Thơ PHẠM SĨ TRUNG
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 21 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 315 bài trong đề mục
phamsitrung 27.05.2007 01:22:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

 
 

 
 
Cảm ơn Phạm Sĩ Trung đã cho ACE trong "Vườn Thơ" nghe bài nhạc dễ thương.
Tặng ca sĩ Mỹ Khanh 2 đóa hồng vàng
Mến chúc Anh & gia đình vui vẻ cuối tuần
Thân
VDN
 Ambaroise (ảnh Horticolor)



Chào chị VDN!
Cảm ơn chị cũng như các thính giả thầm lặng đã vào nghe nhạc!
Sẽ chuyển 2 đóa hoa hồng vàng của chị tặng đến Ca sĩ MK!Thay mặt MK,xin cảm ơn Chị!
Người hát đầu tiên bài hát này là ca sĩ Minh Châu và bài hát này được phát thanh trong chương trình văn nghệ do chị Bích Huyền phụ trách dưới chủ đề "Những Bài Thơ Tình được phổ nhạc" trên Đài phát thanh VOA và sau đó đã được ca sĩ trong nước hát tại các phòng trà ca nhạc tại VN!
Một lần nữa xin mời chị cùng tất cả vào:
nghe lại bài này qua tiếng hát ngọt ngào đầm ấm của ca sĩ Minh Châu!
 
**Xin click vào tên bài hát để nghe.
 
Áo Vàng Em Bay
tiếng hát Minh Châu
 
 


Chúc chị và các ACE/các Bạn  có những ngày an vui cuối tuần bên người thân yêu...
Tình thân,
PST
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2007 00:02:46 bởi phamsitrung >
#16
    phamsitrung 27.05.2007 05:04:54 (permalink)
    0
     


    DƯỚI GIÀN HOA CŨ

    Dưới giàn hoa cũ
    Ngày xưa hẹn hò
    Tình yêu trong trắng
    Một thuở học trò

    Dưới giàn hoa cũ
    Tình yêu học trò
    Qua từng trang vở
    Mùi giấy thơm tho

    Dưới giàn hoa cũ
    Tình đầy mộng mơ
    Xây bao kỷ niệm
    Dệt thành vần thơ

    Dưới giàn hoa cũ
    Hoa vàng rực rỡ
    Gót chân trên cỏ
    Hạt sương rơi vỡ

    Dưới giàn hoa cũ
    Tình đẹp như mơ
    Trinh nguyên trong trắng
    Một thuở ngây thơ

    Dưới giàn hoa cũ
    Kết nối duyên tơ
    Tình mình muôn thuở
    Chẳng phai nhạt mờ


    Phạm Sĩ Trung
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2007 01:28:33 bởi phamsitrung >
    #17
      NuocMatMuaThu 27.05.2007 09:23:39 (permalink)
      0

      Trích đoạn: phamsitrung

      Mời các ACE/các Bạn vào nghe nhạc phẩm:
       
      ÁO VÀNG EM BAY
      Thơ:Phạm Sĩ Trung
      Nhạc:Lâm Thùy Giang
      Ca sĩ :Mỹ Khanh
       
       

       
      To: anh Phạm Sĩ Trung
       
      Dạ Thu xin gởi lời mến chúc Phạm Sĩ Trung anh một đêm bình an và tìm được nhiều niềm vui và như ý trong cuộc sống, rất cám ơn anh đã đính kèm theo một bài nhạc thật dễ thương mà Thu đã vừa hân hạnh được lắng nghe qua :)
       
      Thân ái
       
      NuocMatMuaThu
      #18
        phamsitrung 28.05.2007 07:18:46 (permalink)
        0
        Cảm ơn NMMT đã vào nghe nhạc nha!
        Chúc vui luôn..
        PST
        #19
          phamsitrung 30.05.2007 01:37:44 (permalink)
          0

          Model:Diễm Thuyên

           
          ÁO TÍM NGÀY XƯA

          Xưa em yêu mầu tím
          Khi còn tuổi học trò
          Tóc em cài hoa tím
          Tím buồn tuổi mộng mơ

          Tình yêu qua mầu tím
          Dòng chữ tím nhuộm buồn
          Ngón tay vương mực tím
          Thư tình trên giấy thơm

          Áo tím trong thu vàng
          Mùa thu sang ngỡ ngàng
          Lá vàng pha sắc tím
          Dáng em đẹp kiêu sang

