Thơ PHẠM SĨ TRUNG

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 315 bài trong đề mục
Tác giả Bài
phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 12.07.2007 23:36:38
0
SÀI GÒN VẪN CÒN ĐÂY

Sài Gòn vẫn còn đây
Phố phường vẫn còn đông
Áo dài bay trong gió
Quyện bao nỗi nhớ thương

Xa vời bao năm tháng
Sài Gòn vẫn còn đây
Theo thời gian năm tháng
Sài Gòn lắm đổi thay

Sài Gòn bao niềm nhớ
Thành phố đầy thân thương
Kỷ niệm còn in dấu
Mãi mãi còn vấn vương

Sài Gòn vẫn còn đây
Bao tình nồng đắm say
Ngàn trùng ôi xa cách
Thương nhớ bao tháng ngày

Sài Gòn ơi Sài Gòn
Những con đường thân quen
Hàng cây cao bóng mát
Tình yêu thật êm đềm

Sài Gòn ơi Sài Gòn
Nơi tôi đã lớn lên
Nhớ thương buồn vời vợi
Suốt đời chẳng sao quên


Phạm Sĩ Trung

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 21:27:48 bởi Viet duong nhan >

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 13.07.2007 07:22:36
0


 
YÊU NHAU BỐN MÙA
 
Ngày mình yêu nhau
Hoa Xuân khoe mầu
Chim vang tiếng hót
Tình ta dài lâu

Em đến với anh
Phượng đỏ rực trời
Hè về xao xuyến
Tình yêu đầy vơi

Mình nói yêu nhau
Thu sang lá vàng
Tình ca nhung nhớ
Giọng hát tiếng đàn

Mình sống bên nhau
Giá lạnh Đông về
Tình yêu sưởi ấm
Trọn vẹn câu thề

 
Phạm Sĩ Trung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2007 04:02:37 bởi phamsitrung >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 13.07.2007 09:11:43
0
 
Trích đoạn: phamsitrung
 
TỪ DẠO EM ĐI (I)
 
Từ dạo em đi
Áo trắng thôi bay
Trời buồn nắng nhạt
Âm u tháng ngày

Từ dạo em đi
Tình đã tan rồi
Con tim se thắt
Lòng buồn chơi vơi

Từ dạo em đi
Hồn anh thẫn thờ
Tâm tư sầu lắng
Tàn một giấc mơ

Từ dạo em đi
Sầu đau ngỡ ngàng
Trong từng khu phố
Mình anh lang thang

 
Phạm Sĩ Trung
 
 
 
 
Anh Trung mến
 
Thu xin gởi lời mến chúc anh một ngày mới bình an và vạn sự được tốt đẹp như ý, xin rất cám ơn anh cho bài thơ rất hay vừa qua
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu

Quang Lãng
  • Số bài : 128
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 13.07.2007 11:09:43
0
Anh Trung chắc chưa bỏ thêm bài bài đây vì bận rồi? Cho mọi người được ngắm rừng thơ của anh nữa chứ? Vui mạnh luôn nhé anh.

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 13.07.2007 13:24:44
0
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2007 00:36:27 bởi phamsitrung >

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 14.07.2007 04:11:45
0
SÀI GÒN,ANH YÊU EM
 
Sài gòn,anh yêu em
Sài gòn ngày xa xưa
Những con đường kỷ niệm
Hoa sao rụng như mưa

Sài gòn,anh yêu em
Những ngày tháng xa xôi
Con đường me rụng lá
Đưa hồn lên chơi vơi

Sài gòn,anh yêu em
Những con đường thân quen
Chỉ còn trong nỗi nhớ
Bây giờ đã thay tên

Sài gòn,anh yêu em
Với ngôi trường thân thương
Cùng công viên ghế đá
Những chiều nắng nhẹ vương

Sài gòn,anh yêu em
Anh yêu em vô vàn
Tháng năm dài xa cách
Bao niềm nhớ chứa chan

 
Phạm Sĩ Trung

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 14.07.2007 05:10:27
0
SAIGON
 
Anh  ơi ! Saigon  mưa  bay.
Sân  trường  Đại  Học  hàng  cây  bên  đường.
Nhạt  nhòa  như  khói  như  sương.
Ánh  đèn  vàng  vọt  còn  vương  dáng  gầy.
 
Anh  ơi !  gió  cuốn  lá  bay.
Lá  me  hiu  hắt  những  ngày  năm  xưa.
Saigon  sáng  nắng  chiều  mưa.
Bóng  ai  khuất  ngõ  đong  đưa  giọt  buồn.
 
