Có một mùa hoa cải nở vàng bên bến sông !
Thay đổi trang: << < 161718 | Trang 18 của 18 trang, bài viết từ 256 đến 269 trên tổng số 269 bài trong đề mục
BichPhuong 11.09.2007 22:39:26 (permalink)
0
 
 
Đêm mưa, mưa quá anh ơi !
Sao mùa hoa cải đảo chao một đời,

Ngồng cao cải đã vàng rồi

Sao mưa còn dội , gió nhồi bên sông?

Lạnh lùng sóng vỗ triền sông

Thuyền đêm no gió...nước ròng triều lên!

Bến của anh... thuyền của em...

Mùa hoa cải nở, cái duyên nhọc nhằn...

Phuc Linh 11.09.2007 23:43:43 (permalink)
0

Trích đoạn: BichPhuong

 
 
Đêm mưa, mưa quá anh ơi !
Sao mùa hoa cải đảo chao một đời,

Ngồng cao cải đã vàng rồi

Sao mưa còn dội , gió nhồi bên sông?

Lạnh lùng sóng vỗ triền sông

Thuyền đêm no gió...nước ròng triều lên!

Bến của anh... thuyền của em...

Mùa hoa cải nở, cái duyên nhọc nhằn...



 
Xin góp vui cùng chị Bích Phượng
 
Ngồng cao cải đã vàng rồi
Sao mưa còn dội, gió nhồi bên sông?
(Bích Phượng)
 
Cải già thà để lên ngồng
Nắng mưa tắm gội...cho nồng hương quê
Phuc Linh
 
 
 





CHỢ CHỜ






Chợ Chờ ai chờ ai đâu
Mà người đi đến bạc đầu vẫn đi
(Ánh Hồng)


Chợ còn ai ... còn ai đâu !
Sao mình mãi đợi dãi dầu nắng mưa
Chợ tan từ thuở chưa trưa
Hàng quê mộc mạc khách thưa nhịp buồn
Có gì đâu? ... ai vấn vương ...
Năm ba bó cải bên vườn héo hon

Dẫu nghèo chẳng bán cô đơn
Bởi ôm ấp đã tròn hơn nửa đời
Còn đây một nửa nụ cười
Dành chan rau đắng, tưới hời khổ qua
Đã mờ con mắt thiết tha
Trầu xanh, vôi trắng, cau già mà chi
Người đi, người cũng đã đi
Thành sầu ta mãi bám ghì xây thêm
Mớ ngày mình ngỡ ngủ đêm
Bởi mi biên biếc, bởi mềm ca dao
Trách người!  anh chẳng lòng nào
Giận người! không nỡ, sợ xao nắng hồng
Trách mình, trách buổi chợ đông
Giận mình sao mãi chờ mong một người
Một mgười xa vắng một người
Một người thấy nhớ, một người không mong

Cải già thà để lên nhồng
Nắng mưa tắm gội cho nồng hương quê !

 
 
Phuc Linh





Quãng Nhẫn 12.09.2007 03:55:12 (permalink)
0

Trích đoạn: BichPhuong

 
 
Đêm mưa, mưa quá anh ơi !
Sao mùa hoa cải đảo chao một đời,

Ngồng cao cải đã vàng rồi

Sao mưa còn dội , gió nhồi bên sông?

Lạnh lùng sóng vỗ triền sông

Thuyền đêm no gió...nước ròng triều lên!

Bến của anh... thuyền của em...

Mùa hoa cải nở, cái duyên nhọc nhằn...
 
 
 
 
                
 



 
 
 
Lời Ru Bông Cải
 
Mùa hoa cải nở bên sông
Vàng rơi mấy cánh nhuốm dòng nước trôi
Ngày xưa gió võng lên trời
Ngày nay cải rụng  xuống lời  buồn đau
Nhọc nhằn duyên phận chờ nhau
Thuyền em neo đậu chân cầu nào đây.
 
Quãng Nhẫn
hobac 12.09.2007 04:15:34 (permalink)
0
Bến Của Anh...


Thuyền ơi cho quá bến Đông
Ta sang bên ấy tìm ngồng cải xưa
Tìm trong một chút hương thừa
Ai còn gửi lại nắng mưa đất lành
Mai về bến cũ chiều hanh
Têm con thuyền nhỏ thả lênh đênh dòng

Hobac

BichPhuong 12.09.2007 08:09:36 (permalink)
0
Xin cám ơn các bạn HoBac,quang nhan, phuc linh đã ghé qua thăm cái lều trông cải ven sông của BichPhuong! Cũng đành một kiếp phong trần...Mong các bạn vui cùng...và nhớ là buồn với bichphuong đó nha!
 
Dòng trôi còn biết bồi hồi
Cớ sao anh lại rối bời hở anh?
Cải đời từ lúc còn xanh
Ngồng cao cũng chỉ ngóng anh chưa về
Nồng nàn thắm đượm hương quê
Cũng dành cho đợi ngày về của anh...
Dòng trôi trôi mãi về xuôi
Nhọc nhằn thuyền ngược một đời khổ đau
Em chờ chờ đã bấy lâu
Khắc vào khoảng tím ở đâu... hỡi người ! 
9/2007!
hobac 17.09.2007 03:33:29 (permalink)
0

Trích đoạn: BichPhuong

Xin cám ơn các bạn HoBac,quang nhan, phuc linh đã ghé qua thăm cái lều trông cải ven sông của BichPhuong! Cũng đành một kiếp phong trần...Mong các bạn vui cùng...và nhớ là buồn với bichphuong đó nha!