          Em đã yêu mầu tím
          Mầu tím mầu nhớ nhung
          Hoa tím buồn vời vợi
          Em trong áo tím nhung

          Anh xa em ngày đó
          Ngày cuối cùng bên anh
          Trong áo nhung mầu tím
          Mắt buồn lệ long lanh

          Em vẫn yêu mầu tím
          Kỷ niệm tình chúng ta
          Áo vàng trắng tím xưa
          Suốt đời chẳng phôi pha


          Phạm Sĩ Trung


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 04:00:14 bởi phamsitrung >
          #20
            NuocMatMuaThu 30.05.2007 05:03:29 (permalink)
            0
             
             
             
             
            NMMT xin mến chào anh
             
            Dạ Thu xin ghé vào thăm trang thơ anh hôm nay và xin lưu laị bài thơ mộc mạc này mến tặng như để thay thế cho lời cám ơn anh đã dừng chân ghé vào thăm trang thơ Thu và mến tặng một bài thơ thật hay, Thu nghe hân hạnh nhiều, và lần nữa Thu xin cám ơn anh và xin mến chúc anh một chiêù bình an và hồn thơ luôn đẹp maĩ
             
            Thân ái
             
            NuocMatMuaThu
            #21
              phamsitrung 30.05.2007 06:01:55 (permalink)
              0
              Cảm ơn NMMT đã đến thăm và để lại bài thơ thật...buồn!!!
              Mong Thu luôn an vui nhé!
              PST
              #22
                phamsitrung 31.05.2007 02:02:23 (permalink)
                0

                Trích đoạn: NuocMatMuaThu

                 
                 
                 
                 
                NMMT xin mến chào anh
                 
                Dạ Thu xin ghé vào thăm trang thơ anh hôm nay và xin lưu laị bài thơ mộc mạc này mến tặng như để thay thế cho lời cám ơn anh đã dừng chân ghé vào thăm trang thơ Thu và mến tặng một bài thơ thật hay, Thu nghe hân hạnh nhiều, và lần nữa Thu xin cám ơn anh và xin mến chúc anh một chiêù bình an và hồn thơ luôn đẹp maĩ
                 
                Thân ái
                 
                NuocMatMuaThu


                TÌNH SẦU
                 
                Tình đã tan rồi
                Một thời yêu nhau
                Xây bao kỷ niệm
                Một đời thương đau

                Ngày tháng trôi qua
                Cuộc tình đã xa
                Còn gì thương tiếc
                Tình đã phôi pha

                Còn gì nữa đâu
                Kỷ niệm phai mầu
                Chỉ còn nỗi nhớ
                Mang nỗi buồn đau

                Còn gì nữa đâu
                Ôi mối tình đầu
                Mang nhiều cay đắng
                Thôi đành chôn sâu

                 
                Phạm Sĩ Trung
                 
                #23
                  NuocMatMuaThu 31.05.2007 09:07:55 (permalink)
                  0
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  Dạ Thu xin ghé thăm trang thơ anh và xin lưu lại đôi dòng thơ mộc mạc mến tặng, Thu mến chúc anh một đêm vui và bình an
                   
                  Thân ái
                   
                  NuocMatMuaThu
                  #24
                    phamsitrung 01.06.2007 00:52:24 (permalink)
                    0
                    Cảm ơn Thu đến thăm với bài thơ Phố Đêm!
                    Chúc Thu an vui luôn...
                    Tình thân,
                    PST
                    #25
                      phamsitrung 01.06.2007 00:54:57 (permalink)
                      0
                       
                      TRĂNG VÀ BIỂN

                      Trăng lên nhấp nhô
                      Biển sóng vỗ bờ
                      Trăng vàng sáng tỏ
                      Biển đẹp như mơ

                      Trăng vàng buông rơi
                      Biển tình chơi vơi
                      Tình cơn sóng vỗ
                      Trăng biển sáng ngời

                      Trăng vàng lên cao
                      Biển sóng dạt dào
                      Trăng pha sóng biển
                      Cơn sóng bạc đầu

                      Trăng đẹp dáng pha
                      Biển rộng bao la
                      Trăng biển giao hòa
                      Tình ta thiết tha


                      Phạm Sĩ Trung
                      #26
                        phamsitrung 03.06.2007 01:16:06 (permalink)
                        0
                         
                         
                        2 TẤM THẺ BÀI
                        *Về PL(GL)

                        Ngày tôi vào Quân Đội.
                        Có hai tấm thẻ bài.
                        Tặng cho nàng một tấm,
                        Để luôn nhớ nhau hoài.

