngày bình yên

        khi nào anh mới gặp em ?
        biển kia như thể nhiệt tình với ta
        khi nào đôi ta sum vầy
        trờii trăng mây gió hợp thành lứa đôi .
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 08:30:46 bởi nguyenad >
        #94
          nguyenad 19.04.2008 08:33:16 (permalink)
          0
          Biển : mưa lạnh lẽo
          chú cá lặn mất tăm
          con dã tràng thôi se cát
          người đi dạo bước lang thang
          chỉ có thuyền nằm ngoài biển
          và tôi thì thầm gọi tên em ...
          #95
            nguyenad 19.04.2008 08:37:01 (permalink)
            0
                 Tôi và em ra biển
                 kiếp sống đời trai bôn ba khắp chốn
                 nào lên thuyền thôi
                            anh đưa em ra biển
                 con cua biển chở em lang thang
                 giửa bầu trời xanh
               ôi ! gánh em êm ái anh...
            #96
              nguyenad 19.04.2008 08:43:46 (permalink)
              0
                            Biển có lúc ôn hoà
                            sóng gợn lăn tăn
                          
                          từng đợt cuôn thành hàng
                          xô bờ dạt bãi cát 
                          có những con sóng tờ
                            trôi nhẹ rồi biến mất
                        
                         hoà cùng nước biển xanh
                          cùng em anh có nhớ ?
                         những con sóng dạt dào
                         cứ tấp nập theo hàng
                         lúc dâng cao ầm ầm
                         lúc dịu êm hoà tan
                         đã tới  bờ rồi sao ?

              #97
                nguyenad 19.04.2008 08:49:26 (permalink)
                0
                   Trời đỏ màu mắt rưng rưng lệ
                   mưa rơi mưa rớt vào hôn ai?
                   bước xuống giang trần còn tăm tối
                   xua tan bụi bẩn lòng lề đường
                   dập tan cái nóng mấy ngày qua
                  

                  mưa ơi mau đến mau mau
                  cho người cho nhà nhà mát mẻ thay !
                  ôi ! cơn mưa nhè nhẹ rơi từ từ
                  từng chốc lại mạnh , mưa tuôn trào.
                #98
                  nguyenad 20.04.2008 08:22:11 (permalink)
                  0
                                      Mẹ đứng đó nhìn đoàn con
                                      đôi chân lê bước ngước cao nhìn trời 
                                      Mẹ đứng đó nơi núi cao 
                                      rừng núi xanh thẳm Tà Pao có Mẹ 
                                             
                                      Mẹ ngắm nhìn chúng con bước đi 
                                      chúng con yêu mẹ , Mẹ Tà Pao
                   
                                      Mẹ đứng đó , sừng sững giữa đất trời
                                      con đây bước đến tìm nơi Mẹ ở  
                                      Mẹ ở đây đã năm mươi năm ròng rã 
                                     cho chúng con thăm viếng mẹ luôn 
                                                      
                   
                                      Tánh Linh có Mẹ , chúng con cũng có mẹ 
                                      Mẹ trong sâu thẳm tâm hồn con 
                                                      
                                       Mẹ đứng đó , 
                                       chăm lo đoàn con lầm đường lạc lối 
                                       chỉ dạy cho con điều ngay con nào biết ?
                                       Mẹ đứng đó mà mắt mẹ luôn nhìn 
                                Em bé thơ , những cụ già , những thanh niên nam nữ .
                   
                                      Những lúc đó Mẹ nghĩ gì ?
                                      Mẹ đứng đó , mà chúng con ở đâu ?
                                      Mẹ chờ mong chúng con đến từng ngày 
                                      ôi ! Mẹ Tà Pao , Mẹ đẹp lắm 
                                      chúng con nguyện dâng lên Mẹ : câu kinh 
                                                                          chuỗi hạt trinh nguyên .
                                      Con yêu Mẹ , lòng này luôn yêu Mẹ 
                                       Đức Mẹ Tà Pao !
                     
