NHỮNG BÀI THƠ NGẮN của HUY DUNG
Trích đoạn: huydungpro
ƯỚC LÀM TÁN CÂY
Chang chang đường nắng, lửa giăng thành
Oi bức trưa đời trụi bóng xanh
Yêu ước... làm cây xoè tán rộng
Cho râm cho mát nụ hôn tình
HUY DUNG
Huy Dung Kính Mến,
Từ đã đọc nhiều thơ và đã cố gắng lắng động tâm tư mình vào dòng thơ của Huy Dung, có một cảm giác rất lạ và rất khó tả, còn phần viết về Đạo bên Tùy Bút Tản Văn thì Từ chưa dám vào đó, vì thật sự với tuổi còn rất trẻ còn nhiều tham vọng nhiều sân si, nên chỉ sợ... (như người ta thường nói) Tẩu Hỏa Nhập Ma, xin Huy Dung đừng buồn và đừng trách nhé. Dựa theo những bài thơ, thì Từ chỉ đáng hàng tiểu bối mà thôi, có một ước nguyện rằng một ngày nào đó được gặp Huy Dung để hàn quyên. Kính chúc Huy Dung có những ngày tháng thật an nhàn.
Đăng Từ
Thời Gian Của Dòng Đời Mơ mơ sông mây mộng chưa lành Vội vàng gió dậy trôi rất nhanh Sầu cây... lá khóc tàn hơi lá Chẳng kịp đẩy đưa hồn cũng... đành Đăng Từ
“MÙ” HẠNH PHÚC YÊU
Mù danh lam, đừng nói tới trăng thề
Mù đạo sống, ảo vọng giấc mộng kê !
Mù nhân ái, mình chẳng vì ai cả
Nên một đời - mù hạnh phúc yêu mê.
HUY DUNG
Chào Đăng Từ quý mến, Huy Dung vừa mới 'post' xong bài "ước làm tán cây" thì ngay hôm sau có trích dẫn (quote) kèm ý kiến trao đổi của ĐT. HD rất cảm động, và cảm ơn ĐT. Lời dễ thương của ĐT khuyến khích HD nhiều. Qua cách nghĩ của ĐT, HD cảm nhận chí vươn lên trong thơ của ĐT rất mạnh. cố giữ mãi ĐT nhé. Thân mến. HD
BÀ NÀ
“Ngày sống tư mùa”, tiên mách ta
hãy thăm tiên cảnh đỉnh Bà Nà!
Sáng hồng – ‘xuân, hạ’ hoa tươi rói
chiều biếc – ‘thu, đông’ sắc mượt mà.
HUY DUNG
NGÀN XƯA NGÀN SAU
Yêu chói lòa tim, tràn não trẻ
ngàn xưa tình cũng giống ta say?
ngàn sau tình chẳng sâu hơn thế?
Muôn thuở tình ta rộng cánh bay
HUY DUNG
NGÀY GIỖ
Khói hương ngày giỗ toả miền xa?
Tới cõi nhắc ta, ta chính là
Dấu ấn Mẹ Cha yêu đã khuất
Dư âm trong trẻo nghiệp ông cha. …
HUY DUNG
NGHE TÓC NẮNG
Tà áo bơi bơi đã giục về
Còn nghe gió tóc - nắng vân vê
Oanh vàng êm rót lời châu ngọc
Chớm nở tình yêu mái tóc thề
HUY DUNG
DÁM LẶNG IM
Khói bụi mịt mù, năm tháng chìm
Yêu là... trong vắt một niềm tin
Lửa thương ngùn ngụt, tim thầm sém
Rười rượi giấc mơ…dám lặng im.
HUY DUNG
MỌI BUỒN VUI
Yêu là... chấp nhận mọi buồn vui
Đầu ngẩng trên dòng thách đố đời
Hắt hủi, cô đơn, ngàn bão tố
Càng yêu nồng nhiệt, chỉ yêu thôi.
HUY DUNG
ÁO
DÀI
Sen vàng loáng thoáng cảnh nguyên sơ
Thanh sắc đê mê đến sững sờ
Tha thướt cao sang lòa nắng chói
Áo dài bay cả một trời thơ
huy dung
NHÌN KHÔNG HÁI
Lạc giữa thiên thai hoa với trái
Anh hoa huyền bí cánh muôn màu
Khát khao, rạo rực, nhìn không hái
Bởi vía hồn bay mất nẻo nào
HUY DUNG
MUỘN HIỂU
Mải bước nhịp rầm rì
Đường hơn nửa đã đi
Thời gian đà ánh bạc:
Chưa ngộ yêu là gì ?
HUY DUNG
MỘNG & TÂM
Bại thành như mộng, đời thua mộng
Giấc mộng nghĩa nhân hơn hẳn đời
Mơ mộng chẳng nguôi, đời đoán phỏng
Gom về tất cả chữ TÂM thôi…
huy dung
TIA MẮT TRĂNG GIÓ
Nhìn sâu trong mắt những tình hờ
Vắng ánh tâm hồn, vắng chất thơ
Lòi mắt kịch, trăng hoa não nuột
Giả tình yêu, trăng gió đấy mà
huy dung
MẮT của MẸ
Nhìn sâu mắt Mẹ nặng quầng thâm
Thương cảm bao la, dễ nhận chân
Hiểu Mẹ Việt Nam qua cốt lõi
Toả thành tia mắt - ánh trong ngần.
huy dung
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: