PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 320 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 4795 bài trong đề mục
langtoi 26.06.2007 09:49:14 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Cố Quên !!!
 
Đã cố quên rồi có nhớ đâu
Nhưng khi ai gợi khiến tâm sầu
Việc nghiã giúp người nào nghĩ báo
Lại còn bị trách khiến lòng đau

Vì chút kim tiền mắt họ nhoà
Một mực tin yêu chẳng nghĩ sâu
Thế sự tình đời lồng thực - giả
Tự nhủ rằng quên!...sao vẫn rầu!

 
Sương Anh


THÊM NHỚ
 
Đã ráng quên rồi sao chẳng quên
Bóng ai thơ thẩn ở bên thềm
Tình xưa còn đó người ơi nhớ
Tao ngộ vắng rồi bóng đôi ta
 
Tự nhủ lòng ta luôn chúc phúc
Cố quên hình bóng của em tôi
Mà sao bỗng thấy lòng thêm nhớ
Em cướp mất rồi trái tim tôi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2007 09:57:37 bởi langtoi >
SuongAnh 26.06.2007 16:28:06 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

THÊM NHỚ
 
Đã ráng quên rồi sao chẳng quên
Bóng ai thơ thẩn ở bên thềm
Tình xưa còn đó người ơi nhớ
Tao ngộ vắng rồi bóng đôi ta
 
Tự nhủ lòng ta luôn chúc phúc
Cố quên hình bóng của em tôi
Mà sao bỗng thấy lòng thêm nhớ
Em cướp mất rồi trái tim tôi!



ĐỪNG NHỚ
 
 
Đã qua chuyện cũ cuả "làng tôi"
Nhắc lại làm chi nay muộn rồi
Thêm nhớ nặng lòng đau thắt ruột
Hãy quên vơi nhẹ gánh sầu đời


Lạc bầy cánh nhạn trời xa xứ
Xum họp trúc mai nơi quê nhà
Người hỡi hãy quên nay cách biệt
Xin ai đừng nhớ chuyện tình qua!

 
Sương Anh
 
Xin chào đón và rất vui được Langtôi đã ghé qua thăm SA nha... nhưng mà langtoi nè...xúi NHỚ THÊM chi dzậy ha...coi chừng....nặng tim đi hổng nỗi đó...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2007 19:45:41 bởi SuongAnh >
SuongAnh 26.06.2007 19:12:20 (permalink)
0
Anh langtoi ơi... cho Sa mượn tên anh tí xíu nha...thấy bóng anh , bỗng dưng  SA cảm thấy nhớ về làng tôi dữ dzị hổng biết... [sm=3.gif]
 
 
** Làng Tôi **
 
 
Làng tôi trai gái thật là xinh
Hội ngộ tri âm dưới mái đình
Bắc Ninh quan họ se duyên thắm
Bài ca vọng cổ kết đôi mình

 
Đêm ánh trăng quê thật hữu tình
Nước trong soi bóng nguyệt lung linh
Nguồn suối thi ca tuôn chảy mãi
Ngọt ngào,êm dịu...ngát hương trinh.

 
Sương Anh
langtoi 27.06.2007 09:55:34 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


ĐỪNG NHỚ
 
 
Đã qua chuyện cũ cuả "làng tôi"
Nhắc lại làm chi nay muộn rồi
Thêm nhớ nặng lòng đau thắt ruột
Hãy quên vơi nhẹ gánh sầu đời


Lạc bầy cánh nhạn trời xa xứ
Xum họp trúc mai nơi quê nhà
Người hỡi hãy quên nay cách biệt
Xin ai đừng nhớ chuyện tình qua!

 
Sương Anh
 
Xin chào đón và rất vui được Langtôi đã ghé qua thăm SA nha... nhưng mà langtoi nè...xúi NHỚ THÊM chi dzậy ha...coi chừng....nặng tim đi hổng nỗi đó...

