NHỮNG GIỌT MƯA THU_XIN LỖI SẼ KHÔNG NHẬN THƠ HỌA
Thay đổi trang: << < 4344 | Trang 44 của 44 trang, bài viết từ 646 đến 658 trên tổng số 658 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 04.10.2010 18:58:35 (permalink)
0



MƯA KHÓC VÌ AI

Mưa rơi trắc ẩn chuyện trần gian
Đổ xuống cành cây ướt lá vàng
Gợi nhớ trong ta nhiều kỷ niệm
Khơi làm mộng đẹp cũng vừa tan

Có phải hờn ai mưa bật khóc
Hay vì giận gió mãi rong chơi
Buồn cho thế sự tình tan vỡ
Rớt khiến hồn đau thật bất ngờ

Lạy trời xin nhé bớt mưa giông
Để lúc bình minh nắng sẽ hồng
Sưởi ấm con tim lòng thổn thức
Bao lần trở giấc thấy buồn không

NuocMatMuaThu

______________________________________
NuocMatMuaThu 06.10.2010 11:36:28 (permalink)
0

_______________________________________
NuocMatMuaThu 07.10.2010 12:41:44 (permalink)
0

____________________________________________
NuocMatMuaThu 11.10.2010 20:20:53 (permalink)
0




XUA ĐI HUYỀN THOẠI

Có tiếc thương gì cũng thế thôi
Giờ đây tất cả cũng qua rồi
Đừng nên nhắc lại làm chi nữa
Chỉ khiến đau lòng anh với tôi

Bởi lẽ vì ta...duyên...chẳng nợ
Đành xin chấp nhận chuyện chia xa
Quay lưng cúi mặt bàn chân bước
Cố dấu làn mi lệ đã nhoà

Hay là để mặc thời gian trôi
Thả nhẹ hồn bay về cuối trời
Cố gắng tìm quên đi kỷ niệm
Ngày xưa hai đứa mộng chung đôi

NuocMatMuaThu
______________________________________


NuocMatMuaThu 22.10.2010 12:00:38 (permalink)
0

___________________________________________
NuocMatMuaThu 24.10.2010 22:49:23 (permalink)
0



THƯƠNG CẢNH EM THƠ SAU CƠN LŨ LỤT
___________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2010 17:53:50 bởi NuocMatMuaThu >
trần như chuyên 27.10.2010 16:33:10 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


____________________________________________


....................

MAY!

Giọt lệ nhòa hết khoảnh trời
Vầng trăng lỡ khuyết, góc đời thêm đau!
Nửa tuần phai nhạt sắc màu
Nước mắt rơi sẽ tự lau lỗi lầm.

Người đi rơi chút hương thầm
Lỡ mang mang nặng - Ngấm ngầm tương tư.
Im hơi, lặng tiếng chối từ
Vàng, Thau có lẽ? - Thực hư tỏ tường!

Nghĩa tình nhạt mắm, phai tương
Ngói vỡ, sao Ngọc phải vương khối sầu?
Lá vàng đổi lấy mưa ngâu...!!!
............
Thơ bạn NMMT cảm động quá mình hòa chút nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2010 18:46:05 bởi trần như chuyên >
Hàn Nhân 27.10.2010 17:36:41 (permalink)
0
Em cũng thích những giọt mưa mùa thu lắm.. trong veo, cho em hòa chung cảm xúc nhé
 
Có hạt mưa nào rơi mềm tóc em
Có hạt mưa nào lặng lẽ rơi trên mắt
Có vị mặn hòa cùng dòng nước mát
Bản Tình ca Nghe mưa thật dịu dàng
 
Em chẳng ước mình hôn nhau trong mưa
Những hạt nước long lanh rơi đâu hết
Chỉ còn lại một màu xanh nhạt nhẽo
Bản tình ca Nghe mưa ướt hêt rồi.
 