                                      Mẹ đứng đó có một niềm tin 
                                      cho các con ngày đêm sum họp 
                                                      
                                       khi nào Mẹ về trời nhỉ ? 
                                       Mẹ cứ đứng đó khi nào :
                                       chúng con sám hối , ăn năn 
                                       Mẹ đứng đó chăm sóc đàn con 
                                                                          có tội 
                                       Mẹ đứng đó : mẹ ngồi , mẹ hát 
                                      Bài thánh ca dâng mẹ tuyệt vời !
                                                    
                                       Nơi đó Mẹ ẩn mình ...
                                       phải chăng chúng con tội lỗi 
                                       mong mẹ soi sáng chỉ đường 
                                                     cho chúng con đi !
                   
                                        Mẹ đứng đó , 
                                            với đôi chân trần trên đá .
                                          hỏi Mẹ , khẩn cầu mẹ , chạm vào mẹ 
                                            lòng con thanh thản ,
                                             quên hết bụi trần.
                                             Mẹ Tà Pao đứng đó , 
                                           mãi không rời : đoàn con đang sám hối.
                                       Mẹ đứng đó : Mẹ biết con  làm gì ,
                                       ở đâu và sống như thế nào ???
                                                  
                                    Ngàn lần cảm ơn MẸ , chúng con tạ ơn MẸ TÀ PAO !
                   
                   
                                                                                                              con dâng Mẹ !
                   
                   
                   
                   
                                                                                     

                                                     
                                                     










                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 08:10:49 bởi nguyenad >
                  #99
                    nguyenad 20.04.2008 08:25:50 (permalink)
                    0
                                                   Tứ tuyệt

                                         hôm nay tôi đã chết một lần
                                         kiếp sống phong trần thoảng hơi sương
                                         rơi trong vĩnh hằng những ngày qua
                                         bỗng nhiên ngoảnh đầu lê chân bước.

                    nguyenad 20.04.2008 08:41:56 (permalink)
                    0
                    mưa đầu nùa hơi đất xông nghẹt mũi
                    em cứ đi để mặc cơn mưa mãi
                    đường ướt sũng củ mưa đầu tháng tư
                    em thẳng bước đừng xuay lưng ngó lại


                    và nếu được : xin em đừng ra đi
                    đã nhiều lần làm tim nhau tan nát
                    trãi một lần anh khôn hơn lần đó
                    những đồi cao , vết thương đã liền sẹo


                    mưa đầu mùa nghĩa là mưa còn nữa
                    người mong nhớ mỏi mòn chờ mưa rơi
                    anh bỗng nhớ trưa hè bức oi ả
                    sẽ trở lại trong ngày đêm vĩnh cửu


                    mưa còn mãi , mốii tình vừa chớm nở
                    ai tắm mưa ? em ngơ ngác đứng nhìn
                    ước gì được cùn anh , tắm anh nhỉ ?
                    nào ngờ đâu anh lại nghoảnh quay đầu.
                     
                    nguyenad 20.04.2008 08:45:51 (permalink)
                    0
                    Người ơi em ở đi mà!

                    Vườn hoa em tỉa , vườn trầu em têm .

                    Mẹ anh vất vả từng đêm,

                    Cô đi từng bước nghìn trùng nhớ em .

                    Nhờ em ở lại nhà anh ,

                    Vườn sung em lượm , vườn đào em ăn.

                    Hôm nay tuyết trắng phủ đầy,

                    Ngày sau bông tuyết còn đầy trước sân .

                    Lần này cô bước sang ngang ,

                    Trôi theo mộng tưởng ,qua bao tháng ngày.

                    Tửu này em uống cho say,

                    Hát cùng chị với :một câu cuối cùng.

                    Giờ đây gối chiếc một mình

                    Mong đầy rửa mối duyên tình thủy chung

                    Thần linh cứ hỏi làm chi?