 
SẦU TÌNH...
 
Dẫu biết tình ta đã muộn rồi
Anh về anh đếm giọt nắng rơi
Thu gom cả ngàn sao nhung nhớ
Sưởi ấm lòng anh lúc đông về
 
Phương trời xa xứ em còn nhớ
Kỷ niệm bên nhau dưới mái trường
Nụ hôn trao vội còn vương đó
VỊ ngọt đôi môi vẫn đượm nồng 
SuongAnh 27.06.2007 13:00:55 (permalink)
0

KHÁT KHAO
 
 
Khát khao một lần được đến bên anh
Như đang thèm giọt nước trong sa mạc
Cơn nắng gắt làm gót chân bỏng rát
Không ngăn cản được em tìm tình yêu
 
Anh đến đây nghe em nói một điều
Rằng em cần anh nhiều hơn anh nghĩ
Được bên anh thật là điều kỳ diệu
Mà em hằng mong dù chỉ phút giây
 
Này anh yêu hãy đến trao vòng tay
Em đang đợi sẵn sàng chờ anh đến
Ta cho nhau những thân thương qúy mến
Anh nói đi rằng anh cũng rất mong
 
Anh sẽ về bên em, có phải không?
Sao chỉ lặng thinh, hãy nói thật  lòng
Ngọn lưả tình yêu như đang cháy bỏng
Và chỉ anh mới có thể dập tan
 
Những khát khao... không thể nói hết ra
Ngoài câu tầm thường - Em Yêu Anh Mãi!
Tình yêu trong em cuồng si, điên dại
Yêu anh nhiều không kể xíết - yêu Anh!
 
Em muốn hét lên - NHỚ - Em nhớ anh!
Nhớ anh vô cùng - ANH - Em nhớ quá!
Em muốn được bên anh - Tình buông thả
Yêu đam mê - vơi khao khát trong em...
 
 
Sương Anh
Nguyên Đỗ 27.06.2007 20:24:56 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


KHÁT KHAO
 
 
Khát khao một lần được đến bên anh
Như đang thèm giọt nước trong sa mạc
Cơn nắng gắt làm gót chân bỏng rát
Không ngăn cản được em tìm tình yêu
 
Anh đến đây nghe em nói một điều
Rằng em cần anh nhiều hơn anh nghĩ
Được bên anh thật là điều kỳ diệu
Mà em hằng mong dù chỉ phút giây
 
Này anh yêu hãy đến trao vòng tay
Em đang đợi sẵn sàng chờ anh đến
Ta cho nhau những thân thương qúy mến
Anh nói đi rằng anh cũng rất mong
 
Anh sẽ về bên em, có phải không?
Sao chỉ lặng thinh, hãy nói thật  lòng
Ngọn lưả tình yêu như đang cháy bỏng
Và chỉ anh mới có thể dập tan
 
Những khát khao... không thể nói hết ra
Ngoài câu tầm thường - Em Yêu Anh Mãi!
Tình yêu trong em cuồng si, điên dại
Yêu anh nhiều không kể xíết - yêu Anh!
 
Em muốn hét lên - NHỚ - Em nhớ anh!
Nhớ anh vô cùng - ANH - Em nhớ quá!
Em muốn được bên anh - Tình buông thả
Yêu đam mê - vơi khao khát trong em...
 
 
Sương Anh


 
 
Đam Mê
 
Ai bảo đam mê thành cuồng dại nhỉ?
Những khát khao làm rát bỏng con tim
Dẫu khó khăn không quản ngại kiếm tìm
Ôi tình yêu, tình yêu thật huyền bí

 
Có nhiều khi vượt ngòai tầm lý trí
Bởi trái tim rung cảm bởi nhịp riêng
Những mối tình cao đẹp rất thiêng liêng
Và kỳ diệu, tuyệt vời, trân quý lắm