  Thế còn mưa trên biển thì sao nhỉ?? cũng lãng mạn lắm phải không?? Mưa trên Biển vắng xa xôi
Biển như gần sát với Trời đêm nayGió mưa mù mịt tung bayThương hàng Dừa lắm, đêm nay thức rồi !Thôi đừng mưa nữa mưa ơiĐể Em tôi có khoảng Trời trong  xanh Những cơn gió mát ngọt lànhEm cười xinh quá hoá thành câu thơThêm vài giọt nắng ngu ngơCát dài óng ánh câu thơ ngọt ngàoĐêm buông ...em ngắm trời saoKhơi xa xanh thẳm... sóng vào trang thơ . Và rồi có những đêm.. người ấy thương thầm nhớ trộm một ai chăng! 
Ngoài trời mưa giăng ngangTrắng xóa loang hè phốAnh cô đơn ngồi đóĐiếu thuốc lập lòe rơi.
 Anh nhớ cô bé ấyĐa cảm hay khóc nhèYêu khoảng trời màu trắngCủa màn mưa trong đêm!  Trong căn phòng vắng vẻNhững nốt đàn vang lênAnh nghêu ngao" Hạ Trắng"Ru một cõi đi về. Hay là tâm trạng thức thao.. mà ngoài trời đầy mưa!! Mưa Thu rơi thật nhẹ nhàng
Hạt rơi trắng muốt dịu dàng mưa thuVườn trưa nay vắng chim gùCơn mưa bất chợt ... mưa Thu đó mà !Nắng lên bừng nở muôn hoaTiếng chim lại hót... chan hòa nắng rơiHeo may một thoáng chơi vơiLeng keng Chuông gió hát lời yêu thương...Hoa nắng trải khắp con đườngNgày xưa chung bước... vấn vương ... tóc dàiThu về nỗi nhớ nhân haiMong về đường cũ,  bóng .... dài .... bên nhau !  
 
 
 
NuocMatMuaThu 08.02.2011 12:27:01 (permalink)
0


Dạ, Thu xin mến chào anh trần như chuyên, anh vẫn khoẻ chứ ạ:

Dạ, Thu xin gởi lời rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé sang thăm Thu và để lại đôi dòng đồng cảm, Thu xin gởi lời mến chúc anh thêm một ngày mới bình an và thật dễ thương nơi quê Mẹ, và mến mong anh bảo trọng :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 20.05.2011 18:45:03 (permalink)
0



LẠC LỐI CHIỀU MƯA

Vi vu gió thổi lùa song thưa
Nhớ đặng làm sao ngỏ để vừa
Có biết không anh chiều nhạt nắng
Hàng cây đứng lặng khóc tình xưa

Em về chẳng hiểu mưa từ đâu
Tiếp nối theo nhau đổ giọt sầu
Kéo bước chân lê lòng bỗng chạnh
Như là kẻ chết dưới mồ sâu

NuocMatMuaThu

________________________________________
NuocMatMuaThu 29.07.2011 08:42:37 (permalink)
0



MỒ CÔI...TỘI LẮM
AI ƠI


Màn trời chiếu...đất nằm phơi
Xác thân bé bỏng cuộc đời...em...tôi
Mồ côi...tội lắm...ai ơi
Mấy ai thấu được lúc trời...mưa giông

Tìm đâu...ra giọt...nắng hồng
Sưởi em ấm lại lúc đông...gần...kề
Chạnh lòng ta...thấy tái tê
Với bao trăn trở não nề...còn...đây

Ước gì...gom được vầng mây
Ru em giấc ngủ tràn...đầy mộng...mơ
Hôn lên ánh mắt...mồ côi
Bảo rằng yêu mãi...ngàn...đời thiết tha

Ngủ đi em...để cho...ta
Ngồi đây vẫn được...ru hoài...ngàn năm...

NuocMatMuaThu

________________________________________
thanhsingle 02.08.2011 00:59:58 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu




MỒ CÔI...TỘI LẮM
AI ƠI


Màn trời chiếu...đất nằm phơi
Xác thân bé bỏng cuộc đời...em...tôi
Mồ côi...tội lắm...ai ơi
Mấy ai thấu được lúc trời...mưa giông

Tìm đâu...ra giọt...nắng hồng
Sưởi em ấm lại lúc đông...gần...kề
Chạnh lòng ta...thấy tái tê
Với bao trăn trở não nề...còn...đây

Ước gì...gom được vầng mây
Ru em giấc ngủ tràn...đầy mộng...mơ
Hôn lên ánh mắt...mồ côi
Bảo rằng yêu mãi...ngàn...đời thiết tha

Ngủ đi em...để cho...ta
Ngồi đây vẫn được...ru hoài...ngàn năm...

