Tập thơ "Hạt Cườm Sương"
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 90 bài trong đề mục
T34 24.04.2007 12:30:57 (permalink)
46. Quả khế


Chùm khế cơm, nắng dập dờn,
Ngập răng thỏa thích đã cơn khát thèm.
 
Thành chồng vợ vẫn anh em,
Tới kỳ ốm nghén, lại thèm khế chua.
 
Bây giờ tuổi tác già nua,
Phần chùm khế ngọt chẳng thưa thớt lòng.
 
Từ lưng ong, tới lưng còng,
Ta và khế, thấy một dòng suối trong.
Hà Nội 1997
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2007 12:32:52 bởi T34 >
#46
    T34 24.04.2007 12:33:39 (permalink)
    47. Hạt Cường Sương
     
    Mưa !
    Mưa rơi !
    Mưa rơi !
    Mưa đất trời
    Mưa lòng người
    Hoa tươi
    Hoa tươi
    Như đời mẹ !
    Dòng người ...
    Dòng người ...
    Nối dòng người ...
    Vòng hoa ...
    Vòng hoa ...
    Tiếp vòng hoa ...
    Đưa mẹ ta về với đất,
    Còn tấm lòng chân chất đã thăng hoa,
    Về cõi phật.
    Đêm trần thế đầu tiên vắng mẹ
    Thầm thì ...
    Thầm thì ...
    Với trăng sao
    Một ngày nào đó
    Hồn con vương trên cỏ
    Thành Hạt cường sương
    Hạt cườm sương trên cỏ long lanh.
     
    Hạt cườm sương luồn bằng chỉ nắng
    Luôn thêm đôi hạt sương lành má tối.
    Nghĩa trang Nghĩa Tân, Hà Nội 10/04/1997 (4/3 Đinh Sửu)
    -------------------
    NGUYỄN HỒNG ÁNH
    #47
      T34 25.04.2007 22:38:58 (permalink)
      48. Đôi lời tự thuật


      Vợ
      Chồng tôi - cổ tích - cổ
      Cạn chén, rượu xô bồ.
      Ngắm nước sâu thăm thẳm
      Thơ tràn chẳng vẽ tô.
       
      Chồng
      Vợ thắt đáy lưng ong
      Thờ chồng cổ lỗ sĩ
      Đàn con đều hiếu hạnh
      Gái Việt trọng gia phong.
       
      Con
      Mẹ rót mật vào tai
      Phong dao ngạn ngữ cổ
      Cha hằng đêm đọc sách
      Hướng thiện suốt hôm mai.

      Hàng xóm
      Vợ đảm, cháu con ngoan
      Thanh nhàn - số cụ ấy !
      Đồ dùng toàn cũ kỹ
      Áo sống dặt tàng tàng
      Lớn bé quan san ngại
      Cao dầy trữ nghĩa mang
      Tu nhân trong nghịch cảnh
      Tích đức ắt hao gầy.
      Hà Nội 1999
      -------------------
      NGUYỄN HỒNG ÁNH
      #48
        T34 25.04.2007 22:43:33 (permalink)
        49. Nhớ


        Nhớ ! Đừng nhớ mong
        Để anh không nóng ruột
        Suốt mùa đông,
        Nơi rừng xa anh đập đá.
        Thương em ở nhà cô đơn.
         
        Nhớ ! Đừng buồn
        Trước mùa mưa lũ
        Rũ bụi lộ trình
        Chúng mình vui như hội.
         
        Nhớ ! Giờ chia tay
        Ba lô căng đầy thực phẩm
        Từng bữa cơm rừng có em chăm lo
         
        Nhớ ! Đừng lo
        Anh có đồng đội
        Gội nắng, dầm mưa
        Chưa một lần lùi bước.
         
        Nhớ ! Mà lo
        Quà cho thế kỷ
        Thế kỷ này dầu khí
        Thế kỷ sau hạt nhân
        Và toàn phần đất hiếm.
        Lào Cai 1989
        -------------------
        NGUYỄN HỒNG ÁNH

        #49
          T34 03.05.2007 21:33:18 (permalink)
          50. Chúc tết


          Xông nhà chúc tết vui như hội
          Rượu cụng đầy chung, mắt miệng cười.
          Được sống làm người đâu có dễ
          Đường tu kiếp trước chớ chêu người.
           
          Đường tu kiếp trước chớ trêu người,
          Nghiệp chướng giăng bầy khắp mọi nơi.
          Trả quả thân lừa ưa gánh nặng,
          Bình tâm tĩnh trí mặc đầy vơi.
           
          Bình tâm tĩnh trí mặc đầy vơi,
          Thiên hạ bon chen mặc sự đời.
          Đỉnh núi chon von hay vực thẳm,
          Sông dài biển rộng tít mù khơi.
           
          Sông dài biển rộng tít mù khơi
          Tiếng hát mê say phớt rối bời.
          Bão táp mưa xa hà tất nản,
          Trần gian đích thực xứng con người.
           
