Có một mùa hoa cải nở vàng bên bến sông !
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 18 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 269 bài trong đề mục
BichPhuong 26.05.2007 09:03:59 (permalink)
0

Anh làm thơ em cũng làm thơ
Để trốn nắng cuối thu buồn da diết
Cái heo may từ nay đi xa biệt
Để mênh mông còn lại gió đơn côi !
 
 
Em nhắc về anh còn nguyên vẹn bồi hồi
Mặc gió thổi tỏa tung em…mái tóc
Hạt mai long lanh…mí trào em chực khóc
Chỉ vì anh…thơ nói cả lòng Em !

 
#16
    BichPhuong 26.05.2007 09:06:49 (permalink)
    0
    Anh vẫn ghét sắc màu nơi hoa nhựa
    Dù không tàn với vĩnh viễn thời gian
    Sao hương hồng thỏang thốt mãi trần gian
    Để anh phải giận hờn... hoa nhựa.....
    Cái cơ hội bỗng tàn như hoa úa...
    Để bâng khuâng...Lệch lối những lời yêu !?
    #17
      langtoi 26.05.2007 09:22:54 (permalink)
      0

      Trích đoạn: BichPhuong

      Anh vẫn ghét sắc màu nơi hoa nhựa
      Dù không tàn với vĩnh viễn thời gian
      Sao hương hồng thỏang thốt mãi trần gian
      Để anh phải giận hờn... hoa nhựa.....
      Cái cơ hội bỗng tàn như hoa úa...
      Để bâng khuâng...Lệch lối những lời yêu !?

       
      Vẫn biết bất tử loaì hoa ấy
      Không dịu dang cũng chẳng ngát sắc hương
      Nhưng mang trong mình mầm giả dối
      Để hoa kia phải nức nở sớm hôm
       
      Đời là thế dẫu có đổi thay
      Không trân trọng những gì mình đang có
      Không chân thật mà giả dối lên ngôi
      Cho sầu hận mãi đưa về trong bóng tối
       
      #18
        BichPhuong 26.05.2007 11:19:49 (permalink)
        0

        Tôi lao vào đàn sói đang kêu
        Lọc từng âm thanh để trở thành câu hát
        Đời trải ra như một đời lốc Lịch
        Chịu âm thầm xé vụn mỗi ngày qua !
         
        Hãy thật lòng cho những ngày qua
        Người sẽ được mọi người yêu mến
        Bóc lịch chi cuộc đời thương mến
        Nếu một người hối hận với ăn năn ...
        #19
          BichPhuong 26.05.2007 11:30:21 (permalink)
          0
          Buồn chưa ?

           Ôi đêm mưa cái buồn đến miên man
           Gío cứ thổi cứa lòng anh thành giọt
           Đem cái buồn tung lên như đám bọt
           Bay tận lên trời phủ trắng nỗi cô đơn !
          #20
            NuocMatMuaThu 26.05.2007 12:18:15 (permalink)
            0
             
            Trích đoạn: BichPhuong

            Có một cơn mưa ở ven sông
            Cải đã ra hoa đã trổ ngồng
            Vùi dập phận đời hoa mỏng mảnh
            Lại còn cơn gió giữa mênh mông !
             
            Than thở làm chi còn mấy bông
            Đành lòng hoa sống hết mùa Đông
            Đơm hoa kết quả và cho hạt
            Để có mùa sau ... bên bến sông !
             
             
             
             
            Buồn, không tên
             
            Đôi lúc đời buồn ai biết không
            Bỏ cánh hoa rơi chết giữa đồng
            Nắng cũng hình như vừa chợt tắt
            Lá vàng từng chiếc bay ra sông
             
            Bỏ lại nơi đây còn một người
            Chạnh lòng nghe nhớ khóc tình ơi
            Hạ bút bài thơ đôi dòng viết
            Ghép mãi mà sao chẳng thành lời
             
            NuocMatMuaThu
             
            Tối nay, NMMT xin dừng chân ghé lại thăm trang thơ của BichPhuong, và xin mạo muội lưu lại đôi dòng thơ mộc mạc này để thay thế cho lời cám ơn tới BichPhuong đã ghé thăm trang thơ của Thu và mến tặng cho một bài thơ hay, Thu xin mến chúc BP một cuộc sống bình an, và hồn thơ sẽ luôn được đẹp mãi
             
            Thân ái
             

            #21
              BichPhuong 26.05.2007 14:00:13 (permalink)
              0
               
              Giận có đôi !!! …
               

              Nào ngồi xuống đây. đối mặt với anh
              Nào thì giận giận gì em hỡi !
              Em ơi em! Em bình tâm mà nói
              Nói để anh nghe nói để anh yêu !
               
              Giận dỗi, em đừng thế giận nhiều
              Sẽ phải khổ lại còn tiếng khóc
              Sao không biết thương giọt lệ buồn cực nhọc
              Đừng để nó xa…xa lạ với con người !
               
              Đừng giận dai em ơi, em hãy cùng cười
              Cười ngạo nghễ với đời cháy bỏng
              Cười với cả trời cao lồng lộng
              Để một lần cơn giận tự bay đi !
               
              Ngồi lại đây em đâu có nói gì
              Đôi con mắt đắm chìm trong cơn khát
              Nắng chói chang, hạt nắng chỉ còn nốt nhạc
              Đủ để ghép lời cho một bản tình ca…
               
              Hôm nay ta lại giận ta
              Ngày mai ta lại vẫn ca giân hờn
              Cái giận nó cũng cô đơn
              Muốn tìm bạn để giận hờn... có đôi !
              #22
                BichPhuong 26.05.2007 17:33:38 (permalink)
                0

                ẤY bây giờ,ấy đã ra sao ?
                Sao bên ấy không cồn cào thương nhớ !
                Ấy nhớ không, cái chiều hôm đó...
                Gió thẩn thờ để cánh phượng chợt bay !
                Xanh xao một bóng hao gầy
                Thẳm sâu nỗi nhớ thế này hỡi anh
                Giọt tình theo nắng lanh canh
                Bâng quơ một tiếng thở nhanh...nhẹ dài !
                #23
                  BichPhuong 26.05.2007 21:51:46 (permalink)
                  0

                  Có những đêm mông lung
                  Em lại nghĩ về những ngày đắng đót
                  Khi trộn lẫn trong tình yêu dịu ngọt
                  Phút giây này em tự hỏi là ai !
                   
                  Em là ai và anh cũng là ai
                  Ai đã đến cho bước chân ào tới
                  Ai đã về cho trời đất bỗng mỏng manh
                  Em là ai và anh sẽ là ai !?
                   
                  Em còn đây…
                  Sao anh lại đi dâu?
                  Để trống vắng một chiều màu tím
                  Để hòang hôn nhàu nát tiếng chuông chùa
                  Để cánh cò thả liệng giữa bơ vơ
                  Để hai đứa…nhìn về
                  Xa xăm câu hỏi …ai ơi trả lời...(!?)
                  #24
                    BichPhuong 27.05.2007 08:02:00 (permalink)
                    0

                    Cánh én một thời vắng bóng
                    Hôm nay sưởi ấm bầu trời
                    Nhẹ rung tiếng quê vọng gọi
                    Mơ màng Xuân đến nơi xa…
                     
                    Em là bốn mùa nắng gọi
                    Em là cõi nhớ mênh mông
                    Em là muôn vàn câu hỏi
                    Vì Em mùa xuân tươi hồng !
                     
                    Mai sau Em là cô tiên
                    Nhớ anh em đừng tới nhé
                    Vì anh đâu phải tuyệt vời
                    Không từng được hát cùng Em
                    #25
                      BichPhuong 27.05.2007 11:57:56 (permalink)
                      0

                      Đêm Mưa !
                       
                      Gió thổi mãi miên man vào lòng ai
                      Để hạt mưa rơi vào đêm thẩm
                      Tíếng tí tách không còn lạ lẫm
                      Nhưng vẫn bồi hồi giây phút phải co ro
                       
                      Bến sông xưa có ai đó gọi đò
                      Chạng vạng mưa rơi sao buồn não nuột
                      Không lạnh lắm sao mà vẫn buốt
                      Tận đáy lòng cứ tưởng rất mênhmông
                       
                      Đêm mưa về trong cái hạn hanh khô
                      Trong cái nắng vật vờ ngày vô tận
                      Khỏang trời đen không hề tiếng sấm
                      Sao trong lòng náo động giữa hư vô
                       
                      Em ơi , đêm nay mưa
                                        cho anh cái chông chênh
                      Cho cái lạnh tự trong lòng không thể nói
                      Sóng ầm ào…nơi xa vẫy gọi
                      Lọang chọang buồn tiếng gọi nơi xa !
                       
