Hương Thầm một chút cô đơn
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 94 bài trong đề mục
Hương Thầm 20.09.2007 23:40:32 (permalink)
0
Đợi mùa
 

Ta viết cho em trong những đêm không ngủ
Gió đang về
Lạnh lùng tràn khung cửa
Ta nằm nghe
Thương nhớ đến ngẩn ngơ

 
Ta viết về em
Để thấy lòng bơ vơ
Để lối vắng khi xưa chẳng đón mùa sang nữa
Ta chợt thấy lạnh
Nơi con tim đã mất đi một nửa
Một nửa mong chờ
Nửa hy vọng đã tắt từ trong mơ

 
Về bên ta đi em
Đừng mang yêu dấu đến nơi xa mờ
Để riêng ta cứ một mình thao thức
Về đón mùa
Yêu thương lại cháy rực
Ta đợi
Đợi mùa ...đợi em


 
Hương Thầm
#31
    Hương Thầm 10.10.2007 22:31:59 (permalink)
    0
    Ngọt ngào tháng nhớ nhung

    Uh nhỉ
    Em đã biết nhớ nhung
    Và cũng biết thế nào là xa cách
    Khi mùa đông về trên phố lành lạnh
    Khúc giao mùa
    Chợt tắt giữa cô đơn

    Mùa sang
    Đón bàn tay nào gần hơn
    Đón tương lai ở phía người sắp đến
    Yêu thương đã qua
    Chỉ mong manh là bến
    Chứ đâu là bờ, là hạnh phúc bên nhau

    Tháng sắp đến
    Sẽ có mưa rất mau
    Nhưng lại là tháng nhớ nhung tha thiết
    Ngọt ngào lắm nhé
    Những bài ca tiễn biệt
    Tháng mưa dầm
    Mang ký ức về bên

    Đông đã đến bên thềm

    Hương Thầm
    #32
      TimEm 11.10.2007 11:03:58 (permalink)
      0
      H­ương Thầm - Em thật dịu dàng
      Để cho trời đất ngỡ ngàng nhớ Thu
      Gửi đến em một lời ru
      Cùng nhau chia sẻ khi mùa đã sang
      #33
        Hiền Văn Trần 14.10.2007 14:02:55 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Hương Thầm

        Em
         
        Em níu về tay một giọt nắng ngẩn ngơ
        Để gửi tặng anh
        Để bớt những mong chờ
        Em dịu dàng như gió
        Như hơi thở
        Anh có bao giờ tha thiết nhớ em không?
         
        Em buộc gió lại
        Để chiều trải mênh mông
        Trong mắt biếc
        Trong tiếng cười khúc khích
        Em là cô bé con tinh nghịch
        Với những nỗi buồn chỉ một mình em mang
         
        Em đưa tay hứng giọt buồn lại sang
        Mưa trên phố
        Mưa âm thầm lại tới
        Em nhớ anh
        Bước chân dần vã vội
        Trốn đêm dài, trốn kỷ niệm mong manh
         
        Hương Thầm
         
         

         
                 EM LÀ NỔI NHỚ
                             tvh.14/10/07
        Anh chờ em trên phố  ngẩn ngơ
        Đếm lá rơi
        Nhặt những tình vụn vỡ
        Tình yêu anh mãi còn như hơi thở
        Mà không thể bên em
        Em chưa hiểu bao giờ !
         
        Anh kéo mây
        Che đậy những mộng mơ
        Để nắng tắt
        Anh ngẩn ngơ lạc lối
        Và đêm tối
        Dẫn anh vào những nổi cô đơn
         
        Con đường bỗng dài hơn
        Qua những phố không đèn
        Và qua miền kí ức
        Em trốn vào anh , trong tìm thức
        Trong nổi nhớ vĩnh hằng
        Và em về cùng với những đêm trăng !
         
        #34
          Hương Thầm 03.11.2007 20:42:58 (permalink)
          0

          Trích đoạn: TimEm

          H­ương Thầm - Em thật dịu dàng
          Để cho trời đất ngỡ ngàng nhớ Thu
          Gửi đến em một lời ru
          Cùng nhau chia sẻ khi mùa đã sang

           
          Chợt
           
          Chợt nắng qua
          Chợt mưa tới
          Chợt lá vàng rơi rơi
          Chợt mùa thu chết vội
           
          Chợt một phút bùi ngùi
          Chợt một thoáng nhớ nhung
          Chợt ngu ngơ chờ đợi
          Chợt thấy anh
           
          Lại khóc
          Lại yêu
          Lại thứ tha
          Lại hạnh phúc
           
          Tình yêu như vừa thực
          Nhưng cũng như ở trong mơ
          Còn nhau
          Mất nhau tự bao giờ
          Chỉ có em
          Một mình và những lúc bất chợt
           
          Hương Thầm
          #35
            Hương Thầm 03.11.2007 21:15:56 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Hiền Văn Trần

                    EM LÀ NỔI NHỚ
                                tvh.14/10/07
            Anh chờ em trên phố  ngẩn ngơ
            Đếm lá rơi
            Nhặt những tình vụn vỡ
            Tình yêu anh mãi còn như hơi thở
            Mà không thể bên em
            Em chưa hiểu bao giờ !

            Anh kéo mây
            Che đậy những mộng mơ
            Để nắng tắt
            Anh ngẩn ngơ lạc lối
            Và đêm tối
            Dẫn anh vào những nổi cô đơn

            Con đường bỗng dài hơn
            Qua những phố không đèn
            Và qua miền kí ức
            Em trốn vào anh , trong tìm thức
            Trong nổi nhớ vĩnh hằng
            Và em về cùng với những đêm trăng !


             
            Chớm đông
             
            Cơn mưa phùn về trên phố xưa
            Làm bàn tay đơn lẻ buốt giá
            Em xoa tay vào nhau trước những cơn gió lạnh
            Mong chút ấm áp từ chính tay kia của mình
             
            Nhưng lạnh quá
            Chẳng giống như khi được ở bên anh
            Mùa thu vội vã đi
            Phố lạnh lùng bởi cái chớm đông Hà Nội
            Em lại lặng lẽ nghe tim mình thổn thức trước kỷ niệm mồ côi
             
            Lá vàng đã hết rơi
            Cành khô trơ trụi
            Gió đông về xua cái nắng ngày mới
            Đêm quệt nước mắt xót xa
             
            Chia tay
            Anh mang nửa hồn em đi xa
            Lạnh tái tê
            Hà Nội ôm mối tình yêu dấu
            Con tim giá băng
            Mưa về
            Mang nỗi đau câm lặng
            Thu đã tàn
            Đông chớm miền phôi pha
             
            Hương Thầm
             
             
             
             
             
             
            #36
              Hương Thầm 06.12.2007 15:52:47 (permalink)
              0
              Ngỡ ngàng
               
              Tình cờ thế anh
              Tai đã lại gặp nhau
              Nghe vết thương phai màu chợt nhói
              Lặng lẽ nhìn
              Lặng lẽ cười
              Chỉ niềm đau dấu kín khôn nguôi
              Nghe buốt giá thêm một lần sóng gió
               
              Mắt trong mắt
              Sao xa vời đến lạ
              Ngày tiếp ngày yêu dấu chẳng chịu qua
              Sinh nhật mà thấy cả nỗi xót xa
              Có khi nào
              Cả hai cùng ngượng ngập
               
              Đông về rồi đấy
              Mưa chẳng còn ướt thẫm
              Giống như nước mắt không thể cứ mãi rơi
              Lá rụng tả tơi
              Mây giăng chiều tím ngắt
              Lành lạnh gió về
              Bờ môi ngỡ ngàng run
               
              Hương Thầm
               
              #37
                Hương Thầm 15.02.2008 13:24:38 (permalink)
                0
                Nói cho em...!
                 