 
Ai dám bảo đam mê càng say đậm
Càng khổ đau, càng da diết... mau quên
Ôi tình yêu phức tạp biết bao phen
Chẳng ai biết lấy lời thường định nghĩa

 
Đường tình yêu có trăm hồng nghìn tía
Mỗi đam mê một mức độ khác nhau
Chẳng ai đem phân tích cả muôn màu
Tâm hồn cảm tự tìm cung, tiết tấu

 
Nguyên Đỗ


SuongAnh 28.06.2007 13:17:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Đam Mê
 
Ai bảo đam mê thành cuồng dại nhỉ?
Những khát khao làm rát bỏng con tim
Dẫu khó khăn không quản ngại kiếm tìm
Ôi tình yêu, tình yêu thật huyền bí

 
Có nhiều khi vượt ngòai tầm lý trí
Bởi trái tim rung cảm bởi nhịp riêng
Những mối tình cao đẹp rất thiêng liêng
Và kỳ diệu, tuyệt vời, trân quý lắm

 
Ai dám bảo đam mê càng say đậm
Càng khổ đau, càng da diết... mau quên
Ôi tình yêu phức tạp biết bao phen
Chẳng ai biết lấy lời thường định nghĩa

 
Đường tình yêu có trăm hồng nghìn tía
Mỗi đam mê một mức độ khác nhau
Chẳng ai đem phân tích cả muôn màu
Tâm hồn cảm tự tìm cung, tiết tấu

 
Nguyên Đỗ



 
 
 Tình Yêu & Đam Mê
 
Tình yêu cuả những người làm thi sĩ
Rất mong manh bởi vì quá dại khờ
Dệt thơ tình trên mảnh giấy vu vơ
Rồi đem thả bay khắp nơi vương vãi...

 
Vào đam mê để xua tan phiền, hãi
Buông tiếng lòng cho thoả nỗi khát khao
Nào ai biết chuyện tương lai ra sao?
Ôi phức tạp...bao vui, buồn, lo lắng

 
Làm sao để chữ yêu không cay đắng
Luôn vẹn tròn, không mang nặng thương đau
Từ xưa  đến nay chữ tình muôn màu
Không thể đem phân tích đâu sai - đúng

 
Chỉ biết một điều khi yêu lúng túng
Sao bước vào ai cũng gần giống nhau
Đều cùng chung mộng ước thật bền lâu
Nhưng...sao hay vỡ mối tình đầu thế?...

 
Em không hiểu... riêng em cũng không dễ
Nên vào đam mê ... êm dịu hồn yêu
Vần thơ Xuân vui, mát mẻ Hè chiều
Ấm áp Đông, êm ả Thu...tấu khúc.

 
Sương Anh
 
SuongAnh 28.06.2007 20:30:58 (permalink)
0
HẠNH PHÚC BỐN MUÀ
 
Đông ,Thu ,Xuân, Hạ ...bốn muà này
Ta thả thi hồn theo gió mây...
Vui trong giấc mộng quên đời khổ
Cứ mãi đam mê...hạnh phúc thay!

 
Xuân tươi hoa nở tứ thơ bay
Hạ xanh ngan ngát ướp hương đầy
Thu vàng rung động tình thi sĩ
Đông tuyết rơi đầy ủ mộng say...

 
 
Sương Anh
SuongAnh 29.06.2007 20:12:52 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

SẦU TÌNH...

Dẫu biết tình ta đã muộn rồi
Anh về anh đếm giọt nắng rơi
Thu gom cả ngàn sao nhung nhớ
Sưởi ấm lòng anh lúc đông về

Phương trời xa xứ em còn nhớ
Kỷ niệm bên nhau dưới mái trường
Nụ hôn trao vội còn vương đó
VỊ ngọt đôi môi vẫn đượm nồng 

 
TÌNH SẦU
 
 
Ngày nao hai đưá sánh bên nhau
Kỷ niệm một thời chung mái đầu
Em phương trời lạ buồn tình nhớ
Anh ở quê nhà tim khóc đau

 
Kẻ Á - Người Âu, cách biệt rồi
Ngăn sông, cách núi...biết tìm đâu
Môi hôn trao vội ngày xưa đó
Hương vẫn còn đây...nhớ lại sầu.

