VIỄN XỨ .
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 46 bài trong đề mục
huydungpro 02.07.2007 18:51:27 (permalink)
0


                     TRĂNG GIÓ
Trăng khuya man mác gió tình
Cho đời rạo rực dáng hình trăng hoa
Cho lòng thảng thốt giao hòa
‘Châu về hợp phố’, kiếp xa xưa nào?
 
Bõ lạc nhau, dạt dào bỏng buốt
Mình tuy hai bỗng một mê hồn
Lửa yêu tê tái bồn chồn
Giao hồn tâm đắc, bỗng lòng bâng khuâng
 
Phút xuất thần, dọc ngang vực mắt
Tim chìm nghiêng, chao chất ngất rơi
Chặt ôm, hẫng hụt chơi vơi
Đá vang vách lạnh, vọng lời yến anh
 
Óng mượt eo, vị tình môi đậm
Thực hay mơ? mê mẩn ngỡ ngàng?
Trăng hoa thanh sắc bâng khuâng!
   Nửa mùa trăng gió, đá lăn lóc đời            
                                                                             HUY DUNG

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2007 01:16:31 bởi Viet duong nhan >
#31
    huydungpro 04.07.2007 22:19:51 (permalink)
    0

      ĐANG RÉT XA NHÀ, ÁC MỘNG NÓNG
    Ác mộng trưa nay: nắng gớm ghê
    tấm thân rời rã lết lê thê
    Nóng toan long mảnh tim và não!
    trần thế chưa xa, chết cận kề?
     
    Mỗi mảnh từng qua lò luyện thép
    dễ gì mềm chảy đến u mê
    Xưa muôn trùng lửa còn vươn đẹp
    nay nắng gầm gào chẳng ủ ê.
                                                                                                                                                   
    Xa xứ sầu ba b rét dữ
    dồn vào ác mộng nóng ê chề
    gió Lào mơn trớn lầy nhầy dính
    Bỗng bão tuyết rơi! Tỉnh giấc mê.
                                                      huy dung
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2007 01:18:48 bởi Viet duong nhan >
    #32
      huydungpro 05.07.2007 12:49:24 (permalink)
      0

                                    TIẾNG CHUÔNG       
       
      Nghe chuông vui, say tuổi thơ ngây, trèo gác chuông Chùa Diệc(*)
      Cũng chuông ấy năm lần cầu siêu: Cha, hai Chị. hai Anh!
      Chuông bị đạn, rè khan, đêm tiễn ta ôi buồn tống biệt
      Cao tuổi về, thanh thản, không gian biêng biếc tiếng chuông ngân
      Lấy trang thơ gói bốn hồi chuông vọng cõi trần 
                                                                       huy dung

      ------------------------------------------
      (*) ngôi chùa trên đường Quang Trung tp Vinh, nơi đây hẳn xưa chim diệc hay về
      #33
        huydungpro 19.07.2007 11:40:09 (permalink)
        0

                           NHỠ NHÀNG
        Tuyết ơi thương nhớ muôn vàn
        Thương em lạnh lẽo, nhớ làn môi êm
        Vắng em hẫng nửa con tim
        Ước gì gặp lại, im lìm cũng cam
        Khối tình trọn kiếp không tan
        Cầu trời thoát cảnh nhỡ nhàng lạc nhau. 
                                                                 huy dung
        #34
          huydungpro 22.07.2007 08:13:42 (permalink)
          0

          GIÓ XUÂN HÈ, GIÓ THU ĐÔNG  
          Bay tít xa
          trầm tư từ viễn xứ
          Trên: xanh thẳm
          Dưới: mây trắng thướt tha
          đâu có tuổi, chuyển vần vô tư lự…
           
          Dưới cả mây, xa lắm, c tầng tầng:
          tèo teo tí - nơi trần gian yêu quý
          mỏng mành manh mà hiểm thâm, ghen tỵ!
           
          Nơi sinh tuổi trẻ đời ta -             
          gió êm xuân hè mới đó
          kịp đâu hình dung rõ nó
          yêu vừa vụt đến, vèo xa!
          như đoàn tàu qua ga
          má hồng vội phôi pha!
                   