                        Từ ngày đi lấy chồng.
                        Thẻ bài đó còn không?
                        Hay là em chôn dấu,
                        Quên đi mối tình nồng.

                        Tấm thẻ bài còn lại.
                        Tôi vẫn mang trong mình.
                        Nghe buồn nỗi xót xa,
                        Nhớ thương một bóng hình.

                        Thẻ bài này chơ vơ.
                        Ngóng trông và đợi chờ.
                        Nhớ nhung thẻ bài đó,
                        Về kết mối duyên hờ.

                        Phạm Sĩ Trung
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 04:01:23 bởi phamsitrung >
                        #27
                          phamsitrung 03.06.2007 22:43:02 (permalink)
                          0
                          ANH ĐÃ NÓI...

                          Anh đã nói em đừng yêu anh nữa
                          Để tình tan lệ khóc trút như mưa
                          Cho con tim mang niềm đau thổn thức
                          Cho giọt buồn nhỏ xuống nắng chiều thưa

                          Một lần lỡ yêu,một lần tan nát
                          Cho trái sầu cay dắng lịm bờ môi
                          Để cõi lòng mang nỗi buồn tan tác
                          Nghe trăng rơi vụn vỡ ánh sao trời

                          Yêu làm chi để mang buồn khổ lụy!
                          Tình mong manh sương khói biết không thành
                          Anh đã nói với bao lần gặp gỡ
                          Để mắt buồn những giọt lệ long lanh

                          Trách trời cao xui khiến gặp làm chi
                          Rồi chia tay trong bao nỗi ngỡ ngàng
                          Tình đã đến nhưng tình đi vội vã
                          Trong đêm trường trằn trọc với gối chăn

                          Anh đã nói buổi đầu khi gặp gỡ
                          Đừng yêu anh để chuốc lấy thương đau
                          Nhưng em nói tình yêu nào biết được
                          Bây giờ đây cam chịu mối tình sầu


                          Phạm Sĩ Trung
                           
                          #28
                            phamsitrung 06.06.2007 05:22:15 (permalink)
                            0
                             
                            CON ĐƯỜNG PHƯỢNG TÍM
                             
                            Con đường phượng tím ngày xưa
                            Cùng nhau chung bước hoa mưa tím trời
                            Mầu hoa nhung nhớ chơi vơi
                            Yêu nhau một thuở vào đời tuổi hoa
                             
                            Một thời của tuổi ngọc ngà
                            Đường hoa nắng đổ tiếng ca ru hồn
                            Phượng xưa đường cũ nụ hôn
                            Trao nhau những buổi hoàng hôn tím mầu
                             
                            Vang vang ve tấu nhạc sầu
                            Con đường phượng tím tình đầu dở dang
                            Anh đây một nỗi buồn mang
                            Tìm về đường cũ hoa tang phủ đầy
                             
                            Phượng mầu tím nhuộm trời mây
                            Mầu hoa nhung nhớ buồn vây tháng ngày
                            Ngàn năm mây vẫn còn bay
                            Phượng buồn mầu tím đắng cay tình mình
                             
                            Sao trời còn sáng lunh linh
                            Trăng thề ngày đó in hình đôi ta
                            Ngàn trùng nỗi nhớ cách xa
                            Con đường phượng tím còn ta với trời

                             
                            Phạm Sĩ Trung
                            #29
                              phamsitrung 07.06.2007 04:15:55 (permalink)
                              0
                               
                              TRINH NGUYÊN

                              Mắt em đẹp long lanh
                              Tóc thề nhẹ tung bay
                              Trinh nguyên tà áo trắng
                              Tình yêu chẳng phôi phai

                              Chiều vàng nắng nhẹ vương
                              Áo trắng mầu trinh nguyên
                              Tình yêu vừa chớm nở
                              Trong nỗi vui triền miên

                              Mắt em đẹp long lanh
                              Nhìn về cõi xa xăm
                              Chung quanh hoa cỏ thắm
                              Trong nỗi yêu âm thầm

                              Tình yêu đầy vấn vuơng
                              Áo trắng nơi sân truờng
                              Cổng truờng giờ hò hẹn
                              Băn khoăn nỗi chờ mong

                              Đời là một mầu hồng
                              Tình yêu tràn mênh mông
                              Dạt dào như cơn sóng
                              Tràn đầy như dòng sông

                              Phạm Sĩ Trung
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 21 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 315 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9