 
Sương Anh
SuongAnh 29.06.2007 20:46:16 (permalink)
0
** Đừng Nói Lời Chia Tay **
 
 
Hãy ghé đến như người từng ghé
Và ra đi trong lặng lẽ âm thầm
Đừng cho em biết_ cứ lặng câm
Em buồn nhớ nhưng không nức nở.

 
Đừng cho em nghe lời than thở
Cảnh chia tay trăn trở trong đời
Đã từng lần trong cảnh này rồi
Nên sợ lắm ! Người ơi em sợ ...

 
Vào vườn thơ lạc lỏng bơ vơ
Không thấy nưã cái tên bật sáng
Em sẽ buồn, nao nao một thoáng
Nhưng không sao rồi cũng qua đi .

 
Em chỉ sợ hồn thơ dãy chết
Bởi muộn phiền đốt hết vui tươi
Còn đâu nưã tiếng nói tiếng cười
Thơ đuà giỡn âm vang rộn rã.

 
Như người giữ vườn thơ ai thả
Em sẽ gom tất cả vào tim
Cất giữ gìn khi ai đến tìm
Đòi lấy lại _ Em xin trao trả.

 
Đừng nói chia tay _ Ôi...mệt lã
Tình thơ đau - rời rã tâm hồn
Ai đi - ai đến ... đừng làm ồn
Tự nhiên ! đừng rộn lòng em nhé !!!

 
Sương Anh
Viet duong nhan 29.06.2007 23:42:10 (permalink)
0
 
 
 
 
 Champs-Élysées Về Đêm...
 
 
PARIS! Này em yêu hỡi
Ta không đủ ngôn từ nói về em
Nhất là khi vào ban đêm
Em diễm lệ...bao chàng bên ve vuốt

Ta, khách lữ hành độc bước
Tiếng chân khua vang vọng suốt đêm trường
Theo em trên khắp nẽo đường
L'Arc de Triomphe _ Concorde _ Tulerie

Champs-Élysées thẳng đường đi
Là nơi em gái Paris khoe tài
Diễn hành binh lực ra oai
Lễ Quốc Khánh đó...một, hai bước đều
 
Nhà cửa thì cao lêu nghêu
Hai bên đại lộ về chiều càng hay
Khi mặt trời ngã phương Tây
Nhường trăng bước xuống vén mây cười khì

Ôi...đẹp quá!...rung hồn thi...
Ban đêm công chuá Paris tuyệt trần
"Dập dìu tài tử giai nhân"
"Ngưạ xe như nước, áo quần như nêm"*

Champs-Élysées về đêm
Càng đông du khách vai chen dạo vòng
Nhà hàng ngời ánh néon
Sắc vàng, tím, đỏ, xanh, hồng...đẹp sao!

Ta mơ có một ngày nào
Cùng em tay nắm bước vào Thiên Thai
Paris ơi...xin dừng lại
Nghe không..có tiếng cuả ai thầm thì

Tai em đã nghe câu gì
Có phải là tiếng tình si rót vào
Paris quyến rũ làm sao
Khải-Hoàn-Môn đỉnh ta trao tim hồng

Paris! Em có bằng lòng
Cùng ta vạn nẽo tình nồng không phai
Em ơi... hãy sát tưạ vai
Môi tìm môi ngọt...ta say men tình

Vầng trăng e ấp thật xinh!
Champs-Élysées trữ tình về đêm
Dưới hàng cây, thoáng ánh đèn
Gái trai hò hẹn, lời êm ngọt ngào

Gió đã nghe lời thì thào
Trăng, mây làm chứng...không sao trốn rồi
Này em hỡi...Paris ơi!
Tự tình ta gửi một đời đừng quên!

