Thơ ngông !
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 169 bài trong đề mục
Hiền Văn Trần 26.06.2007 12:15:20 (permalink)
Thơ ơi đốt cháy hồn ta
Cho buồn cho chán thành ra tro tàn
Tình ơi sao cứ dỡ dang
Người ơi sao cứ vội vàng ra đi...
????????????????????
 
#46
    Nam Phuong Nhan 26.06.2007 12:35:42 (permalink)
    Hôm qua mơ thấy ông...Trời
    Bắt tay ổng rủ: đi chơi hông mầy
    Nghiêm mặt tui trả lời ngay
    Tui còn lo học, ông nầy kỳ ghê
    Hổng phải là tui dám chê
    Đi chơi với ổng thấy...quê quá trời
    Mặc cho ổng kéo, ổng mời
    Tui từ chối thẳng nên giờ...ngồi đây
    #47
      Thi sĩ Ba trợn 26.06.2007 13:51:37 (permalink)
      You này bày đặt lắm thay,
      Bụng thích bắt chết mặt mày làm cao.
      Làm như siêng học lắm nào
      Ngủ gật trong lớp cầm sào đét cho.
      #48
        hongsang 27.06.2007 07:47:21 (permalink)

        Trích đoạn: Hiền Văn Trần

        Thơ ơi đốt cháy hồn ta
        Cho buồn cho chán thành ra tro tàn
        Tình ơi sao cứ dỡ dang
        Người ơi sao cứ vội vàng ra đi...
        ????????????????????
         
        Hỡi  anh  xa  như  ngàn  năm.
        Đẩy  em  vào  lũng  sâu  nằm  bơ  vơ.
        Hỡi  anh...xa  như  bây  giờ.
        Xô  em  vào  cánh  rừng  mơ  quên  về...
         
        =Hồng Sang=
         

        #49
          Hiền Văn Trần 27.06.2007 14:23:35 (permalink)

          Trích đoạn: hongsang


          Trích đoạn: Hiền Văn Trần

          Thơ ơi đốt cháy hồn ta
          Cho buồn cho chán thành ra tro tàn
          Tình ơi sao cứ dỡ dang
          Người ơi sao cứ vội vàng ra đi...
          ????????????????????
           
          Hỡi  anh  xa  như  ngàn  năm.
          Đẩy  em  vào  lũng  sâu  nằm  bơ  vơ.
          Hỡi  anh...xa  như  bây  giờ.
          Xô  em  vào  cánh  rừng  mơ  quên  về...
           
          =Hồng Sang=
           



          Hỡi em..cái nổi đam mê
          Đẩy anh vào những bọn bề yêu thương
          Hỡi em nhã mấy tơ vương
          Trói hồn anh chặt chẳng đường thoát thân
           
          Hỡi em -ơi hỡi tình nhân
          Yêu chi đến nổi trăm lần xót xa...
          "Người ta đi với người ta "
          Tôi về đơn lẽ để mà nhớ nhung   ! 
          #50
            hongsang 28.06.2007 05:37:38 (permalink)

            Trích đoạn: Hiền Văn Trần


            Trích đoạn: hongsang


            Trích đoạn: Hiền Văn Trần

            Thơ ơi đốt cháy hồn ta
            Cho buồn cho chán thành ra tro tàn
            Tình ơi sao cứ dỡ dang
            Người ơi sao cứ vội vàng ra đi...
            ????????????????????
             
            Hỡi  anh  xa  như  ngàn  năm.
            Đẩy  em  vào  lũng  sâu  nằm  bơ  vơ.
            Hỡi  anh...xa  như  bây  giờ.
            Xô  em  vào  cánh  rừng  mơ  quên  về...
             
            =Hồng Sang=
             



            Hỡi em..cái nổi đam mê
            Đẩy anh vào những bọn bề yêu thương
            Hỡi em nhã mấy tơ vương
            Trói hồn anh chặt chẳng đường thoát thân
             
            Hỡi em -ơi hỡi tình nhân
            Yêu chi đến nổi trăm lần xót xa...
            "Người ta đi với người ta "
            Tôi về đơn lẽ để mà nhớ nhung   ! 
             