          Ơi tuổi trẻ
          nỡ vô tình đến thế 
          đi tiếc cả lời chào
          bỏ nhau trơ trọi thật sao?
          mặc ai trước gió ào ào thu đông !!
                        huy dung,10-3-1999
                tạp chí Kiến Thức Ngày Nay  (Hội nhà văn tpHCM)
          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2007 15:41:25 bởi Huyền Băng >
          #35
            huydungpro 23.07.2007 10:32:43 (permalink)
            0

                   MƯA
             
            Chín tuần, thành phố, không nhà
            Vợ con mệt mỏi theo ta nhỡ nhàng
            Gia tài – đống sách hoen vàng
            Giữa mưa dai dẳng lang thang phố dài
            Bữa cơm ấm, sáng nhà ai
            Vẳng ra nhạc dịu, những bài yêu thương
                                                                 huy dung
            #36
              huydungpro 24.07.2007 11:20:58 (permalink)
              0

                 ĐIỆP KHÚC THÁNG BẢY
               
              Tháng bảy mưa ngâu
              Ô thước bắc cầu
              Cầu tình vũ trụ
              Cho Ngưu Chức gặp nhau
               
              Trời cảm thương - sa mấy hàng châu lệ
              Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân.
              Nay thêm “Hai bảy - Bảy” ơn bao liệt sĩ
              Làm giỗ cho tử sĩ khuyết ngày tháng hy sinh.
              *
              Nấm đất may còn kèm mộ chí:
              Khuyết quê, không tuổi...(mãi xuân xanh)!
              Ngày hy sinh khuyết, sao làm kị?
              Cứ “tháng bảy - hai bảy
              Khói hương thầm thĩ khấn hồn Anh.
              #37
                huydungpro 25.07.2007 23:04:30 (permalink)
                0

                    THỜI ẤY & THỜI NAY
                  
                Huy-Tú như hàng triệu hồn xanh thắm
                Anh của em còn mãi tuổi hai mươi
                Tuy ngã xuống từ nghìn chín bốn tám            (1948)
                Chung nét đẹp: hy sinh miệng vẫn cười
                 
                Cứ mỗi năm, tháng bảy tiếng hót trong
                Tiếng chim nhắc giọng hồn nhiên - Huy Tú
                Hát: “Ôi còn đâu đây sắc chàm pha màu gió…”(1)
                Anh hy sinh trong áo “sắc chàm” trận Phủ Thông!
                 
                Rồi lững thững dọc hồn bao thế hệ
                Xuyên ánh xanh (dù chuyện k chưa nhiều)
                của sinh viên giương cặp mắt thương yêu
                sành hiện đại, rực hào quang ái quốc.
                 
                “Hãy tự vấn hiến dâng gì Tổ Quốc?
                Đừng hỏi Người có gì ban tặng ta”
                (lời Pasteur, Anh vẫn thường hay kể)            
                Ơi Tuổi Tr - tình thương Nước thiết tha!
                                                                                 Huy Dung
                ---------------------
                (1) nhạc phẩm Bắc Sơn của Văn Cao.
                #38
                  huydungpro 28.07.2007 15:35:52 (permalink)
                  0

                                         VẦNG MẮT

                  Hồ mắt in mây trắng lững lờ
                  Đáy xanh nắng rọi khoảng trời mơ
                  Nhìn sâu vầng mắt chan chan ấy 
                  Thấy ánh hồn đôi - lai láng thơ.        
                   
                                                        huy dung
                  #39
                    huydungpro 09.08.2007 02:39:27 (permalink)
                    0

                    PARIS hai lăm năm sau gặp lại
                                                    Đồi Montmartre vừa tan tuyết trắng
                                  Triệu mầm xanh khát nắng trong veo
                     
                    Chim sắt khổng lồ rời độ cao
                    Nhìn lên - vằng vặc một trời sao
                    Dưới kia như cũng vòm tinh tú:
                    Quyến rũ Paris tự thuở nào!
                     
