Thơ ngông !
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 12 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 169 bài trong đề mục
Hiền Văn Trần 17.04.2007 23:10:33 (permalink)
Ngồi buồn làm chút thơ ngông
Hôm qua tôi có lông bông lên trời
Rồi vào cung quế dạo chơi
Nghêu ngao bàn chuyện trần đời với Nga*
 
Ngọc Hoàng thấy thế lân la
Vào ngồi ngơ ngẩn  thưởng trà đối thơ
Đến khi trời tối mịt mờ
Tôi về bỏ họ bơ vơ...hai mình
 
*Hằng Nga
#1
    Triky 18.04.2007 23:39:56 (permalink)
    Trích đoạn: Hiền Văn Trần

    Ngồi buồn làm chút thơ ngông
    Hôm qua tôi có lông bông lên trời
    Rồi vào cung quế dạo chơi
    Nghêu ngao bàn chuyện trần đời với Nga*

    Ngọc Hoàng thấy thế lân la
    Vào ngồi ngơ ngẩn  thưởng trà đối thơ
    Đến khi trời tối mịt mờ
    Tôi về bỏ họ bơ vơ...hai mình

    *Hằng Nga


    NGHÊNH THƠ

    Ô ai...à ấy... tài tình
    Dám bay lên chốn thiên đình hoạ thơ
    Làm Ngọc Hoàng phải ngẩn ngơ
    Khi về còn để thẫn thờ Hằng Nga
    Đến khi tỉnh mở mắt ra
    Trơ vơ giữa mảnh chiếu hoa độc mình
    Môi còn mủm mỉm cười tình


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2007 23:41:59 bởi Triky >
    #2
      Hiền Văn Trần 20.04.2007 21:09:21 (permalink)


      Trích đoạn: Triky


      NGHÊNH THƠ

      Ô ai...à ấy... tài tình
      Dám bay lên chốn thiên đình hoạ thơ
      Làm Ngọc Hoàng phải ngẩn ngơ
      Khi về còn để thẫn thờ Hằng Nga
      Đến khi tỉnh mở mắt ra
      Trơ vơ giữa mảnh chiếu hoa độc mình
      Môi còn mủm mỉm cười tình






      TIẾP THƠ NÈ

      Ô hay chuyện đó sá gì
      Lên trời vài bửa tui đi một lần
      Lúc trước còn kết tình thân
      Với vài ba kẻ thánh thần trên kia
      Từ ngày trời đất phân chia
      Tui buồn tui chán nên dzìa nhân gian
      Ngông nghênh thi sĩ lang thang
      Và dòng thơ thẩn làm sang với người



      #3
        YeuDieuLongNu 20.04.2007 21:55:59 (permalink)

        Ngồi buồn làm chút thơ ngông
        Hôm qua tôi có lông bông lên trời
        Rồi vào cung quế dạo chơi
        Nghêu ngao bàn chuyện trần đời với Nga*

        Ngọc Hoàng thấy thế lân la
        Vào ngồi ngơ ngẩn thưởng trà đối thơ
        Đến khi trời tối mịt mờ
        Tôi về bỏ họ bơ vơ...hai mình

        *Hằng Nga

         
        tỉnh ra mới thấy mộng xinh
        tiếc mình bỏ lỡ -thân tình cung Mây
        hằng nga đã để nắm tay
        sao không giữ chặt cho ngày dài thêm...
         
        mới hay cảnh cũ vẫn êm
        người trần đã mấy thích lên cung hằng
         
        trời ơi chú Cuội lăng nhăng
        bao năm biết có mộng  dằng...như ta.
         