                      Ai ơi sóng vỗ đêm qua
                      Như ai đã gọi tình xa vọng về
                      Mát rồi cái bến đồng quê
                      Dậy lên thương nhớ đi về bến ơi !
                                                  27/5/07
                      #26
                        Đông Hòa 27.05.2007 12:21:21 (permalink)
                        0
                        Thoáng Thu
                         
                        Em hỡi ! Ta vẫn đây
                        giữa thu vắng
                        gọi tên em
                        nghe tình yêu mơ màng

                        Nghe gió hanh hanh
                        ru hơi thở ấm
                        nhớ em ngày xưa
                        thoáng trong lá vàng

                         
                        Ta vẫn nơi này
                        bên ngàn mây trắng
                        nhớ tóc em bay
                        nhớ gió heo may

                         
                        Bờ vai e ngại
                        cõi tình lạc lõng
                        nghe hồn tha thiết xót thương

                        vô cùng
                         
                        Em hỡi ! Vì sao tình ngăn cách
                        Em hỡi ! Vì đâu tình chia phôi
                        Vì đâu ! Vì đâu tình rẽ lối
                        Vì đâu hỡi ! Vì đâu hỡi người

                        Bây giờ ta về gói niềm đau
                        Bây giờ ta về ôm dấu nhau
                        Nghe gió thu buồn hững hờ gọi
                        Hỡi tình xa rời bởi vì đâu .

                        Đông Hòa
                        26.05.07
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2007 12:23:28 bởi Đông Hòa >
                        #27
                          BichPhuong 27.05.2007 20:13:35 (permalink)
                          0

                          Anh đã đi rồi sao vậy anh ?!
                          Mùa lá rụng trong vườn xao xác quá
                          Con chim khách hót vang đầu ngõ
                          Em ngỡ anh về ...Anh đâu có ra đi !?
                           
                          Về đi anh ,anh hãy về đi
                          Cho nắng ngọt bên thềm thêm chút lạnh
                          Hoa với em...hai tình yêu sóng sánh
                          Nhuỵ vương đầy tình khúc của riêng... ANH !
                          #28
                            BichPhuong 27.05.2007 20:40:03 (permalink)
                            0

                            Gió mơn man cuối chiều đẫm sương
                            Gió mượn sóng gợn tình trong nhung nhớ
                            Cành lá lay nói giùm trong hơi thở
                            Nghiêng nắng chiêu cho ánh mắt phiêu diêu
                             
                            Hai tứ thơ cho hai trái tim yêu
                            Cái lồng ngực chứa chan lời tự sự
                            Một cánh lá bay bay …đấy chứ !
                            Sao em bảo rằng một cánh đời xa !
                            #29
                              BichPhuong 27.05.2007 20:43:31 (permalink)
                              0
                              Cơn mưa vô tình !
                               

                              Vô tình sao đổ cơn mưa đầu Hạ
                              Để vấn vương vội vã giữa cơn giông
                              Để cho ai…mái tóc ướt đầm
                              Xõa đôi sợi với mầy dòng như giọt nắng !
                               
                              Sao em e lẹ với cơn mưa
                              Hay em nghĩ cái ô tròn không đủ rộng
                              Hay em sợ vòng tay không đủ ấm
                              Sợ ôm tròn khỏang lạnh với cơn giông !?
                               
                              Cơn mưa vô tình sao hữu ý ư em
                              Dưng mà vậy sao má em lại đỏ
                              Hồng dưới cả thóang một chiều lạnh lạ
                              Luống cuống tìm hơi ấm …giữa hai ta !
                               
                              Sao tay em lạnh thế yếu mềm
                              Và lọt thỏm giữa cái buồn nhân thế
                              Rất tự nhiên truội thóat khỏi vòng tay
                              Em chạy miết giữa cơn mưa vô tình thế !?

                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 18 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 269 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9