          Trần gian đích thực xứng con người,
          Khóc khóc, cười cười, nhập cuộc chơi.
          Bởi biết trần gian là bể khổ,
          Vô tư sống khỏe, bạn đời ơi !
          Hà Nội Xuân Canh Thìn
          -------------------
          NGUYỄN HỒNG ÁNH

          #50
            T34 03.05.2007 21:36:00 (permalink)
            51. Thị xã Yên Bái thân thương
            (Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập)


            Gặp nhau ở cuối chân trời góc bể,
            Đều nhớ về Yên Bái thân thương.
            Đêm đông phủ trắng màn sương,
            Đuốc cây tỏa sáng, con đường quanh co.
             
            Vượt sông bằng những con đò nhỏ,
            Mái chèo khua rỡn sóng lô xô.
            Ra đi quyết dựng cơ đồ,
            Đánh tây chẳng sợ nấm mồ vô danh.
             
            Bao gương sáng liệt anh thủa trước,
            Cụ Nguyễn là thần thánh muôn sau.
            Nước mây tùy cảnh đổi màu
            Lòng người tráng sĩ nhịp cầu trung trinh.
             
            Người dân biết, nhục vinh truyền kiếp
            Quyết đánh tây, hưng thịnh non sông.
            Cụ Hồ dựng nước minh công,
            Trường kỳ kháng chiến, thành đồng tự do.
             
            Ngàn năm vọng câu hò quyết tử,
            Vì nhân dân tổ quốc quyên sinh.
            Yên Bái thị xã trung trinh,
            Đắm mình trong cuộc trương trinh nước nhà.
             
            Sông Hồng Hà sóng pha máu giặc,
            Đường mười ba huyết mạch giao thông.
            Dân công dạ sắt vai đồng,
            Xe thồ tải đạn, gánh gồng tiếp lương.
             
            Tiêu thổ kháng chiến đường lối đúng,
            Khiến quân thù lúng túng reo neo.
            Toàn dân chẳng sợ đói nghèo,
            Nuôi quân đánh giặc, nương theo mệnh trời.
             
            Điện Biên Phủ tả tơi Pháp bại
            Đành chịu thua nhận tội đầu hàng.
            Sử Việt Nam đã sang trang,
            Hòa bình miền Bắc, đàng hoàng dựng xây.
             
            Đường sắt nối Lào Cai – Yên Bái,
            Về thủ đô, đi khắp muôn nơi.
            Sông Hồng bè mảng thảnh thơi,
            Chở lâm thổ sản núi đồi về xuôi.
             
            Mốc lịch sử khơi nguồn thủy điện,
            Thác Bà là nhà máy đầu tiên.
            Mỏ đá quý huyện Lục Yên,
            Liên doanh liên kết vững bền dài lâu.
             
            Vượt sông Hồng – cây cầu thế kỷ,
            Chuyện bể dâu để hậu thế soi.
            Trăm năm thị xã sáng ngời,
            Ước mơ gặp gỡ nối lời yêu thương !
            Hà Nội 04/2000
            -------------------
            NGUYỄN HỒNG ÁNH


            #51
              T34 04.05.2007 21:33:00 (permalink)
              52. Giấc mơ sinh tồn.


              Trần gian thiếu vắng cây thông nhỏ
              Gió chẳng căng buồm, biển cạn duyên.
              Sóng ngủ trên bờ mi cát trắng,
              Thuyền neo dưới vực thẳm cam tuyền.
              Chim bay mỏi cánh miền hoang mạc,
              Ngựa chạy chồn chân chốn thảo nguyên.
              Ước nguyện màu xanh muôn kiếp sống,
              Trồng rừng giữ đất mãi lưu truyền.
              Vũng Tàu 1997
              -------------------
              NGUYỄN HỒNG ÁNH
              #52
                T34 04.05.2007 21:38:46 (permalink)
                53. Tình yêu sau hôn nhân


                Rừng xa nhận được thư nhà
                Nâng niu ngắm vuốt mở ra lo ... mừng ...
                Mặt rạng rỡ, mắt ngập ngừng ...
                Cuối năm lấy vợ, chớ đừng ... nghe con.
                Ngày trăn trở đêm héo hon,
                Con ba mười tuổi sao còn ngây thơ ?
                Ngàn năm đến tận bây giờ,
                Cha già con cọc giấc mơ hãi hùng.
                 
                Dây đàn căng ắt phải trùng,
                Nếu không sẽ đứt đường cùng con ơi !
                Nhận thư con sớm trả lời,
                Hai mươi tháng chín, thiếp mời đã trao.
                Lời mẹ tha thiết ngọt ngào,
                Thay cha quyết định, con nào dám quên.
                Dâu hiền vợ thảo nên duyên,
                Tình đâu dám đặt lên trên lẽ trời.
                Nghề con lang bạt muôn nơi,
                Tìm kiếm quặng mỏ xây đời mai sau.
                Ngày đêm con sẽ nguyện cầu,
                Thủy chung với mối tình đầu chưa yêu.
                 