Em là tất cả thân quen
Trái tim ghi khắc tên em vào rồi.
PARIS! Người tình tôi ơi!
Không riêng tôi mến, mọi người đều yêu!!!
 

Sương Anh
 
R
 
 
Champs-Élysées Ban Ngày
 
Cô 7 ơi.... Sa tặng Cô nè, hổng biết Cô có hài lòng không, còn nhiều thiếu sót lắm! Nào là những " điểm hẹn " café...những trung tâm shopping nổi tiếng....những vườn hoa....những fontaine d'eau....Cô há...nhiều quá mà SA hết hơi rồi...kể hổng nổi nưã Cô 7 ơi...để đó còn hồi hai, ba tiếp theo Cô ha...hihihihi....Chúc Cô cuả cháu bon week-end nha!
 
<< 0 >>
 
Cô 7 cảm ơn SA cho cô đi một vòng "Paris về đêm" thật tuyệt vời. Còn nhiều nơi lắm  SA nhắm mắt lại gõ gõ tiếp nữa nha !
Chúc SA thật vui vẻ cuối tuần và hồn thơ bay lai láng kháp bốn phương trời.
Thương
Cô_7

 
SuongAnh 30.06.2007 14:45:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

 
 
 
 
 Champs-Élysées Về Đêm...
 
 
PARIS! Này em yêu hỡi
Ta không đủ ngôn từ nói về em
Nhất là khi vào ban đêm
Em diễm lệ...bao chàng bên ve vuốt

Ta, khách lữ hành độc bước
Tiếng chân khua vang vọng suốt đêm trường
Theo em trên khắp nẽo đường
L'Arc de Triomphe _ Concorde _ Tulerie

Champs-Élysées thẳng đường đi
Là nơi em gái Paris khoe tài
Diễn hành binh lực ra oai
Lễ Quốc Khánh đó...một, hai bước đều
 
Nhà cửa thì cao lêu nghêu
Hai bên đại lộ về chiều càng hay
Khi mặt trời ngã phương Tây
Nhường trăng bước xuống vén mây cười khì

Ôi...đẹp quá!...rung hồn thi...
Ban đêm công chuá Paris tuyệt trần
"Dập dìu tài tử giai nhân"
"Ngưạ xe như nước, áo quần như nêm"*

Champs-Élysées về đêm
Càng đông du khách vai chen dạo vòng
Nhà hàng ngời ánh néon
Sắc vàng, tím, đỏ, xanh, hồng...đẹp sao!

Ta mơ có một ngày nào
Cùng em tay nắm bước vào Thiên Thai
Paris ơi...xin dừng lại
Nghe không..có tiếng cuả ai thầm thì

Tai em đã nghe câu gì
Có phải là tiếng tình si rót vào
Paris quyến rũ làm sao
Khải-Hoàn-Môn đỉnh ta trao tim hồng

Paris! Em có bằng lòng
Cùng ta vạn nẽo tình nồng không phai
Em ơi... hãy sát tưạ vai
Môi tìm môi ngọt...ta say men tình

Vầng trăng e ấp thật xinh!
Champs-Élysées trữ tình về đêm
Dưới hàng cây, thoáng ánh đèn
Gái trai hò hẹn, lời êm ngọt ngào

Gió đã nghe lời thì thào
Trăng, mây làm chứng...không sao trốn rồi
Này em hỡi...Paris ơi!
Tự tình ta gửi một đời đừng quên!

Em là tất cả thân quen
Trái tim ghi khắc tên em vào rồi.
PARIS! Người tình tôi ơi!
Không riêng tôi mến, mọi người đều yêu!!!
 

