Có một mùa hoa cải nở vàng bên bến sông !
Thay đổi trang: << < 161718 > | Trang 16 của 18 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 269 bài trong đề mục
BichPhuong 09.08.2007 07:42:16 (permalink)
0

Biển có xa ửng hồng trong mắt ngọc
Sóng có bạc đầu cũng hát những lời yêu
Sóng sánh dập dìu nào có chi nhiều
Biển vẫn thức với trăng ngàn gió biển
 
Khỏang trời xanh có đàn chim én liệng
Gọi hư vô về với hư vô
Về đi em trong những tháng năm chờ
Xuân đang gọi lời tình yêu cháy bỏng !
                                      2007!
hobac 09.08.2007 16:43:58 (permalink)
0
Bến Yêu

Đây bến yêu rực hồng hoa nắng
Trái tim em thổn thức mong chờ
Người yêu ơi! ngày sao đẹp thế
Chút vô tình cũng dễ lên thơ

Đây bến yêu rực hồng hoa nắng
Muốn bên anh ghì siết tim nồng
Cho mắt môi tràn lên nhựa sống
Quay cuồng ta đốt mộng yêu đương

Đây bến yêu rực hồng hoa nắng
Đến bên em vội nữa người ơi
Có nghe không, tiếng trái tim mời
Trong em như bão tố dâng khơi

Hãy đến đây...
          đến đây người ơi

Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2007 18:44:48 bởi hobac >
BichPhuong 09.08.2007 22:24:27 (permalink)
0

Em không thể ,Em không ! Không thể
Không thể bước qua lời nguyền cố hữu
Của một thời khi còn niên thiếu
Bên sông này cha đã nói với em !
"Này con xin nhớ đừng quên
 Bén duyên con nhớ cái duyên thuyền này !!!"
 
Từ ngày , ngày ấy đến nay
Bao mùa cải đắng đất này ra hoa,
Mỗi lần đến tháng mưa sa
Dập vùi một cánh đồng hoa đau lòng
Bao lần cải đã ra ngồng
Chỉ trông một chút tơ hồng nên duyên
Cánh buồn nặng gió thuyền quyên
Chênh vênh mắt bão lời nguyền đảo chao
Thuyền về cái bến hôm nao
Mà sao vẫn để em xao xuyến lòng
Một mình đứng đó hư không
Tượng em đã tạc vào lòng gió bay !
                        09/8/2008!
 

 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/42FDF07F4B594717A535F523D856F6B9.jpg[/image]
Attached Image(s)
hobac 09.08.2007 23:26:05 (permalink)
0
Định Mệnh

Lẽ nào đâu lời nguyền là định mệnh
Em không giải, tôi cũng sẽ nguyện cầu
Cầu cho em quyên hết những u sầu
Và lời nguyền kia tán biến đi mau

Lẽ nào đâu lời nguyền là định mệnh
Thì em ơi trong đó có tôi rồi
Vậy chi nữa làm em thêm bối rối
Xin đừng vội quay mặt phía xa xôi

Lẽ nào đâu lời nguyền là định mệnh
Cha thương em cha sẽ rút lại thôi
Đừng líu kéo chút tình xưa dĩ vãng
Tháng năm về đánh cắp mất em tôi!

Hobac



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2007 23:27:15 bởi hobac >
BichPhuong 10.08.2007 08:20:43 (permalink)
0

Mưa !
Mưa vẫn mưa rơi vào giếng thơ
Thánh thót làm ai lại mơ hồ
Nặng gánh phong trần thơ với thẩn
Giếng sâu xao động cũng phân vân ?!
 
Em ơi ! Bong bóng nổi trên sân
Tí tách nổ tung mưa vẫn vậy
Giọt hè cũng chỉ đủ ướt chân
Mà sao mưa xối nhẹ trôi cả vần !
BichPhuong 11.08.2007 11:19:08 (permalink)
0

 
Anh vẫn ghét sắc màu nơi hoa nhựa
Dù không tàn với vĩnh viễn thời gian
Sao hương hồng thỏang thốt mãi trần gian
Để anh phải giận hờn, mua hoa nhựa.....
Cái cơ hội bỗng tàn như hoa úa...
Để bâng khuâng...Lệch lối những lời yêu !?
BichPhuong 12.08.2007 10:29:47 (permalink)
0
 

Có một Mùa hoa cải !
 
Em về trong mùa hoa cải
Đơm bông rạo rực chân đê
Xao xuyến vào từng ngọn gió
Mơ màng một bến chân quê
 
Em lại một lần ngóng đợi
Và cũng bao lần chờ mong
Đứng lặng nhiều lần bức tượng
Nóng chờ cơn gió mồ côi!
 
Anh ơi! Nếu ngày mai anh biết
Mùa đơm bông se sắt biết bao nhiêu
Dù mây tím che trời chiều đau thắt
Cải vẫn trỗ ngồng để đón lứa đơm bông!
 