Anh  ơi !  em  nhớ  Saigon.
Nhịp  xe  Thổ  Mộ  khi  còn  bóng  đêm.
Tiếng  rao  quà  sớm  cuối  thềm.
Gót  giầy  vội  vã  dần  chìm  ngõ  xa.
 
Anh  ơi !  ngày  ấy  sân  ga.
Con  Tàu  không  đến  xót  xa  người  chờ.
Bên  thềm  một  bóng  bơ  vơ.
Còn  đâu  cái  tuổi  ngây  thơ  học  trò...
 
Hồng Sang
 
Vào  vườn  anh , anh  làm  HS  nhớ  Saigon  quá...
chúc  anh  vui  nhé

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2007 05:14:00 bởi hongsang >
Attached Image(s)

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 14.07.2007 08:13:10
0


 
TÌNH BUỒN ÁO TRẮNG

Áo trắng em ngồi chờ đợi ai
Lòng anh vuơng vấn đã bao ngày
Yêu em trong nỗi sầu vạn cổ
Nhớ nhung một tà áo trắng bay


Áo trắng ngày xưa cuộc tình sầu
Cuộc tình diễm tuyệt lắm thương đau
Thề non hẹn biển trăng sao đó
Duyên kiếp không thành nỗi đớn đau

Yêu nhau thuở ấy áo trắng bay
Đường xưa hò hẹn những tháng ngày
Giờ đây vắng bóng đường hoang lạnh
Cuối đường ẩn hiện áo trắng bay

Tình yêu ngày ấy đã đong đầy
Bao nhiêu mộng đẹp nguyện uớc xây
Mà sao trời nỡ làm tan nát
Hợp tan mang nặng nỗi đắng cay


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 14.07.2007 08:18:23
0

Trích đoạn: hongsang

SAIGON
 
Anh  ơi ! Saigon  mưa  bay.
Sân  trường  Đại  Học  hàng  cây  bên  đường.
Nhạt  nhòa  như  khói  như  sương.
Ánh  đèn  vàng  vọt  còn  vương  dáng  gầy.
 
Anh  ơi !  gió  cuốn  lá  bay.
Lá  me  hiu  hắt  những  ngày  năm  xưa.
Saigon  sáng  nắng  chiều  mưa.
Bóng  ai  khuất  ngõ  đong  đưa  giọt  buồn.
 
Anh  ơi !  em  nhớ  Saigon.
Nhịp  xe  Thổ  Mộ  khi  còn  bóng  đêm.
Tiếng  rao  quà  sớm  cuối  thềm.
Gót  giầy  vội  vã  dần  chìm  ngõ  xa.
 
Anh  ơi !  ngày  ấy  sân  ga.
Con  Tàu  không  đến  xót  xa  người  chờ.
Bên  thềm  một  bóng  bơ  vơ.
Còn  đâu  cái  tuổi  ngây  thơ  học  trò...
 
Hồng Sang
 
Vào  vườn  anh , anh  làm  HS  nhớ  Saigon  quá...
chúc  anh  vui  nhé

 

SÀI GÒN ƠI ! KỶ NIỆM TÌNH YÊU
 
Buồn cho kiếp sống tha phương,
Nhìn về quê cũ sầu thương ngập tràn.
Tình yêu đất nước chứa chan,
Giờ đây xa cách muôn vàn nhớ thương.
Sài gòn đường phố thân thương,
Hàng cây bóng mát còn vương mối tình.
Sài gòn kỷ niệm bóng hình,
Ngày xưa hai đứa say tình bên nhau.
Sài gòn những buổi mưa mau,
Bầu trời tươi mát mái đầu bên nhau.
Gia Long trường đó sớm mai,
Hàng ngàn bướm trắng tung bay sân trường.
Xa xưa lòng vẫn vấn vương,
Kỷ niệm len lén gọi thương nhớ về.
Yêu nhau nguyện ước câu thề,
Cuốn theo cơn gió tìm về biển khơi.
Anh đây ở chốn xa xôi,
Nhớ về kỷ niệm xa vời nhớ thương.

 
Phạm Sĩ Trung
 
 

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 17.07.2007 13:14:12
0
Một lần nữa
Xin mời các ACE/các Bạn vào nghe lại nhạc phẩm:
 
GIÒNG LỆ KHÔNG RƠI
Thơ:Phạm Sĩ Trung
Nhạc:Đỗ Quân
Tiếng hát: Phi Nguyễn
Hoà âm: Quang Đạt
 
*Xin click vào music sheet để nghe.
 