            Sáng  trà , trưa  rượu...thơ  chung.
            Chiều  Thu  sương  đọng  ta  cùng  thơ  xanh.
            Lệ  buồn  nhỏ  xuống  long  lanh.
            Trái  tim  em  đó...nhờ  anh  giữ  gìn...
             
            Hồng Sang

             
            #51
              Hiền Văn Trần 30.06.2007 14:16:53 (permalink)
              Sáng  trà , trưa  rượu...thơ  chung.
              Chiều  Thu  sương  đọng  ta  cùng  thơ  xanh.
              Lệ  buồn  nhỏ  xuống  long  lanh.
              Trái  tim  em  đó...nhờ  anh  giữ  gìn...
              HS
               
              Thương em anh giử làm tin
              Trái tim em đó trăm nghìn nhớ nhung
              Anh thường mơ giấc mông lung
              Để khi tỉnh giấc mịt mùng vu vơ
               
              Này em trao mấy vần thơ
              Tiện cho anh hỏi : bao giờ em sang ?!
               
               
              #52
                hongsang 01.07.2007 02:37:37 (permalink)

                Trích đoạn: Hiền Văn Trần

                Sáng  trà , trưa  rượu...thơ  chung.
                Chiều  Thu  sương  đọng  ta  cùng  thơ  xanh.
                Lệ  buồn  nhỏ  xuống  long  lanh.
                Trái  tim  em  đó...nhờ  anh  giữ  gìn...
                HS
                 
                Thương em anh giử làm tin
                Trái tim em đó trăm nghìn nhớ nhung
                Anh thường mơ giấc mông lung
                Để khi tỉnh giấc mịt mùng vu vơ
                 
                Này em trao mấy vần thơ
                Tiện cho anh hỏi : bao giờ em sang ?!
                HVT
                 
                Cám  ơn !  nói  nhỏ  nghen  chàng.
                Để  cho  tay  vuốt  xuôi  làn  tóc  thơm.
                Em  về...trong  một  vòng  ôm.
                Cái  tay  siết  chặt  cái  hôn  mặn  nồng.
                 
                Tiếng  cười  trên  nhánh  sầu  đông.
                Loãng  tan  trong  gió  bềnh  bồng  với  mây.
                HS
                 
                 

                 
                #53
                  Hiền Văn Trần 03.07.2007 23:19:59 (permalink)
                  Dường như em đã tới đây
                  Nhẹ trong chút nắng hanh gầy sớm mai
                  Vòng tay anh mấy rộng dài
                  Mà không ôm nổi dáng ai dịu dàng
                   
                  Thở dài cho gió mênh mang
                  Gởi thêm chút nhớ cho nàng...đợi mong.
                  #54
                    hongsang 04.07.2007 07:30:44 (permalink)

                    Trích đoạn: Hiền Văn Trần

                    Dường như em đã tới đây
                    Nhẹ trong chút nắng hanh gầy sớm mai
                    Vòng tay anh mấy rộng dài
                    Mà không ôm nổi dáng ai dịu dàng
                     
                    Thở dài cho gió mênh mang
                    Gởi thêm chút nhớ cho nàng...đợi mong.
                    HVT
                    Chiều  nay  ra  đứng  đầu  sông.
                    Ngóng  anh  về  với  bên  dòng  cuồng  lưu.
                    Anh  đâu  mà  khói  mây  mù.
                    Anh  đâu  để  cả  trời  u  uẩn  buồn.
                     