                    Thuở đó dòng Seine lả lướt ôm
                    chàng trai Hà Nội sang ngơ ngác                                              
                    bâng khuâng bổi hổi. Như người trước
                    mới đến lần đầu, đẹp hớp hồn
                     
                    Lần này sang - cuối đông, xuân đến
                    vườn khẳng khiu, đi trên cỏ thẹn
                    chờ trổ chồi nhanh giục tuyết tan:
                    Từng ngày mơn mởn áo choàng xuân
                     
                    Trong veo Montmartre tan tuyết trắng 
                    triệu mầm xanh khát nắng phùng tao
                    Điểm xuyết dăm anh đào Nhật Bản
                    Vàng dát trên hàng dương ngất cao
                     
                    Sầm uất chan hòa với Tự Nhiên
                    tâm hồn - kỹ thuật vẫn giao duyên.
                    Long lanh cổ kính mà xinh trẻ
                    vườn Luxembourg hay cảnh tiên?
                     
                    Ôi Pa-ris dù thêm mãi rộng dài
                    kiến đô thẳng băng duyên dáng mảnh mai
                    nét cân đối vĩ mô và diện hẹp:
                     
                    Đá tháp bia xưa chở từ Ai Cập(1)
                    đứng chỉ thiên, giữa Concorde quảng trường –
                    tâm đối xứng nhìn xa bốn trục đường:
                    Một bên - Khải Hoàn Môn tiếp Élysée
                    Bên kia - Louvres tiếp Tuileries ảo huyền
                     
                    Vui buồn Paris, ngăn nắp chẳng còn nguyên?
                    Do hiếu khách, nhập cư, từ ngọn nguồn nhiều xứ
                    Lớn thêm mãi, theo chiều dày lịch sử .
                     
                    Dãi nắng mưa, Cung Versailles không sờn
                    Ôi hoành tráng, hài hoà và tráng lệ
                    đến không thể đẹp hơn
                    Còn vọng vang yêu sách của Việt Nam(2)?

                     
                    Pa-ris nhân văn - nhiều bài học nhỏ :
                    Bảng tên đường nhắc nhở điều rành rõ :
                    “Đường Rô ger Đéc ry - Cha sở
                    “bị phát xít bắn - ngay cạnh thánh đường”.
                    “Hen ri Môn đor – nhà phẫu thuật, văn chương”
                    Cả “Vilm ranh - trồng cảnh, nhà từ thiện”...
                    Và trân trọng nhiều ‘danh nhân thế giới’
                     
                    Chân tần ngần - bước tới Pan thé on
                    Kiến thức từ thơ ấu gặp danh nhân
                    Mặt tiền tít cao - dòng vàng thật lớn:
                    “Tổ Quốc tri ân các Vĩ Nhân” (3)

                     
                    Lên ngọn Eiffel, mòn mắt ngắm Paris
                    Kinh thành tỏa sáng đầy ắp tư duy
                    Nơi dòng tư tưởng hội lưu - ban phát
                    Cho hay nhân loại đẹp bao dòng thác!

                     
                    Tuy Paris có khác, tuy toàn gương mặt lạ
                    không hề thấy lạc loài, không cô độc tủi thân
                    Paris đẹp, cũng mang phần tự hào ta đó
                    Bấy năm xa, hoài niệm đến bần thần
                    Ôi mảnh đời của chính ta, ta nhớ
                     
                    Mảnh đời xa, nay tái ng, mừng sao                   
                    Tìm về góc tường xưa: rêu vẫn phủ
                    Đứng hồi lâu bên một cầu thang cũ.
                    Lệ rưng rưng theo kỷ niệm dâng trào…
                     
                    Tình bằng hữu vẫn thanh cao
                    bạn xưa gặp lại “mày-tao-chi-tớ”
                    cùng cảnh giáo sư gần hưu, cởi m trào lòng:
                    ra Á-Au, tâm sự lắm tương đồng.
                     
