Một Thời Để Nhớ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 60 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 896 bài trong đề mục
phuongtim 10.05.2007 20:35:06 (permalink)
0




Nhanh Lên Nhé...!





Môi nồng thơm dáng nhỏ ,bóng tình xưa
Đưa nhau đi , thuyền tình đang đợi gió
Sông bến lặng , neo thuyền còn bỏ ngõ
Dong thuyền đi kẻo xế bóng hoàng hôn .

 
Trăng không thể , đợi đêm tàn bóng ngã
Thuyền tình không bến lạ mãi buông neo
Hoa không thể đợi chờ , tàn xuân héo
Hãy nhanh lên , kẻo bóng xế trăng tà .

 
Đựng đợi đến mùa thu vàng xác lá
Ủ rủ buồn , vườn cỏ đã thôi xanh
Rồi tiếc thương chiếc lá vội lìa cành
Đông trở lạnh thêm nỗi buồn hiu hắt .

 
Đừng chờ đợi , đến hoàng hôn nắng tắt
Le lói đời vàng vọt xót xa thêm
Đưa nhau đi tìm giấc mộng êm đềm
Nhanh lên nhé , thuyền tình không thể đợi .

 
PT.937
#31
    phuongtim 11.05.2007 06:43:37 (permalink)
    0




    Tình Đời...





    Mười mấy năm trời nơi đất khách
    Nhìn đời chầm chậm bước đi qua
    Mười mấy năm trời thân cô lữ
    Vẫn nặng niềm đau nổi nhớ nhà.

     
    Lạc lõng từng ngày nơi xứ lạ
    Tình người giờ cũng đã phôi pha
    Bạn hửu nhiều khi làm mặt lạ
    Như chừng chưa gặp một lần qua !

     
    Tình cũ nhiều khi lỡ gặp nhau
    Buông thả câu lơi một tiếng chào
    Vội vã quay đi không ngoảnh mặt
    Chắc sợ chuyện xưa lắm hay sao?

     
    Ta đã quên rồi chuyện trước sau
    Đời ta xem tựa giấc chiêm bao
    Sáng ra thức giấc ta quên, nhớ
    Đừng sợ rằng ta kẻ...đón..rào.!

     
    PT.937
    #32
      phuongtim 11.05.2007 20:18:51 (permalink)
      0




      Thà Rằng..





      Thà rằng , đừng vướng chữ yêu
      Thì lòng đâu có mỗi chiều ngẫn ngơ
      Đâu nghe nặng nỗi mong chờ
      Đâu sầu tím ngắt mỗi giờ vắng em .

       
      Thà rằng , như gió qua thềm
      Thoáng qua chút thoảng đâu mềm nhớ thương
      Thà như một kẻ qua đường
      Gặp nhau rồi lại hai phương lối về.

       
      Thà rằng , đừng có hẹn thề
      Đừng gieo lời ước cận kề bên nhau
      Thà như một trận mưa rào
      Tạt qua một chút thì thào rồi thôi.

       
      Thà rằng ,  như áng mây trôi
      Che cơn nắng hạ chút rồi lại xa
      Thà như những hạt sương sa
      Vỡ trên phiến lá nhạt nhòa rồi tan .

       
      Thà rằng , một chuyến đò ngang
      Băng qua sông nọ đôi đàng rồi đi
      Thà như sóng vỗ rầm rì
      Vỡ tan bọt sóng còn gì luyến lưu.

       
      Thà rằng , cánh bướm vi vu
      Lượn quanh một chút rồi vù vụt bay
      Thì ta đâu mỗi đêm ngày
      Ôm thương , ấp nhớ quắc quay cả hồn !

       
      PT.937
      #33
        phuongtim 12.05.2007 20:26:42 (permalink)
        0




        Một Đêm Say


         


                     Đêm nay đây ,mình cùng say em nhé !
                      Bên rượu nồng pha lẫn khúc cuồng ca
                      Mặc thế sự theo dòng đời xuôi chảy 
                      Lòng chẵng buồn vướng bận chuyên chia xa.
         
                      Đây mời em cùng ta nâng chung rượu
                      Giửa men tình hòa lẫn vị men cay
                      Uống đi em ta mời em uống cạn
                      Ngây ngất lòng mình vui trọn đêm nay.
         
                      Nếu đã biết cuộc đời là mộng ảo
                      Thì cứ say mặc kệ tháng ngày qua
                      Rót đi em. Rót nhiều thêm chút nửa
                      Cho men nồng tràn ngập cõi lòng ta !
         
                      Ta muốn uống. Uống nhiều thêm chút nửa
                      Đến quay cuồng quên trời đấ bao la !
                      Trong men rượu dường như ta bắt gặp
                      Ánh mắt buồn pha lẩn chút kiêu sa.
         
                      Ôi ! say quá say vùi hồn chếnh choáng !
                      Dìu ta em. Hảy đở lấy hồn ta
                      Em là ai? Là người hay Hồ mị
                      Cứ sao mà lẩn quẩn mãi trong ta?!
         
                      Bừng chợt tỉnh sau đêm dài ngây ngất
                      Lòng thoáng buồn hoang lạnh tựa tha ma!
                     Ta cảm thấy bơ vơ nơi xứ lạ
                     Rượu tan rồi sao sầu chẵng phôi pha?!
         
        PT.937
        #34
          phuongtim 13.05.2007 02:03:49 (permalink)
          0
          Ngày Nào Em Quên Tôi !





          Bây giờ em bên tôi
          Hoa tình yêu nở ngập khung trời
          Hương tình yêu thơm ngát bên đời
          Gió chiều lơi ru hồng nắng ấm .

          Bây giờ em bên tôi
          Tình vào xuân bướm vờn muôn lối
          Cánh én chiều chao liệng buông rơi
          Gió chiều xuân thổi về phơi phới

          Bây giờ em bên tôi
          Ve ru tình điệu nhạc yêu thương
          Áo em bay vũ khúc nghê thường
          Để hạ về thơm nồng hương gió.

           
          Bây giờ em bên tôi
          Mây mùa thu đẹp quá bên trời
          Nắng mùa thu rơi vàng muôn lối
          Heo may về tươi mát hồn ơi !
               
                    *****
          Ngày nào ta xa nhau
          Gió chiều đông tuyết đổ dạt dào
          Mây mùa đông xám ngắt một màu
          Đêm mùa đông lạnh lùng băng giá.

           
          Ngày nào em quên tôi
          Đường chiều đi độc hành trên lối
          Đếm bước buồn một bóng lẻ loi
          Đêm gợi sầu thao thức..tình ơi !

           
          Ngày nào em xa tôi
          Hoa tình yêu héo rũ bên đời
          Hương tình xưa cũng nhạt đi rồi
          Cố nhân nào ! Một đóa trong tôi !

           
          PT.937
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2007 02:05:42 bởi phuongtim >
          #35
            phuongtim 14.05.2007 02:40:13 (permalink)
            0




            Ưu Phiền






                    Đời mòn mỏi từ khi chân lạc xứ
                    Gió quê người ,trăng lạ mảnh trời xa
                    Đường dong ruổi một mình ta cứ bước
                    Thế sao mà vẫn nặng bước chân ta?!

             
                    Hay tất cả ưu phiền từ dạo nọ
                    Vẫn mãi đeo trên gánh nặng cuộc đời
                    Sao sầu kia không vứt bỏ giửa biển khơi
                    Hay gởi lại quê nhà...Làm kỷ niệm?!

             
                    Chiều lạc xứ lòng buồn hơn sóng biển
                    Vỗ vào hồn từng nổi nhớ mênh mang
                    Gió vào thu lành lạnh dưới chiều tàn
                    Làm tê tái tấm lòng người lữ thứ !

             
                    Ta là kẻ lạc bên trời cô lữ
                    Ngồi chơ vơ giửa quán trọ ven đường
                    Tiếng ai đó? Hát thương đời viễn xứ !
                    Vọng xa buồn như tiếng vạc kêu sương !!

             
                    Bao ly rượu không đủ làm cho ấm
                    Bởi lòng ta giá lạnh tựa âm hàn
                    Ngồi gục giửa quán chiều buồn vắng vẻ
                    Mắt mờ trông từng ánh nắng chiều tan !

             
                    Bỗng bất chợt thấy hồn mình rất lạ
                    Những buồn đau, oán hận cứ vây quanh
                    Mờ nhạt, sương rơi chiều nắng tắt
                    Lòng ta trống lạnh tựa hoang thành !

             
            PT.937
            #36
              phuongtim 15.05.2007 06:57:20 (permalink)
              0
               
              Còn Lại Gì  !
               
               
              Còn lại gì ? Xa bay
              Ân tình khói mỏng
              Nhớ nhung , mất ngủ
              Trăn trở của lòng
              Đã tan tành bọt sóng
              Buồn mưa chiều 
              Ô ! Trống váng mênh mông.

