PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 320 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
SuongAnh 24.05.2007 15:47:51 (permalink)
0
 
** Đêm Hè Paris **
 
 
Dưới chân tháp Eiffel
Bên bờ dòng sông Seine
Chiếc du thuyền lướt sóng
Đưa khách dạo phố đêm
 
Phố xá đèn đã lên
Ánh sáng oà phản chiếu
Đèn đường như báo hiệu
Paris đêm đã về
 
Bên bờ dòng sông Seine
Đoàn du khách lắng nghe
Người nghệ sĩ đàn hát
Bài ca thật êm đềm
 
Chiếc du thuyền lướt êm
Bụi nước bắn tung lên
Làm mát lòng lữ khách
Quên mệt nhoài vui đêm
 
Đưa khách dạo khuya Hè
Chiếc du thuyền trở về
Đêm Paris thơ quá
Em thèm vòng tay êm
 
Dưới chân tháp Eiffel
Em ngồi ghi vài nét
Gửi anh câu...ước gì ..!!
Đêm Paris ...thật đẹp !!!
 
Paris Hạ 2007
#1
    SuongAnh 24.05.2007 17:01:16 (permalink)
    0
    ***  Đam Mê ***
     
     
    Tôi si tôi mê những vần thơ
    Ngào ngạt hương yêu, nét đợi chờ
    Quyến rũ hồn tôi bằng thơ tứ
    Tim lòng xao xuyến...dậy ước mơ...


    ------------------
     
    Tình yêu làm tim lòng vọng động
    Nên mượn thơ lời mộng thả bay
    Hoà theo tiếng gió tứ thơ say
    Ngơ ngơ, ngẩn ngẩn...thơ đầy hương yêu

    ------------------
     
    Ai cho tôi mượn cánh diều
    Tâm tư thả mộng khói chiều vươn cao
    Thơ tình vắng tiếng lao đao
    Tâm thơ mở ngỏ, đón chào tình yêu .

     
    ----------0O0-----------
     
    #2
      SuongAnh 24.05.2007 21:20:19 (permalink)
      0
        PARIS !!!
       
       
      Kỳ quan thế giới rất tuyệt vời
      Chỉ từ thanh sắt ốc vít thôi
      Thế vẫn hơn trăm năm sừng sững
      Tháp cổ Eiffel khách điếng lời...
       
      Dòng nước sông Seine rất hữu tình
      Vòng tay ôm trọn rất xinh xinh
      Quấn quít Paris không nỡ mất
      Lờ lững dòng trôi rất thanh bình
       
      Gót hài đã mòn phố Paris
      Kỷ niệm hình lưu in trong trí
      Concorde,Sacré-Coeur, Mont-Parnasse
      Louvre, Notre-Dame,vườn Tulerie ...
       
      Thế nhưng...lòng vẫn thả hồn thi
      Tình luyến gửi về phố Paris
      Em tôi rất đẹp _ Paris đó !
      Quyến rũ, dịu dàng ...lưu bút ghi...!
       
      Sương Anh
       
      :: Bài thơ đưa vào TV ::
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 12:10:47 bởi SuongAnh >
      #3
        SuongAnh 25.05.2007 12:22:18 (permalink)
        0
         ... Mộng Mơ....


        Đêm qua giấc ngủ nằm mơ
        Hình như ai đến...đọc thơ tặng mình
        Tiếng thơ êm nhẹ ru tình
        Cho em yên giấc an bình qua đêm
        Ước gì ...vầng trăng sáng thêm
        Cho em thấy mặt ..."bóng đêm" phải người ?!!...
        Bâng quơ em nhoẻn miệng cười
        Yên tâm ...có lẻ là người đến đây !
        Em mơ ... giấc ngủ thật say
        Bình minh đừng đến, sợ ngày lên cao
        Em thích đêm tối đầy sao
        Gió hiền mơn nhẹ...trăng vào nhà em
        Theo làn gió ...mỗi hằng đêm
        Ai đó sẽ đến... tình đêm hiện về !!

