Có một mùa hoa cải nở vàng bên bến sông !
Gót đỏ thời gian (1)
Đi theo mạch dài của thời gian
Anh vẫn tưởng sẽ không còn chút bụi
Phủ lên trên năm tháng những lo toan
Để cho chúng mình có nhưng phút nồng nàn!
Nhưng em ơi ! Cuộc đời vẫn thế,
Trong mỗi lần bâng khuâng
Với bao lần vất vả
Thời gian vẫn nồng nàn chờ em…
Tất bật đa đoan bàng hòang hay đắng đót
Rồi thời gian vẫn nhẹ nhàng nhón gót
Đi theo theo vòng quay Trái Đất…
Dù mỗi ta có đôi lần chóng mặt
Nhưng gót đỏ thời gian…
Đang đi giữa hai miền tối sáng
Kinh tuyến số không, ranh giới đến nhẹ lòng !
Nơi chia thời gian hai ngã
Chia cả bâng khuâng chia cả ngày đêm
Đời lại gói bâng khuâng…
Gởi vào thời gian …
Anh đi theo thời gian
Em đi theo thời gian
Gót đỏ thời gian cháy bỏng…
Có nhẹ nhàng bao giờ một phút với thời gian !?
20/8/2007!
Gót đỏ thời gian 2 !
Đôi gót đỏ thời gian trôi qua bình dị lắm
Gót thời gian nhẹ nhẹ bước qua đêm
Nắng có tràn hay mưa đổ xuống miên man
Thì quả đất đã xoay tròn một vòng êm dịu
Chỉ có em là đêm về thiêu thiếu
Hơi ấm nồng nàn của những lúc bên Anh
Của những phút giây tim em đập xốn xang
Đôi mắt nụ hôn …chia xa làm em tê tái…
Quay gót thời gian quạnh đỏ cả chiều buông
Sầm sập áng mây nén dồn vào tít tắp
Hai dáng chào nhau không còn nhìn rõ mặt
Chỉ có cành khô cọng lá chơi vơi !
Tay đã xa tay …buông xuống rã rời
Gót đỏ thời gian lại thêm một lần quay gót
Còn đôi hài em đi cũng lướt nhẹ mây bay
Đôi giày đỏ…cũng nhuộm màu chia biệt
Em ơi ! Anh với em đều biết…
Phút tạm chia xa gót đỏ cũng quay về…
Chốn ấy không có dòng ly biệt
Chỉ biết rằng… Em nhé hãy chờ anh !
Một lời nhắn nhau sao quá mong manh !
Đau thắt một chiều đỏ lửa…
Gói thời gian…trao về cho đôi lứa
Vì lời yêu đang vỗ cánh... bay theo !
20/8/2007!
Đêm xóm chài bên !
Tiếng pháo đì đùng xóm chài bên
Vành trăng đầu tháng, đã lên đèn
Chấp chới bóng dồn rơi xuống nước
Liệng rơi lóng lánh ánh trăng soi!
Bạn em , như thế đã đi rồi!
Xe hoa ngày cưới đã đến mời
Chẵng phải đợi chờ chi mùa cải...
Vì đồi sim đã được nẫy chồi...
Bạn nhé vui đi khóc làm chi...
Đời mình đâu phải các mùa thi...
Nếu có xa trường thường không khóc...
Mà chỉ cười mình...đau nhâm nhi!
Thôi nhé chia tay người bạn tôi...
Xe hoa đã khuất xóm chài rồi...
Hoa cải lại được mùa ra nụ...
Chờ đến mùa sau... Những chờ mong !
31/8/2007 !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/F1098BCBF282423BB231B867EDCDB03E.jpg[/image]
Một Đám Cưới
Pháo hồng đã nổ xóm chài Đông
Cô gái xuân kia đi lấy chồng
Hương chơi đã đầm vào sương tím
Ai mãi trông theo chúc tình nồng
Hobac
Bạn gái muôn đời của tôi ơi !
Nàng thơ vẫn vậy nở môi cười
Hoa cải ven sông lời định mệnh
Đợi chờ mong ngóng vẫn là trông
Rồi đến ngày kia em lấy chồng
...Cơn gió triền đê hết chờ mong
Vi vu gió thổi tình sông nước
Rồi cũng cồn cào nơi đáy sông !!!...
Đêm bên sông !
Dòng sông đêm nay sao hững hờ
Lặng lẽ trôi giữa hai bờ xao xuyến
Để tiếng pháo xa gần ẩn hiện
Những mơ hồ giật thót tim ai!
Dòng sông đêm nay đẫm sương
Ngọn đèn thắp ở mui thuyền chống chếnh
Cánh buồm nâu lặng lẽ gió căng đầy
Trời trong đêm chắc kín những đám mây!
Dòng sông không bao giờ nói câu ly biệt
Chỉ thấy bốn mùa giao cắt những cô đơn
Vườn cải đầu mùa đâu đó giận hờn...
Còn e ấp nỗi buồn năm ngoái !...
Qua Thu này... Đâu đó lại đơm bông !
03/9/2007 !