               
              Châm điếu thuốc
              Khói loang đi
              Xa dài xanh nhàn nhạt
              Tan dần , tan dần
              Vào khoảng trống hư vô
              Ôi ! Tình yêu mơ hồ như khói thuốc
              Cuộn xoay vòng
              không níu được chút tương lai .

               
              Nét son môi
              Ngày nao còn đọng lại
              Từng giọt nhớ buồn
              Rơi mãi không ngưng
              Gió cuốn đi giấc mộng đời tan vỡ
              Dạo cung sầu nức nở bản tình ca.

              Ôm bãi cát
              Con dã tràng đưa mắt ngó
              Bển trùng khơi
              Gió lộng sóng mênh mông
              Đã bao đợt phá tan niềm hy vọng
              Còn lại gì ?
              Ngoài trống vắng giữa hư không !

               
              PT.937
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2007 07:03:06 bởi phuongtim >
              #37
                phuongtim 16.05.2007 05:20:21 (permalink)
                0




                Con Còng Gió !





                Trống vắng
                Buồn rơi từng hạt nhớ !
                Gió chiều
                Biển lộng sóng lao xao
                Hàng dương xanh,
                Gió đùa nghiêng ngã
                Chiều buông rơi
                vàng vọt nắng tàn mau.

                 
                Con còng gió
                Lanh quanh trên bãi vắng
                Sóng đùa từng ,
                từng đợt trắng vô tư
                Đã phá vỡ một công trình xây đắp
                Là vô tình , hay cố ý
                Hình như.

                 
                Mất điểm tựa
                Con còng như hụt hẫng
                Công đắp bồi
                phút chốc lại tiêu tan !
                Gió vẫn thổi
                Từng đợt sóng tràn nghiệt ngã
                Sóng vô tình
                hay định số đã riêng mang.

                 
                Giương mắt ngó
                nhìn trời cao như thầm trách
                Phá tan đi bao mơ ước vun bồi
                Chiều nay đây
                rồi thêm bao chiều tiếp nối
                Thương cho đời
                Chú còng gió kia ơi.!

                 
                PT.937
                #38
                  phuongtim 18.05.2007 02:22:04 (permalink)
                  0
                  Sân Khấu Đời

                  Theo ngày tháng đong đưa
                  Giửa lòng đời quá chật
                  Có nhiều khi mang nổi sầu chất ngất
                  Trong cuộc đời tất bật lắm bon chen
                  Giành giựt lẫn nhau danh vọng, bạc tiền
                  Giơ móng vuốt sẵn sàng tay cấu xé  !

                   
                  Chữ nhân nghĩa sao quên đi quá lẹ
                  Tiếng ân tình xem nhẹ tợ khói sương
                  Ừ ! Thôi cứ làm kẻ đứng bên đường
                  Đưa mắt ngó để nhìn phường gian trá .

                   
                  Cái trò hề xưa nay đâu chi lạ
                  Cứ vẽ râu đội mão múa quay cuồng
                  Cho đến chừng đoạn kết hết vỡ tuồng
                  Rã son phấn ra một phường lơ láo.

                   
                  Ừ ! Đời là thế có chi mà phiền não
                  Cứ bên lề ta đứng ngó xem chơi
                  Nhưng nhiều khi lòng chợt thấy buồn rơi !
                  Và thấy tội cho đời phường bội bạc !

                   
                  PT.937
                   
                  #39
                    phuongtim 18.05.2007 02:26:09 (permalink)
                    0
                     
                    Hắn...

                    Hắn...
                    Là kẻ từng hứng nhiều giông bão
                    Nên lòng chai đá sỏi lạnh như băng
                    Mắt nhìn đời bằng một làn dao sắc
                    Gác đua chen chôn chặt mọi ân cừu.

                     
                    Hắn...
                    Một kẻ bên đời đưa mắt ngó
                    Trò lọc lừa thiên hạ cứ chen đua
                    Cứ vung vít trò hề vung tay múa
                    Gác chuyện đời chẳng bàn chuyện hơn thua.

                     
                    Hắn...
                    Có bao giờ tự đứng mình lập dị
                    Trong vòng quay tục lụy giữa chợ đời
                    Nhưng chán rồi chẳng thích những trò chơi
                    Đời canh bạc có quá nhiều tráo trở.

                     
                    Hắn...
                    Dường như cũng quên rồi duyên nợ
                    Chữ yêu thương nhẹ tợ áng mây trôi
                    Hôm nay yêu ngày mai lại quên rồi
                    Bao lần nhận lệ thấm môi mặn chát.

                     
                    Hắn...
                    Giờ đã quen với đời phiêu bạt
                    Thị phi đời hắn đã nhận nhiều phen
                    Cũng đã từng nếm đủ vị hơi men
                    Nên hắn lạnh đời không còn ánh lửa.

                     
                    Hắn...
                    Đã quên chẳng biết mình ai nữa !
                    Tuổi tên đời hắn đã xóa từ lâu
                    Chuyện ngày xưa như nước chảy qua cầu
                    Đứng một góc bên trời riêng là...Hắn !

                     
                    PT.937
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2007 03:09:18 bởi Viet duong nhan >
                    #40
                      phuongtim 25.05.2007 04:08:47 (permalink)
                      0




                      Rao Bán...





                      Đi rao bán giữa chợ đời chật hẹp
                      Chút tình mòn ai có muốn mua không ?
                      Tuy thời gian sắc thắm đã thôi hồng
                      Lòng son sắt nghìn năm luôn thăm thẳm.

                       
                      Đem rao bán chút ân tình sâu đậm
                      Mà từ lâu nằm tận trái tim ta
                      Dù thời gian có dâu bể phôi pha
                      Nhưng vẫn mãi sáng lòa trong một góc.

                       
                      Đem rao bán một cuộc đời cô độc
                      Bước thăng trầm theo con dốc cuộc đời
                      Không dối gian , chẵng lừa đão ai ơi
                      Ngay thẳng bước giữa cược đời gian trá .

                       
                      Ta đem bán xin người đừng mặc cả
                      Đừng chê bai trả giá để làm gì
                      Đừng nhún trề , đừng trở giọng khinh khi
                      Có nhiều lúc người mua , ta không bán.

                       
                      Ta không phải kẻ khinh đời ngạo mạn
                      Mà tại vì ta thấy chán cho đời
                      Cái tình người nó bạc , trắng hơn vôi !
                      Nên nhiều lúc ta ghét đời thế đó .

                       
                      Mua hay không mặc người , không xin xỏ
                      Không van nài , không ép bỏ chi đâu
                      Ta cứ rao , cứ bán chẵng van cầu 
                      Không tri kỷ , ta giữ hoài....Vô giá !

                       
                      PT.937
                      #41
                        phuongtim 25.05.2007 04:30:12 (permalink)
                        0








                        Anh Sẽ Về Bên Em






                        Rũ lớp áo phong trần ,đời dừng lại
                        Về bên em mơ mái ấm gia đình
                        Mấy mươi năm sông hồ ta cứ mãi
                        Gót phiêu du quên hẳn một chữ tình.

                         
                        Sương ,gió bụi phủ mờ thân viễn xứ
                        Chí tang bồng cứ rày đó mai đây
                        Quen nếp sống cuộc đời thân lãng bạt
                        Đời bồng bềnh ta mãi một vầng mây.

                         
                        Lòng không muốn sợi tơ tình trói buộc
                        Trói cuộc đời thân ngựa khớp yên cương
                        Nằm chơ vơ lạnh buồn bên máng cỏ
                        Nện vó câu đâu còn vạn nẽo đương.!

                         
                        Thân ngựa hoang bỗng dưng chồn chân bước
                        Lại thầm mơ một máng cỏ trong lành
                        Được ve vuốt ,được nâng niu chiều chuộng
                        Không muốn còn tung vó chốn rừng xanh.

                         
                        Ta về đây ,hởi người yêu bé nhỏ !
                        Lớp bụi đường Em hảy phủi cho ta
                        Ta mơ được bàn tay ngà Em đó
                        Giũ cho ta bao gió bụi đường xa.

                         
                        Ta bây giờ chú ngựa già mệt mõi
                        Sẽ ngoan hiền không trở chứng như xưa
                        Sẽ cùng Em mỗi chiều trên đồi gió
                        Kể Em nghe đời ta trải nắng mưa.

                         
                        PT.037
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2007 07:06:26 bởi phuongtim >
                        #42
                          phuongtim 25.05.2007 04:45:01 (permalink)
                          0




                          Giấc Mơ Hoang...!





                          Gió ru tình mê ngủ giữa mùa trăng
                          Môi ủ môi, say nồng trong giấc điệp
                          Em ! Có phải người về từ tiền kiếp
                          Để đêm về ta hồn mộng xanh xao.

                           
                          Từng giấc mộng ru hồn say diễm ảo
                          Ướp hương nồng môi ủ một bờ môi
                          Gió đu đưa trăng ngủ giấc mê đời
                          Hương thấm đượm tình ơi ngây ngất quá.!