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 20.07.2007 06:20:39
0
SAIGON ƠI!ANH NHỚ EM!
 
Saigon ơi,anh nhớ em!
Nhớ những ngày êm đềm
Của một thời tuổi trẻ
Đã sống và lớn lên

Saigon ơi,anh nhớ em!
Nhớ đường phố thân quen
Một thời mòn gót nhỏ
Một thời tuổi thanh niên

Saigon ơi,anh nhớ em!
Bao tà áo khoe mầu
Của những chiều thứ bảy
Giáo đường vẳng kinh cầu

Saigon ơi,anh nhớ em!
Tình yêu và chiến tranh
Thời gian đã cướp mất
Những ngày của tuổi xanh

Saigon ơi,anh nhớ em!
Bao kỷ niệm nơi đây
Mãi mãi còn vương vấn
Hoài nỗi nhớ tháng ngày

Saigon ơi,anh nhớ em!
Mỗi lần trở về thăm
Ngậm ngùi anh thầm khóc
Nỗi buồn nhớ âm thầm

 
Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 21.07.2007 01:25:48
0
ANH ĐÃ VỀ SÀI GÒN

Anh đã về Sài Gòn
Thăm lại ngôi trường xưa
Những con đường hẹn hò
Của những ngày đón đưa

Anh đã về Sài Gòn
Mẹ già ra đầu ngõ
Hớn hở đứng chờ trông
Cùng một đàn em nhỏ

Anh đã về Sài Gòn
Đèn đường vàng không tỏ
Chân bước trên lối mòn
Một thời của tuổi thơ

Anh đã về Sài Gòn
Những buồn vui kỷ niệm
Với bầu trời mênh mông
Suốt đời chẳng sao quên

Anh đã về Sài Gòn
Sài Gòn thay đổi lốt
Vài con đường cây cao
Chẳng còn như thuở nào

Anh đã về Sài Gòn
Lâng lâng thấm vào hồn
Bao niềm thuơng nỗi nhớ
Về một thời lớn khôn


Phạm Sĩ Trung
R 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 21:38:22 bởi Viet duong nhan >

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 21.07.2007 04:43:25
0
EM YÊU DẤU ƠI!
*Gửi em yêu dấu suốt đời...

Em yêu dấu ơi!
Ngồi gần bên anh
Cùng ôn kỷ niệm
Chuyện tình chúng mình

Thuở yêu nhau đó
Cùng ngồi bên nhau
Nghe từng nhịp thở
Trao nụ hôn đầu

Mùa Xuân năm nào
Cùng nói tiếng yêu
Đào,mai đua nở
Ngàn hoa diễm kiều

Những chiều hẹn hò
Nắng vàng nhẹ vương
Qua từng khu phố
Trăm nhớ ngàn thương

Em yêu dấu ơi!
Tình mình lên ngôi
Bao lời thề thốt
Yêu nhau trọn đời

Đã bao năm rồi
Cuộc sống nổi trôi
Chia ngọt sẻ bùi

Hạnh phúc chẳng vơi

Phạm Sĩ Trung



phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 26.07.2007 05:17:47
0


CHUYỆN TÌNH HOA "TI-GÔN"
*Cảm xúc bài thơ Hai Sắc Hoa "Ti-Gôn"
của T.T.KH


Cánh hoa mầu máu tựa con tim
Buồn vương tan nát những mảnh tình
Từng cánh hoa tim dần tan vỡ
Rơi xuống âm thanh biển sóng tình

"Ti-Gôn" thuở ấy một chuyện tình
Chuyện tình dang dở hoa "Ti-Gôn"
T.T.KH. là ai đó?
"Ti-Gôn" tan nát vỡ trong hồn

Chiều buông nắng nhạt sắc hoa mầu
Tựa mầu máu đỏ hoa tim vỡ
Bài thơ năm ấy vẫn còn vang
Mầu hoa tim vỡ chẳng xóa mờ

Em ở đầu sông anh cuối sông
Nhìn hoa tim vỡ chẩy theo dòng
Nhạt nhòa nước mắt dòng máu chẩy
Bao cánh hoa tim tựa máu hồng

Em đi lấy chồng thế là xong
Còn lại trong anh chuyện tình buồn
Chuyện tình dang dở như hoa vỡ
Mầu máu hoa tim chẩy ngập hồn


Phạm Sĩ Trung

Quang Lãng
  • Số bài : 128
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 26.07.2007 05:28:54
0
Anh Trung mến,
 
Hoa màu máu mà...chữ cũng vậy anh ạ. Đọc mà phải...xót xa theo !
Chúc anh luôn vui mạnh và cám ơn anh quá chu đáo với QL.