Bến sông hoa cải đã ngồng
Dáng ai vẫn đó ngóng trông thuyền về
Bâng khuâng tím ngắt con đê
Sóng xao xao xuyến lời thề hôm nao!
2007!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/E7261F890D864F7496D3B3FD06A48B2D.jpg[/image]
Mùa hoa cải nở ven sông
Ngồng cao gió thoảng mà lòng nao nao
Đừng mong có trận mưa rào
Để vúi dập những bông nào đang Xuân !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/A2B653F8D47B44D2AF27CA19E1E910B8.jpg[/image]
Trích đoạn: BichPhuong
Mùa hoa cải nở ven sông
Ngồng cao gió thoảng mà lòng nao nao
Đừng mong có trận mưa rào
Để vúi dập những bông nào đang Xuân !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/A2B653F8D47B44D2AF27CA19E1E910B8.jpg[/image]
Tình Muà Hoa Cải
Miệng cười tươi tắn thật xinh
Giưã đồng hoa cải trông mình duyên sao
Màu vàng rực rỡ mời chào
Hương thơm theo gió ngọt ngào bay xa
Ơi mình...lời hưá hôm qua
Có còn giữ lấy...chờ ta qua nhà
Xin thưa cùng Mẹ với Cha
Rằng ta hai đưá đậm đà từ lâu
Hôm nay dâng mâm cau trầu
Kiệu vàng hoa cải...rước dâu theo chồng ...
Sương Anh
"Tím nhẹ nhàng tím hững hờ trôi
Tím cô độc một mình em rãi bước
Tím thầm lặng mộng mơ âm thầm thế
Nhưng bên trong em vẫn mãi yêu người ...
Yêu một người là yêu mãi người ơi!
Yêu rồi sẽ đi cùng nhau mãi mãi
Không được yêu bằng tình yêu vụng dại
Trái tim đau tim khóc lỗi tình đầu ..."
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/B8C524F474E04DFAA753481676B07E6C.jpg[/image]
quote:
Trích đoạn: BichPhuong
Nỗi nhớ... và đam mê !
Nỗi Nhớ Và Đam Mê
Thơ là niềm đam mê
Nếu vắng lòng nhơ nhớ
Thơ như là hơi thở
Theo bên ta suốt đời
Tuổi con gái đôi mươi
Mộng mơ vờn bay tới
Bao yêu thương chờ đợi
Thơ ủ mộng lưá đôi
Có những điều muốn nói
Tâm sự cùng vần thơ
Những ao ước vu vơ
Thơ thay lời nói thế
Đôi lúc thơ đẫm lệ
Bởi nức nở tình côi
Người yêu ở xa xôi
Vần thơ nhờ gió gởi
Đêm rũ buồn tóc rối
Nỗi nhớ và đam mê
Thơ gom hết đem về
Ủ hương chờ người đến
Sương Anh
r
Sương Anh cám ơn Bích Phương ha, tấm hình thật là dễ thương...tặng BP bài thơ này nè... chúc cuối tuần rảnh hồn thơ thêm lai láng nha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2007 22:55:53 bởi Huyền Băng >
Một thời con gái !
Đong đầy nỗi nhớ ngày xưa
Một thời thóang thấy giọt mưa đã buồn
Một thời thấy áng chiều buông
Ngóng xa bến nước bồn chồn sóng xô
Mỗi con thuyền nhỏ cập bờ
Xốn xang mong đợi em chờ đò sang
Bờ đê sóng gió thổi ngang
Mang hương hoa cải rãi vàng bến Đông
Lời nguyền tím cả dòng sông
Một thời con gái giữa dòng thuyền ơi !
2007!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/150D2958737C43D3AD7949F55900BEA9.jpg[/image]
Tự Tình Cho Em
Em có bao giờ muốn hiểu tôi
Khi mộng khi mơ ngập lối về
Trong tim tôi một trời đẫm lệ
Và tâm tư lặng lẽ bên đời
Em có bao giờ muốn hiểu tôi
Hồn du tử muôn thời vẫn thế
Bao yêu thương trút trao chẳng kể
Nhưng tình đời đâu thể như mơ
Em có bao giờ muốn hiểu tôi
Bến bờ kia nhọc nhằn quá rỗi
Xin em, khi tình chưa men hổi
Giữ tay ngà xinh xắn riêng em!
Em có bao giờ muốn hiểu tôi
Cứ để tôi yêu em lầm lỗi
Đừng bận tâm những gì tôi nói
Nghĩa gì đâu, đời bạc như vôi!
Hobac
"Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mong manh..."
Sao lại nỡ mang đi theo gió cuốn
Một không gian của tình ai thắm đượm
Đừng vỡ oà, đau nát trái tim Anh !
Trích đoạn: BichPhuong
"Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mong manh..."
Sao lại nỡ mang đi theo gió cuốn
Một không gian của tình ai thắm đượm
Đừng vỡ oà, đau nát trái tim Anh !
Chẳng nỡ lòng nào vùi chiếc lá
Bởi trần đời khắc nghiệt anh ơi
Tạo làm chi cảnh lá vàng rơi
Khi Thu đến khắp nơi buồn rũ...
Sương Anh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: