Thơ PHẠM SĨ TRUNG
Thay đổi trang: << < 192021 > | Trang 19 của 21 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 315 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 24.09.2008 08:19:19 (permalink)
0
         Anh đi xa mãi
 
Bỗng nghe tiếng sét nổ ngang tai
Bão tố mưa sa tối ngập trời
Nức nở tiếng thơ nhoà ngấn lệ
Nghẹn ngào khúc nhạc lạc cung rơi
Anh đi xa mãi  về tiên giới
Thơ để ngàn sau hiến cuộc đời
Nơi cõi Niết Bàn Anh nghỉ nhé
Nhớ anh tha thiết gọi …anh ơi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 08:20:51 bởi Trạc Tuyền >
SuongAnh 24.09.2008 14:13:13 (permalink)
0
SA không có duyên giao lưu thơ nhiều với Thi Sĩ PST, hình như chỉ có một hai bài thời mới vào VNTQ mà thôi, nhưng với tính đa cảm cuả một người có tâm hồn thơ, SA cũng như mọi người không thể tránh khỏi những bùi ngùi, lưu luyến khi một cái tên PHẠM SĨ TRUNG rất là quen thuộc trong thi đàn cuả Thư Quán chúng ta nay đã ra đi mãi mãi...
Một nén hương lòng xin khấn nguyện cho hương hồn Thi Sĩ được mau vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc...
Nay SA xin phép được hoạ bài  BẾN CŨ thay cho lời từ biệt ...
 
CÒN ĐÂY
 
Bến còn đây
Người đâu vắng
Để áo trắng
Mắt lệ buồn

 
Người đi luôn
Không về nưã
Ngoài khung cưả
Chiếc lá bay

 
Sầu dâng đầy
Buồn vời vợi
Người chẳng tới
Bến buồn thiu

 
Gió hiu hiu
Đưa chiếc lá
Về nơi lạ
Cõi xa mờ

 
Những vần thơ
Còn vang mãi
Người quan tái
Không trở về

 
Lời hẹn thề
Nay đã cũ
Bến ủ rũ
Tiếng sáo lơi...

 
Giọng rã rời
Như thương tiếc
Sầu tiễn biệt
Bóng người xưa...*

 
Sương Anh
bietaiaibiet 24.09.2008 16:04:16 (permalink)
0
Vô cùng thương tiếc thi sĩ Phạm Sĩ Trung! xin được thành kính phân ưu với gia đình và thân hữu của anh.
 
 
BÀI THƠ VĨNH BIỆT
 
Nỗi buồn rơi lệ câu thơ
Còn đâu nữa để ngóng chờ... người ơi!
 
Anh giờ vợ góa, con côi
Xa rời trần thế, bao người tiếc thương!
 
Phân ưu, lòng thắp nén hương
Xem như tiễn một đoạn đường chia phôi...
 
Vần thơ anh tặng cho đời
Vẫn còn xanh ngắt mà người nay đâu?
 
Chẳng bao giờ nữa - gặp nhau
Âm dương cách biệt, gẫy cầu chia xa...
 
Nỗi buồn dâng ngập lòng ta
Câu thơ xin kết vòng hoa viếng người.
 
Huyền Băng 24.09.2008 16:17:29 (permalink)
0
Tiễn bạn


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/25FA41E88A09426CAD7E69F9986D2E42.jpg[/image]
Attached Image(s)
NC 24.09.2008 23:37:47 (permalink)
0
Hôm nay NC mới hay tin nhà thơ Phạm Sĩ Trung đã qua đời, thật là bất ngờ và không khỏi bàng hoàng, mặc dù NC chưa có duyên được giao lưu với nhà thơ PST nhưng NC cũng đã từng được thưởng thức những tác phẩm của người !...
 
Thành kính tiễn biệt nhà thơ PST về cõi vĩnh hằng và xin chia buồn cùng gia quyến !...
Nguyên Đỗ 25.09.2008 12:02:25 (permalink)
0

Trích đoạn: phamsitrung




PHỐ VẮNG EM RỒI

Thơ:Phạm Sĩ Trung
Nhạc:Thy Linh
Hoà âm:Võ Vĩnh Thuận
Tiếng hát:Duy Thái








Thành Kính Phân Ưu
 
Được tin buồn nhà thơ Phạm Sĩ Trung đã ra đi mãi mãi
Xin thành thật chia buồn cùng gia đình, thân bằng, quyến thuộc của anh Phạm Sĩ Trung
 
Cầu cho linh hồn nhà thơ phiêu diêu vĩnh phúc trong cõi vĩnh hằng
 
 
Nguyên Đỗ 


Quán Vắng Anh Rồi
 
Quán vắng Anh rồi
Thơ buồn mênh mang
Nắng rũ chân đồi
Buổi chiều thênh thang
Người xưa đâu mất
Ai nằm nghĩa trang
 
Quán vắng Anh rồi
Đường xưa nắng mưa
Quán vắng Anh rồi
Kệ thơ thiêu thừa
Còn anh đâu nữa
Lệ rơi với mưa
 
Quán vắng, Quán vắng Anh rồi
Còn đâu, còn đâu những ngày
Thư Quán đầy tiếng nhạc vang
Niềm thương nhớ mênh mang
Quán vắng, Quán vắng anh rồi
Thơ buồn, thơ buồn miên man
Mùa thu buôn tẻ quá
Gió cuốn ngàn lá bay
 
Quán vắng Anh rồi
Lạnh lùng đơn côi
Quán vắng Anh rồi
Hồn buồn chơi vơi
Mùa thu sầu nhớ
TrờI mây mưa rơi
 
Quán vắng, Quán vắng Anh rồi
Buồn ơi, buồn thôi không vơi
Quán vắng, Quán vắng Anh rồi
Nỗi buồn không vơi......
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 e^
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2008 12:16:37 bởi Nguyên Đỗ >
HanSiNguyen 26.09.2008 02:39:42 (permalink)
0
Cảm thán : Hôm nay Sĩ Trung.... Mai mốt Sĩ nào???

Tiễn bạn một bài này, đưa bạn về Bến Cũ nhé :
 
CỬA KHÔNG
 
Thơ Lâm Bích Nhy
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 
Tiếng hát Đăng Tuấn
 
  

HànVũ 27.09.2008 03:01:59 (permalink)
0
Hay tin Nhà Thơ Phạm Sỉ Trung từ giã cuộc đời đi về nơi thế giới vỉnh hằng tôi buồn vô bờ bến và thầm hỏi lòng mai này rồi sẻ tới ai đây, cuộc đời là vậy đến và đi là chuyện thường tình điều quan trọng là lúc sống mình đã làm được những gì cho cuộc đời này và Anh là một tấm gương để tôi noi theo mà bước đi cho trọn quãng đời còn lại. Xin chân thành chia buồn cùng tang gia thân bằng quyến thuộc nhà thơ Phạm Sỉ Trung
           
           TIỂN ANH 
NHẸ bước anh đi nhẹ bước đi
NHÀN nhả làm sao một tứ thi
ANH rời cỏi tạm hồn phơi phới
RA về trăm bạn ướt bờ mi
ĐI quanh linh cửu sầu da diết
BỎ lại hồn thơ anh thoát ly
CHÚNG sinh là thế ai củng biết
TA bà ở lại tiển anh đi.
                 25-09-2008
                     HànVũ      
 
 
 
 
 
 
HanSiNguyen 27.09.2008 06:42:11 (permalink)
0
Kỷ niệm cuối cùng của PST & HSN :
 
VIDEO
 
BẾN CŨ
 
Thơ Phạm Sĩ Trung
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Video Tuyết Hoa
Ca sĩ Đăng Tuấn
 
Mời xem video
Viet duong nhan 27.09.2008 15:56:18 (permalink)
0

Nữ sĩ Bích Huyền (Hiền Tỷ PST) và NĐHV trước Linh Cửu Thi sĩ PST


VĨNH BIỆT PHẠM SĨ TRUNG

Đây biên giới chia hai vùng mưa nắng.
Phía bên nầy thấp thóang bóng bên kia ,
Nắng tuy hồng nhưng ảm đạm trời mưa,
Cơn gió thoảng, hòang hôn vừa phủ xuống.

Trước linh cửu, dâng nén hương thương tưởng
Phạm sĩ Trung xác bất động nơi đây .
Hồn phiêu du trên cỡi chin tầng mây
Về kiếp khác sống muôn đời trường cửu.

Mới tháng trước qua đường dây trao đổi
Chưa kịp thăm, anh đã vội lìa đời.
Vì sinh nhai hai đứa ở hai nơi
Nhưng tình bạn vẫn muôn đời gắn bó.

