Thơ ngông !
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 12 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 169 bài trong đề mục
Hiền Văn Trần 24.07.2007 15:27:18 (permalink)

Trích đoạn: thonv

Lấy vợ từ thưở mười ba
Bây giờ hai sáu đã là ông xui
Ông nội chức sắp lên rồi
Có dâu khó ngủ vào ngồi post thơ

 
Thơ ngông quá đổi dật dờ
Nội ơi thôi cứ về chờ kiếp sau
Rút kinh...nghiệm lại từ đầu
Chớ nên có vợ....tưởng ngầu lắm thay.
 
 
 
#61
    Triky 24.07.2007 21:37:54 (permalink)


    Lấy vợ từ thưở mười ba
    Bây giờ hai sáu đã là ông xui
    Ông nội chức sắp lên rồi
    Có dâu khó ngủ vào ngồi post thơ - thonv

    Thơ ngông quá đổi dật dờ
    Nội ơi thôi cứ về chờ kiếp sau
    Rút kinh...nghiệm lại từ đầu
    Chớ nên có vợ....tưởng ngầu lắm thay.- Hiền Văn Trần


    Có (Dâu) thì phải cạo ngay
    Để dài ngứa ngáy lại bày post thơ
    Ông Hiền ơi chớ ngủ mơ
    Rút kinh...nghiệm thế...thì chờ sẽ căm - Kim Giang

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2007 21:41:36 bởi Triky >
    #62
      Hiền Văn Trần 26.07.2007 23:14:57 (permalink)
      Có (Dâu) thì phải cạo ngay
      Để dài ngứa ngáy lại bày post thơ
      Ông Hiền ơi chớ ngủ mơ
      Rút kinh...nghiệm thế...thì chờ sẽ căm - Kim Giang


      Lâu lâu bạn cũ ghé thăm
      Bảo tui ngủ mớ...sẽ căm....là gì
      Làm ơn nói rỏ giùm đi
      Để tui bớt nổi hoài nghi thẩn thờ
       
      Ừ thì tui có ngủ mơ
      Tại người ta khéo hững hờ đấy thôi
       
      #63
        Minh Tuấn 29.07.2007 02:52:45 (permalink)

        Lâu lâu bạn cũ ghé thăm
        Bảo tui ngủ mớ...sẽ căm....là gì
        Làm ơn nói rỏ giùm đi
        Để tui bớt nổi hoài nghi thẩn thờ

        Ừ thì tui có ngủ mơ
        Tại người ta khéo hững hờ đấy thôi


        người ta nói ý xa vời
        để cho ta đoán rụng rơi mất hồn.
        đoán cho mắt đợi hoàng hôn
        làm sao mơ đến để chồn bóng đêm
         
        thôi thôi ta cứ êm đềm
        mặc người ta với trắng đêm  bạc đầu
        chắc người ta chẳng đùa lâu
        để cho ta lỡ nhịp cầu...tìm Trăng
         
        MINH TUẤN
         
        chúc HVT VÀ KG vui nhé
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2007 02:54:30 bởi Minh Tuấn >
        #64
          Hiền Văn Trần 06.08.2007 17:44:52 (permalink)
          Gởi thơ một chút băn khoăn
          Gởi người một chút ăn năn muộn màng
          Tình ơi sao sớm vở tan
          Trái tim tôi hóa tro tàn rồi ai...!
           
           
          #65
            Spring07 11.08.2007 23:12:35 (permalink)
            Xin chào các bạn "thân "với "thở"
            Nghe nói nơi này có chị (Hằng) Nga
            Bạn ơi chỉ giúp đường Trăng với
            Tui mãi đi tìm một nẻo xa
                                 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2007 23:55:16 bởi Spring07 >
            #66
              Spring07 12.08.2007 23:23:00 (permalink)

              Trích đoạn: Hiền Văn Trần

              Ngồi buồn làm chút thơ ngông
              Hôm qua tôi có lông bông lên trời
              Rồi vào cung quế dạo chơi
              Nghêu ngao bàn chuyện trần đời với Nga*

              Ngọc Hoàng thấy thế lân la
              Vào ngồi ngơ ngẩn  thưởng trà đối thơ
              Đến khi trời tối mịt mờ
              Tôi về bỏ họ bơ vơ...hai mình

              *Hằng Nga

               
              Đạp gió lùa mây ôm hủ rượu
              Lần vào cung Ngọc ngắm tiên nga
              Chờ khi trời đất giao hòa
              Nàng tiên xuất hiện để da diết lòng
               
              Rồi say khướt ngả nghiêng trời đất
              Không có tiên mà chỉ có ta
              Ôm bầu thương nhớ đường xa
              Đi tìm giấc mộng Hằng Nga để cười
              #67
                Triky 13.08.2007 13:04:52 (permalink)
                Trích đoạn: Minh Tuấn