        đó là một tư tưởng tốt -cọ sát với người tiên cảnh và người quyền uy tối thượng...hi...tiếc chỉ là trong <NGÔNG>
         
        #4
          YeuDieuLongNu 20.04.2007 22:02:51 (permalink)

          TIẾP THƠ NÈ

          Ô hay chuyện đó sá gì
          Lên trời vài bửa tui đi một lần
          Lúc trước còn kết tình thân
          Với vài ba kẻ thánh thần trên kia
          Từ ngày trời đất phân chia
          Tui buồn tui chán nên dzìa nhân gian
          Ngông nghênh thi sĩ lang thang
          Và dòng thơ thẩn làm sang với người

           
          trần gian mới có vui tươi
          cung trăng chỉ có thân người gió mây
          rượu thì chỉ ngửi là say
          ăn thì chỉ ngắm bụng quay no tròn
           
          tình thì chẳng biết ví von
          lúc dăng nóng lạnh -lúc mòn trăng mây
           
          trời hỡi trần thế đâu hay
          gặp tiên trong rượu -tưởng bay với đời.
           
          thương cho một chốn tâm rơi
          để cho thơ nấc như người...đang yêu...
           
           
          YDLN
           
           
           
           
           
          #5
            Hiền Văn Trần 21.04.2007 22:19:08 (permalink)
            trần gian mới có vui tươi
            cung trăng chỉ có thân người gió mây
            rượu thì chỉ ngửi là say
            ăn thì chỉ ngắm bụng quay no tròn
             
            tình thì chẳng biết ví von
            lúc dăng nóng lạnh -lúc mòn trăng mây
             
            trời hỡi trần thế đâu hay
            gặp tiên trong rượu -tưởng bay với đời.
             
            thương cho một chốn tâm rơi
            để cho thơ nấc như người...đang yêu...
             
             
            YDLN

            Ở đâu cũng chỉ vậy thôi
            "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
            Dẫu là trong cõi mộng mơ
            Tìm vui một chút dại khờ cũng nên
             
            Một vùng buồn chán mông mênh
            Thoát hồn nhân thế tìm lên tận trời
             
            Ừ thì vẫn thế ,....chơi vơi...
            Tỉnh trong cõi mộng tuôn lời thơ ngông
             
            Ngông nghênh một chút bao dông
            Để cho nhẹ bớt cõi lòng xót xa
             
            Hằng Nga ơi hỡi Hằng Nga
            Đêm nay say nhé cùng ta... nồng nàn.
             
             
             
             
             
            #6
              Hiền Văn Trần 21.04.2007 22:22:24 (permalink)
              trần gian mới có vui tươi
              cung trăng chỉ có thân người gió mây
              rượu thì chỉ ngửi là say
              ăn thì chỉ ngắm bụng quay no tròn
               
              tình thì chẳng biết ví von
              lúc dăng nóng lạnh -lúc mòn trăng mây
               
              trời hỡi trần thế đâu hay
              gặp tiên trong rượu -tưởng bay với đời.
               
              thương cho một chốn tâm rơi
              để cho thơ nấc như người...đang yêu...
               
               
              YDLN

              Ở đâu cũng chỉ vậy thôi
              "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
              Dẫu là trong cõi mộng mơ
              Tìm vui một chút dại khờ cũng nên
               
              Một vùng buồn chán mông mênh
              Thoát hồn nhân thế tìm lên tận trời
               
              Ừ thì vẫn thế ,....chơi vơi...
              Tỉnh trong cõi mộng tuôn lời thơ ngông
               
              Ngông nghênh một chút bao dông
              Để cho nhẹ bớt cõi lòng xót xa
               
              Hằng Nga ơi hỡi Hằng Nga
              Đêm nay say nhé cùng ta... nồng nàn.
               
               
               
               
              #7
                ohioskate 22.04.2007 17:29:03 (permalink)
                mộng mơ trong cõi trần gian
                ngông nghênh mây gió cung đàn tình thơ
                chú cuội ngơ ngẩn bơ phờ
                hằng nga như thể dại khờ con tim
                thoát hồn bay bổng nổi chìm
                vần thơ như thể chẳng ghìm lòng ai
                ngọc hoàng tức cảnh thở dài
                hắt xì hơi cái mưa hai ba ngày
                #8
                  Hiền Văn Trần 23.04.2007 12:04:23 (permalink)
                  Hồn mình đang tỉnh hay say
                  Mà sao như thể gió mây lững lờ
                  Giửa thực mà cứ muốn mơ
                  Phiêu du khắp chốn gieo thơ gọi sầu
                  Người giờ ở tận nơi đâu
                  Nhanh về nối lại đôi câu ân tình
                  Sao người cứ mãi lặng thinh
                  Để tôi dạo vơi bóng mình chơ vơ

