Thơ PHẠM SĨ TRUNG
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 21 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 315 bài trong đề mục
phamthicucvang 15.05.2008 08:04:13 (permalink)
0
Vậy CV chia thêm chút mưa cho trang thơ PST nữa nha. Mưa của CV luôn có màu tím đó.
ptcv
 
Giọt nắng giữa cơn mưa

Chia ít nắng hỡi mặt trời đỏ lửa
trời Sài Gòn cứ mê ngủ hỗm nay
tràn phố nhỏ ngang cửa sổ mưa bay
lắc rắc vương tóc dài lơì ướt nhớ

Xin đừng hỏi lại em câu duyên cớ
nửa vòng quay vẫn gửi nắng được ư ?
chỉ chia em một chút của riêng tư
đủ sưởi ấm lúc mặt trời đi vắng

Giọt nắng vàng gieo vào em địa chấn
có nghĩa gì cơn mưa lũ chiều nay
mưa ngược xuôi dẫu mưa khóc thương vay
em vẫn thấy lòng reo như giọt nắng


                                      Phạm thị Cúc Vàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 05:11:37 bởi Viet duong nhan >
phamsitrung 17.05.2008 00:09:43 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Vậy CV chia thêm chút mưa cho trang thơ PST nữa nha. Mưa của CV luôn có màu tím đó.
ptcv
 
Giọt nắng giữa cơn mưa

Chia ít nắng hỡi mặt trời đỏ lửa
trời Sài Gòn cứ mê ngủ hổm nay
tràn phố nhỏ ngang cửa sổ mưa bay
lắc rắc vương tóc dài lơì ướt nhớ

Xin đừng hỏi lại em câu duyên cớ
nửa vòng quay vẫn gửi nắng được ư ?
chỉ chia em một chút của riêng tư
đủ sưởi ấm lúc mặt trời đi vắng

Giọt nắng vàng gieo vào em địa chấn
có nghĩa gì cơn mưa lũ chiều nay
mưa ngược xuôi dẫu mưa khóc thương vay
em vẫn thấy lòng reo như giọt nắng


                                      Phạm thị Cúc Vàng

Cám ơn bài thơ của PTCV nha!
Chúc CV có những ngày vui cuối tuần nhé!
PST
phamthicucvang 17.05.2008 01:37:40 (permalink)
0
 PST ơi ,
 những ngày cuối tuần của Sài Gòn lướt thướt mưa , vui sao được ?
 
Đâu chỉ là mưa ngâu

Trời ứa lệ mùa ngâu tháng bảy
tưới đầy xanh lá nhớ trần gian
chuyện tình xưa Chức Nữ -Ngưu Lang
cầu Ô -Thước dài theo mong đợi

Một vòng tròn xoay quanh vời vợi
khoảng không gian xa mấy đường chim
nghe thời gian xao xác nhịp tim
trong em có cầu yêu thế đấy

Mưa lang thang ghé đây về đó
tìm giọt nào giọt đã từng rơi
qua anh ,đến em để thốt lời
mưa ngâu ,đâu chỉ mưa tháng bảy

Người ơi ,người yêu em thuở ấy
nơi xa ,nghe mưa có nhớ em
ngỡ mưa lòng gào thét trong đêm
không ngắn dài sao đau biết mấy

                                       Phạm thị Cúc Vàng
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 05:12:53 bởi Viet duong nhan >
phamsitrung 21.05.2008 05:18:02 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

 PST ơi ,
 những ngày cuối tuần của Sài Gòn lướt thướt mưa , vui sao được ?


CV ơi!
Bên đây đang nắng làm nóng quá trời nè!
Gửi thêm mưa nữa đi nha CV!
Chúc vui...
PST
phamthicucvang 21.05.2008 08:05:59 (permalink)
0
PST ơi ,
mời bạn vao` đây nghe mưa cùng CV nè ,
cucvang.vnweblogs.com
PST không ngại CV tưới mưa làm buồn trang thơ của bạn sao ?
thân mến
ptcv
phamsitrung 22.05.2008 01:09:55 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

PST ơi ,
mời bạn vao` đây nghe mưa cùng CV nè ,
cucvang.vnweblogs.com
PST không ngại CV tưới mưa làm buồn trang thơ của bạn sao ?
thân mến
ptcv

CV không thấy sao?Trang thơ đã buồn sẵn rồi mà!
Chúc vui..
Tình thân,
PST
phamsitrung 22.05.2008 01:12:55 (permalink)
0
phamthicucvang 22.05.2008 08:09:20 (permalink)
0
PST ơi ,
trang thơ của bạn đẹp một cách lãng mạn , CV thich lắm , thơ lại hay nữa chứ.
 
Những hạt mưa cười

Lục tung trong đống tiếng cười
tìm ra vài nụ tặng người ngày xưa
vui treo vào gió đong đưa
buồn đem trộn gửi theo mưa rải đều
mưa sa thân hạt lêu bêu
cho đời hứng lấy hạt phiêu du tình

                                      Phạm thị Cúc Vàng
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 16:52:52 bởi Huyền Băng >
phamsitrung 23.05.2008 06:10:34 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

PST ơi ,
trang thơ của bạn đẹp một cách lãng mạn , CV thich lắm , thơ lại hay nữa chứ.
 