Dù anh ơi , đêm đến đổ giông
Mưa nặng hạt dập vùi bao cánh lá
Chớp lửa rải bên sông lả tả…
Những đau buồn Cải vẫn thế đơm bông!
 
Mùa hoa trong lời nguyền là tha thiết
Nâng hồn thơ viết nên bản tình ca
Đơm bông trong khỏang nắng bao la
Là Hanh Phúc của một mùa hoa cải!...
 
Nở Vàng Bên Bến Sông !
                             11/8/2007!
BichPhuong 14.08.2007 06:57:46 (permalink)
0

Mùa hoa cải nở ven sông
Em đã lấy chồng em lấy thật không?
Vấn vương mấy sơi tơ hồng
Ven đê cải đã ra ngồng....sương giăng !?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/832C5EC962AC4A558B81C48BE70B7521.jpg[/image]
Attached Image(s)
BichPhuong 15.08.2007 10:41:34 (permalink)
0
 

Anh ơi, dòng trôi xuôi về với biển
Cánh buồm hồng xa ngái tuổi đôi mươi
Nhẹ nhàng trôi... thuyền vẫn nhẹ nhàng trôi
Để lại phía sau một khỏang trời trống vắng
Vàng một khoảnh chỉ vì trời đã nắng...
Cũng duyên cho mình cái nắng của mùa Thu!
                              15/8/2007!

 
 
BichPhuong 18.08.2007 11:18:00 (permalink)
0
 
 
Anh ở đâu rồi...Hoa cải kín ven đê !
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/8F99AC38C9FF4B5FA734C4EEF0C6B616.jpg[/image]
Attached Image(s)
hobac 18.08.2007 15:09:36 (permalink)
0

Trích đoạn: BichPhuong

 
 
Anh ở đâu rồi...Hoa cải kín ven đê !
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/8F99AC38C9FF4B5FA734C4EEF0C6B616.jpg[/image]



Hoang Vỡ

Đã bao lần dõi dòng anh nhặt lá
Những cánh vàng thượng ngàn nước mang qua
Những em ơi đâu sắc vàng cải ấy
Bến sông nào ai gửi nhắn cho ta

Thuyền cứ trôi bồng bềnh trên nông nổi
Cải lại mùa khắc lời nguyền buông xuôi
Ôi bao nhiêu nguyện cầu kín hồn tôi
Mà sao thế như rơi vào biển lặng

Chiều nay nghe lạc loài từ xa vắng
Tiếng ai kia rục rã rất mơ hồ
Ảo ảnh mờ siết chặt nỗi bơ vơ
Miền ma quái về xẻ tim hoang vỡ

Hobac








Đông Hòa 18.08.2007 19:54:44 (permalink)
0
Vui dưới nắng hè

Hãy cười lên
mừng tia nắng ban mai
vừa đến 
theo em sáng hôm nay

Ta cùng vui
với nhau dưới nắng
nghe hồn mình
thật nhiều đắm say

Này em
cùng hân hoan ta bước
bên điệu hát
bên điệu tango

Em sẽ có
một ngày thật tuyệt
em sẽ có
tình yêu đẹp như mơ

Cùng quay cuồng trong vòng tay ấm
Cùng mơ màng trưa hè biển xanh
Này em , hôm nay em đẹp nhất
Như là một đoá hoa hồng thắm

Đang rực rỡ dưới màu nắng hạ
Và rực cháy tim anh thật nhanh
Dựa vai thầm thì cùng chung bước
Ước hẹn một đời sống với anh

Đông Hòa
18.08.07


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2007 19:59:46 bởi Đông Hòa >
NganGiang 19.08.2007 22:11:08 (permalink)
0

Trích đoạn: BichPhuong

 
 
Anh ở đâu rồi...Hoa cải kín ven đê !
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/8F99AC38C9FF4B5FA734C4EEF0C6B616.jpg[/image]

                         Cải ven đê
Hoa vàng vạt nắng ven đê
Gọi vui ong bướm đi về sớm hôm.
Vươn mình khoe sắc tỏa hương
Hoa là điệp khúc yêu thương mặn nồng.
BichPhuong 19.08.2007 22:37:40 (permalink)
0
Vẫn mùa hoa cải ven sông
Vẫn ngày vẫn tháng trổ ngồng đón xuân
Vẫn ai, ai đó ngóng trông
Vẫn nhìn con nước sợ cơn giông về
Vẫn nhìn đan kín chân đê
Vẫn mùa cải trỗ vàng quê một thời
Vẫn chờ vẫn đợi ai ơi!
Vẫn mùa hoa cải một thời bến sông !
19/8/2007!
hobac 21.08.2007 23:14:50 (permalink)
0

Thu Hờ Hững


Chỉ thấy hoa cải đợi gió đông
Tàn theo ánh nắng cuối thu nồng
Bên sông hờ hững em khẽ hỏi
Tìm được chưa anh lá riêu bông

Hobac

Thay đổi trang: << < 161718 > | Trang 16 của 18 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 269 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9