         
        Suong Anh
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2007 12:24:28 bởi SuongAnh >
        #4
          SuongAnh 25.05.2007 15:23:23 (permalink)
          0
          ** PARIS ngày em trở lại **


          Hạ về phố Paris
          Hôm nay em trở lại
          Xem Paris còn gì
          Lưu luyến hồn khách thi

           
          Đối diện tháp Eiffel
          Là Chaillot cung điện
          Vẫn nượp nà du khách
          Dạo ngắm dẫu đêm đen

           
          Đêm Paris muà Hạ
          Tiếng đàn tiếng hát ca
          Người nghệ sĩ "hành khất"
          Làm càng nhớ thiết tha ...

           
          Phố Paris nắng trải
          Em một mình trở lại
          Lòng miên man nghĩ đến
          Những kỷ niệm chưa phai...


          Paris cuả người ta
          Rất đông người lại qua
          Em một mình độc bước
          Hát niệm khúc " Tình xa "...

           
          SươngAnh
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2007 23:23:40 bởi Viet duong nhan >
          #5
            SuongAnh 25.05.2007 15:52:05 (permalink)
            0
            ** Paris Hạt Nắng Hư **
             
            Nắng hư hay tình em hư...?
            Paris tia nắng hình như nhạt nhoà
            Nỗi buồn khó thể dịu xoa
            Tóc thả theo gió loà xoà phất bay



            Cánh chim lạc bạn lẻ bầy
            Mắt buồn môi nhạt hồn ngây dại khờ.
            Một mình lặng lẽ bơ vơ
            Sợi nắng hiu hắt hững hờ rớt rơi

            Làm sao gom sợi tơ trời
            Thành vạt nắng ấm cho đời thôi bi
            Mây làm nhạt nắng Paris
            Giờ đây kẻ ở người đi ...hồn khờ.

             
            SươngAnh


            #6
              SuongAnh 25.05.2007 21:37:32 (permalink)
              0
               *** TÌNH CÂM  ***
               
               
              Trăng hờ hững nên tình đành lơ lững
              Như mây trời man mác lửng lờ trôi
              Paris ơi, mang một khối tình côi
              Lang thang bước nhịp chân đôi rời rã...

               
              Nói không buồn sao lệ rơi lã chã
              Trăng uá màu nên đã nhạt tình xưa
              Buồn này đây biết nói mấy cho vưà
              Thôi tiếp bước trên quãng đường còn lại...

               
              Muốn nói yêu sao lòng cứ ngài ngại
              Nhận chữ tình sao lòng mãi quanh co
              Trong tình yêu giữa cái nhận và cho
              Trong ta mãi đắn đo và ray rức ...

               
              Trong lồng ngực như có gì tưng tức
              Muốn vỡ tung những uất ức xâu xa
              Muốn thổ lộ ra những trái ngang mà ....
              Không thể được_ thôi cất vào quên lãng ...

               
              SươngAnh
              #7
                SuongAnh 25.05.2007 21:47:59 (permalink)
                0
                 *** NHỚ ***
                 
                Mới vắng nhau thôi đã nhớ rồi
                Làm sao diễn tả nhớ trong tôi
                Hỡi người có biết tôi đang nhớ
                Phố xá đông người vẫn thấy côi .
                 
                Tối đi lạc lõng trong dòng đời
                Bước lẽ lạc loài giữa phố đôi
                Hàng quán hai bên đông người quá
                Nhưng thiếu một người ...thấy lẻ loi !
                 
                _________ __________
                 
                 
                *** THƯƠNG ***
                 
                Người đang ở tận mãi xa xôi
                Muốn nói yêu thương đành chịu thôi
                Môi hôn thơm ngọt sao vị mặn ?!
                Tôi cắn môi tôi chảy máu rồi !!...
                 
                Thương ai nhưng tình tôi đang rối
                Đành phải nhận vào _ tiếng vong bôi
                Xin hiểu cho lòng đừng trách nhé
                Cho tôi được nhẹ tiếng _ tình hời !...
                #8
                  SuongAnh 26.05.2007 03:11:08 (permalink)
                  0
                  NHỮNG BÀI THƠ TẶNG MẸ



                  Sắp sữa đến rồi Fête de Mère
                  Le trois juin đó Mẹ ơi...à!
                  Hoa nở ngoài vườn xinh đẹp quá
                  Đợi đến ngày hái tặng Mẹ nè.