                    Hỡi  người  em  nhớ  em  thương.
                    Anh  mang  đi  cả  anh  còn  giữ  chăng ?
                    HS
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2007 07:32:26 bởi hongsang >
                    #55
                      YeuDieuLongNu 05.07.2007 11:18:34 (permalink)

                      Bao đêm tối - bấy nhớ thương
                      Mong sao thắm lại chút hương tình nồng
                      Từ người cất bước sang sông
                      Mình tôi với cả mênh mông muộn sầu

                      Bây giờ người ở nơi đâu
                      Có còn chôn dấu tình đầu trong tim
                      Người đi trốn , kẻ đi tìm
                      Vần thơ lạc lỏng nổi chìm xót xa

                      Hạ về trải những bao la
                      Cho thơ lạc lối , cho ta ngậm ngùi
                      Người đà cất bước tìm vui
                      Tôi còn ôm giử ngọt bùi... chi ai

                      Chúc Muội những gì muội chúc huynh...hi` hi`

                      _____________________________

                      Tình yêu ấy ngày xưa anh đâu biết,
                      Vắng em rồi trăng khuyết mãi trong anh !

                       
                      TIẾC XUÂN
                       
                      đường xuân thì vẫn còn dài
                      tuổi xuân đã vội một hai xế chiều
                      người đi lẻ bóng cô liêu
                      người chờ vui với trăm điều mộng mơ.
                       
                      biển xa chẳng thấy bến bờ
                      con thuyền mộng ảo...chơ vơ chốn nào
                      vần thơ như thể lòng trao
                      mắt xem cười với...ồn ào cuộc vui.
                       
                      tình ơi dông bão dập vùi
                      cách xa nên để tình tôi mất người
                      hoa vườn vẫn nở thắm tươi
                      lòng riêng héo hắt...nụ cười tìm đâu ?
                       
                      thuyên đi...bỏ mặc bến sầu
                      người đi quên mất...một câu <đã thề >.
                       
                      hu...muội bít...huynh phụ...rùi nà....hu
                      #56
                        YeuDieuLongNu 05.07.2007 11:28:09 (permalink)

                        Thơ ơi đốt cháy hồn ta
                        Cho buồn cho chán thành ra tro tàn
                        Tình ơi sao cứ dỡ dang
                        Người ơi sao cứ vội vàng ra đi...
                        ????????????????????

                         
                        TRĂNG ƠI
                         
                        trăng đang mộng thắm xanh rì
                        nghe trong tiếng gió lâm li não lòng
                        trời bày chi cảnh đục trong
                        để cho khao khát...thay lòng nhớ quên.
                         
                        thơ rơi...như thể nỗi niềm
                        rượu nâng không uống ,mơ tiên không về
                        trăng sao cùng gió rủ rê
                        sao người bỏ mặc...trăng về lại đi.
                         
                        TÌNH ƠI...NÍU KÉO LÀM GÌ
                        THƠ ƠI...BÚT NHẮN NGƯỜI ĐI...ĐỪNG VỀ...
                         
                        HI chúc huynh vui nà....
                        #57
                          KimGiang 08.07.2007 07:26:13 (permalink)
                          Ta về trồng cỏ bờ đê
                          Mừng đôi Trai Gái trăng thề mãi treo
                          Ta về mượn một mái chèo
                          Khuấy lòng con nước hát reo đón mừng

                          #58
                            Hiền Văn Trần 20.07.2007 13:26:48 (permalink)
                            Thiết tha chi mấy vần thơ
                            Mà cho ta quá ngu ngơ mộng vàng
                            Bồng bềnh một kiếp thuyền nan
                            Lững lờ trôi giửa hoang đàng mơ yêu
                             
                            Thuyền về ghé bến cô liêu
                            Mua thêm chút nhớ sợ chiều lãng quên
                            Thuyền qua ghềnh đá chênh vênh
                            Kiếm thêm chút ít ngông nghênh với đời
                             
                            Ta về mưa gió chơi vơi
                            Hỏi mua một ít lả lơi với tình
                            Lạnh lùng người cứ lặng thinh
                            Ừ thôi ta sẽ một mình lẽ loi...
                             
                            Vô tình một ánh trăng soi
                            Mà bao thi sĩ học đòi thơ yêu....
                             
                            #59
                              thonv 24.07.2007 02:52:27 (permalink)
                              Lấy vợ từ thưở mười ba
                              Bây giờ hai sáu đã là ông xui
                              Ông nội chức sắp lên rồi
                              Có dâu khó ngủ vào ngồi post thơ
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 169 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9