                Lâu lâu bạn cũ ghé thăm
                Bảo tui ngủ mớ...sẽ căm....là gì
                Làm ơn nói rỏ giùm đi
                Để tui bớt nổi hoài nghi thẩn thờ

                Ừ thì tui có ngủ mơ
                Tại người ta khéo hững hờ đấy thôi


                người ta nói ý xa vời
                để cho ta đoán rụng rơi mất hồn.
                đoán cho mắt đợi hoàng hôn
                làm sao mơ đến để chồn bóng đêm
                 
                thôi thôi ta cứ êm đềm
                mặc người ta với trắng đêm  bạc đầu
                chắc người ta chẳng đùa lâu
                để cho ta lỡ nhịp cầu...tìm Trăng
                 
                MINH TUẤN
                 
                chúc HVT VÀ KG vui nhé

                 
                Giải câu này đỡ băn khoăn
                Trai không lấy vợ thì:Cằm sẽ trơ *
                Như ông thái giám ấy mờ...
                Hi hi....
                 
                *Chờ sẽ căm = Cằm sẽ trơ
                #68
                  Hiền Văn Trần 16.08.2007 16:24:43 (permalink)
                  Ngông nghênh chi mấy thơ ơi
                  Người xa , tình cũ chơi vơi tôi buồn....
                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                   
                   
                  #69
                    YeuDieuLongNu 21.08.2007 01:19:27 (permalink)


                    Trích đoạn: Hiền Văn Trần

                    Ngồi buồn làm chút thơ ngông
                    Hôm qua tôi có lông bông lên trời
                    Rồi vào cung quế dạo chơi
                    Nghêu ngao bàn chuyện trần đời với Nga*

                    Ngọc Hoàng thấy thế lân la
                    Vào ngồi ngơ ngẩn thưởng trà đối thơ
                    Đến khi trời tối mịt mờ
                    Tôi về bỏ họ bơ vơ...hai mình

                    *Hằng Nga


                    Đạp gió lùa mây ôm hủ rượu
                    Lần vào cung Ngọc ngắm tiên nga
                    Chờ khi trời đất giao hòa
                    Nàng tiên xuất hiện để da diết lòng

                    Rồi say khướt ngả nghiêng trời đất
                    Không có tiên mà chỉ có ta
                    Ôm bầu thương nhớ đường xa
                    Đi tìm giấc mộng Hằng Nga để cười

                     
                    mấy lượt...ghẹo trăng...
                     
                    môi chào mấy nụ xinh tươi
                    cơn say muốn bắt tay người làm tin
                    trăng cao ai dại mới tìm
                    người khôn lấy chậu...trăng in tay đùa.
                     
                    thì ra trong chén say sưa
                    người ta chỉ ngã...khi vừa đủ men
                    mấy chàng thi sĩ mắt hoèn
                    túi thơ bầu rượu...bon chen dưới trời.
                     
                    ngả nghiêng theo thói ăn chơi
                    lả lơi theo thói dưới trời gọi trăng
                    câu đan mấy ý nhùng nhằng...
                    đọc đi đọc lại...thì trăng mất rồi...
                     
                     
                    hi...khi say là thơ <ghẹo nguyệt >hay lắm mừ...mấy huynh heng...
                     
                    chúc mấy huynh vui
                     
                     
                    #70
                      Hiền Văn Trần 21.08.2007 22:06:43 (permalink)
                      Trèo lên chóp núi ta ngồi
                      níu  cô Trăng lại tỏ lời nhớ thương
                      Từ ngày vấn mấy lời vương
                      Ta không thèm ngủ đêm trường nhớ Trăng
                       
                      Đời ơi có mấy bon chen
                      Trói chân ta được chỉ bằng xác thân
                      hồn ta thoát tục đôi lần
                      Say sưa với cả tiên nhân như Hằng
                       
                      Ghé tai nói nhỏ này Trăng
                      lâu nay ai có thấu chăng tình này
                       
                       
                       
                       
                       
                      #71
                        Spring07 22.08.2007 12:34:42 (permalink)

                        Trích đoạn: YeuDieuLongNu


                        mấy lượt...ghẹo trăng...
                         
                        môi chào mấy nụ xinh tươi
                        cơn say muốn bắt tay người làm tin
                        trăng cao ai dại mới tìm
                        người khôn lấy chậu...trăng in tay đùa.
                         
                        thì ra trong chén say sưa
                        người ta chỉ ngã...khi vừa đủ men
                        mấy chàng thi sĩ mắt hoèn
                        túi thơ bầu rượu...bon chen dưới trời.
                         
                        ngả nghiêng theo thói ăn chơi
                        lả lơi theo thói dưới trời gọi trăng
                        câu đan mấy ý nhùng nhằng...
                        đọc đi đọc lại...thì trăng mất rồi...
                         
                         
                        hi...khi say là thơ <ghẹo nguyệt >hay lắm mừ...mấy huynh heng...
                         
                        chúc mấy huynh vui
                         
                         


                        Thế nên các pác mê bia rượu
                        Say khướt cũng đừng (châm) biếm vợ nhau
                        Mấy ả có khi đang chống nạnh
                        Nụ cười ẩn chưá lắm gươm đao 
                         
                        Tiên trăng xa lắm khen chi mãi
                        Bên cạnh có nàng tiên khó khăn
                        Ganh ghét chị Hằng nên thọc mạch
                        Rằng thơ các pác ý "nhùng nhằng"        
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2007 12:46:44 bởi Spring07 >
                        #72
                          YeuDieuLongNu 23.08.2007 15:46:04 (permalink)

                          Trèo lên chóp núi ta ngồi
                          níu cô Trăng lại tỏ lời nhớ thương
                          Từ ngày vấn mấy lời vương
                          Ta không thèm ngủ đêm trường nhớ Trăng

                          Đời ơi có mấy bon chen
                          Trói chân ta được chỉ bằng xác thân
                          hồn ta thoát tục đôi lần
                          Say sưa với cả tiên nhân như Hằng

                          Ghé tai nói nhỏ này Trăng
                          lâu nay ai có thấu chăng tình này


                           

                           
                           
                           
                          RƯỢU TRĂNG...
                           
                          Những lời nhạt nhẽo gió bay
                          Những lời thắm thiết đọng đầy hương hoa
                          Trăng cười  nhỏ giọt sương sa
                          Hòa trong chén đắng người ta đang sầu.
                           
                          Ai làm thơ khóc mùa Ngâu
                          Ai làm thơ gọi mùa sầu đêm trăng
                          Ai làm chén đắng tình Hằng
                          Uống xong sao vẫn mộng nằm đơn côi.
                           
                          Bán buôn đã lọc lõi đời
                          Bến tình sao vẫn còn rơi nỗi buồn
                          Biết thơ ai bán ai buôn
                          Tình thơ như thể trăng luồn trong mây...
                           
                          Trời ơi...Có thấy tâm gầy
                          Buồn ngồi uống rượu...Khi say lại cười....
                           
                          YeuDieuLongNu
                           
                           
                          #73
                            YeuDieuLongNu 23.08.2007 15:58:32 (permalink)

                            Thế nên các pác mê bia rượu
                            Say khướt cũng đừng (châm) biếm vợ nhau
                            Mấy ả có khi đang chống nạnh
                            Nụ cười ẩn chưá lắm gươm đao

                            Tiên trăng xa lắm khen chi mãi
                            Bên cạnh có nàng tiên khó khăn
                            Ganh ghét chị Hằng nên thọc mạch
                            Rằng thơ các pác ý "nhùng nhằng"

                             

                             
                            TIỆC TRĂNG.
                             
                            Mấy bác nhà thơ thật mãi hăng
                            Đêm thu tụ tập ngắm cô Hằng
                            Vườn thơ một góc cùng vui tiệc
                            Bàn đứng một vuông gọi chén trăng
                            Gió mở hơi nồng thơ luật đắng
                            Mây che sương lạnh luật chung bằng
                            Chú cười anh xướng cho em họa
                            Anh viết câu đầu...Nói tiệc trăng...
                            #74
                              Hiền Văn Trần 17.09.2007 22:44:44 (permalink)
                              RƯỢU TRĂNG...
                               
                              Những lời nhạt nhẽo gió bay
                              Những lời thắm thiết đọng đầy hương hoa
                              Trăng cười  nhỏ giọt sương sa
                              Hòa trong chén đắng người ta đang sầu.
                               
                              Ai làm thơ khóc mùa Ngâu
                              Ai làm thơ gọi mùa sầu đêm trăng
                              Ai làm chén đắng tình Hằng
                              Uống xong sao vẫn mộng nằm đơn côi.
                               
                              Bán buôn đã lọc lõi đời
                              Bến tình sao vẫn còn rơi nỗi buồn
                              Biết thơ ai bán ai buôn
                              Tình thơ như thể trăng luồn trong mây...
                               
                              Trời ơi...Có thấy tâm gầy
                              Buồn ngồi uống rượu...Khi say lại cười....
                               
                              YeuDieuLongNu 
                               
                              Say sưa nở nụ cười tươi
                              Tỉnh ra buồn gấp mấy mươi lần buồn
                              Ai ơi nén giọt lệ tuôn
                              Tình yêu ai có bán buôn đâu mà...
                               
                              Ta ngồi ngắm ánh trăng xa
                              Nhớ thương quá đổi diết da tình sầu
                              Trăng nào có hiểu ta đâu
                              Vô tinh đến nổi nhìn nhau thẩn thờ
                               
                              Đêm nay có chút quà thơ
                              Gởi ai qua những giấc mơ canh tàn
                              Rồi mai tỉnh giấc mơ hoang
                              Biết còn nhung nhớ miên mang một người
                               
                               
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 12 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 169 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9