                  Thôi này gởi hết vào thơ
                  Đêm nay ta sẽ ơ hờ với trăng
                  Cho người biết đến băn khoăn...!
                  #9
                    Triky 24.04.2007 14:20:47 (permalink)

                    Hồn mình đang tỉnh hay say
                    Mà sao như thể gió mây lững lờ
                    Giửa thực mà cứ muốn mơ
                    Phiêu du khắp chốn gieo thơ gọi sầu
                    Người giờ ở tận nơi đâu
                    Nhanh về nối lại đôi câu ân tình
                    Sao người cứ mãi lặng thinh
                    Để tôi dạo vơi bóng mình chơ vơ

                    Thôi này gởi hết vào thơ
                    Đêm nay ta sẽ ơ hờ với trăng
                    Cho người biết đến băn khoăn...!

                    _____________________________

                    Trên con đường đi đến thành công không có dấu chân của kẻ lươi biến .
                    ( Vì kẻ lười biến thì làm quái gì chịu đi bộ mà có dấu chân ....!?)
                     
                    Ta về cuộn gió thành Trăn
                    Cuốn Thi Sỹ phét ghẹo Trăng của trời
                    Cho hắn uống rượu tơi bời
                    Tỉnh say chẳng biết ai người hắn mơ
                    #10
                      YeuDieuLongNu 24.04.2007 20:40:23 (permalink)

                      Ở đâu cũng chỉ vậy thôi
                      "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
                      Dẫu là trong cõi mộng mơ
                      Tìm vui một chút dại khờ cũng nên

                      Một vùng buồn chán mông mênh
                      Thoát hồn nhân thế tìm lên tận trời

                      Ừ thì vẫn thế ,....chơi vơi...
                      Tỉnh trong cõi mộng tuôn lời thơ ngông

                      Ngông nghênh một chút bao dông
                      Để cho nhẹ bớt cõi lòng xót xa

                      Hằng Nga ơi hỡi Hằng Nga
                      Đêm nay say nhé cùng ta... nồng nàn.




                      THI SĨ 4 TÚI
                       
                      mong trời dông bão phai tan
                      để hằng nga xuống trần gian đạo đàm
                      người trần có lắm muốn ham
                      tay tiên rượu cứ rót tràn cung mây.
                       
                      những chàng thi sĩ thơ đầy
                      túi trăng ,túi gió, túi say ,túi tình
                      bốn túi đeo...tiếng rung rinh
                      hằng nga lại tưởng người tình tiền mang.
                       
                      biết đâu trong cảnh cơ hàn
                      thiếu chi mơ đó trần gian mãi vầy
                      hằng nga cười... mắt hỏi Ngây
                      ước chị hãy nói....với Đây đi nào...?
                       
                      YDLN
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2007 20:42:16 bởi YeuDieuLongNu >
                      #11
                        Hiền Văn Trần 25.04.2007 11:05:35 (permalink)


                        Trích đoạn: Triky


                        Hồn mình đang tỉnh hay say
                        Mà sao như thể gió mây lững lờ
                        Giửa thực mà cứ muốn mơ
                        Phiêu du khắp chốn gieo thơ gọi sầu
                        Người giờ ở tận nơi đâu
                        Nhanh về nối lại đôi câu ân tình
                        Sao người cứ mãi lặng thinh
                        Để tôi dạo vơi bóng mình chơ vơ

                        Thôi này gởi hết vào thơ
                        Đêm nay ta sẽ ơ hờ với trăng
                        Cho người biết đến băn khoăn...!

                        _____________________________

                        Trên con đường đi đến thành công không có dấu chân của kẻ lươi biến .
                        ( Vì kẻ lười biến thì làm quái gì chịu đi bộ mà có dấu chân ....!?)
                         