                  Đã lớn lắm rồi vẫn cứ nhè
                  Ham chơi nhõng nhẽo chẳng chịu nghe
                  Đến khi ngã bệnh Mẹ chăm sóc
                  Thuốc, cháo kề bên thật mệt mề


                  Công tác nơi xa vẫn nhớ về
                  Ở nhà Mẹ đợi, thấy thương ghê
                  Điện thoại nhắc con từng viên thuốc
                  Không được thức khuya phải ngủ nghê


                  Tháng ngày lớn lên trong tay Mẹ
                  Chắp cánh cho con vẹn ước mơ
                  Một thân cực khổ nuôi con khờ
                  Nay khôn lớn vẫn xem thơ dại...


                  Thời gian ơi...đừng đi! dừng lại!
                  Cho tôi được mãi bên Mẹ yêu
                  Để tôi chăm sóc Mẹ chuộng chiều
                  Bù ngày tháng vì con tiều tuỵ
                   
                   






                  Tôi sẽ cầm một cành hồng
                  Kính cẩn dâng tặng tình nồng Mẹ tôi
                  Cho dù bão tố đường đời
                  Vẫn không giao động, một đời vì con
                  Thức khuya lặn lội trèo non
                  Mong sao con trẻ lớn khôn nên người
                  Vợ chồng có cặp có đôi
                  Mẹ tôi lẻ bóng vẫn ngời nét vui
                  Một mình Mẹ chạy ngược xuôi
                  Nuôi con khôn lớn, niềm vui cuả người
                  Thương Mẹ tôi luôn vâng lời
                  Không làm Mẹ giận, nụ cười tắt môi
                  Cầu Trời phù hộ Mẹ tôi
                  Luôn VUI MẠNH KHỎE bên tôi lâu dài ...!!




                   



                  Ngọt ngào dòng sữa thơm ngon
                  Mẹ tôi đã vắt nuôi con bao ngày
                  Đến khi con mạnh chân tay
                  Thì sức Mẹ yếu hao gầy vóc mai


                  À...ơi...tiếng Mẹ khoan thai
                  Ru cho con ngủ đêm dài thật sâu
                  Mẹ già đêm thức canh thâu
                  Khâu con tấm áo muôn màu tươi xinh


                  Ngày mai bước vững yên bình
                  Đời con sáng lạng một mình Mẹ chăm
                  Con tươi trẻ, Mẹ quầng thâm
                  Vai oằn gánh nặng bao năm Mẹ gồng


                  Giờ con khôn lớn má hồng
                  Mẹ vẫn còn phải nặng lòng lo âu
                  Ơi ...à...tiếng Mẹ ru câu
                  Mong con hạnh phúc ngày sau êm đềm


                  À ơi...tiếng mẹ ru đêm
                  Cho con say giấc ngọt mềm lời ru
                  Tình mẹ êm dịu trời thu
                  Con ơi....ngoan ngủ....hời ru....ru hời....

                  Sương Anh
                   
                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2007 03:29:51 bởi Viet duong nhan >
                  #9
                    SuongAnh 26.05.2007 14:13:31 (permalink)
                    0
                    Niềm vui sáng nay...
                     
                    Sáng nay nhận émail
                    Đôi mắt như con mèo
                    Sáng lên tròng đen láy
                    Vui quá! hết mè nheo

                     
                    Bé buồn, anh tỉnh queo!
                    Biết rằng anh bận học
                    Nhưng một mình buồn teo
                    Vắng anh chẳng ai ghẹo

                     
                    Nhiều lúc buồn muốn khóc
                    Không ai chọc bé cười
                    Riết rồi bé đâm lười
                    Đem nụ cười giấu cất

                     
                    Lỡ đánh rơi bị mất
                    Anh về lấy đâu ra?!
                    Sao ghét quá..."Tình Xa"
                    Biết khi nao chung nhà...?!....


                    Sương Anh
                    #10
                      SuongAnh 26.05.2007 21:41:28 (permalink)
                      0
                       ** Giấc Mộng Tình Thơ **

                      Em muốn sẽ mãi là
                      Cánh hoa giưã vườn thơ
                      Góp chút hương mơ lạ
                      Cho đời thêm mộng mơ

                       
                      Tình anh là hơi thở
                      Là chiếc nệm,chăn bông
                      Ôm em ấm trời đông
                      Say giấc ngủ tình nồng

                       
                      Xin anh đừng lay động
                      Hãy để em mộng mơ
                      Cảm thấy đời nên thơ
                      Dẫu biết là khờ dại...

                       
                      Em muốn hoài muốn mãi
                      Ngủ trong giấc mộng thơ
                      Sợ tỉnh giấc cơn mơ
                      Người thơ đi đâu mất...


                      Biết mơ không có thật
                      Nhưng em vẫn trông mong
                      Tìm trong giấc mơ hồng
                      Anh và Em chung mộng....


                      Sương Anh
                       
                      R
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2007 21:55:22 bởi Viet duong nhan >
                      #11
                        SuongAnh 26.05.2007 22:09:00 (permalink)
                        0
                        ** Giấc Mộng Tình Thơ **(tiếp)

                        Em muốn hoài mơ mãi
                        Trong nhạc khúc tình say
                        Tình yêu ta đong đầy
                        Vườn thơ sai nặng trĩu

                         
                        Tình thơ là vũ điệu
                        Anh dìu em bước đều
                        Bài Tango dặt dìu
                        Ta cùng nhau đếm bước

                         
                        Hãy nhìn kià phiá trước
                        Cảnh trời nước bao la
                        Nhiều hoa thơm cỏ lạ
                        Như tình ta nồng cháy

                         
                        Bên anh tay trong tay
                        Dưới hàng cây xanh ngát
                        Công viên chiều nắng nhạt
                        Nghe khúc hát : " Thụy Du "!

                         
                        Sương Anh
                        #12
                          SuongAnh 26.05.2007 22:38:14 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                          ** Lạc Lối **
                           
                          Phố Paris có con Mèo đi lạc
                          Đang một mình ngơ ngác nhìn người ta
                          Đường rộng lớn có nhiều xe lại qua
                          Ôi....sợ quá ! Đành thân cây ráng đợi
                           
                          Muốn leo xuống chân run tay mỏi
                          Giúp giùm đi...Mèo đã mệt lắm rồi
                          Làm ơn ...Ai người đến cứu Mèo tôi
                          Hãi quá ! ham chơi giờ lạc lối.
                           
                          Sương Anh
                          #13
                            SuongAnh 27.05.2007 17:26:40 (permalink)
                            0
                            *** TIN YÊU ***
                             
                             
                            Với tình yêu và trái tim thi sĩ
                            Cũng đủ cho em niềm hy vọng rồi
                            Đâu cần gì phải sánh bước chung đôi
                            Em nào dám mơ đòi duyên phước hạnh



                            Bởi vì em với trái tim khô quánh
                            Đã từ lâu ngỡ khô cạn mất rồi
                            Nhờ có anh đến thổi gió tim côi
                            Nó đã thức _ con tim em thôi ngủ !



                            Tim em giờ có tình anh ấp ủ
                            Thấy ấm lòng thôi ủ rũ từ đây
                            Em _ tiếng cười vui hát trở lại ngày
                            Ôi ! hạnh phúc quá ! Tình anh mang đến .



                            Chỉ chút thôi, chút ngọt ngào em nếm
                            Từ trái tim thi sĩ đến với em
                            Đã làm cho đời sống em bừng lên
                            Đầy sức sống, con tim em sống lại !



                            Với tình yêu đó em không hoài mãi
                            Giữ riêng em với trái tim chắc chiu
                            Em sẽ đem vào thế giơí TÌNH YÊU
                            Cho thêm đẹp nơi VƯỜN THƠ tình ái !

                             
                            Sương Anh
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2007 17:29:36 bởi SuongAnh >
                            #14
                              SuongAnh 27.05.2007 20:35:17 (permalink)
                              0
                              ** Cơn Mưa Hạ **

                              Nắng đang cười chào
                              Mưa rào tháng hạ
                              Lá hoa tơi tả
                              Rơi rụng bên đồi

                               
                              Đưa mắt nhìn trời
                              Mây còn che tối
                              Mất nắng cuả tôi
                              Hạt mưa nặng rồi 

                               
                              Mưa ơi...mưa ơi
                              Hãy ngừng rơi nhé!
                              Vàng màu nắng xế
                              Soi lối tôi về...

                               
                              Còn đâu tiếng ve
                              Cuả buổi trưa hè
                              Mưa dài lê thê
                              Tình mãi đam mê...

                               
                              Sương Anh
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 320 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9