Thơ ngông !
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 10 của 12 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 169 bài trong đề mục
venus4t.vns_hnu 23.04.2010 22:58:48 (permalink)

Ngông tui một thuở vui sương gió
Bây giờ sương gió phủ đời ngông
Gánh nợ dương trần cong lưng đở
Khá trách cuộc đời khéo bất công

Ai bảo Ngông kia mải gió sương
Để giờ sương gió...quật ngang hông
Gánh nợ trần gian trả sao hết
Cho trời ...đè bẹp đời giai Ngông!?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2010 23:00:33 bởi Mục Đồng >
Hiền Văn Trần 28.04.2010 11:59:54 (permalink)
Thuở trời đất nổi cơn thịnh nộ
Ta vẫn còn đạo mạo một dáng ngông
Gió mưa đổ xuống đời giông bảo
Ta vẫn còn khờ khạo với yêu thương

Một chút tình, một lữ khách tha hương
Một chua chát , một con đường tăm tối
Một cuộc đời, không cần ta bước vội
Cứ lặng thầm gặm nhấm những chia phôi

Em đã đến bên đời tôi như thế
Mà đời tôi như thế ...em đi
Em cứ đi....chẳng còn chi tiếc nuối
Nơi em đi là đoạn cuối tình yêu
venus4t.vns_hnu 28.04.2010 13:43:22 (permalink)
Ngày xưa trời bạc đất vàng
Cánh đồng cỏ cháy bàng hoàng gió mây
Trời cho nổ sấm giữa đây
Lộ thiên một phát.... ra ngay "Hiên Trần"

Thôi rồi, trời đất bần thần
Vì sinh....quái kiệt.... bất cần cái chi!
Nhưng mừ...ngừi đó cũng vì
Chữ tình chữ ái vu vi....luỵ phiền

Thương chưa! Người đó cũng hiền
Thương chưa! người đó cũng ngiền...hoa xinh
Thương chưa! Giờ bị thất tình
Suy ra....ôm hận một mình....sướng chưa?

Đời ngông...ngông quá là ngông
Bi giờ vẫn cứ lông bông....ngạo đời
Thui qua Bà mối mà mời
Lót tiền bà í....rùi thời xin duyên

Kiểu gì Hiền cũng gặp tiên
Không Ngâu thì Lớp (love)... buồn phiền hết ngay!
Dịp qua...nhắn mấy lời này
Cho Hiền ngồi tính...nhanh tay cướp về!
(Kẻo không hai sis lại mê
Con quan, mặt phố, thì huề...cả lang (làng))
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2010 13:45:35 bởi Mục Đồng >
Hiền Văn Trần 30.04.2010 12:32:34 (permalink)
Thuở trời đất còn hoang tàn mông quạnh
Thế gian buồn và giá lạnh hoang sơ
Tôi sinh ra để đón những hững hờ
Mà ghép lại cho thành thơ tình ái

Rồi bừng tỉnh giửa bão giông thực tại
Tôi thấy mình ngây dại quá mình ơi
Lỡ ngông nghênh đùa cợt với cuộc đời
Mà không biết rằng thế thời thay đổi

Người chê trách ...ừ thì tôi có lỗi
Thì tôi đành nhận chịu thế thôi
Ném cô đơn , chua chát thế đủ (vốn) rồi
Thêm chút nửa là khoản lời gia hạn.

Lão trời già mà vẫn còn nông cạn
Nắng với mưa ...khuấy chí làm càng
Trẻ như ta ...dù xép hàng thánh cả
Có ngông nghênh đôi chút cũng là....

Duyên với nợ !... Chém cha duyên với nợ
Mang gánh tình ra chợ bán ...ai mua
Sầu với khổ ! Nặng vai sầu với khổ
Ra chợ đời rao bán khổ sầu riêng...






ms.witch 30.04.2010 14:29:28 (permalink)


Ngày xưa trời bạc đất vàng
Cánh đồng cỏ cháy bàng hoàng gió mây
Trời cho nổ sấm giữa đây
Lộ thiên một phát.... ra ngay "Hiên Trần"

Thôi rồi, trời đất bần thần
Vì sinh....quái kiệt.... bất cần cái chi!
Nhưng mừ...ngừi đó cũng vì
Chữ tình chữ ái vu vi....luỵ phiền

Thương chưa! Người đó cũng hiền
Thương chưa! người đó cũng ngiền...hoa xinh
Thương chưa! Giờ bị thất tình
Suy ra....ôm hận một mình....sướng chưa?

