Thơ PHẠM SĨ TRUNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 21 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 315 bài trong đề mục
NganGiang 08.07.2007 00:21:31 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: phamsitrung

SẦU THU CA
 
Anh xa em đã mấy mùa lá đổ
Truyện ngày xưa em còn nhớ không em?
Cũng mùa thu có lá trải êm đềm
Anh đến đón những chiều em tan học

Tà áo trắng bay theo làn gió lốc
Quấn chân anh làm cản bước chân đi
Em nói rằng làm chậm sự phân kỳ
Gió nhẹ thổi mưa hoa về phố xá

Đường Thanh Quan hai hàng cây rụng lá
Lá hoa vương trên mái tóc óng mềm
Làm tăng thêm vẻ đẹp thắm hồn nhiên
Và từ đó đôi ta đi vào mộng

Để lại buồn khi hoàng hôn xuống bóng
Xây mộng lành hai đứa hẹn yêu nhau
Sống bên nhau cho đến thuở bạc đầu
Nhưng truyện tình đôi ta không đạt được

Em sang ngang thôi đành tan mộng ước
Buổi cuối cùng gặp gỡ cũng chiều thu
Mưa phùn bay trắng xoá tựa sương mù
Cảnh vật buồn tình đôi ta câm nín

Dòng tâm sự từ đây đem nhốt kín
Giờ thu về em còn nhớ hay quên
Tiếc tình đầu bao mộng đẹp êm đềm
Anh đau khổ bên nỗi buồn gác trọ
 
Phạm Sĩ Trung

 
R
 



     Tình cũ thu xưa
 
Thế là đã mấy Thu rồi anh nhỉ?
Đến hôm nay trở lại phố xưa
Gác trọ nay đâu còn bóng người xưa
Góc phố nhỏ còn mình em ướt lệ.
 
Chuyện ngày xưa hai đứa mình ước hẹn
Những chiều về vương phai tóc em bay
Con đường hoa ta chung bước ngày ngày
Tà áo trắng say hồn tình cõi mộng.
 
Nay về đây, một mình em lẻ bóng
Lòng bồi hồi nơi ta đã hẹn trông
E ấp trao nhau nụ hôn tình nồng
Để giờ còn như ấm bờ môi lạnh.
 
Thu lại sang rồi, heo may vắng anh
Con phố xưa chẳng còn hương hoa sữa.
Em vẫn nhớ anh trong từng hơi thở. 
Để mỗi Thu về, lại xốn xang phố xưa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2008 03:43:12 bởi Viet duong nhan >
#46
    phamsitrung 08.07.2007 03:28:02 (permalink)
    0
    Xin mời các ACE/các Bạn vào nghe nhạc phẩm:

    Thu Về Em Có Hay
    *Xin bấm vào tên bài hát trên đây để nghe

    Thơ:Phạm Sĩ Trung
    Nhạc:Phạm Anh Dũng
    Hòa âm&Đàn:Nguyễn Minh Châu
     
    Chúc các ACE/các Bạn có những ngày vui cuối tuần...


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2007 03:41:14 bởi phamsitrung >
    #47
      NuocMatMuaThu 08.07.2007 14:04:51 (permalink)
      0
       
      Trích đoạn: phamsitrung

      SÀI-GÒN ƠI ! ANH ĐÃ VỀ ĐÂY

      Sài-Gòn ơi!Anh đã về đây
      Thăm em cho thỏa nhớ vơi đầy
      Những con đường phố thân quen ấy
      Bao là thay đổi những tháng ngày

      Sài-gòn ơi!Anh đã về đây
      Thăm ngôi trường cũ thấy bồi hồi
      Vòng qua đường phố xưa hò hẹn
      Kỷ niệm dâng lên cả một trời

      Sài-gòn ơi!Anh đã về đây
      Thanh Quan chẳng còn những hàng cây
      Hoa sao rơi rụng giờ thay đổi
      Với những hàng cây tên đổi thay

      Sài-gòn ơi!Anh đã về đây
      Nao nao,nhung nhớ lần bồi hồi
      Nhìn em thay đổi lòng thương nhớ
      Khung trời kỷ niệm nỗi chơi vơi


      Phạm Sĩ Trung

       
       
       
       
       
      Anh Trung mến
       
      Dạ Thu xin gởi lời mến chào anh khỏe và bình an, Thu xin rất cám ơn anh đã mang bài thơ NMMT về mến tặng cho trang thơ Thu, bài thơ rất dễ thương, Thu xin thành thật cám ơn anh thật nhiều, và cho Thu xin gởi lời mến chúc anh luôn bình an, vạn sự được tốt đẹp như ý, hồn thơ luôn đầy và đẹp đẹp mãi :)
       
      Thân ái
       
      NuocMatMuaThu
       
       
      #48
        phamsitrung 08.07.2007 14:05:11 (permalink)
        0
        SÀI GÒN EM CÒN ĐÓ

        Sài Gòn em còn đó

        Trời vẫn còn mây bay
        Đường phố xưa hò hẹn
        Ngày nào tay trong tay

        Sài Gòn em còn đó
        Phố phường vần còn đông
        Gió tung bay tà áo
        Chiều tím phủ dòng sông

        Sài Gòn em còn đó
        Vẫn hai mùa nắng mưa
        Đèn vàng từng khu phố
        Héo hắt buồn như xưa

        Sài Gòn em còn đó
        Anh nơi chốn xa xôi
        Những tháng ngày mong nhớ
        Nỗi buồn đau chơi vơi

        Sài Gòn em còn đó
        Nghìn trùng ta cách xa
        Tâm tư sầu lắng đọng
        Lệ trào dâng nhạt nhòa


        Phạm Sĩ Trung
         
        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2008 03:45:48 bởi Viet duong nhan >
        #49
          phamsitrung 08.07.2007 14:09:26 (permalink)
          0

          Trích đoạn: NuocMatMuaThu

           
          Trích đoạn: phamsitrung

          SÀI-GÒN ƠI ! ANH ĐÃ VỀ ĐÂY

          Sài-Gòn ơi!Anh đã về đây
          Thăm em cho thỏa nhớ vơi đầy
          Những con đường phố thân quen ấy
          Bao là thay đổi những tháng ngày

          Sài-gòn ơi!Anh đã về đây
          Thăm ngôi trường cũ thấy bồi hồi
          Vòng qua đường phố xưa hò hẹn
          Kỷ niệm dâng lên cả một trời

          Sài-gòn ơi!Anh đã về đây
          Thanh Quan chẳng còn những hàng cây
          Hoa sao rơi rụng giờ thay đổi
          Với những hàng cây tên đổi thay

          Sài-gòn ơi!Anh đã về đây
          Nao nao,nhung nhớ lần bồi hồi
          Nhìn em thay đổi lòng thương nhớ
          Khung trời kỷ niệm nỗi chơi vơi


          Phạm Sĩ Trung

           
           
           
           
           
          Anh Trung mến
           
          Dạ Thu xin gởi lời mến chào anh khỏe và bình an, Thu xin rất cám ơn anh đã mang bài thơ NMMT về mến tặng cho trang thơ Thu, bài thơ rất dễ thương, Thu xin thành thật cám ơn anh thật nhiều, và cho Thu xin gởi lời mến chúc anh luôn bình an, vạn sự được tốt đẹp như ý, hồn thơ luôn đầy và đẹp đẹp mãi :)
           
          Thân ái
           
          NuocMatMuaThu
           
           


          NMMT,
          Cám ơn Thu ghé đọc thơ và post thơ ở đây!
          Chúc Thu 1 đêm an lành nhé!
          Tình thân,
          PST
          #50
            phamsitrung 08.07.2007 23:33:26 (permalink)
            0
            SÀI GÒN EM Ở ĐÂY

            Sài Gòn em ở đây
            Áo dài vẫn tung bay
            Tóc thề trong gió nhẹ
            Vương lá vàng rơi bay

            Sài Gòn em ở đây
            Nhớ anh những tháng ngày
            Nay nghìn trùng xa cách
            Tìm anh trong mây bay

            Sài Gòn em ở đây
            Đường hò hẹn lối xưa
            Mình em âm thầm bước
            Nhớ những ngày đón đưa

            Sài Gòn em ở đây
            Vẫn hai mùa nắng mưa
            Đường về nhà chung lối
            Đâu còn anh đón đưa

            Sài Gòn em ở đây
            Trong nỗi buồn cô đơn
            Con tim em thổn thức
            Với nỗi đau từng cơn

            Sài Gòn em ở đây
            Kỷ niệm làm sao quên
            Bóng anh xa vời quá
            Nhớ anh thầm gọi tên


            Phạm Sĩ Trung
             
            #51
              phamsitrung 09.07.2007 23:56:30 (permalink)
              0
              SÀI GÒN EM Ở ĐÓ

              Sài Gòn em ở đó
              Có còn những hàng cây
              Sài Gòn em còn đó
              Lá vàng vẫn còn bay

              Sài Gòn em ở đó
              Có còn áo dài bay
              Sài Gòn em còn đó
              Tóc em tỏa hương say

              Sài Gòn em ở đó
              Vẫn sáng nắng chiều mưa
              Sài Gòn em còn đó
              Xa rồi kỷ niệm xưa

              Sài Gòn em ở đó
              Những tháng ngày cách xa
              Sài Gòn ôi niềm nhớ
              Lệ trào dâng nhạt nhòa


              Phạm Sĩ Trung
               
              #52
                phamsitrung 11.07.2007 06:17:07 (permalink)
                0
                 

                Model: Diễm Thuyên
                Visual Layout: Diễm Thuyên


                TÌNH KỸ NỮ

                Em hỡi em ơi... trong đèn màu, mờ mờ...
                Sau những cơn say, nghe lòng mình vẫn bơ vơ...
                Và từng đêm về lòng vẫn cô đơn...
                Và từng đêm về tình vẫn xa xôi...
                Và từng đêm về lệ vẫn tuôn rơi...