                        Ta về cuộn gió thành Trăn
                        Cuốn Thi Sỹ phét ghẹo Trăng của trời
                        Cho hắn uống rượu tơi bời
                        Tỉnh say chẳng biết ai người hắn mơ



                        Hê hê
                        Ta về cuộn bão thành thơ
                        Cuốn nàng Tri Kỷ mộng mơ của đời
                        "Cho hắn " biết nổi chơi vơi
                        Say vùi chả biết thế thời là chi

                        Ta về gom lệ trên mi
                        Nấu ra thành rượu "Nhân thi cảm tình "
                        Thế gian độc nhất một bình
                        Uống vào lại khóc duyên mình với Trăng

                        chúc chị TK vui , cấm giận kẻ thơ ngông nha !


                        #12
                          Hiền Văn Trần 25.04.2007 11:22:35 (permalink)


                          Trích đoạn: YeuDieuLongNu

                          THI SĨ 4 TÚI
                           
                          mong trời dông bão phai tan
                          để hằng nga xuống trần gian đạo đàm
                          người trần có lắm muốn ham
                          tay tiên rượu cứ rót tràn cung mây.
                           
                          những chàng thi sĩ thơ đầy
                          túi trăng ,túi gió, túi say ,túi tình
                          bốn túi đeo...tiếng rung rinh
                          hằng nga lại tưởng người tình tiền mang.
                           
                          biết đâu trong cảnh cơ hàn
                          thiếu chi mơ đó trần gian mãi vầy
                          hằng nga cười... mắt hỏi Ngây
                          ước chị hãy nói....với Đây đi nào...?
                           
                          YDLN
                           
                           


                          Mong sao đóng được cái thang
                          Nối dài từ cõi nhân gian lên trời
                          Để khi buồn chán sự đời
                          Ta lên cung quế dạo chơi cùng Hằng

                          Trời sinh ta tính "gió trăng"
                          Đa sầu , đa cảm họa chăng tại mình
                          Đa đoan hòa với đa tình
                          Thành "đa "đủ thứ linh tinh vậy a`

                          "Trăm năm trong cõi người ta"
                          Kém duyên kém nợ khó mà gặp nhau
                          Ước gì cũng có được Đâu
                          Dễ gì đo được lòng sâu thế Nào !




                          #13
                            kha_loi 26.04.2007 15:14:16 (permalink)

                            Ta về cuộn gió thành Trăn
                            Cuốn Thi Sỹ phét ghẹo Trăng của trời
                            Cho hắn uống rượu tơi bời
                            Tỉnh say chẳng biết ai người hắn mơ

                             
                             
                            Chúng ta là lũ ma chơi;
                            Lang thang khắp chốn đêm buồn để say.
                            Một ngày như với bao ngày
                            ngóc đầu không nổi bởi đầu quay quay .
                             
                            Khả_Lôi.
                             
                            Chúc các bạn vui và say để thẩn thơ cho nhiều!
                            #14
                              cnt 26.04.2007 21:16:00 (permalink)

                              Trích đoạn: Hiền Văn Trần

                              Mong sao đóng được cái thang
                              Nối dài từ cõi nhân gian lên trời
                              Để khi buồn chán sự đời
                              Ta lên cung quế dạo chơi cùng Hằng

                              Trời sinh ta tính "gió trăng"
                              Đa sầu , đa cảm họa chăng tại mình
                              Đa đoan hòa với đa tình
                              Thành "đa "đủ thứ linh tinh vậy a`

                              "Trăm năm trong cõi người ta"
                              Kém duyên kém nợ khó mà gặp nhau
                              Ước gì cũng có được Đâu
                              Dễ gì đo được lòng sâu thế Nào !

                               
                              Bác cứ ngồi đó mà gào
                              Thiên đường xa lắm thang nào tới nơi
                              Hằng Nga còn bận đi chơi
                              Mải mê tiên cảnh lả lơi cùng người
                               
                              Nếu bác có thật chán đời
                              Kiếm dăm hũ rượu để mời tôi qua
                              Cùng nhau đối ẩm gọi là
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 12 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 169 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9