                    Nhà cô ven núi sương mai trắng ngần

                    Sáng nay ra trước bần thần

                    Cô thương cô nhớ đừng cho ra đàng

                    Một bên vác nặng trời non

                    Một tay ôm lấy núi cao nghìn trùng

                    Lệ buôn mắt đỏ hoe hoe

                    Cô còn vương vấn, vấn vương làm gì ?/

                    Chỉ một lần này nữa thôi !

                    Không bao giờ đến , không bao giờ về .

                    Xa ngàn vạn dặm ngựa bay ,

                    Qua bên đỉnh núi , mình ai một mình .

                    Sống lâu mới biết ân tình

                    Ngày sau lỡ hẹn , bình minh đang chờ

                    Sống sao cho trọn chữ bình :

                    Bình an , hạnh phúc , đinh ninh đồng sầu .

                    Dù đời có lúc mưa ngâu ;

                    Nhưng lòng ta vẫn đi đâu vẫn chờ,

                    Tức người ta mới làm thơ .

                    Buồn thay ơi hỡi ,làm ngơ không đành . 
                    nguyenad 20.04.2008 08:50:27 (permalink)
                    0
                    mời các bạn ghé thăm

                    http://www.binhthuantoday.com/

                    BÌNH THUẬN miền đất hứa
                    có cả đủ bốn mùa
                    hoa mai hoa phượng nở
                    dệt chiếc áo thu phai
                    cho em thơ ấm áp

                    BÌNH THUẬN nơi tôi ở
                    đẹp tuyệt vời bạn ơi !
                    ai chưa đi sao biết
                    chỉ được nghe chưa đủ {...}


                    có sóng cuộn lăn tăng
                    có hải sản tươi sống
                    đêm có ánh trăng vàng
                    kéo dài dọc bờ cát



                    có hoa quả khắp miền
                    có của ngon vật lạ
                    mau mau nha các bạn
                    đến mà thăm quê tôi{...}


                    mời các bạn ghé thăm

                    http://www.binhthuantoday.com/
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 08:51:29 bởi nguyenad >
                    nguyenad 20.04.2008 08:59:40 (permalink)
                    0
                    Anh ở đây mà tim sao rạo rực
                    buổi trưa hè thao thức sóng từng cơn
                    anh ở đây như đôi bờ ngăn cách
                    hẹn gặp em khi đất nước hòa bình


                    em ở đâu khi đêm trăng vàng vọt
                    bờ cát dài , biển cũng tiễn em đi
                    gió heo may nhịp bước thổi ai đi
                    mây mùa hè ôi sao mà lãng mạng


                    tiếng còi tàu cứ thúc giục anh đi
                    anh ra đi là anh sẽ trở về
                    mùa xuân : hạnh phúc vui nhà nhà
                    anh quay lại nhìn đâu xa vắng
                    sau lưng hoa rụng đầy .


                    *mời các bác ghé thăm*:

                    http://www.binhthuantoday.com/

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 09:00:52 bởi nguyenad >
                    nguyenad 21.04.2008 08:05:12 (permalink)
                    0
                                        Biển chiều vàng vọt llóng lánh
                                       nhớ cô em gái Đồng Nai hôm nào
                                         biển gọi, biển vẫy tay chào
                                       con sóng nhấp nhô đưa vào bờ cát
                                  
                                          nước biếc trong xanh bát ngát
                                       nhớ nguời hôm trước trong ngần mắt trong
                                          cô em sớm hôm múc nước  
                                      tưới hàng dâm bụt mà mơ ước gì ?
                                          sớm khuya tối lửa đường thi
                                       nước sông xanh ngắt thì thầm với anh
                                          
                                          bỗng nhớ chợt gọi tên ai?
                                       mà sao quyến luyến như giàn bầu kia
                                          đua nhau vươn tới ngày mai
                                       đan lên tấm thảm xanh rì ước mơ
                                          ngày xuân hoa nở rợp trời
                                       nhớ cô đan lưới sỏ từng chiếc ghim...
                                         
                     
                    Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 125 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9