Những hạt mưa cười

Lục tung trong đống tiếng cười
tìm ra vài nụ tặng người ngày xưa
vui treo vào gió đong đưa
buồn đem trộn gửi theo mưa rải đều
mưa sa thân hạt lêu bêu
cho đời hứng lấy hạt phiêu du tình

                                      Phạm thị Cúc Vàng

Cám ơn PTCV đã vào đọc thơ và khen tặng!
Chúc 1 ngày mới vui nhé!
Tình thân,
PST
phamsitrung 23.05.2008 06:18:17 (permalink)
0


EM MÃI LÀ GIỌT NHỚ!


Em mãi là giọt nhớ!
Còn đọng trong hồn anh
Tình yêu là hơi thở
Mà sao đầy mong manh

Giọt yêu rồi giọt nhớ!
Như giọt sương long lanh
Trong tim yêu kết đọng
Mà sao vỡ tan tành

Em mãi là giọt nhớ!
Trong đêm sáng trăng thanh
Ngàn sao trời lấp lánh
Từng giọt nhớ thấm nhanh

Lệ tình pha giọt nhớ!
Tan vỡ giấc mộng lành
Từng đêm buồn trăn trở
Trong bóng tối vây quanh

Phạm Sĩ Trung
phamthicucvang 23.05.2008 08:04:46 (permalink)
0
PST ơi ,
bạn có mãi giọt nhớ , còn CV thì sở hữu hoài giọt lệ....

Giọt lệ    


Im lặng
nghe
có gì rơi
kìa anh
thì ra là giọt sương
ngủ quên
cùng rơi muộn
với lá vàng ,chiều nay
 
Im lặng
nghe
có gì rơi
này anh
hình như là giọt lệ
thức sớm
cùng rơi nhanh
với lá xanh ,yểu mệnh
 
Im lặng
khóc
ơi anh
là giọt lệ....
 
 
Phạm Thị Cúc Vàng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2008 08:06:14 bởi phamthicucvang >
phamsitrung 24.05.2008 05:12:20 (permalink)
0
PTCV oi!
Cũng đủ các... giọt nè!







GIỌT!!!

Giọt sầu,giọt nhớ,giọt thương
Giọt mưa,giọt nắng,giọt sương,giọt tình
Giọt nào nhỏ xuống cũng tình
Tình yêu giọt lệ in hình nhớ thương

Nhớ thương bao nỗi vấn vương
Nghe lòng thổn thức đêm trường miên man
Yêu nhau cùng nắn cung đàn
Hòa chung khúc nhạc nhẹ nhàng tình yêu

Hoa vàng khoe sắc diễm kiều
Nắng vàng phai tắt tím chiều bâng khuâng
Tùng giọt rơi xuống chiều dâng
Tiếng lòng thổn thức lâng lâng nỗi buồn

Thương ai nước mắt trào tuôn
Nhớ ai,ai nhớ điệu buồn buông lơi
Tình vương những giọt xa vời
Giọt nào rơi xuống cũng thời sầu đau


Phạm Sĩ Trung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2008 05:24:29 bởi phamsitrung >
phamsitrung 28.05.2008 01:12:29 (permalink)
0

NGÀY GIỖ MẸ

Những ngày giỗ Mẹ
Ở nơi tha phương
Không kinh,không kệ
Như ở quê hương

Lòng hướng về Mẹ
Phương trời xa xôi
Nghẹn ngào nước mắt
Xót xa bồi hồi

Ngày Mẹ lìa trần
Con ở phương xa
Lòng con đau quặn
Nước mắt nhạt nhoà

Hình bóng Mẹ hiền
Trong những cơn mơ
Lời ru của Mẹ
Những ngày ấu thơ

Và còn nhiều nữa
Trong cõi Mẹ về
Mẹ thường an ủi
Yêu thương vỗ về

Hôm nay giỗ Me
Chúng con thắp nhang
Mẹ hiền tưởng nhớ
Công ơn biến ngàn


Phạm Sĩ Trung
(Ngày giỗ Mẹ 2008)
phamthicucvang 28.05.2008 02:09:29 (permalink)
0
PST ơi ,
CV xin chia sẻ...
 
Lời con
 
Con vẽ chân dung Mẹ - tấm hình
tự trong ký ức tự tâm linh
nhớ câu ca trước"... con cò trắng..."
lặn lội vì con  -  ơn dưỡng sinh
 
 
phamsitrung 29.05.2008 00:44:59 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

PST ơi ,
CV xin chia sẻ...

Lời con

Con vẽ chân dung Mẹ - tấm hình
tự trong ký ức tự tâm linh
nhớ câu ca trước"... con cò trắng..."
lặn lội vì con  -  ơn dưỡng sinh
 
 

Cám ơn CV vào chia sẻ nha!
Chúc CV một đêm an lành...
PST
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 21 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 315 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9