Dòng trôi còn biết bồi hồi
Cớ sao anh lại rối bời hở anh?
Cải đời từ lúc còn xanh
Ngồng cao cũng chỉ ngóng anh chưa về
Nồng nàn thắm đượm hương quê
Cũng dành cho đợi ngày về của anh...
Dòng trôi trôi mãi về xuôi
Nhọc nhằn thuyền ngược một đời khổ đau
Em chờ chờ đã bấy lâu
Khắc vào khoảng tím ở đâu... hỡi người ! 
9/2007!


Dữ nghen!

Ngày Về!
"Hà Nội ơi chờ nhé ta về
Ngày đó không em những đam mê"


Tháng năm đầy nặng nỗi buồn
Tim kêu muốn lắm xuôi nguồn tìm em
Nào đâu còn có gì thêm
Mảnh trăng vá áo mưa đêm buộc giầy
Đường xa bụi lấm tóc gầy
Chân mây gửi nợ đôi tay sần sùi
Mắt sầu chẳng một niềm vui
Môi sầu nhạt thếch vương mùi đời hoang
Hạc thương cho dáng bàng hoàng
Rừng thêm điểm nét ngang tàng nếp nhăn
Bao năm chìm nổi băn khoăn
Quen thành nết sống ưu nhân mất rồi
Phong lưu đã lạc tiếng cười
Hào hoa thanh lịch đánh rơi thủa nào
Chỉ còn mơ mộng hư hao
Đam mê trọn giấc chiêm bao chửa nồng
Đời như cánh vạc ven sông
Phù du vãn cuộc lũ dòng tìm trong

Hà Nội ơi! một tấm lòng
Bao la biển rộng mênh mông hồn này
Người con gái ấy còn hay
Ngày về hay phút chia tay lệ nhòa

Hobac




BichPhuong 18.09.2007 08:23:13 (permalink)
0
 
....
Một mai anh sẽ được về
Ngắm trời sao của đồng quê mượt màu
Sân nhà trắng nhưng hoa cau
Xanh xanh đổ dáng vườn trầu nắng phai
Bến sông hoa cải nhớ ai
Mà sao lúng liếng gió gài nắng Xuân
Ở nơi em cuối hoàng hôn
Lặng tình một chút sóng dồn chiều xa!
18/9/2007!
BichPhuong 20.09.2007 08:00:16 (permalink)
0
 
Đừng mà anh !
Đừng ,đừng đừng thế mà anh
Sao đành chỉ vậy cũng dành cho em!
Lanh canh giọt nắng bên thềm
Tỏa hương cũng thể một đêm nhớ thầm !
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/9A53CF2A5F484903AF8107B347E97AD7.jpg[/image]
Attached Image(s)
BichPhuong 23.09.2007 11:21:02 (permalink)
0
 
 
Cũng vàng hoa cải ven đê
Giọt sương lóng lánh nắng về bến sông!
Một mai, anh nhé biết không?
Giọt sương nước mắt! Trong lòng đớn đau !
2007!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/4B3F139FD15E42D18503FB8C9A8A66E1.jpg[/image]
Attached Image(s)
BichPhuong 27.09.2007 23:19:19 (permalink)
0

Thu về rồi giọt nắng long lanh
Sông gợn sóng heo may về da diết
Cánh buồm xưa đi xa rồi biền biệt
Những mong chờ đâu đó những nhớ mong !
Nỗi nhớ đêm nay thôi cũng đành lòng
Cho vàng cả bến sông một thời nhung nhớ
Dòng sông trôi bên bồi bên lở
Để một đời hoa úa gió theo mưa !
                     27/7/2007!
BichPhuong 01.10.2007 10:03:05 (permalink)
0

Hoa cải theo mùa...em ngóng anh
Giọt nắng bên thềm gõ lanh canh...
Heo may bổi hổi run trong gió..
Em xốn xang lòng...Em nhớ Anh !
                          01/10/2007!
NghiaTinh 25.10.2007 06:18:05 (permalink)
0
Canh Thâu
 
Bao lá thu vàng thôi hết xanh
gió đưa nghiên ngã tội thân cành
đông về giá lạnh càng thêm lạnh
réo rít đêm trường canh hết canh.
 
...NT...
BichPhuong 26.10.2007 08:02:21 (permalink)
0
 

Đi qua mùa lá bay!

Em đi qua mùa Thu với tà áo mới
Đón Đông về ửng đỏ má nên duyên
Long lanh xa với đôi mắt hạt huyền
Đỏng đảnh sóng dập dồn cơn gió thổi
Để ai đó thêm một lần bổi hổi...
Bối rối thêm lần...sóng sánh vòng tay!
Tuổi trẻ căng tròn dồn nén những thơ ngây!
Đôi mắt xa xăm cũng đủ đong đầy
Em được sánh với anh đi vào chiều gió lộng
Tạm biệt một mùa..cánh lá...bay bay !
                          13/9/2007!

nguyentuongvan 19.11.2007 22:57:23 (permalink)
0

Trích đoạn: BichPhuong




Hoa cải theo mùa...em ngóng anh
Giọt nắng bên thềm gõ lanh canh...
Heo may bổi hổi run trong gió..
Em xốn xang lòng...Em nhớ Anh !
                          01/10/2007!




Ảnh chụp:nhiếp ảnh gia Hànộiroxy



 
 
























 

Đong vào đông chút nhỡ nhàng
Người không là đất ta không là cây
Tơ kia buộc lại nơi đây
Buộc ta ở lại nơi này xót xa

Mười năm xa cách người ơi !
Ơ hay ! nhìn lại sông giờ trắng phau ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2007 23:04:37 bởi nguyentuongvan >
Thay đổi trang: << < 161718 | Trang 18 của 18 trang, bài viết từ 256 đến 269 trên tổng số 269 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9