                Mùa yêu thương qua rồi anh nhỉ
                Sao không thấy ai về thăm chốn cũ
                Bóng hàng cây buổi chiều nao ủ rũ
                Vẫn từng ngày nhạt nhòa mãi trong đêm
                 
                Nói cho em biết đi anh
                Sao mưa rớt bên thềm?
                Chiều vàng vọt
                Mùa đông sao lạnh thế?
                Anh có buồn
                Nơi phương trời gió bể
                Hay đang lặng thầm... nhớ về em
                 
                Hà Nội mùa này
                Vẫn những con đường quen
                Em vẫn thích ăn kem vào mùa lạnh
                Nhớ
                Giáng anh gầy và mảnh khảnh
                Nước mắt mùa này
                Sao chảy ngược vào trong
                 
                Nhớ lắm
                Mùa yêu để trong lòng
                Thương mến xóa nhòa kỷ niệm ấy
                Sao cơn gió lạnh buốt đến vậy
                Để giật mình tay chợt nhớ đến tay
                 
                Hương Thầm
                 
                #38
                  Hương Thầm 23.02.2008 13:47:23 (permalink)
                  0
                  Đêm lẻ loi
                   
                  Em về trong tiếng mưa rơi
                  Một thoáng yêu dấu
                  Bên đời phôi pha
                  Đêm buồn tuôn lệ xót xa
                  Bên song ủ rũ
                  Giáng hoa nghẹn ngào
                  Bóng trăng rớt xuống bờ ao
                  Miên man câu hát
                  Xốn xao điệu buồn
                  Bóng người khuất nẻo ngàn phương
                  Xa trông muôn lối vạn đường thương đau
                  Đêm nay nước mắt lại sầu
                  Hỏi ai sao nỡ về đâu với người??
                  ...
                   
                  Hương Thầm
                   
                  #39
                    Hương Thầm 28.02.2008 18:09:40 (permalink)
                    0
                    Giận nhau
                     
                    Và cứ thế, cứ thế
                    Mình chẳng nói một câu
                    Mắt cứ nhìn đâu đâu
                    Ấy có nghĩa là giận
                     
                    Em chẳng thấy hối hận
                    Bởi nghĩ mình không sai
                    Vẫn cứ bướng bỉnh hoài
                    Dù lòng đang thấy sợ
                     
                    Anh ngại ngần nín thở
                    Vội vàng nắm tay em
                    Bỗng thấy bờ mắt quen
                    Trong veo ngân ngấn nước
                     
                    Giận nhau
                    Xa nhau
                    Nhớ nhau
                    Mà thứ tha chẳng được
                    Sao anh không hiểu lòng
                    Ước có vòng tay anh.
                     
                    Hương Thầm
                     
                     
                    #40
                      Hương Thầm 29.02.2008 13:30:37 (permalink)
                      0
                      Lẻ loi
                       
                      Em nhắm mắt nghe tim mình thổn thức
                      Gói đêm buồn vào một giấc mơ xa
                      Cơn mưa kia làm yêu dấu nhạt nhoà
                      Sao lệ vẫn xót xa bàn tay ấy
                       
                      Trời mùa Xuân sao mà lạnh đến vậy
                      Nước mắt tràn, ứơt cả những vần thơ
                      Em chờ anh, chờ đến tận bao giờ
                      Mơ áo cưới, thắm hồng duyên đôi lứa
                       
                      Xa nhau rồi, hồn mất đi một nửa
                      Nhớ dòng tin, nhớ tiếng nói yêu thương
                      Chiếc phone vẫn câm lặng như bình thường
                      Sao chẳng hiểu
                      Em nhớ anh
                      Nhiều lắm
                       
                      Đêm nay mưa nhiều anh có biết không anh?
                       
                      Hương Thầm
                       
                      #41
                        Xuan Trương 29.02.2008 17:54:10 (permalink)
                        0

                        Vào đọc thơ của Hương Thầm thấy hay quá!!!
                        Không hiểu sao dạo này Trýờng cụt hết cả cảm hứng!!! có bài thõ cũ xin mạo muội góp vui cùng Hýõng Thầm.... mong thứ lỗi!!!
                         
