Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Ngửa Tay Hứng Giọt Mưa Rơi
Ngửa tay hứng giọt mưa rơi
Đưa lên mặt rửa lệ đời đang lăn
Rửa hồn rửa những ăn năn
Quên đi hết những nhọc nhằn tháng năm
Ngửa tay hứng giọt âm thầm
Cuộc tình có những thăng trầm khó quên
Mặn nồng lạnh nhạt hờn ghen
Yêu thương giận ghét hơi men ái tình
Ngửa tay hứng giọt huyền linh
Cơn mưa thánh sủng ân tình thấm sâu
Mai kia hoa nở tươi màu
Tình yêu trở lại muôn màu ái ân
Ngửa tay hứng giọt chứa chan
Tình yêu ngày tháng ngút ngàn mộng mơ
Ngửa tay hứng những giọt mưa
Cúi đầu vuốt mặt mát mùa yêu thương
Nguyên Đỗ
Nguyen Đỗ mến;
Thu rất hân hạnh được ND dừng chân ghé thăm trang thơ Thu và đã lưu lại đôi dòng thơ thật đẹp, Thu xin cũng được phép gởi lại đôi dòng này, thay thế cho lòng cảm kích của mình, Thu xin mến chúc ND những lời chúc bình an và tốt đẹp nhất trong cuộc sống hôm nay và mãi mãi về sau, và xin được lần nữa Thu xin rất cám ơn ND đã ghé vào thăm trang thơ Thu và họa lại bài thơ thô sơ vừa qua của mình :)
Thân ái
NuocMatMuaThu