Thơ ngông !
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 12 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 169 bài trong đề mục
Hiền Văn Trần 08.09.2009 21:59:16 (permalink)

Trích đoạn: nhatran89


THÔNG CẢM

Tiết trời hết nắng lại mưa
Cuội xưa gian dối nay chừa đã ngoan
Nhưng Hằng Nga ngự Trăng vàng
Thuyền đưa nàng đến hào quang thiên đình
Ngọc Hoàng cưng quý con mình
Hổng muốn kiếp khổ nhân sinh Cuội ời

( Mong Cuội thông cảm cho Hằng Nga nghen Cuội ! Lệnh Ngọc Hoàng gia gia khó cãi lắm! Hic)


Vui lòng vâng lệnh lão Trời
Khó mà than trách người đời đổi thay
Cuội còn tay trắng bàn tay
Lỡ sinh nhầm tháng nhầm ngày...xót xa
Yêu lầm...công chúa Hằng Nga
May mà thoát kiệp không là....khổ đau
 
(Ù thôi Hằng Nga cứ đi với người ta đi ! cho gởi lời cảm ơn tới Ngọc Hoàng nha !)
 
Hiền Văn Trần 08.09.2009 22:37:02 (permalink)

Trích đoạn: Mục Đồng

Thơ vui xóm Tám thơ có còn không
Hỏi chủ nhà ta vẫn thích ngông
Nhà cửa tan hoang đầy mạng nhện
Sân thềm cỏ mọc sẽ mất công
Người qua kẻ lại dòm dòm ngó
Cuối nẻo trời thu tiết lập đông
Quay gót thôi về lôi chăn cũ
Ra phơi ngọn nắng Tám và mong!
06.09.09
ND87


Buồn phiền gói gió gởi hư không
Ngạo nghể với đời , người bảo ngông
Nhà cửa neo người không ai dọn
Sân thềm mấy bước hóa mênh mông
Người đến người đi , người chê trách
Ta có vui gì kiếp đi rông
Khách đã ghé thăm mời ngồi lại
Khoác áo phong trần đợi gió đông...
 
 
 
 
 
 
kine 23.09.2009 00:27:37 (permalink)
  Thân tặng


 Này xin hỏi kẻ ngạo đời


 Người bao nhiêu tuổi coi trời là vung ?


 Đảo điên đâu phải anh hùng


 Ngông cuồng là tính kẻ khùng người điên


 Đối thơ cho bớt ưu phiền


 Vín trời ta cắt sợi duyên trùng phùng
Hiền Văn Trần 27.09.2009 14:55:49 (permalink)
Thân chào kine !
 
Tuổi khờ chẳng đáng bao nhiêu
Buồn đời đen bạc ngông liều chút thơ
 
Đảo điên nửa tỉnh nửa mơ
Vờn tình lấy những hững hờ làm vui
 
Người dù vạn nẻo ngược xuôi
Về đây đối họa thơ vui....trùng phùng
 
venus4t.vns_hnu 27.09.2009 16:10:24 (permalink)

Buồn phiền gói gió gởi hư không
Ngạo nghể với đời , người bảo ngông
Nhà cửa neo người không ai dọn
Sân thềm mấy bước hóa mênh mông
Người đến người đi , người chê trách
Ta có vui gì kiếp đi rông
Khách đã ghé thăm mời ngồi lại
Khoác áo phong trần đợi gió đông...

Venus lại viết típ vần "ông" nhá!

Tâm tư ai có hiểu cho không
Sao nỡ buông câu gọi kẻ ngông
Nấn ná vườn thơ chờ bóng cũ
Hững hờ khoảng trống thấy mênh mông
Lối xưa cỏ mọc buồn vô đối
Vườn cũ hoa tàn nhớ với mong
Chẳng bén duyên thôi đừng lỡ cỡ
Cho người lữ khách ngóng chiều đông!
27.09.09
ND87

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2009 16:12:51 bởi Mục Đồng >
Computer Kid 29.09.2009 20:48:07 (permalink)
Em có còn yêu anh nữa không ?
Sao bắt anh chờ ... ê cả mông
Nếu có ghét anh thì nói thẳng
Chơi gì độc ác ... shock cái hông 
Hiền Văn Trần 01.10.2009 22:28:53 (permalink)
Tâm tư ai có hiểu cho không
Sao nỡ buông câu gọi kẻ ngông
Nấn ná vườn thơ chờ bóng cũ
Hững hờ khoảng trống thấy mênh mông
Lối xưa cỏ mọc buồn vô đối
Vườn cũ hoa tàn nhớ với mong
Chẳng bén duyên thôi đừng lỡ cỡ
Cho người lữ khách ngóng chiều đông!
27.09.09
ND87

Từ ngày gia nhập "lính phòng không"
Tự thấy rằng mình cũng khá ngông
Bước dạo vườn thơ vui con chử
Nổi lòng như suối đổ ra sông
Chút tình vụng dại ùa theo sóng
Mà em biển lớn có hay không ?!
Nếu có yêu nhau xin về lại
Tình anh trọn kiếp đổ về đông
maynghien 25.11.2009 00:12:03 (permalink)
Chia tay  lìa bỏ cỏi thinh không
Hằng Nga, Chức Nữ gọi ta ngông
Lời tiên  xin biệt cùng  vương Mẫu
Hạ trần vui cảnh sắc trên sông
Ngư tiều canh mục kề vai thử ?
Nông sĩ công thương thỏa được không ?
Nếu chán trần gian  thì quay gót
Trời chẳng vị người ghét bỏ đông
hoàng hoài nam 29.11.2009 10:32:16 (permalink)
THƠ THẨN
nét mặt trầm ngâm dáng bơ pờ
suy tư mơ mộng tưởng nhà thơ
thì ra thiếu thuốc là như vậy
kéo được vài hơi lại tỉnh bơ.
tay khoanh chân bước đi chầm chậm
từ nọ xang kia lượn mấy vòng
trên đời lắm kẻ ước mơ sang
thứ đó giờ đây tôi không ước.
chỉ ước mong sao,lượm mấy tàm
ba bốn mẩu tàn cũmg được một điếu
cũng hút cũng tàn cũng khói bay
cung có những phút giây thú vị
 
Hiền Văn Trần 22.12.2009 20:23:38 (permalink)
Rồi theo gió thoảng chiều thu ấy
Người đã xa tôi bỏ chốn này
Có tiếc có thương thôi cũng muộn
Mình tôi thầm khóc có ai hay
 
Gói hết ưu phiền trong giấy mỏng
Đốt thành tro bụi ,gió bay bay
Rồi theo gió thoảng chiều thu cũ
Tôi cũng ra đi bỏ chốn này
hic hic
 
 
langtu_online00 02.01.2010 15:34:38 (permalink)
ngày nào thư quán thơ ngông
bây giờ thư quán ai ngông hơn người
đệ đây sin típ nửa lời
phải chăng danh toại => bỏ rời thơ ngông
ngày nào thưởng rượu cùng trăng
bao năm thăng hóa , hóa ra bụi tàn
đời nầy chẳng có mấy ai
ngông ngêh phút chốc mượn vai thơ trời.
phải là đã hết ai ơi!
còn trăng còn tửu còn đời thơ ngông.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2010 15:35:39 bởi langtu_online00 >
Hiền Văn Trần 23.01.2010 12:34:31 (permalink)
Tôi về nhặt chút thơ ngông
Những mong mượn gió phiêu bồng cùng mây
mừng vì ai đã đến đây
Gởi thơ lại nhắc những ngày ngông xưa
Nổi lòng...tôi có trình thưa
Trời già chắc bận nên chưa trả lời
Từ ngày thuyền nhỏ xa khơi
Trải bao sóng gió ném đời phong ba
Lang thang như thể hồn ma
Trái tim chai sạn... cũng đà hai thu
Tôi giờ thiền tịnh...tâm tu
 
langtu_online00 23.01.2010 14:58:45 (permalink)

Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Tôi về nhặt chút thơ ngông
Những mong mượn gió phiêu bồng cùng mây
mừng vì ai đã đến đây
Gởi thơ lại nhắc những ngày ngông xưa
Nổi lòng...tôi có trình thưa
Trời già chắc bận nên chưa trả lời
Từ ngày thuyền nhỏ xa khơi
Trải bao sóng gió ném đời phong ba
Lang thang như thể hồn ma
Trái tim chai sạn... cũng đà hai thu
Tôi giờ thiền tịnh...tâm tu
 



vui đùa với gió cùng mây
vô tình lạc bước mới hay chốn này
ngạo đời ai oán mi cay
một thời ,một khắc phút giây bay bồng,
để rồi in vết thơ ngông
tìm đâu tri kỷ, xót ngông vô vàn.


hoàng hoài nam 24.01.2010 11:41:32 (permalink)
Tôi về nhặt chút thơ ngông
Những mong mượn gió phiêu bồng cùng mây
mừng vì ai đã đến đây
Gởi thơ lại nhắc những ngày ngông xưa
Nổi lòng...tôi có trình thưa
Trời già chắc bận nên chưa trả lời
Từ ngày thuyền nhỏ xa khơi
Trải bao sóng gió ném đời phong ba
Lang thang như thể hồn ma
Trái tim chai sạn... cũng đà hai thu
Tôi giờ thiền tịnh...tâm tu
 
 
đã lâu kông gặp hiền trần
thơ ngông thơ ngông một thủa.
 văn nhân hơn người
sao lâu không thấy lên đài
so tài tỷ bút cùng ai đó hiền
lấy thơ chút hết ưu phiền
dốc bầu tân sự gửi niền tân tư
lại tâm sự với hư vô
mượn thơ làm bạ giao lưu bốn bề
chót mang cái ngiệp văn thì
giao lưu tứ hải vui vì gió trăng
 
chú bác luôn vui khoẻ hạnh phúc và viết thật nhiều bác nhé.
hoài nam chờ bài bác
 
chiều nào cũng có hoàng hôn
chiều nào cũng có tâm hồn chờ thơ
 
 
Hiền Văn Trần 23.04.2010 13:27:14 (permalink)
Thân chào HHN! cảm ơn bác đã đến chơi nhà ! Dạo này tui hơi bận nên cũng ít khi online ,mà chắc cung phai kéo dài tình trạng này hơi lâu thi mới hồi phục "công lực" được mong bác và mọi người thông cảm !

Ngông tui một thuở vui sương gió
Bây giờ sương gió phủ đời ngông
Gánh nợ dương trần cong lưng đở
Khá trách cuộc đời khéo bất công

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 12 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 169 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9