Thơ ngông !
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 12 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 169 bài trong đề mục
Hiền Văn Trần 03.09.2009 18:45:54 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Đã bấy lâu nay lão vắng nhà

Mấy cô mấy cậu giỏi dữ ta

Chú go dám chê già lẫn xấu

Có ngon nói lại nữa không hà?

Lão bận chút việc nên không rãnh

Hồn thơ bay bướm chẳng phai mà

Dám chê lão hã giờ tái xuất!

Thư quán này đây ai chống ta?

 

 

Tuyên cáo! Độc Hàn Sơn tái xuất giang hồ!



 
Lão  già "tái xuất" giang hồ loạn
Độc  bá thơ vui khéo sổ sàng
Hàn  gắn vẫn vơ đôi con chử
Sơn  bảng xưng danh chói cả làng
 
Ta   kẻ ngu ngơ ,thơ chắp vá
Hiền hòa mộng mị, ý mênh mang
Văn  vẽ hư vô tình là thực
Trần gian tăm tối vẫn mơ hoang
 
Vui   chút cùng thơ quên sầu lẻ
Họa  với nhân gian những mộng vàng
 
#106
    Độc Hàn Sơn 03.09.2009 19:06:19 (permalink)

    Trích đoạn: Hiền Văn Trần


    Lão  già "tái xuất" giang hồ loạn
    Độc  bá thơ vui khéo sổ sàng
    Hàn  gắn vẫn vơ đôi con chử
    Sơn  bảng xưng danh chói cả làng

    Ta   kẻ ngu ngơ ,thơ chắp vá
    Hiền hòa mộng mị, ý mênh mang
    Văn  vẽ hư vô tình là thực
    Trần gian tăm tối vẫn mơ hoang

    Vui   chút cùng thơ quên sầu lẻ
    Họa  với nhân gian những mộng vàng

     
    Hàn gắn bao năm khó phai mờSơn cùng thủy tận sáng lòng thơThách đá phơi sương cùng tuế nguyệt Đấu dăm ba chữ có làm ngơ?Văn chương cũ kĩ không đáng ngóTrần gian chẳng có kẻ đợi chờDám nói dăm ba câu lếu láoKhông thẹn bản thận thẹn tình thơ!
    #107
      Hiền Văn Trần 03.09.2009 19:32:57 (permalink)
       
      Thách thức làm chi ,thơ thẹn ý
      Đấu đua con chử có hay gì
      Không phải tình thân thơ chẳng thắm
      Vui với nhau thôi chớ so bì
      #108
        Hiền Văn Trần 03.09.2009 19:37:18 (permalink)
        do sự cố....xin xóa bài
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 19:54:46 bởi Hiền Văn Trần >
        #109
          Độc Hàn Sơn 03.09.2009 19:44:15 (permalink)
          Canh tranh tiến bộ cùng nhau đi
          Thơ văn tao nhã có sợ gì
          Chỉ là hai ngã thi sĩ ngông cồng
          Cùng nhau đua ý nào ngại chi?
          #110
            Hiền Văn Trần 03.09.2009 19:48:30 (permalink)
            Thi hữu họa vui tui chào đón
            Thách thức thì thôi chả dám mong
            Giang hồ tứ hãi gia huynh đệ
            Tình thơ chua chát thế cũng xong
             
            Ngông nghênh một chút cùng trăng gió
            Cho quên sầu khổ kiếp long đong
            Níu mây che nắng e mưa đổ
            Bắt gió trong đêm sợ nặng lòng
             
             
             
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 20:09:33 bởi Hiền Văn Trần >
            #111
              Độc Hàn Sơn 04.09.2009 11:31:21 (permalink)
              Ngông ngông cái sự nói ngông ngông
              Thiên hạ mọi người có thấy không
              Mấy ai chưa từng ngông một thuở
              Tự hào một chút thỏa tấm lòng
              #112
                Hiền Văn Trần 04.09.2009 20:02:38 (permalink)
                Lãng...
                 