                         
                         

                        Đêm Buồn 2

                                                                 Xuân Trường

                        Đêm nay nghe gió lùa căn gác nhỏ

                        Lòng rượi buồn nhớ kỷ niệm ngày xưa

                        Trời lạnh lùng giăng mắc những cơn mưa

                        Giọt mưa trắng thương cuộc đời tay trắng


                        Bao năm rồi ôm mối tình thầm lặng

                        Một mối tình đã cháy hết từ lâu

                        Bay hết rồi để lại những cơn đau

                        Từng đêm xuống lại mang về hành hạ


                        Mưa trắng đêm xua cuộc đời nghiệt ngã

                        Nâng chén sầu lệ lã trã theo mưa

                        Cứ mơ hoài về mộng ước ngày xưa

                        Mà cô quạnh chỉ có mình ta biết


                        Gió đông sang khóc cho tình ly biệt

                        Lỡ mất rồi cũng đành hẹn kiếp sau

                        Trăm ngả đường ngày mai sẽ về đâu

                        Tìm quên lãng cho khối sầu nhẹ vợi…


                        #42
                          Hương Thầm 02.03.2008 14:38:25 (permalink)
                          0
                          Chờ mong anh
                           
                          Em vẫn chờ anh nơi góc phố thân quen
                          Nơi hàng cây thắp đèn mỗi tối
                          Mùa phượng sắp về
                          Cho kỷ niệm bối rối
                          Phút yêu đầu ta nhớ mãi không quên
                           
                          Em tự vùi mình vào đêm
                          Khi giấc mơ mang anh đến bên thềm
                          Vòng tay ấm cho em niềm mơ ước
                          Một nụ cười ru giấc ngủ mong manh
                           
                          Bình yên
                          Là lúc em tựa vào vai anh
                          Để nghe tim mình thêm một lần thổn thức
                          Ngồi bên nhau
                          Quên mọi điều buồn bực
                          Chỉ ước một điều
                          Thời gian hãy ngừng trôi
                           
                          Em vẫn chờ anh đấy
                          Dù chỉ là mơ thôi
                          Và đêm buồn rồi cũng phải qua hết
                          Hãy dang tay đón bình mình diệu tuyệt
                          Mình tìm về với tiếng hát yêu thương.
                           
                          Hương Thầm
                           
                          Cảm ơn XT vì đã ghé thăm và để lại bài thơ làm kỷ niệm. Nhưng phải vui lên nhé. Tặng XT bài thơ trên đây nha. Đêm buồn rồi cũng sẽ qua và bình minh sẽ rạng ngời phải không nào
                           
                          #43
                            Hương Thầm 14.03.2008 18:08:21 (permalink)
                            0
                            Vô đề
                             
                            Hà Nội qua rồi những ngày lạnh giá buốt
                            Anh tìm điều gì trong mỗi buổi hoàng hôn
                            Lá vẫn rơi ngập mắt biếc đượm buồn
                            Và em vẫn bước trong kỷ niệm xưa cũ

                             
                            Con đường kia im lìm nằm ngủ
                            Em ru mình trong tiếng nấc xót xa
                            Bước ai về trong một giấc mơ hoa
                            Nghe buốt giá làm tim mình lạnh lẽo
                             
                            Đêm về
                            Mùa đã qua
                            Mà sao mắt ướt
                            Như là mưa rơi
                            Em nhớ anh lắm...người ơi!
                             
                            Hương Thầm
                             
                            #44
                              Hương Thầm 11.04.2008 19:49:33 (permalink)
                              0
                              Tháng Tư

                              Anh à, mùa về rồi đấy anh biết không
                              Nghe mùi hương thì thầm góc phố
                              Đêm nhẹ nhàng vỗ giấc từng hơi thở
                              Chút nồng nàn
                              Anh gửi lại trong mơ

                              Tháng Tư về
                              Em ngập ngừng làm thơ
                              Bước đi mãi trên con đường ngày ấy
                              Lá xà cừ tả tơi rụng đầy
                              Mưa nhòa chiều để mắt nắng xót xa

                              Lối nhỏ em về tim tím những đoá hoa
                              Hoa xoan đó, những chiều ngây ngất nhớ
                              Từng cánh
                              Từng chùm đua nhau nở
                              Như thoáng ngọt ngào lúc mình ở bên nhau

                              Tháng Tư về
                              Đón những hạt mưa mau
                              Như nước mắt ai rơi trong ngày xa cách
                              Mưa thật buồn
                              Kỷ niệm thành ảo ảnh
                              Tháng Tư về
                              Ai đó lại mộng mơ...

                              Hương Thầm

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 94 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9