Đời ngông...ngông quá là ngông
Bi giờ vẫn cứ lông bông....ngạo đời
Thui qua Bà mối mà mời
Lót tiền bà í....rùi thời xin duyên

Kiểu gì Hiền cũng gặp tiên
Không Ngâu thì Lớp (love)... buồn phiền hết ngay!
Dịp qua...nhắn mấy lời này
Cho Hiền ngồi tính...nhanh tay cướp về!
(Kẻo không hai sis lại mê
Con quan, mặt phố, thì huề...cả lang (làng))


Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan
Phạm ba điều ấy..là gan nhất đời
Nghe lời Love cứ....ngồi chơi
Chờ dịp...đổi gió đến mời...lên Tiên
 

Love
 
 
 
venus4t.vns_hnu 30.04.2010 15:15:37 (permalink)
Ngày xưa trời bạc đất vàng
Cánh đồng cỏ cháy bàng hoàng gió mây
Trời cho nổ sấm giữa đây
Lộ thiên một phát.... ra ngay "Hiên Trần"

Thôi rồi, trời đất bần thần
Vì sinh....quái kiệt.... bất cần cái chi!
Nhưng mừ...ngừi đó cũng vì
Chữ tình chữ ái vu vi....luỵ phiền

Thương chưa! Người đó cũng hiền
Thương chưa! người đó cũng ngiền...hoa xinh
Thương chưa! Giờ bị thất tình
Suy ra....ôm hận một mình....sướng chưa?

Đời ngông...ngông quá là ngông
Bi giờ vẫn cứ lông bông....ngạo đời
Thui qua Bà mối mà mời
Lót tiền bà í....rùi thời xin duyên

Kiểu gì Hiền cũng gặp tiên
Không Ngâu thì Lớp (love)... buồn phiền hết ngay!
Dịp qua...nhắn mấy lời này
Cho Hiền ngồi tính...nhanh tay cướp về!
(Kẻo không hai sis lại mê
Con quan, mặt phố, thì huề...cả lang (làng))

venus4t.vns_hnu

Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan
Phạm ba điều ấy..là gan nhất đời
Nghe lời Love cứ....ngồi chơi
Chờ dịp...đổi gió đến mời...lên Tiên
 

Love

Con ngoan, vợ đẹp lại hiền
Nếu ai thèm phở chắc điên không chừng!
Nghe lời của Love, Dịp mừng
Tu thân thâm hậu...lừng khừng...thành tiên!
venus4t.vns_hnu
Hiền Văn Trần 03.05.2010 12:52:27 (permalink)
Mấy người nếu muốn thành tiên
Thì nên bái phật, ngồi thiền tịnh tâm
Khi nào trí lực cao thâm
Thì tui phong tước lên tầm tiên nhân



hoangau 06.05.2010 23:30:16 (permalink)
Xin chào bạn Hiền Văn Trần
Hôm trước mới thấy tần ngần
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=387369&mpage=83
Hôm nay đã vào ... khiêu chiến
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893&mpage=85
Làm Ngâu kính nể muôn phần ...

Hiền Văn Trần
qua miền cô đơn



Bài viết đã đăng: 1362
Gia nhập ngày: 14.12.2005
Đến từ: cánh đồng lúa cháy

Tuy nhỏ nhưng chắc tài cao 
Đến từ Cánh đồng lúa cháy
Lại đi qua miền cô đơn.
Giờ thì nghịch gì trên máy (tính) ?


hoàng hoài nam 07.05.2010 21:47:39 (permalink)
ra đường sợ nhất công nông
về nhà sợ nhất vợ không nói gì.
đi học sợ nhất là thi
vào dạo thư quán sợ chi hiền trần.
lên đài sợ nhất an đinh
hái hoa sợ nhất là rình trộm ngâu.
Hiền Văn Trần 08.05.2010 11:44:41 (permalink)
Người ta cứ bảo mình ngông
Ừ thì tuổi nhỏ lông bông ấy mà
Có người lại bảo mình già
Ừ thì sương gió ghét ta (nên) dập vùi
 
Đời ai mà chẳng buồn vui
Đời ai mà chẳng ngậm ngùi vì yêu
Đời ai mà chẳng phiêu diêu
Mỏng mảnh như thể cánh diều bay cao
 
Một cơn gió thoảng lao đao
Lá vàng rụng xuống hòa vào đất mơ
Đôi khi sao quá bơ vơ
Lại vào thư quán họa thơ mực sầu
 
Đừng giận tui nhé nàng Ngâu
Huy Hoàng Hoài chứ đừng sầu nghe Nam
Mục ơi xin chớ còm ròm
Lo về (love) cố luyện võ mồm cho siêu

 
Bao giờ tui có người yêu...??????
Liên hoan một bửa...thịt nhiều nai tơ
Bao giờ người ấy thờ ơ
Liên hoan một bửa toàn thơ với sầu !!!
 
 
 
 
hoàng hoài nam 08.05.2010 12:57:41 (permalink)
Bao giờ tui có người yêu...??????
Liên hoan một bửa...thịt nhiều nai tơ
Bao giờ người ấy thờ ơ
Liên hoan một bửa toàn thơ với sầu !!!
 
 
bao giờ cóc nuốt được đinh
cô bé xinh đẹp xẽ yêu hiền trần.
boa giờ cho hết rau cần
cõ lẽ lúc ấy hiền trần hết mơ.
bao gờ viết hết trang thơ
ngông nghênh một thủa hơn thua hiền trần.
bao giờ cho hết mùa xuân
ngày vui hạnh ngộ 9 năm hẹn hò.
simple 08.05.2010 16:24:45 (permalink)


Trích đoạn: hoàng hoài nam

Bao giờ tui có người yêu...??????
Liên hoan một bửa...thịt nhiều nai tơ
Bao giờ người ấy thờ ơ
Liên hoan một bửa toàn thơ với sầu !!!


bao giờ cóc nuốt được đinh
cô bé xinh đẹp xẽ yêu hiền trần.
boa giờ cho hết rau cần
cõ lẽ lúc ấy hiền trần hết mơ.
bao gờ viết hết trang thơ
ngông nghênh một thủa hơn thua hiền trần.
bao giờ cho hết mùa xuân
ngày vui hạnh ngộ 9 năm hẹn hò.



Bao giờ cho đến ngày xưa
Cái ngày em nó còn chưa lấy chồng
Bây giờ tay bế tay bồng
Mỗi khi thấy nhớ ... lại phải đợi em vắng chồng mới dám sang !

venus4t.vns_hnu 09.05.2010 11:19:24 (permalink)
Bao giờ trạch đẻ ngọn đa
Chúng mình hai đứa sẽ là của nhau
Còn giờ...ngó trước nhìn sau
..........
venus4t.vns_hnu
Chan Tinh 12.05.2010 09:49:52 (permalink)
 Thân chào các bạn, Chân tình là thành viên mới toanh. Mong được giúp đỡ nhe. Cám ơn các bạn

Lần đầu được mở cửa nhà.
Lóng nga lóng ngóng lại sà vào ngông.
Hữu duyên, lòng chỉ ước mong.
Chân tình học hỏi, số đông giúp giùm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2010 09:51:59 bởi Chan Tinh >
langtu_online00 12.05.2010 17:44:06 (permalink)
 
hận thượng đế sinh ra con
cớ sao người lại sinh nàng làm chi.
bao nhiêu khác vọng củng đi
mang nhiều mơ mộng củng vì tương tư
để giờ sức kiệt khí hư
buôn tài hao của để cười cùng ai.
cọp vàng ỉu địêu mắt nai
gà tàu còn chết chi là vịt xiêm.
 
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 10 của 12 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 169 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9