                           
                          Ôm gối mộng ngủ vùi sông bến lạ
                          Vòng tay nào ôm trọn giấc mơ hoang
                          Vùng ngực trắng bờ môi hồng thơm ngát
                          Đắm hồn chìm vào tình mộng thênh thang.

                           
                          Nghe hưng phấn say nụ tình choáng váng
                          Hởi người tình bé nhỏ của ta ơi !
                          Em nghe chăng từng tiếng gió ru hời
                          Đang dỗ giấc đưa ta cùng vào mộng.

                           
                          Chìm giấc ngủ ta say rồi hình bóng
                          Bờ tóc nào đang tựa cánh tay ta
                          Nụ hôn nào môi chẵng chịu rời xa
                          Tay riết chặt chan hòa hương vị ái.

                           
                          PT.937
                          #43
                            phuongtim 26.05.2007 02:40:45 (permalink)
                            0
                            Anh Đưa Em Về...




                            Sẽ có ngày anh đưa em về quê cũ
                            Thăm con đường chiều tháng hạ ướt mưa
                            Anh sẽ hái cho
                            em cành phượng đỏ
                            Để nghe lòng sống lại một tình xưa.
                             
                            Tuổi hoa niên tình học trò hai đứa
                            Thưở vẫn còn vụng dại nụ môi hôn
                            Còn ngây thơ còn nũng nịu dỗi hờn
                            Chậm một chút em giận buồn hay khóc
                             
                            Con đường nhỏ mỗi chiều anh tan học
                            Đạp vòng xe qua Đại Lộ Hòa Bình
                            Đón em về chiều nắng hạ lung linh
                            Ôi ! Nhớ quá tình yêu thời thơ dại.
                             
                            Đôi má đỏ hây hây thời con gái
                            Chớm vào yêu e thẹn trước sân trường
                            Tà áo dài lộng gió buổi chiều vương
                            Mang sắc tím, tím buồn chiều mưa nhẹ.
                             
                            Sẽ đưa em thăm lại vùng quê mẹ
                            Vườn ổi xưa còn trái trĩu sai cành
                            Hàng dương tơ có còn mãi màu xanh
                            Bãi cát vắng còn mỗi chiều lộng gió?
                             
                            Anh đưa em qua chuyến phà xưa nọ
                            Để được nhìn dòng nước đỏ phù sa
                            Tóc em bay giữa chiều tà lộng gió
                            Anh nghe lòng mở ngõ một tình xa.
                             
                            Mai anh sẽ đưa em về quê cũ
                            Để đi tìm chút kỷ niệm mù khơi
                            Một chút nhớ , chút thương từ dạo ấy
                            Chút mội hôn , sót lại của một thời.
                             
                            PT.937
                             
                            R
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2007 03:17:41 bởi Viet duong nhan >
                            #44
                              phuongtim 26.05.2007 03:26:22 (permalink)
                              0




                              Anh Trở Về





                              Anh trở về thăm lại chốn quê xưa
                              Thăm xóm cũ con đường xưa quê Mẹ
                              Để tìm lại chút gì thời tuổi trẻ
                              Xem hương thừa còn vương nhẹ đâu đây.

                               
                              Anh trở về để nghe hồn sống dậy
                              Tuổi hoa niên tình áo trắng học trò
                              Cứ hồn nhiên lòng chẵng nặng buồn lo
                              Chưa vướng bụi chưa nghe sầu lên mắt.

                               
                              Anh trở về tìm chút gì đánh mất
                              Cánh diều xưa lộng gió buổi chiều tàn
                              Mùi hương đồng , mùa lúa chín mênh mang
                              Dòng sông cũ ngập tràn mùa nước đổ.

                               
                              Anh trở về thăm đường xưa Đại Lộ
                              Một thưở nào áo lộng trắng chiều bay
                              Mùi hương nào trên tóc ngẫn ngơ say
                              Nụ hôn vội của những ngày mới lớn.

                               
                              Anh trở về chắc hạ vừa mới chớm
                              Cánh phượng hồng vừa hé nụ tiễn Xuân
                              Tiếng ve buồn mới trỗi giọng bâng khuâng
                              Mưa mới nhỏ vài giọt đầu tháng hạ.

                               
                              Anh trở về chắc rồi lòng thấy lạ
                              Mấy mươi năm xa quá một cuộc đời
                              Những gì xưa theo nước đã xa khơi
                              Chắc còn lại chỉ một trời kỷ niêm.

                               
                              PT.937
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 60 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 896 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9