Quang Lãng
  • Số bài : 128
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 26.07.2007 11:44:09
0
Để đính chính cho rõ ràng thì Quang Lãng xin cám ơn sự sốt sắng và khiêm tốn của nhà thơ Pham sĩ Trung.Ông nâng đỡ Quang Lãng, giống như nhà thơ Trạch Gầm,vì cảm mến khả năng thôi chứ còn trên phương diện kinh nghiệm sống cũng như tuổi tác thì...hơn hẵn Quang Lãng. Xin cám ơn sự nâng đỡ của ông.

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 28.07.2007 00:36:52
0
Quang Lãnng à!
Đừng khách sáo không có gì phải cám ơn tôi hết!
Nếu QL gọi tôi bằng ông thì hãy gọi chị VDN là bà đó;vì chúng tôi ngang tuổi nhau!Vả lại ở lứa tuổi chúng tôi, nhiều người vào sinh họat cùng với nhiều người tuổi trẻ tài cao mà chẳng ai biết ai!
Chúc  QL tìm đuợc những niềm vui nơi đây!

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 28.07.2007 00:39:09
0
MAI TA VỀ SÀI GÒN

Mai ta về Sài Gòn
Thành phố cũ thân yêu
Mai ta về Sài Gòn
Thăm Mẹ già kính yêu

Mai ta về Sài Gòn
Về thăm ngôi nhà cũ
Nơi mái ấm gia đình
Của những ngày ấu thơ

Mai ta về Sài Gòn
Cùng thăm ngôi truờng xưa
Nơi ghi nhiều kỷ niệm
Của những ngày xa xưa

Mai ta về Sài Gòn
Thăm những con đường xưa
Nơi ta từng hẹn hò
Của những ngày đón đưa

Mai ta về Sài Gòn
Cùng dạo khắp phố phường
Ngắm tà áo tung bay
Trong nắng vàng nhẹ vuơng

Sài Gòn ơi Sài Gòn
Mai ta sẽ về thăm
Cho vơi niềm nhung nhớ
Nghìn trùng chốn xa xăm


Phạm Sĩ Trung


phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 31.07.2007 23:33:49
0







Mời các ACE/các Bạn vào nghe nhạc phẩm:

TRÊN ĐỈNH BÌNH YÊN
Thơ:Phạm Sĩ Trung
Nhạc:Nguyễn Văn
Tiếng hát:Nguyễn Văn


*Xin click vào hình để vào nghe





phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 02.08.2007 03:53:38
0
ANH MUỐN LÀ MÂY
 
Anh muốn là mây
Bay đi khắp trời
Nương theo làn gió
Bay đi muôn nơi
 
Anh muốn là mây
Bay đến bên em
Vuốt mái tóc mềm
Mọng ướt  môi em
 
Anh muốn là mây
Mây vàng lững lờ
Những chiều êm ả
Dệt những vần thơ
 
Anh muốn là mây
Mây hồng hồng tươi
Đượm tình say đắm
Cho tình lên ngôi
 
Phạm Sĩ Trung
 

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 02.08.2007 07:16:50
0
Mời các ACE/các Bạn vào nghe nhạc phẩm:
Em Là Mây Anh Là Gió
Thơ: Phạm Sĩ Trung
Nhạc: Nguyễn Văn
Tiếng hát: Nguyễn Văn





Xin mời bấm vào hình để nghe


EM LÀ MÂY, ANH LÀ GIÓ

Em mây, anh gió
Gió cuốn mây trôi
Lơ lửng trên trời
Bay đi khắp nơi

Em mây, anh gió
Gió thổi mây bay
Bay đi muôn hướng
Trao tình ngất ngây

Em mây, anh gió
Gió vờn quanh mây
Mây bay theo gió
Trao tình đắm say

Em mây, anh gió
Quyện nhau luân vũ
Không trung tiếng nhạc
Nhạc tình vi vu
 
Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 02.08.2007 23:31:31
0


TÌM ANH

Tình em một thuở xa rồi
Bây giờ bến cũ ai ngồi khóc thương
Tìm anh ở bến sông Tương
Nhạt nhoà nước mắt sầu vương một trời