NuocMatMuaThu

________________________________________



Bé lang thang
 
Cây đường hiên mái chở che
Tấm thân gầy mọn le the chiếu mành
Thương bé sớm cảnh mồ côi
Sớm trưa chiều tối quên ôi kiếp người
Chân đất áo rách quần mành
Lang thang suốt ngỏ xin cành tình thương
Nhìn bé liếm láp thấp thèm
Khi nhìn xa đó mọi người vui ăn
Qua trường bé mãi đứng nhìn
Trẻ thơ cùng tuổi như mình ước ao
Đêm mưa, giông gió, mùa đông
Bé nằm chèo quẻo mà trông chạnh lòng
Tội chi thân bé đọa đày
Còn bé phải chịu đắng cay cuộc đời
Chỉ cầu mong Đấng Bề Trên
Che chở cho bé bước lên chính mình
Cầu mong thế thái nhân sinh
Thân thương chia sẽ bớt tình cho em.
NuocMatMuaThu 29.09.2011 19:49:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Phong Trần

Gởi Thu bài thơ pt mới làm xong, đã hơn 10 ngày rồi Thu vắng bóng...

ĐẾN BAO GIỜ

Đến bao giờ ta mới nhận ra nhau
Trên bước đường không lối mòn thực tế
Nào chông gai, chênh vênh hay góc bể
Em mỉm cười cùng tôi đón trăng thanh

Đến bao giờ gian dối hóa chân thành
Để tôi được thỏa nguyền cơn mộng mị
Tự thân mình vạch rõ điều chân lý
Trong vô tình ta hữu ý gặp nhau

Đến bao giờ không có tiếng “mai sau”
Và tan biến những vần thơ “hò hẹn”
Dẫu bên đời còn chút gì bẽn lẽn
Miễn thỏa lòng mong ước buổi tương giao

Tâm hồn ta du ngoạn với muôn sao
Cùng thực tại hai vì sao mơn trớn
Cơn sóng lòng không bão bùng vẫn gợn
Cùng tìm về đôi nẻo một niềm tin.

Pt.




TÂM TÌNH KHÚC

Gởi về anh...nỗi nhớ của lòng mình
Trên giấy trắng...tình thơ em còn viết
Vẫn hằn in...một chút gì..tha thiết
Đẹp như là...bài hát....khúc thu ca

Ru hồn em...viễn xứ đời xa nhà
Như cảm nhận, mùa Xuân về đầu ngõ
Để hôm nay....và mãi sau từ đó
Được một lần...thao thức đợi chờ ai

Chẳng còn lo...tháng rộng hoặc năm dài
Đời nhân thế...dẫu trăm lần nghiệt ngả
Bởi vì anh...là những gì tất cả
Trân trọng lòng...em giữ mãi ngàn năm

Dẫu là xa...nhưng lại hóa ra gần
Anh là gió...ru hồn em chiếc lá

NuocMatMuaThu

***


Phong thương mến:

Vâng, đã hơn mười ngày qua...Thu vắng bóng, nay Thu có dịp trở lại...nên xin lưu vội đôi dòng mến thăm Phong vẫn khỏe, và Thu xin rất cảm ơn Chàng Thơ vẫn còn nhớ đến Thu mùh đã dừng chân ghé sang thăm, và cũng đã để lại một bài thơ hay mến tặng, Thu nghe mình thật...ấm lòng...và xin được gởi lời tri ân và cảm kích...nhiều...và Thu cũng xin thương chúc Chàng Thơ đa tài...một đêm ngủ ngon...cùng với nhiều mộng lành...thật đáng yêu và cũng thật...là đáng nhớ :)

Thương mến

D. Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 19:55:22 bởi NuocMatMuaThu >
Thay đổi trang: << < 4344 | Trang 44 của 44 trang, bài viết từ 646 đến 658 trên tổng số 658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9