Buồn da diết tiễn đưa người quá cố
Về phần anh được an nghỉ muôn đời.
Lòng tôi đau không nói được nên lời
Xin vĩnh biệt một kiếp người thi sĩ.

Vĩnh biệt, vĩnh biệt vĩnh biệt, chào anh.


25/09/08 NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
(Hoả táng 28/09/08)
Minh Tuấn 28.09.2008 22:06:58 (permalink)
0


THÀNH KÍNH GỬI LỜI CHIA BUỒN SÂU SẮC TỚI GIA ĐÌNH ANH PHẠM SĨ TRUNG VÀ MONG HƯƠNG HỒN ANH AN LẠC BÌNH YÊN Ở CÕI THIÊN ĐƯỜNG.
 
MINH TUẤN LÀM MỘT BÀI THƠ KÍNH VIẾNG HƯƠNG HỒN ANH PHẠM SĨ TRUNG.
 
_________________
 
 
ANH ĐI -VỚI MÙA THU .
 
Từng chiếc lá vàng thổn thức bay
Xót đau cây cội cảnh hoang gầy
Anh đi vào giấc mê không lại
Nét mặt như cười lúc ngủ say .
 
Thu buồn lạnh ủ bóng Hằng Nga
Vĩnh biệt thở than quạnh mái nhà
Kẻ ở lệ rơi nhòa cõi khổ
Người đi dấu bóng chốn sương sa .
 
Vần thơ anh viết để cho đời
Năm tháng hồn gieo mấy lệ rơi
Thấp thoáng đường trần trăng rọi bóng
Bâng khuâng cõi lặng bước mây trôi .
 
Thế gian đang tiễn bước thu đi
Thơ dệt ngàn câu tiếc một thì
Bỏ bạn anh đi về xứ lạnh
Nhớ anh sầu ủ chốn tình thi .
 
 
MINH TUẤN
 
EM MƯỢN CHỊ BẢY TẤM HÌNH NÀY CHỊ NHÉ -EM XIN CHIA BUỒN CÙNG CHỊ KHI THẤY HUNG TIN ĐẾN VỚI MỌI THÀNH VIÊN CỦA TRANG THƠ-
 
KÍNH CHÚC CHỊ VÀ GIA ĐÌNH MỘT TUẦN MẠNH KHỎE -MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2008 22:13:32 bởi Minh Tuấn >
PHẠM VĂN NANG 29.09.2008 00:31:13 (permalink)
0
Hôm nay Thi Nang mới hay nhà thơ Phạm Sĩ Trung qua đời.
Thành kính phân ưu với gia đình nhà thơ Phạm Sĩ Trung,mong anh linh của nhà thơ Phạm Sĩ Trung được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
Thi Nang
 
Viet duong nhan 29.09.2008 00:35:34 (permalink)
0


Gởi Anh khung "Phượng Tím"
 
ST

20.5.2007 23:29:53, ngày Anh đến - 22.9.2008, chiều anh đi.
 
 
 
vũkimThanh 29.09.2008 02:54:03 (permalink)
0

 
 

 
(ảnh sưu tầm )
 
Thành kính phân ưu cùng gia quyến thi sĩ Phạm sĩ Trung và cầu mong ,hương hồn anh được phiêu diêu miền tiên cảnh.
 
 
Người về phương ấy xa vời
Nỗi lòng Thư quán bời bời tiếc thương
Câu thơ cháy tựa nến hương
Ngạt ngào lan tỏa cung đường người qua
Rừng Thu sương Tím lệ nhòa
Góc trời lưu niệm quyện hoà niềm đau
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2008 02:57:58 bởi vũkimThanh >
lá chờ rơi 29.09.2008 09:13:11 (permalink)
0


MỐI TÌNH SÂU
(thân gửi anh linh nhà thơ Phạm Sĩ Trung)

Chúng mình chưa dịp nắm tay nhau

Trong một vườn thơ đậm sắc màu
Đây đó đôi đường chia luyến ái
Trăm tình gom lại viết thành câu
Trời xui nợ thế không còn nối
Đã khiến hồn thơ gãy nhịp cầu
Thoạt đến thoạt đi anh để lại
Thi đàn thổn thức mối tình sâu.
 
Lá chờ rơi 29/09/08


Thay đổi trang: << < 192021 > | Trang 19 của 21 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 315 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9