Thơ PHẠM SĨ TRUNG
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 21 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 315 bài trong đề mục
phamsitrung 08.06.2007 01:16:22 (permalink)
0

Model:Uyển Diễm

EM NHƯ CHIM NHỎ

Em như chim nhỏ
Dấu mỏ nằm im
Tình yêu chớm nở
Rạo rực con tim

Em như chim nhỏ
Của tuổi thần tiên
Trong như trăng tỏ
Vằng vặc trong đêm

Em như chim nhỏ
Ngọt lịm môi mềm
Nhịp nhàng hơi thở
Giấc ngủ bình yên

Em như chim nhỏ
Mắt sáng long lanh
Như vì sao tỏ
Giam trong mắt anh

Em như chim nhỏ
Gót nhỏ xinh xinh
Bước bên hoa nở
Thắm tươi diễm tình

Em như chim nhỏ
Ca hát véo von
Tình ca muôn thuở
Trên từng gót son


Phạm Sĩ Trung

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2007 23:43:45 bởi phamsitrung >
#31
    phamsitrung 09.06.2007 02:40:20 (permalink)
    0
    NẮNG CALI,NẮNG SÀI GÒN

    Nắng Cali vàng trải phố Bolsa
    Vạt áo dài trong trắng nắng đắm say
    Lòng chợt nhớ phố phường đuờng Lê Lợi
    Quán cà phê ngồi ngắm áo dài bay

    Nắng Cali đẹp như nắng Sài Gòn
    Phố Bolsa cũng tà áo tung bay
    Ôi!Nhớ sao nắng Sài Gòn vời vợi
    Nhớ ngày xưa cùng tay nắm bàn tay

    Nắng Cali cũng đẹp cũng nên thơ
    Nhớ nắng Sài Gòn một thuở xa xưa
    Dạo phố phường trong chan hoà nắng ấm
    Ôi!Sài Gòn bao kỷ niệm ngày xưa

    Nắng Cali làm buồn người viễn xứ
    Nhớ một thời nắng ấm của Sài Gòn
    Một thuở yêu nhau với những hẹn hò
    Nhớ từng kỷ niệm nắng buối hoàng hôn

    Nắng Cali ơi!Ta nhớ Sài Gòn
    Sài Gòn ơi!Một đời ta nhớ mãi
    Tuổi lớn lên học sinh và chinh chiến
    Thời tình yêu trong trắng chẳng phôi phai


    Phạm Sĩ Trung

     
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2007 01:09:36 bởi Viet duong nhan >
    #32
      phamsitrung 09.06.2007 23:41:51 (permalink)
      0
      ANH ĐÃ NÓI...

      Anh đã nói em đừng yêu anh nữa
      Để tình tan lệ khóc trút như mưa
      Cho con tim mang niềm đau thổn thức
      Cho giọt buồn nhỏ xuống nắng chiều thưa

      Một lần lỡ yêu,một lần tan nát
      Cho trái sầu cay đắng lịm bờ môi
      Để cõi lòng mang nỗi buồn tan tác
      Nghe trăng rơi vụn vỡ ánh sao trời

      Yêu làm chi để mang buồn khổ lụy!
      Tình mong manh sương khói biết không thành
      Anh đã nói với bao lần gặp gỡ
      Để mắt buồn những giọt lệ long lanh

      Trách trời cao xui khiến gặp làm chi
      Rồi chia tay trong bao nỗi ngỡ ngàng
      Tình đã đến nhưng tình đi vội vã
      Trong đêm trường trằn trọc với gối chăn

      Anh đã nói buổi đầu khi gặp gỡ
      Đừng yêu anh để chuốc lấy thương đau
      Nhưng em nói tình yêu nào biết được
      Bây giờ đây cam chịu mối tình sầu


      Phạm Sĩ Trung 

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2007 23:43:00 bởi phamsitrung >
      #33
        phamsitrung 13.06.2007 04:37:57 (permalink)
        0


        MAI EM ĐI VỀ!