Chia tay chẳng nói một lời
Người đi dạo ấy tơi bời lòng tôi
Tìm anh khắp nẻo núi đồi
Sông xưa bến cũ bồi hồi khóc than

Tìm anh nơi vọng tiếng đàn
Dư âm ngày cũ miên man tình buồn
Từng giòng mắt lệ em tuôn
Nghe niềm cay đắng thấm hồn đớn đau

Anh ơi một thuở yêu nhau
Tiếng xưa ngày cũ còn đau một đời
Trời bầy ngăn cách lứa đôi
Tìm anh trong cõi xa vời xót xa


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 04.08.2007 07:34:44
0
Mời các ACE/các Bạn vào nghe nhạc phẩm:

BUỒN RIÊNG GÓC TRỜI

Thơ:Phạm Sĩ Trung
Nhạc:Nguyễn Văn
Trình bầy:Troubadour 9






Xin bấm vào hình để nghe


BUỒN RIÊNG GÓC TRỜI

Yêu em tha thiết
Giờ đây cách xa
Mang bao nỗi nhớ
Kỷ niệm xót xa

Tình ta tan vỡ
Mùa Thu năm nao
Lá vàng rơi khóc
Trong anh nghẹn ngào

Mùa Thu lại về
Lòng thấy nao nao
Lá rơi xào xạc
Từng nỗi xuyến xao

Xa nhau lâu rồi
Tình đã phai phôi
Nghìn trùng xa cách
Buồn riêng góc trời


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 05.08.2007 01:27:32
0
 



TÌNH LÀ THÚ ĐAU THƯƠNG

Tình một thuở xa xôi
Còn vang vọng dư âm
Tình buồn bao kỷ niệm
Trong nỗi đau âm thầm

Tình như cơn sóng sầu
Cuộn từ lòng biển sâu
Xô nhau từng đợt sóng
Vỡ theo sóng bạc đầu

Tình rơi trong cõi vắng
Niềm đau đớn không nguôi
Không gian như chìm lắng
Tháng năm dần phai phôi

Yêu nhau tình tha thiết
Rạo rực bừng con tim
Tình yêu tàn đoạn kết
Tím buồn nhuộm đồi sim

Giọt lệ đôi mi nhuộm
Nhạt nhòa với tình buồn
Môi mềm còn rướm máu
Tình là thú đau thương


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 08.08.2007 05:50:45
0
 




TÌNH BUỒN NHƯ LÁ RỤNG RƠI BAY

Thu đi thu đến nhuộm tháng ngày
Tình buồn như lá rụng rơi bay
Đuờng xưa hò hẹn vàng lá úa
Xào xạc vọng về nỗi đắng cay

Nước mắt mùa thu vẫn vơi đầy
Cuốn theo chiều gió lá vàng bay
Mắt nhung thuở ấy hồn chết lịm
Giờ đã xa rồi theo gió mây

Dòng sông ngày đó buổi chia tay
In hình trong mắt lá vàng bay
Anh còn giữ mãi hình ảnh ấy
Tình yêu trong trắng thuở thơ ngây

Mùa thu về đến gió heo may
Lành lạnh trong anh những tháng ngày
Đường xưa lối cũ mình một bóng
Lá vàng rơi phủ thấm hồn say

Nghe bản tình ca vang đâu đây
Xao xuyến hồn hoang quyện mây bay
Tan nát tâm can trong cơn xoáy
Tình buồn như lá rụng rơi bay


Phạm Sĩ Trung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 09:18:38 bởi phamsitrung >

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 08.08.2007 23:27:26
0
ANH BIẾT THU VỀ
 
Anh biết Thu về
Sương mù giăng giăng
Lá vàng rắc lối
Nỗi buồn anh mang

Cuộc tình vụn vỡ
Những mùa Thu qua
Ôm niềm đau đớn
Lòng đau xót xa

Ghế đá công viên
Ngày xưa bên nhau
Buồn trong thu lạnh
Vắng hai mái đầu

Thu đến Thu đi
Lệ dâng đôi mi
Nhạt nhòa sương khói
Tình sầu chia ly

Anh biết Thu về
Mang gió heo may
Áo vàng xưa đó
Tà áo tung bay

Thôi đã hết rồi
Một thời yêu nhau
Phương trời cách biệt
Để lại Thu sầu

 
Phạm Sĩ Trung
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2008 03:58:44 bởi Viet duong nhan >

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 10.08.2007 00:05:08
0
 


Model: Diễm Thuyên
Visual Layout: Diễm Thuyên
Photographer: Quốc Lê


CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG

Có những niềm riêng làm sao nói hết?
Như mây như mưa như cát biển khơi...
Có những niềm riêng làm sao ai biết?
Như trăng trên cao cách xa vời vợi...