                My love… amongst the dim blurry of light...
                After the veils of soberness, the soul is still misplaced...
                And returning from the night, the soul is still lonely…
                And returning from the night , love is still distant…
                And returning from the night, tears still stream…


                MÙA THU ÁO ĐEN

                *Bài thơ tặng cháu D.T

                Em ngồi đây với mùa thu lá chết
                Đếm lá bay bao nỗi nhớ bâng khuâng
                Từng nỗi nhớ gợi về từng nỗi nhớ
                Nghe lá rơi xào xạc thấy lâng lâng

                Từng thu chết rồi từng thu đã chết
                Trong tim em in dấu bóng hình người
                Người yêu ơi!Người em yêu có biết?
                Những đêm trường lòng thổn thức đầy vơi

                Trời đất kia đã ngả sắc thu vàng
                Khiến hồn em buồn bao nỗi miên man
                Em nghe mùa thu về trong tóc rối
                Tình yêu ơi!Sao tan vỡ ngỡ ngàng

                Tiếng lá rơi như tiếng khóc nghẹn ngào
                Nước mắt em tuôn trào xuống niềm đau
                Kể từ thu tình yêu em đã chết
                Áo đen này em tiễn mộ tình sâu


                Phạm Sĩ Trung
                #53
                  hongsang 11.07.2007 08:03:55 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: phamsitrung

                   
                   
                  Cánh  Hoa  Thời  Loạn
                   
                  Chiều  nay  Lính  trận  về  thôn  Phước.
                  Nhưng  vắng  đâu  người  tôi  mến  thương.
                  Chia  tay  lần  ấy  là  ly  biệt.
                  Ai  hiểu  giùm  tôi  nỗi  đoạn  trường.
                   
                  Ước  hẹn  hôm  nào  anh  có  nhớ.
                  "Anh  đi  mạnh  giỏi  đến  khi  về "
                  "Em  nguyền  chờ  đợi  ngày  tao  ngộ".
                  Với  chiếc  hôn  dài...tim  tái  tê...
                   
                  Một  năm  vẫn  lặng  lẽ  trôi  qua.
                  Anh  về  khu  chiến  xa  quá  xa.
                  Đêm  đêm  nhìn  hỏa  châu  soi  sáng.
                  Thương  quá , người  trai  giữ  quê  nhà... 
                   
                  Có  người  con  gái  đứng  bên  sông.
                  Thẻ  bài  đọc  mãi  cũng  thuộc  lòng.
                  Tên - Họ , số  quân  và  loại  máu.
                  Của  người  Lính  chiến   giữ  non  sông...
                   
                  Buổi  tối  hôm  nao  buồn  giã  biệt.
                  Bầu  trời  lấp  lánh  vạn  vì  sao.
                  Em  ngước  nhìn  sao  trời  cầu  nguyện.
                  Thanh  bình  mau  đến  ta  bên  nhau...
                   
                  Băng  trắng  thập  hồng  tròn  nguyện  ước.
                  Dâng  trọn  hồn  này  cho  núi  sông.
                  Mai  sau  có  chết  cho  đất  nước.
                  Danh  này  thôn  nữ  của  Phước  Long...
                   
                  Trót  làm  con  gái  trong  thời  chiến.
                  Quyết  lòng  nối  bước  Triệu - Trương  Vương.
                  Xoa  dịu  cuộc  đời  bằng  tất  cả.
                  Bằng  âu  lo  đó...với  tình  thương...
                   
                  Hồng Sang
                   
                  R
                  Anh  Trung  kính !
                  Dạo  vườn  thơ  anh , HS  thấy  có  tấm  hình  này , xin  phép  anh  cho  HS  dán  vào  bài  thơ  nhé.
                  Cám  ơn  anh  nhiều ,
                  Chúc  anh  vui.
                  HS
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2008 03:50:02 bởi Viet duong nhan >
                  #54
                    Quang Lãng 11.07.2007 08:18:33 (permalink)
                    0
                    Anh Trung hay làm thơ cho cô cháu đặc biệt này của anh ha. Dạo này anh có vẽ sáng tác ít lại phải không anh ạ?
                    #55
                      phamsitrung 12.07.2007 01:15:23 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: hongsang


                      Trích đoạn: phamsitrung

                       
                       
                      Cánh  Hoa  Thời  Loạn
                      .......................................
                      .............................................
                      .........................................
                      ........................................
                       