                Hôn nhân giữ buộc trăm chiều,
                Nên chồng nên vợ, tình yêu nẩy mầm.
                Bây giờ tóc đã hoa râm,
                Con ngoan, vợ đảm, tình thân mẹ hiền.
                Hà Giang 1970 – Hà Nội 1999
                -------------------
                NGUYỄN HỒNG ÁNH
                #53
                  T34 06.05.2007 00:30:44 (permalink)
                  54. Bạn


                  Rảnh rỗi thường khi đến với nhau,
                  Dốc bầu tâm sự chuyện nông sâu.
                  Câu thơ tứ độc lưu thiên cổ,
                  Thế ấy ! mai này thấm thía đau.
                  Hà Nội 1976
                  -------------------
                  NGUYỄN HỒNG ÁNH

                  #54
                    T34 06.05.2007 00:32:56 (permalink)
                    55. Hoa Mộc Lan


                    Hoa mộc lan ngào ngạt ngắt hương,
                    Con ong cái kiến chẳng tơ vương.
                    Hoa tàn, nhụy rữa không thành quả,
                    Uổng phí đời hoa, thực đáng thương.
                    Hà Nội 1991
                    -------------------
                    NGUYỄN HỒNG ÁNH

                    #55
                      T34 06.05.2007 00:41:52 (permalink)
                      56. Bằng lòng


                      Nâng chăn nhẹ rút bàn tay,
                      Hơi nồng âm ấm mê thay kiếp người.
                      Đèn không tỏ, gió không cười,
                      Sao le lói chiếu, trăng ngời ngợi soi.
                      Chiều nhau nào quản thiệt thòi,
                      Tàn canh độc ẩm, lặng khơi suối tình.
                      Tưởng rằng chỉ có mỗi mình,
                      Nhìn ngang đẹp, ngắm lên xinh khác thường.
                      Ta mình giông giống uyên ương,
                      Tình chồng nghĩa vợ, vấn vương tháng ngày.
                      Mặc cho thế sự đổi thay,
                      Gia đình vẫn thế ! Thơ say luân hồi.
                      Hà Nội 1999
                      -------------------
                      NGUYỄN HỒNG ÁNH


                      #56
                        T34 07.05.2007 21:40:07 (permalink)
                        57. Thang


                        Con đang tập nói
                        Thích gọi người thân
                        Cha dắt con đi từ xa tới gần,
                        Bằng ca dao tục ngữ
                        Từ những chuyện vui vui ...
                        Trong suốt cuộc đời,
                        Chưa dám nói hiểu rồi !
                        Cùng con chơi vui
                        Trò dung dăng dung dẻ
                        Trò rồng rắn lên mây
                        Con cười vui lây
                        Nước mắt chảy vào lòng cha hôm nay
                        Rồng rắn sẽ có ngày lên mây
                        Bằng thang tình đắm say.
                        Hà Nội 1982
                        -------------------
                        NGUYỄN HỒNG ÁNH
                        #57
                          T34 07.05.2007 21:46:42 (permalink)
                          58. Sắp lên ba
                          (mình tròn 3 tuổi :D)


                          Sắp lên ba
                          Cao nhất nhà
                          Trên vai ba
                          Lá là la
                          Trên vai ba
                          Cao nhất nhà
                          Sắp lên ba.
                          Hà Nội 1985
                          -------------------
                          NGUYỄN HỒNG ÁNH
                          #58
                            T34 08.05.2007 23:13:33 (permalink)
                            59. Hoa ké dại


                            Người yêu tặng người yêu
                            Một cánh hoa păng –xê
                            Thay cho vạn lời thề,
                            Về chung thủy nhớ thương
                             
                            Người yêu tặng người yêu
                            Một bông hoa ké dại
                            Hoa kết thành quả gai
                            Đường tình nhiều ngang trái
                            Hà Giang 1966
                            -------------------
                            NGUYỄN HỒNG ÁNH

                            #59
                              T34 08.05.2007 23:20:12 (permalink)
                              60. Đò dọc đêm sông Hương


                              Huế buồn mình cũng buồn theo,
                              Thẫn thờ lạc lối, nheo nheo mắt tìm...
                              Một con đò, một cánh chim,
                              Cầu mong dịu bớt, nổi chìm bể dâu.
                               
                              Khách đi đâu, khách về đâu ?
                              Em xin bắc một nhịp cầu đón đưa
                              Giọng con gái, thực dễ ưa,
                              Xem như may mắn, tôi vừa đến đây.
                              Dòng Hương nổi tiếng mây mưa
                              Ngày xưa đã vậy ngày nay thế nào ?
                              Ước ao em vẫn ước ao
                              Được như xưa cũ, biết bao gia đình ...
                              Ngày nay lắm kẻ dập dình
                              Đồng tiền khó kiếm, thình lình phạt, bao(1)
                              Gạo châu củi quế đều cao,
                              Nuôi chồng, nuôi mẹ, đến nao nát lòng.
                              Đò dừng ở một bến sông,
                              Khách lên gặp mẹ, gặp chồng cô em.
                              Trăng khuya dừng lại bên thềm,
                              Trong nhà tăm tối, hơn đêm tối trời.
                              Lòng tôi hững hụt chơi vơi,
                              Thương người, thương Huế, thương đời, thương thân.
                              Huế 1980
                              -------------------
                              NGUYỄN HỒNG ÁNH
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 90 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9