30. Phi ca Có 1 chiều tôi đi trong ưu tư
Thấm một dòng thơ chờ cơn bão tố.
Thấy một ngôi nhà cơ hồ sắp đổ
Thoáng một người trai đã ngoại tứ tuần
Bên một giai nhân trăm phần sầu ái
Be bé nhìn ai thở dài não nuột
Buốt giá hoàng hôn hồn phách lạc bầy
Lời ca xuống mồ trong ngôi nhà đổ.
Có một thời không gian quên ban sơ
Những cặp tình nhân chân trần bỏ ngỏ
Thấy một ngôi nhà nho nhỏ đang xây
Thấm bản tình ca các-men mượt mà
Mưa đá chiều đông bản ngã nghiệt kình
Tình mộng mơ như quả chín trái mùa
Chắt cay đắng, lọc chát chua mưa nắng
Thành tình ca sôi trong dòng câm lặng.
Đồng mộng mơ chưa gặt hái bao giờ
Đồng mộng mơ chưa gặt hái bao giờ.
Hà Nội 1979
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH