Thơ ngông !
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 169 bài trong đề mục
hongsang 28.05.2007 01:46:18 (permalink)

Trích đoạn: Hiền Văn Trần


Trích đoạn: hongsang


Trích đoạn: Hiền Văn Trần
Cho  em  xin  nửa  nụ  hồng.
Cho  em  xin  nửa  mảnh  hồn  thương  đau.
Mai  sau - dù  có  khi  nào.
Nửa  hồn  còn  lại...xin  trao  giữ  giùm...
=hongsang= 




Em xin một nửa nụ hồng
Là làm héo cả một bông...còn gì
Em xin một nửa hồn thi...
Là em lấy cả đường đi lối về

Anh còn lạc giửa đê mê
Ngông nghênh mượn dáng chàng hề làm thơ
Nửa hồn tỉnh - nửa hồn mơ
Mai sau...là đến bao giờ hởi em

Em  đi  qua  chặng  đường  đêm.
Dòng  sông  nước  chảy  trôi  êm  lững  lờ.
Ngồi  buồn  nắn  nót  vần  thơ.
CHiều  nay  sương  đọng  trên  tờ  giấy.. êm...
 
Mà  nghe  chợt  nhói  trong  tim.
Hình  như...có  một  êm  đềm  muốn  reo.
Nắng  mai...tiếp  nuối  những  chiều.
Dài  thôi , những  buổi  đăm  chiêu  nhìn  trời 
 
=hongsang=
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2007 01:48:11 bởi hongsang >
#31
    Hiền Văn Trần 06.06.2007 15:06:27 (permalink)
    Em  đi  qua  chặng  đường  đêm.
    Dòng  sông  nước  chảy  trôi  êm  lững  lờ.
    Ngồi  buồn  nắn  nót  vần  thơ.
    CHiều  nay  sương  đọng  trên  tờ  giấy.. êm...
     
    Mà  nghe  chợt  nhói  trong  tim.
    Hình  như...có  một  êm  đềm  muốn  reo.
    Nắng  mai...tiếp  nuối  những  chiều.
    Dài  thôi , những  buổi  đăm  chiêu  nhìn  trời 
     
    =hongsang= 
     
    Anh đi qua buổi mưa rơi
    Nghe bao trống vắng bên đời chơ vơ
    Ngông nghênh một chút giọng thơ
    Lòng anh chẳng biết bao giờ cho vui
     
    Trong anh có chút ngậm ngùi
    Hình như nổi nhớ chôn vùi đâu đây
    Ngoài kia còn lắm mưa bay
    Lòng anh còn lắm đắng cay muộn phiền
     
    Chào HS , xin lỗi bạn vì dạo này tui bận quá nên lau trả bài....thông cam nha !
     

    #32
      hongsang 07.06.2007 05:54:54 (permalink)
      Tìm  người  trong  một  đêm  sương.
      Thấy  cây  liễu  đứng  như  buồn  hơn  ta.
      Đèn  xe  vàng  mấy  chấm  xa.
      Sao  ta  cứ  đứng  ngã  ba  đợi  chờ.
       
      Mến  chào  T.H....buồn  quá...dạo  vườn  thấy "Thơ Ngông" ghé  vào  làm  quen
      chúc  vui.
      =hong Sang=
      #33
        Hiền Văn Trần 07.06.2007 17:18:20 (permalink)

        Trích đoạn: hongsang

        Tìm  người  trong  một  đêm  sương.
        Thấy  cây  liễu  đứng  như  buồn  hơn  ta.
        Đèn  xe  vàng  mấy  chấm  xa.
        Sao  ta  cứ  đứng  ngã  ba  đợi  chờ.
         
        Mến  chào  T.H....buồn  quá...dạo  vườn  thấy "Thơ Ngông" ghé  vào  làm  quen
        chúc  vui.
        =hong Sang=

        Thì thôi người nhé đừng mơ
        Trăm năm đừng cố đợi chờ chi ai
        Thu tàn đông cũng tàn phai
        Sang xuân ta lại miệt mài yêu thương
         
         
         
        #34
          hongsang 08.06.2007 03:50:25 (permalink)
          Gặp  nhau  đây , giữa  dặm  trường.
          Mai - Em  loài  ngựa  ngàn  phương  một  mình.
          Anh  buồn  có  gió  làm tin.
          Có  mưa  hiu  hắt  quên  mình  lãng  du.
           
          Em  sầu  cô  quạnh  thiên  thu.
          Có  trùng  dương  lạnh  thoáng  ru  lời  buồn. 
          Tình  yêu , sông  suối  cội  nguồn.
          Lang  thang  đếm  bước  gót  mòn  thời  gian.
           
          =HồngSang=
           
          #35
            tamma 12.06.2007 22:10:41 (permalink)

            Gặp nhau đây , giữa dặm trường.
            Mai - Em loài ngựa ngàn phương một mình.
            Anh buồn có gió làm tin.
            Có mưa hiu hắt quên mình lãng du.

            Em sầu cô quạnh thiên thu.
            Có trùng dương lạnh thoáng ru lời buồn.
            Tình yêu , sông suối cội nguồn.
            Lang thang đếm bước gót mòn thời gian.

            =HồngSang=

             
            lời người như tiếng gió ngàn
            tâm tư thoáng trách , mênh mang sóng chiều
            một mình vai vác cô liêu
            buồn rơi phía trước ,gửi chiều sau lưng.
             
            hôm qua thoáng chút ngập ngừng
            thấy người đi với người Rưng hôm nào...
            trời ơi có phải chiêm bao
            hay tôi hoa mắt trông vào nhầm ai...
             
            mới hay trong chốn tiền tài
            người thơ như thể chia hai lối về
            ai reo muôn nỗi tái tê
            để cho dang dở đi về với tôi....
             
            tam ma
             
             
            #36
              hongsang 13.06.2007 08:14:19 (permalink)
              http://www.trinhnu.net/h/halanphuong/?action=Music&case=view&musicId=6558
               
              http://Trinhnu.net/nhac/?6382
               
              Hồng Sang
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2007 13:17:19 bởi hongsang >
              #37
                hongsang 13.06.2007 08:20:19 (permalink)

                Trích đoạn: hongsang

                Tìm  người  nơi  chốn  xa  xôi.
                Chiều  nay  có  thấy  giữa  trời  bão  giông.
                Tiếng  cười  trên  nhánh  sầu  đông.
                Loãng  tan  trong  gió  bềnh  bồng  sau  lưng.

                Đây  người  Dưng  đó  người  Dưng
                Cớ  sao  nước  mắt  rưng  rưng  chảy  hoài.
                Ca  dao  hay  tiếng  thở  dài.
                Tôi  xin  nhắc  lại  cho  ai  cùng  buồn.
                 
                Hồng Sang

                #38
                  Nam Phuong Nhan 13.06.2007 10:53:31 (permalink)
                  Tớ thì tớ cũng thích...ngông
                  Nhưng...ngày xưa ấy, giờ không được rồi
                  Bà xã nhà tớ bây giờ
                  Bả quản thân tớ, bà Trời kém xa
                  Mỗi lần tớ bước chân ra
                  Hất hàm bả hỏi: "ông già đi đâu?"
                  Tớ nói đi hổng có lâu
                  Lâu mau hông biết, đi vào cho tui
                  Hông vào đừng nói ông...xui [sm=cry.gif]
                  Tui mà nổi giận là đời ông...tiu [sm=noidea.gif]
                  Ngông lên tớ mới làm...liều
                  Tớ đi ra cửa, bả liền...phi theo
                  Giờ đây tớ mới chống...hèo [sm=crutches.gif] (ý lộn chống...nạng )
                  Từ giờ hết dám trèo...đèo chơi ngông
                  Ngồi buồn than thở...lông bông
                  Chứ không nhờ bả tớ...không nên...chồng
                  Hôm nay tớ tặng bông hồng
                  Nịnh bả một chút đặng...dông ra ngoài
                  Ra ngoài lên...Thư Quán ngay
                  Trút bầu tâm sự hổm rày tớ mang
                  Bây giờ tớ thấy...nhẹ nhàng
                  Tớ về với bả cái nàng vợ yêu
                  Tới đây tự nhiên tớ...xìu
                  Thôi chào Thi Hữu tớ...liều về đây
                  Hy vọng hổng ăn...roi mây
                  Mo cau lót...đít về ngay tức thì
                   
                  (Hy vọng bả hông đọc được, thiện tai, tại thiên [sm=praying.gif])
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2007 10:55:16 bởi Nam Phuong Nhan >
                  #39
                    hongsang 14.06.2007 02:32:57 (permalink)

                    Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

                    Tớ thì tớ cũng thích...ngông
                    Nhưng...ngày xưa ấy, giờ không được rồi
                    Bà xã nhà tớ bây giờ
                    Bả quản thân tớ, bà Trời kém xa
                    Mỗi lần tớ bước chân ra
                    Hất hàm bả hỏi: "ông già đi đâu?"
                    Tớ nói đi hổng có lâu
                    Lâu mau hông biết, đi vào cho tui
                    Hông vào đừng nói ông...xui [sm=cry.gif]
                    Tui mà nổi giận là đời ông...tiu [sm=noidea.gif]
                    Ngông lên tớ mới làm...liều
                    Tớ đi ra cửa, bả liền...phi theo
                    Giờ đây tớ mới chống...hèo [sm=crutches.gif] (ý lộn chống...nạng )
                    Từ giờ hết dám trèo...đèo chơi ngông
                    Ngồi buồn than thở...lông bông
                    Chứ không nhờ bả tớ...không nên...chồng
                    Hôm nay tớ tặng bông hồng
                    Nịnh bả một chút đặng...dông ra ngoài
                    Ra ngoài lên...Thư Quán ngay
                    Trút bầu tâm sự hổm rày tớ mang
                    Bây giờ tớ thấy...nhẹ nhàng
                    Tớ về với bả cái nàng vợ yêu
                    Tới đây tự nhiên tớ...xìu
                    Thôi chào Thi Hữu tớ...liều về đây
                    Hy vọng hổng ăn...roi mây
                    Mo cau lót...đít về ngay tức thì
                     
                    (Hy vọng bả hông đọc được, thiện tai, tại thiên [sm=praying.gif])
                     
                     
                    Xem  xong  tui  lại  cừ  khì
                    Đờn  ông  như  đó...lạ  chi  trên  đời.
                    Đã  sợ  Bà  nhà  thì  thôi.
                    Tòm  tèm  chi  nữa  để  rùi  cực  thân ?
                    Việt  Nam  Thư  Quán  là  sân.
                    Tao  Nhân  Mặc  Khách  lâng  lâng  giải  sầu.
                    Thơ - Văn - Họa - Xướng  đôi  câu.
                    Dìa  năn  nĩ  Bả  chớ  rầu  mần  chi. hihi
                     
                    =Hồng Sang= 
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2007 02:34:28 bởi hongsang >
                    #40
                      tamma 14.06.2007 08:09:28 (permalink)

                      Tìm người nơi chốn xa xôi.
                      Chiều nay có thấy giữa trời bão giông.
                      Tiếng cười trên nhánh sầu đông.
                      Loãng tan trong gió bềnh bồng sau lưng.

                      Đây người Dưng đó người Dưng
                      Cớ sao nước mắt rưng rưng chảy hoài.
                      Ca dao hay tiếng thở dài.
                      Tôi xin nhắc lại cho ai cùng buồn.

                      Hồng Sang

                       
                      MỘT THOÁNG NGƯỜI DƯNG
                       
                      Buồn sầu đêm nặng giọt sương
                       chờ tinh mơ hết canh trường lẻ loi
                      người Dưng thiếu cái mặn mòi
                      tìm xưa cái thuở được coi khù khờ...
                       
                      kiếm tìm ký ức cơn mơ
                      hôm nay bỗng gặp....thẫn thờ người qua
                      trách chi cánh gió la đà
                      trang thơ cây bút...xem ra thật buồn.
                       
                       người dưng gieo nhớ rắc thương
                       đường xưa....hoa mới  thoảng hương mộng lòng
                       tôi vừa thấy bóng bên song
                       áo người dưng mất...khiến lòng tương tư.
                       
                       viết chi thật ít ngôn từ
                       mong ai hiểu được ,lời ru cánh diều
                       nắng  vàng ngọn lúa nghiêng xiêu
                       hương đưa khiến cả vùng chiều ngác ngơ.
                       
                       người đi trăm nhớ mịt mờ
                       địa chỉ không để sợi tơ....nghĩa tình
                       hay như mấy áng mây xinh
                       giỡn trăng ,đùa gió....vì mình cô đơn...
                       
                      tam mã đông đủ
                       
                      chúc bạn vui nà hồng sang
                      #41
                        Nam Phuong Nhan 14.06.2007 09:09:59 (permalink)

                        Trích đoạn: hongsang

                        Xem  xong  tui  lại  cừ  khì
                        Đờn  ông  như  đó...lạ  chi  trên  đời.
                        Đã  sợ  Bà  nhà  thì  thôi.
                        Tòm  tèm  chi  nữa  để  rùi  cực  thân ?
                        Việt  Nam  Thư  Quán  là  sân.
                        Tao  Nhân  Mặc  Khách  lâng  lâng  giải  sầu.
                        Thơ - Văn - Họa - Xướng  đôi  câu.
                        Dìa  năn  nĩ  Bả  chớ  rầu  mần  chi. hihi
                         
                        =Hồng Sang= 
                         



                        Thơ vui mà không cười thì....
                        Tớ nằm chổng cẳng ngủ khì sướng hơn
                        Ngồi buồn làm thơ bông lơn
                        Cười vui một tí, còn hơn cứ sầu
                        Cuộc đời sống được bao lâu?
                        Cứ vui mà sống, quên sầu người ơi
                        Rảnh rổi đùa giởn chút chơi
                        Để xả xì trét cuộc đời mới vui   
                         
                        NPN
                        #42
                          hongsang 16.06.2007 06:52:12 (permalink)

                          Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


                          Trích đoạn: hongsang

                          Xem  xong  tui  lại  cừ  khì
                          Đờn  ông  như  đó...lạ  chi  trên  đời.
                          Đã  sợ  Bà  nhà  thì  thôi.
                          Tòm  tèm  chi  nữa  để  rùi  cực  thân ?
                          Việt  Nam  Thư  Quán  là  sân.
                          Tao  Nhân  Mặc  Khách  lâng  lâng  giải  sầu.
                          Thơ - Văn - Họa - Xướng  đôi  câu.
                          Dìa  năn  nĩ  Bả  chớ  rầu  mần  chi. hihi
                           
                          =Hồng Sang= 
                           



                          Thơ vui mà không cười thì....
                          Tớ nằm chổng cẳng ngủ khì sướng hơn
                          Ngồi buồn làm thơ bông lơn
                          Cười vui một tí, còn hơn cứ sầu
                          Cuộc đời sống được bao lâu?
                          Cứ vui mà sống, quên sầu người ơi
                          Rảnh rổi đùa giởn chút chơi
                          Để xả xì trét cuộc đời mới vui   
                           
                          NPN
                           
                          Khi  dzui  có  chút  bùi  ngùi.
                          Nhớ  khung  trời  cũ  nhớ  đồi  thông  xanh.
                          Ngẫn  ngơ  cánh  Nhạn  trên  cành.
                          Lẻ  loi  như  cuốn  lá  xanh  trên  cùng.
                          Trời  chung...mây  trắng  cũng  chung.
                          Việt  Nam  Thư  Quán  ta  cùng  sánh  vai.
                          Hôm  nay , ngày  mốt , ngày  mai.
                          Còn  bao  lâu  nữa  đong  đầy  ý  thơ  !
                          Sang  Thu  mong...vào  Đông  chờ.
                          Xuân  về  heo  hắt , Hạ  mờ  mịt  sương.
                          Chiều  nay  chép  những  lời  thương.
                          Bên  trong  cánh  cửa  lòng  vương  vấn  lòng...
                           
                          Hồng Sang
                           

                          #43
                            Hiền Văn Trần 22.06.2007 14:46:09 (permalink)
                            Mấy lâu bận bịu bon ba
                            Không cùng thi hửu mặn mà với thơ
                            Hỏi lòng, có phải thờ ơ...
                            Hay hồn nguội lạnh mịt mờ xót xa
                             
                            Người ta đi với người ta
                            Mình tôi mấy nẻo dặm xa chợt buồn
                            " Ngông nghênh một chút thơ tuôn"
                            Gởi người bên ấy ngàn muôn đợi chờ
                             
                            Sao tôi vẫn cứ bơ vơ
                            Trăm năm người vẫn hững hờ với tôi
                            Héo mòn đợi gió mồ côi
                            Nhớ nhung quay quắt mà thôi...dối lòng
                             
                            #44
                              TimEm 22.06.2007 22:31:02 (permalink)
                              Thơ ngông thơ ngổng thơ ngồng
                              Đọc thơ rùi dính phập phồng nhớ thương
                              Tình yêu trăm lối vạn đường
                              Tim ơi sao mãi chỉ xương một ngừi....He he
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 169 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9