                      Anh  Trung  kính !
                      Dạo  vườn  thơ  anh , HS  thấy  có  tấm  hình  này , xin  phép  anh  cho  HS  dán  vào  bài  thơ  nhé.
                      Cám  ơn  anh  nhiều ,
                      Chúc  anh  vui.
                      HS


                      Quen biết mà sao chị còn khách sáo xin phép vậy?
                      Thơ về 1 thời chinh chiến của chị hay lắm!
                      Chúc chị vui mạnh luôn và hăng say sáng tác!
                      Tình thân,
                      PST
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2007 23:32:52 bởi phamsitrung >
                      #56
                        phamsitrung 12.07.2007 01:22:03 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: QUANG LÃNG

                        Anh Trung hay làm thơ cho cô cháu đặc biệt này của anh ha. Dạo này anh có vẽ sáng tác ít lại phải không anh ạ?

                        Anh QL ơi!
                        Vì bận và không được khoẻ nên sáng tác ít hơn lúc trước anh ạ!
                        Thôi thì thấy hình cô cháu nên nổi hứng làm tặng cho cô cháu vậy thôi!
                        Mong sẽ sáng tác nhiều để cho anh còn phổ nhạc chứ!!!
                        Chúc anh luôn an vui nha!
                        Thân mến,
                        PST
                        #57
                          phamsitrung 12.07.2007 07:27:55 (permalink)
                          0
                          SÀI GÒN NỖI NHỚ

                          Còn đây những nỗi nhớ nhung
                          Sài Gòn xa cách muôn trùng xa xôi
                          Tâm can xao xuyến bồi hồi
                          Sài Gòn kỷ niệm một thời âm vang

                          Những đêm thức giấc bàng hoàng
                          Sài Gòn qua giấc mộng vàng nhớ thương
                          Nghe lòng bao nỗi vấn vương
                          Sài Gòn một thuở thân thương gọi về

                          Những ngày của tuổi đam mê
                          Một thời em với tóc thề ngang vai
                          Mùa Thu vàng lá rơi bay
                          Hẹn hò song bước những ngày bên nhau

                          Con đường vương những hoa sao
                          Ngôi trường cổ kính ngọt ngào tình yêu
                          Tung bay tà áo những chiều
                          Điểm tô thành phố mỹ miều thân thương

                          Nơi đây nỗi nhớ quê hương
                          Sài Gòn một thuở còn vương tháng ngày
                          Yêu em bao nỗi đắm say
                          Sài Gòn nỗi nhớ vơi đầy trong tôi


                          Phạm Sĩ Trung
                           
                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2008 03:52:58 bởi Viet duong nhan >
                          #58
                            NganGiang 12.07.2007 14:39:11 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: phamsitrung


                             
                            Sài Gòn nhớ anh
                             
                            Từ mùa Thu đó anh đi
                            Sài Gòn vẫn vậy, thầm thì nhớ mong
                            Khung trời dẫu cách nghìn trùng
                            Chẳng ngăn cách được tình chung thuở nào.
                            Con đường rợp bóng hoa sao
                            Còn vương chân bước biết bao hẹn hò.
                            Chiều chiều áo trắng ngẩn ngơ
                            Cánh chim lẻ bóng, bơ vơ khôn cùng.
                            Sài Gòn trong nỗi nhớ nhung
                            Mong ngày gặp lại, tương phùng yêu thương.
                            #59
                              phamsitrung 12.07.2007 23:31:57 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: NganGiang


                              Trích đoạn: phamsitrung



                              Sài Gòn nhớ anh
                               
                              Từ mùa Thu đó anh đi
                              Sài Gòn vẫn vậy, thầm thì nhớ mong
                              Khung trời dẫu cách nghìn trùng
                              Chẳng ngăn cách được tình chung thuở nào.
                              Con đường rợp bóng hoa sao
                              Còn vương chân bước biết bao hẹn hò.
                              Chiều chiều áo trắng ngẩn ngơ
                              Cánh chim lẻ bóng, bơ vơ khôn cùng.
                              Sài Gòn trong nỗi nhớ nhung
                              Mong ngày gặp lại, tương phùng yêu thương.


                              Cám ơn Ngân Giang ghé đọc thơ và post bài thơ về Sài Gòn!
                              Chúc NG luôn an lành nhé!
                              Tình thân,
                              PST
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 21 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 315 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9