                Gọi gió về đây miên man nhớ
                Ru ánh trăng côi mãi đợi chờ
                Trời đất khéo vần xoay tạo hóa
                Trăng bao nhiêu tuổi vẫn bơ vơ...?!
                 
                Dám hỏi nhân gian tình có chết
                Hay là hóa kiếp ẩn trong thơ
                Sơn thủy hữu tình đâu chả thấy
                Núi già sông vẫn mãi non tơ !
                 
                 
                 
                 
                #113
                  Computer Kid 05.09.2009 13:09:08 (permalink)
                  Chị hằng đâu phải mãi bơ vơ
                  Anh cuội đêm đêm vẫn đợi chờ
                  Dẫu núi già , sông kia vẫn nhớ
                  Vẫn trao tình theo những vần thơ
                  #114
                    Hiền Văn Trần 05.09.2009 15:46:01 (permalink)
                    Hằng Nga kia hỡi , ả Hằng Nga
                    Cớ chi hờ hững Cuội nhà ta
                    Để hắn ngàn năm ngồi đợi mãi
                    Tình si than thở với cây đa
                     
                    Có ai mai mối dùm chăng chớ
                    Sợ ngàn năm  nửa sẽ phôi pha
                    Khéo trách duyên tình sao trắc trở
                    Cuội còn mơ mãi tới Hằng Nga...
                     
                     
                     
                     
                    #115
                      Computer Kid 06.09.2009 13:21:54 (permalink)
                      Anh Cuội ngày xưa thích lọc lừa
                      Bây giờ đền tội , đã chừa chưa?
                      Bao nhiêu tai tiếng chưa gội rửa
                      Mơ đến Hằng Nga... chớ nghĩ bừa... ^.^!
                      #116
                        Hiền Văn Trần 06.09.2009 16:38:24 (permalink)
                        Ngày xưa là chuyện của ngày xưa
                        Nay tính xấu xa Cuội đã chừa
                        Xmen Cuội gội thường xuyên đó
                        Oxi tuốt lại, nhìn cũng ưa...
                         
                        Hằng Nga kia hỡi chờ chi nửa
                        Vồn võ cô đơn thế đã vừa
                        Nhận chút chân tình ,theo thằng cuội
                        Có người bầu bạn khi nắng mưa...
                         
                        #117
                          Computer Kid 06.09.2009 17:07:32 (permalink)
                          Hằng Nga đã yêu chàng Dương Tiễn
                          Xe đẹp , nhà to , nhất cõi tiên
                          Thôi thì Cuội ơi ! Xin chào nhé
                          Đâu chừng kiếp sau , ta sánh duyên

                          Xế hộp Nga đi đâu sợ ướt
                          Nhà cao chẳng ngại chuyện nắng mưa
                          Cho dù Cuội nay tội đã chừa
                          Nhưng còn nghèo lắm , Nga chẳng ưa 
                          #118
                            nhatran89 06.09.2009 19:40:05 (permalink)

                            THÔNG CẢM

                            Tiết trời hết nắng lại mưa
                            Cuội xưa gian dối nay chừa đã ngoan
                            Nhưng Hằng Nga ngự Trăng vàng
                            Thuyền đưa nàng đến hào quang thiên đình
                            Ngọc Hoàng cưng quý con mình
                            Hổng muốn kiếp khổ nhân sinh Cuội ời

                            ( Mong Cuội thông cảm cho Hằng Nga nghen Cuội ! Lệnh Ngọc Hoàng gia gia khó cãi lắm! Hic)
                            #119
                              venus4t.vns_hnu 06.09.2009 23:03:07 (permalink)
                              Thơ vui xóm Tám thơ có còn không
                              Hỏi chủ nhà ta vẫn thích ngông
                              Nhà cửa tan hoang đầy mạng nhện
                              Sân thềm cỏ mọc sẽ mất công
                              Người qua kẻ lại dòm dòm ngó
                              Cuối nẻo trời thu tiết lập đông
                              Quay gót thôi về lôi chăn cũ
                              Ra phơi ngọn nắng Tám và mong!
                              06.09.09
                              ND87
                              #120
                                Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 12 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 169 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9