        Mai em đi về!
        Từ giã Cali
        Cali nắng nhạt
        Buồn tiễn em đi

        Mai em đi về!
        Đem nắng Cali
        Cuộc vui bè bạn
        Những ngày Cali

        Dấu kỹ hành trang
        Tình nồng Cali
        Niềm thương nỗi nhớ
        Buồn vương đôi mi

        Mai em đi về!
        Buồn nhớ Cali
        Bao nhiêu kỷ niệm
        Còn đọng trên mi

        Mai em đi về!
        Niềm nhớ không nguôi
        Bồi hồi xao xuyến
        Lòng buồn chơi vơi

        Mai em đi về!
        Cali người ơi!
        Giã từ nhau nhé
        Sầu giăng muôn nơi


        Phạm Sĩ Trung
        #34
          phamsitrung 14.06.2007 01:14:23 (permalink)
          0
          *Vì có thay đổi một vài note nhạc nên bài hát đã được hát lại cho đúng nhịp điệu!
          Một lần nữa xin mời các ACE/các Bạn vào nghe lại nhạc phẩm:


          MAI EM VỀ SÀI GÒN
          Thơ:Phạm Sĩ Trung
          Nhạc:Quang Lãng
          Ca sĩ:Quang Lãng


          *Xin click vào hình để vào nghe



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2007 02:51:47 bởi phamsitrung >
          #35
            phamsitrung 15.06.2007 02:37:04 (permalink)
            0
             

            Chợ Đà Lạt

            Thung lũng Tình Yêu

            Suối Vàng


            THÀNH PHỐ TÌNH YÊU

            Nhớ khung trời Đà Lạt
            Thành phố của ngàn hoa
            Mưa phùn bay lất phất
            Tình yêu đầy thiết tha

            Đường lên cao xuống dốc
            Hàng thông hai bên đường
            Rì rào như thề thốt
            Chuyện tình mộ đồi thông

            Đây Thung Lũng Tình Yêu
            Nơi tình nhân hẹn hò
            Nắng chiều pha sắc tím
            Mộng mơ và nên thơ

            Cam Ly tiếng róc rách
            Như khóc tình dở dang
            Bên bờ hồ Than thở
            Trôi theo dòng Suối Vàng

            Đà Lạt nhớ là nhớ
            Bao kỷ niệm thân yêu
            Tình yêu đây thành phố
            Đà Lạt dáng yêu kiều


            Phạm Sĩ Trung


             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 04:03:20 bởi phamsitrung >
            #36
              hoaidiephaphuong 15.06.2007 18:49:52 (permalink)
              0
              Thơ ướt rượt, mướt quá trời á chú
              (vậy là 2 tô phở khi gặp hén ông chú)
               
              Chúc chú vui
              Nhỏ Hạ
              #37
                phamsitrung 15.06.2007 23:26:48 (permalink)
                0

                Trích đoạn: hoaidiephaphuong

                Thơ ướt rượt, mướt quá trời á chú
                (vậy là 2 tô phở khi gặp hén ông chú)

                Chúc chú vui
                Nhỏ Hạ

                Nhỏ Hạ!
                Cảm ơn nhỏ Hạ tới thăm!
                2 tô,3,4.... tô luôn 1 lúc cũng được!Chuyện nhỏ mà Nhưng phải ăn 1 lúc đó nha!
                Chút vào check E-mail nhé!
                Chuc vui cuối tuần nghe nhỏ Hạ!
                 
                #38
                  phamsitrung 17.06.2007 00:25:45 (permalink)
                  0
                  ANH ĐÃ VỀ SÀI GÒN

                  Anh đã về Sài Gòn
                  Thăm lại ngôi trường xưa
                  Những con đường hẹn hò
                  Của những ngày đón đưa

                  Anh đã về Sài Gòn
                  Mẹ già ra đầu ngõ
                  Hớn hở đứng chờ trông
                  Cùng một đàn em nhỏ

                  Anh đã về Sài Gòn
                  Đèn đường vàng không tỏ
                  Chân bước trên lối mòn
                  Một thời của tuổi thơ

                  Anh đã về Sài Gòn
                  Những buồn vui kỷ niệm
                  Với bầu trời mênh mông
                  Suốt đời chẳng sao quên

                  Anh đã về Sài Gòn
                  Sài Gòn thay đổi lốt
                  Vài con đường cây cao
                  Chẳng còn như thuở nào

                  Anh đã về Sài Gòn
                  Lâng lâng thấm vào hồn
                  Bao niềm thuơng nỗi nhớ
                  Về một thời lớn khôn


                  Phạm Sĩ  Trung




                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 04:04:36 bởi phamsitrung >
                  #39
                    phamsitrung 20.06.2007 03:06:15 (permalink)
                    0
                    SÀI-GÒN ƠI ! ANH ĐÃ VỀ ĐÂY

                    Sài-Gòn ơi!Anh đã về đây
                    Thăm em cho thỏa nhớ vơi đầy
                    Những con đường phố thân quen ấy
                    Bao là thay đổi những tháng ngày

                    Sài-gòn ơi!Anh đã về đây
                    Thăm ngôi trường cũ thấy bồi hồi
                    Vòng qua đường phố xưa hò hẹn
                    Kỷ niệm dâng lên cả một trời

