Một chút vu vơ !
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 22 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 316 bài trong đề mục
GiotNho 24.04.2010 14:25:52 (permalink)
0
quangluc 25.04.2010 01:15:00 (permalink)
0
(Gác vắng đêm buồn nhẹ lướt qua
Tường vôi lạnh giá chỉ mình ta
Trăng treo đầu núi sầu cô lẻ
Gió thổi thềm loan bóng nhạt nhoà.
 
Chẳng vẹn tơ duyên đành cách biệt
Không tròn mộng ước phải chia xa
Thì thôi khép lại trang tình lỡ
Nhắc đến đau lòng giọt lệ sa...Khangnhii)
 
Mạn phép ghé thăm và hoạ đôi vần cùng bạn làm quen nhé.
 
       TRÁI TIM THỨC DẬY
 
Tiếng chim cô lẻ trong đêm vắng
Khắc khoải đêm trăng thật não lòng
Gió rít từng cơn thêm giá lạnh
Núi đồi tuyết phủ trắng như bông.
 
Mơ một ngày xuân nắng và hoa
Bình minh chiếu rọi thật hiền hoà
Đất trời bừng tỉnh cơn giấc mộng
Lộc biếc,chồi non đang vươn xa.
 
Tình xưa ai lỡ đừng vội khép
Còn một chút xuân vẫn còn duyên
Trót lỡ tình xưa ta xây lại
Bờ xa mê mải bóng thuyền quyên !
 
Hãy dậy đi em...trái tim hồng !
Phá tan buốt lạnh của ngày đông
Xuân về ta sẽ sang trang mới
Xây giấc mơ hoa thật ấm nồng.
 
chúc bạn luôn vui và hạnh phúc.
 
GiotNho 28.04.2010 19:55:11 (permalink)
0
Hello quangluc

thanks quangluc ghé thăm và cảm tác qua bài thơ của KN rất hay

KN rất vui khi được làm quen với bạn

thanks again,
GiotNho 28.04.2010 19:57:27 (permalink)
0
GiotNho 03.05.2010 19:02:13 (permalink)
0
GiotNho 11.08.2010 21:40:02 (permalink)
0
GiotNho 17.07.2011 22:55:50 (permalink)
0
GiotNho 17.07.2011 22:57:13 (permalink)
0
GiotNho 18.07.2011 22:30:04 (permalink)
0
GiotNho 18.07.2011 22:32:15 (permalink)
0
thanhsingle 19.07.2011 00:43:24 (permalink)
0

Trích đoạn: GiotNho




Cô Đơn là bạn
 
Người ở đâu có hiểu được lòng tôi
Đang rạo rực khúc tương tư vô tận
Dáng hình ai như hiện diện trong tim
Lúc ẩn hiện theo từng hồi nhịp đập
Ru tôi vào giấc ngũ với men tình.

Thời gian cô đơn sao mà trầm lắng
Chỉ có người mới lấp kín lúc đơn côi
Và cứ thế tôi nhớ thêm nhiều nữa.
Mơ một ngày cả hai cùng chung bước
Trên con đường hạnh phúc của tình yêu.

Chợt thức tỉnh mới hay mình vẫn vậy
Cũng cô đơn lạnh lẽo giữa gian phòng
Không có ai ngoài cái bóng của mình
Và cứ thế ngày qua ngày lặng lẽ.

Hồi tưởng lại chẳng biết đã bao lâu
Mới chợt hiểu sự cô đơn là bạn
Người chợt đến chợt đi trong mộng tưởng
Người chỉ là một thoáng giấc mơ qua.
GiotNho 19.07.2011 21:12:06 (permalink)
0
rất vui khi thấy Thanhsingle ghé thăm trang nhà KN & gửi lại những vần thơ buồn, thanks bạn

chúc bạn 01 ngày vui,


___



thanhsingle 20.07.2011 01:02:32 (permalink)
0

Trích đoạn: GiotNho

rất vui khi thấy Thanhsingle ghé thăm trang nhà KN & gửi lại những vần thơ buồn, thanks bạn

chúc bạn 01 ngày vui,


___




Nắng mới
 
Nắng mới tưới trên đất
Qua những ngày mưa sa
Thoảng hương thơm của hoa
Thở êm hít nhẹ vào.
 
Hương như cười khúc khích
Cô bé đang say mê
Trong một ngày nắng mới
Tinh thần vui trẻ hơn.
 
Hương thầm thì thúc giục
Hít mạnh thêm nữa đi
Tăng phần cho cảm giác
Tương tư khúc tự tình.
 
Bé như cười trong mắt
Long lanh đón nắng vào
Cho đôi môi nở nụ
Đón chào chút nhớ nhung.
 
Lòng bé thêm rúng động
Nhớ lại lúc hôm nao
Lời chân tình đã đến
Nghe đây ấm cả lòng.
 
Bé tự dưng hít mạnh
Hương đang tỏa xung quanh
Vui đón chào nắng mới
Cho cuộc đời mình đây.
GiotNho 20.09.2011 09:22:46 (permalink)
0
thanks Thanhsingle ghé thăm trang nhà KN ...smile
chúc bạn 01 ngày vui


GiotNho 20.09.2011 20:44:47 (permalink)
0

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 22 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 316 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9