                    Vẫn dòng người nắng ấy - tình man mác
                    Hai nhăm năm sang khúc khác dòng đời!
                    Nhân sinh ngẫm - làn mây gió nổi trôi
                    Riêng văn hiến Pa-ris rồi mãi mãi
                     
                    Vậy đó Pa ris trong mắt tôi.                                           
                     
                                         huy dung (Paris, xuân 1999)





                    (1)         Chiến lợi phẩm Napoléon lấy về
                    (2)         Tám yêu sách do Nguyễn Ai Quốc gửi Hoà hội Versailles, năm 1918
                    (3)         “Aux Grands Hommes la Patrie reconnaissante”
                    #40
                      huydungpro 09.08.2007 12:14:52 (permalink)
                      0

                      NGẮM MÂY TỪ VIỄN XỨ
                       
                      Chim sắt khổng lồ cao tít rất xa
                      cho đôi ta ngắm mây từ viễn xứ
                      Trên: xanh thẳm, dưới: mây trắng thướt tha
                      không có tuổi, chuyển vần vô tư lự :
                       
                      Từng hàng sừng sững đuổi theo nhau
                      cạnh tranh quyết liệt, nhưng vô sự
                      lớp tầng trên dưới thay ngôi thứ 
                      ùn ùn bất tận từ đâu bay tới đâu?
                       
                      Mây như em, hòa nhã sao lòa chớp?
                      Em lòe sét, sóng mây ‘vỉa’ khét hồn
                      sắc hình thay, nhanh chóng không ngơi ngớt 
                      Đầu em nắng, thân em rợp Biển Đông:
                       
                      Mây yêu vịnh Hạ Long hoành tráng lạ
                      đẹp sững sờ, gương biếc rợn hồn thơ
                      Điểm xuyết dăm viền bạc quanh hoang đảo
                      viền duyên hải, bao Mũi Né, Tiên Sa
                       
                      Mây thương rừng, sông núi cõi trần gian
                      Li ti bé, chứa vô vàn quái quỷ
                      Mong manh thế , ngập huênh hoang, đố kỵ!
                      Từ ngắm mây, hiểu chân lý địa đàng...
                                                                         huy dung
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 09:52:04 bởi huydungpro >
                      #41
                        huydungpro 21.08.2007 10:35:48 (permalink)
                        0

                                           TRÀO LÒNG
                         
                        Cứ đau đớn, rồi vui tràn thỏa chí
                        luôn trào lòng sống thật với chân tâm
                        Đừng ngăn dòng thác đổ, đừng rên rỉ
                        đêm rạng rỡ gương hoa đón nguyệt rằm
                        Đừng mặc cảm, nhớ thầm thêm quẫn trí
                        hãy thong dong trao nhận ái tình trăng
                                                                        huy dung
                        #42
                          Sophie 20.09.2007 22:24:49 (permalink)
                          0
                          TRÍCH 
                          quote/
                                       NƠI TUỔI THƠ
                          Lên đường! không của cải theo mình
                          mọi hữu hình cùng mọi ẩn hình
                          tuổi ngọc gửi thành Vinh tất cả…
                          Bao giờ về lại đón bình minh?!

                          Nhớ tuổi thơ êm ả tấc son
                          thuộc từng đường đỏ phượng ve non
                          ham chơi chứ chẳng hề lêu lổng…
                          yêu lắm đỉnh trời xưa toả rộng

                          Thành cổ nhớ ngày thơ đấu bóng
                          cũng nhiều khi buốt cóng cồn cào
                              lại khi oi bức gió Lào
                          ước thần gió biển thổi vào mấy hơi!
                                                 **
                          Yêu Vinh lắm dẫu vui thưa thớt
                          mà đớn đau tang tóc chất dồn
                          May xuân tiếng guốc gõ ròn
                          gieo tình chân thật vuông tròn chẳng phai

                          Hòn Ngư  nằm ngửa đó
                          Buồm ngực căng đầy gió
                          ghé qua Hòn bén duyên
                          giữa sóng triền miên vỗ

                          Lắng phi lao hát ca
                          Cửa-Lò-tết ngọc ngà
                          bên biển nằm chờ sóng
                          tới ôm hôn mặn mà.
                               huy dung       /quote






                               Lâu lắm SOPHIE mới trở lại trang thơ "Viễn xứ" thì gặp ngay
                          bài này gây xúc động mạnh cho SOPHIE. S xin phép lấy bốn câu
                          thơ S đã làm để "họa thơ" HD ở đề tài nào của HD (hình như ở
                          "Thuyết Dung thông"?).Nhưng lần này 4câu thơ ấy rất thíchhợp
                          để kính tặng TÁC GIẢ HUY DUNG nhân bài  "NƠI TUỔI THƠ" đã
                          rất giống cách S tư duy từ nhỏ:


                          EM LÀ TỔNG HÒA MỌI LỨA TUỔI ĐỜI EM

                          Nhớ khi xưa, em thích khoe đang lớn
                          Nay đã lớn lại thèm buổi ấu thơ

                          Khôn lớn nhờ xưa học chăm không nản

                          Nếu già vẫn là em thuở bấy giờ
                           
                                                                                         SOPHIE
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2007 16:11:10 bởi Sophie >
                          #43
                            huydungpro 22.09.2007 22:46:12 (permalink)
                            0

                             
                                NGƯỜI  ĐÂU
                             
                            Người đâu hồn hậu, liễu hoa hờn
                             
                            Xuân bỗng ngợp tim rạng rỡ hơn.
                             
                            Mắt ngọc tinh anh, mê mặc khách
                             
                            Giọng oanh êm ái, đắm tao nhơn
                             
                            Yêu kiều diễm lệ, chân lơi lả
                             
                            Yểu điệu thanh tân, sóng dập dờn.
                             
                            Ngùn ngụt trái tim thầm bỏng sém
                             
                            Người ơi! lửa đợi sóng xuân vờn
                            #44
                              huydungpro 24.09.2007 22:24:14 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn:



                                   Lâu lắm SOPHIE mới trở lại trang thơ "Viễn xứ" thì gặp ngay
                              bài này gây xúc động mạnh cho SOPHIE. SOPHIE xin phép lấy

                              bốn câu thơ SOPHIE trước đây đã làm để "họa thơ" HD ở đề tài
                              nào của HD (hình như ở "Thuyết Dung thông"?). Nhưng lần này
                              4 câu thơ ấy rất thích hợp để kính tặng TÁC GIẢ HUY DUNG
                              nhân bài  "NƠI TUỔI THƠ" đã rất giống cách S tư duy từ nhỏ:
                              EM LÀ TỔNG HÒA MỌI LỨA TUỔI ĐỜI EM
                              Nhớ khi xưa, em thích khoe đang lớn

                              Nay đã lớn lại thèm buổi ấu thơ

                              Khôn lớn nhờ xưa học chăm không nản

                              Nếu già vẫn là em thuở bấy giờ
                               
                                                                                             SOPHIE \quote




                                 Rất cám ơn SOPHIE trở lại thăm vườn thơ của tôi và chọn một bài hớp cách tư duy của mình để bình và tặng cho nó một bài thơ bốn câu. Sophie nhớ chình xác: bài "EM LÀ TỔNG HÒA MỌI LỨA TUỔI ĐỜI EM" của Sophie là bài S HỌA NGUYÊN VẬN cái bài mang tên "TỔNG HÒA MỌI LỨA TUỔI ĐỜI TA" của Huy Dung trong Đề tài khá dài hơi của HD "Thuyết Dung thông và đạo lý làm người" và S nhớ đúng là ở Diễn đàn "Tùy bút-Tản văn".    
                                  Để cảm ơn khía cạnh 'tri âm' quý báu ấy xin nêu lại (dạng Quote) cạnh nhau 2 bài thơ như XƯỚNG & HỌA ấy:

                              HUY DUNG
                              TỔNG HÒA MỌI LỨA TUỔI ĐỜI TA

                              Thuở ‘bé con’ mơ chóng thành người lớn
                              Tàu biển cả mơ đò nhỏ tuổi thơ

                              Ta khôn lớn trên vai chú bé chăm học không hề nản

                              Cho đến già ta sẽ mãi là ta của tận bao giờ

                                                              *
                              SOPHIE 
                              EM LÀ TỔNG HÒA MỌI LỨA TUỔI ĐỜI EM
                               
                              Nhớ khi xưa, em thích khoe đang lớn
                              Nay đã lớn lại thèm buổi ấu thơ

                              Khôn lớn nhờ xưa học chăm không nản

                              Nếu già vẫn là em thuở bấy giờ
                                                                        

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2007 16:02:58 bởi huydungpro >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 46 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9