There are internal feelings but how do I say it all?
Like clouds, like rain, like the vast sea sand...
There are certain feelings but who knows of them?
Like the moon on yonder, ever so distant...



 
MẮT BUỒN
*Tặng cô cháu D.T


Mắt em buồn vời vợi
Nhìn trong cõi xa xăm
Lá rụng bay về cội
Nghe bao nỗi phân vân

Rừng thu đầy lá úa
Nỗi buồn còn sau lưng
Mắt buồn rưng rưng lệ
Thu vàng phủ một vùng

Hình ảnh buổi chiều thu
In đậm trong mắt em
Hoàng hôn qua sương mù
Tóc bay phủ vai mềm

Nắng chiều dần nhuộm tím
Lá vàng rơi lịm hồn
Nét buồn vương khoé mắt
Ngóng trông anh mỏi mòn

Anh đi mùa thu ấy
Mắt buồn ngóng trông theo
Lá thu rơi rụng đầy
Nghe ngàn lá thông reo

Bây giờ anh nơi đâu
Em đứng đây một mình
Lá thu bay nghẹn ngào
Không gian buồn lặng thinh


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 11.08.2007 00:50:59
0

Em Đã Hát Anh Nghe
Thơ: Phạm Sĩ Trung
Nhạc: Nguyễn Văn
Tiếng hát:Nguyễn Văn





Xin mời bấm vào hình để nghe

 
EM ĐÃ HÁT ANH NGHE
 
Em đã hát anh nghe
Bài tình ca thiết tha
Em đã hát anh nghe
Bài tình ca xót xa

Em đã hát anh nghe
Bài tình ca đắm say
Em đã hát anh nghe
Bài tình ca đắng cay

Em đã hát anh nghe
Bài tình ca chúng ta
Mùa Thu về năm ấy
Thu vàng đẹp dáng pha

Một thời ta yêu nhau
Xây mộng ưóc mai sau
Tình yêu bao kỷ niệm
Mãi mãi sẽ bên nhau

Nhưng rồi một mùa Thu
Em đã hát anh nghe
Em hát một lần cuối
Bài tình ca tái tê

Em đã hát anh nghe
Bài tình ca thương đau
Cùng nhau rưng rưng lệ
Cho cuộc tình qua mau

 
Phạm Sĩ Trung
 





phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 12.08.2007 06:06:18
0
 



EM ĐÃ ĐI RỒI

Em đã đi rồi
Mình anh đứng đây
Lá vàng rơi khóc
Nghẹn ngào đắng cay

Thôi đành xa nhau
Quên đi lời thề
Yêu nhau thuở đó
Nỗi đau ê chề

Tình ta dở dang
Duyên kiếp lỡ làng
Con tim tan nát
Niềm đau ngỡ ngàng

Em đã đi rồi
Mình anh lang thang
Hàng cây phố vắng
Tình còn âm vang

Bao mùa thu đến
Bao mùa thu qua
Lá vàng rắc lối
Nghe từng xót xa


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 13.08.2007 02:15:28
0
ANH ĐÃ NÓI...

Anh đã nói em đừng yêu anh nữa
Để tình tan lệ khóc trút như mưa
Cho con tim mang niềm đau thổn thức
Cho giọt buồn nhỏ xuống nắng chiều thưa

Một lần lỡ yêu,một lần tan nát
Cho trái sầu cay dắng lịm bờ môi
Để cõi lòng mang nỗi buồn tan tác
Nghe trăng rơi vụn vỡ ánh sao trời

Yêu làm chi để mang buồn khổ lụy!
Tình mong manh sương khói biết không thành
Anh đã nói với bao lần gặp gỡ
Để mắt buồn những giọt lệ long lanh

Trách trời cao xui khiến gặp làm chi
Rồi chia tay trong bao nỗi ngỡ ngàng
Tình đã đến nhưng tình đi vội vã
Trong đêm trường trằn trọc với gối chăn

Anh đã nói buổi đầu khi gặp gỡ
Đừng yêu anh để chuốc lấy thương đau
Nhưng em nói tình yêu nào biết được
Bây giờ đây cam chịu mối tình sầu


Phạm Sĩ Trung

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 315 bài trong đề mục