                    Sài-gòn ơi!Anh đã về đây
                    Thanh Quan chẳng còn những hàng cây
                    Hoa sao rơi rụng giờ thay đổi
                    Với những hàng cây tên đổi thay

                    Sài-gòn ơi!Anh đã về đây
                    Nao nao,nhung nhớ lần bồi hồi
                    Nhìn em thay đổi lòng thương nhớ
                    Khung trời kỷ niệm nỗi chơi vơi


                    Phạm Sĩ Trung


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2007 23:42:09 bởi phamsitrung >
                    #40
                      phamsitrung 21.06.2007 01:24:35 (permalink)
                      0
                      SÀI GÒN CỦA TÔI

                      Sài Gòn yêu ơi!
                      Xa em lâu rồi
                      Nghìn trùng xa cách
                      Cách xa phương trời

                      Sài Gòn của tôi
                      Một thời xa xôi
                      Bao nhiêu kỷ niệm
                      Còn mãi trong tôi

                      Sài Gòn tuổi thơ
                      Một thời học trò
                      Tình yêu trong trắng
                      Một thời mộng mơ

                      Sài Gòn của tôi
                      Những con đường tình
                      Cây cao bóng mát
                      Nắng vàng lung linh

                      Sài Gòn của tôi
                      Một thuở tình yêu
                      Những ngày hò hẹn
                      Công viên những chiều

                      Sài Gòn còn đây
                      Kỷ niệm xa rồi
                      Niềm thương nỗi nhớ
                      Buồn nhớ không nguôi


                      Phạm Sĩ Trung

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2007 23:41:29 bởi phamsitrung >
                      #41
                        phamsitrung 30.06.2007 07:20:33 (permalink)
                        0
                        Xin mời các ACE/các Bạn cùng vào nghe nhạc phẩm:

                        Giòng Lệ Không Rơi
                        Thơ: Phạm Sĩ Trung
                        Nhạc: Đỗ Quân
                        Ca sĩ: Đỗ Quân






                        *Xin mời bấm vào hình để nghe
                         


                        #42
                          phamsitrung 05.07.2007 00:14:06 (permalink)
                          0


                          Ngày Em Đi Lấy Chồng

                          Thơ: Phạm Sĩ Trung
                          Nhạc: Phạm Anh Dũng
                          Midi: Nguyễn Minh Châu
                          Hòa âm: Nguyễn Minh Châu




                          *Xin mời bấm vào hình để nghe



                          #43
                            phamsitrung 06.07.2007 23:40:24 (permalink)
                            0
                            SÀI GÒN CÓ GÌ LẠ KHÔNG EM?

                            Sài Gòn có gì lạ không em?
                            Vẫn mùa thu lá trải êm đềm
                            Hoàng hôn vẫn mầu buồn sắc tím
                            Vẫn trăng thề tỏa xuống trong đêm

                            Sài Gòn có gì lạ không em?
                            Vẫn lối xưa một bóng đi về
                            Vẫn nắng vàng chiều vương nỗi nhớ
                            Vẫn hoa sao vương mái tóc thề

                            Sài Gòn có gì lạ không em?
                            Sông Sài Gòn vẫn nước đục trong
                            Tà áo trắng còn bay trong gió
                            Còn tóc thề thả bến dòng sông

                            Sài gòn có gì lạ không em?
                            Mai anh về thăm lại phố xưa
                            Sài Gòn ơi tình yêu chan chứa
                            Còn trong anh những thoáng hương xưa


                            Phạm Sĩ Trung

                            #44
                              phamsitrung 07.07.2007 23:48:46 (permalink)
                              0


                              SÀI GÒN CỦA TÔI ƠI!

                              Sài Gòn của tôi ơi!
                              Bao năm tháng xa rời
                              Ngập trời thương và nhớ
                              Lòng buồn đầy chơi vơi

                              Sài Gòn của tôi ơi!
                              Những ngày yêu dấu qua
                              Bao kỷ niệm thiết tha
                              Của một thời đã qua

                              Sài Gòn của tôi ơi!
                              Những chiều vàng êm trôi
                              Gió Thu nhẹ lá rơi
                              Còn đậm mãi trong tôi

                              Sài Gòn của tôi ơi!
                              Những con đường nên thơ
                              Hàng cây và bóng mát
                              Phố phường đẹp như mơ

                              Sài Gòn mãi trong tôi
                              Dù xa cách đôi nơi
                              Trong tim tôi hình bóng
                              Sài Gòn một đời tôi


                              Phạm Sĩ Trung

                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2007 03:21:29 bởi phamsitrung >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 21 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 315 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9