Sương Anh
 
R
 
 
Champs-Élysées Ban Ngày
 
Cô 7 ơi.... Sa tặng Cô nè, hổng biết Cô có hài lòng không, còn nhiều thiếu sót lắm! Nào là những " điểm hẹn " café...những trung tâm shopping nổi tiếng....những vườn hoa....những fontaine d'eau....Cô há...nhiều quá mà SA hết hơi rồi...kể hổng nổi nưã Cô 7 ơi...để đó còn hồi hai, ba tiếp theo Cô ha...hihihihi....Chúc Cô cuả cháu bon week-end nha!
 
<< 0 >>
 
Cô 7 cảm ơn SA cho cô đi một vòng "Paris về đêm" thật tuyệt vời. Còn nhiều nơi lắm  SA nhắm mắt lại gõ gõ tiếp nữa nha !
Chúc SA thật vui vẻ cuối tuần và hồn thơ bay lai láng kháp bốn phương trời.
Thương
Cô_7



 
 
Hihihihihi...Cô 7 ơi à....Cô "hành" cháu quá hà....nghe Cô khen, khoái chí wá, mấy cái ngón tay như muốn  động đậy nưã nè...Rất vui và cảm động được Cô 7 thưởng ngoạn mấy bài thơ SA viết về Paris và đưa vào Thư Viện...dạo này cháu hình như...nhắm mắt hơi nhiều à...còn cái bàn phím bị mòn nhìn muốn hết thấy chữ để mà gõ gõ đó Cô ơi....
Để si nghĩ xem kỳ này dẫn Cô đi thăm chỗ khác ha...như Versaille chẳng hạn, Cô chịu hôn. Chúc Cô cuối tuần thật vui và hạnh phúc nhé!
SuongAnh 30.06.2007 15:13:30 (permalink)
0
** ANH VỀ QUÊ **
 
 
Chia tay em, anh về quê
Thăm cha mẹ, thăm con đê, đường làng

Hai bên ruộng luá rợp vàng
Vườn cây ăn trái nghiêng hàng cành cong

Bao la bát ngát mênh mông
Sông Hồng, sông Đuống,Cửu Long...ngút ngàn

Từ cà Mau đến Nam Quan
Đâu đâu cũng thấy chưá chan tình người
Dù cực khổ vẫn vui tươi
Không bao giờ tắt nụ cười trên môi

Quê mình đẹp lắm ai ơi!...
Mái tranh khói toả gọi mời tình quê
Chiều từ nương ruộng đi về
Gia đình xum họp tựu tề cơm ngon

Nhà nhà tiếng nói véo von
Cuả đàn trẻ nhỏ quây tròn đuà chơi
Hiu hiu gió quạt mát người
Sân nhà ngơi nghỉ...chuyện đời kể nghe

Khác xa thành thị ngưạ xe
Ồn ào, tấp nập...hội hè thâu đêm
Thôn quê ao cá, ao sen
Đêm rằm thưởng nguyệt, ánh đèn trăng soi

Nơi đây là một góc trời
Thanh bình, trong sáng...bao người đều ưa
Ngồi nghe anh kể chuyện xưa
Thôn quê thuở nhỏ...như vưà mới qua

Em mong ước, ngày không xa
Đi về thăm viếng quê ta một lần
Anh về quê gặp người thân
Cho em nhắn gửi ân cần lời thăm...
 
 
Sương Anh
Cao Nguyên Việt 30.06.2007 19:17:40 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Anh langtoi ơi... cho Sa mượn tên anh tí xíu nha...thấy bóng anh , bỗng dưng  SA cảm thấy nhớ về làng tôi dữ dzị hổng biết... [sm=3.gif]
 
 
** Làng Tôi **
 
 
Làng tôi trai gái thật là xinh
Hội ngộ tri âm dưới mái đình
Bắc Ninh quan họ se duyên thắm
Bài ca vọng cổ kết đôi mình

 
Đêm ánh trăng quê thật hữu tình
Nước trong soi bóng nguyệt lung linh
Nguồn suối thi ca tuôn chảy mãi
Ngọt ngào,êm dịu...ngát hương trinh.

 
Sương Anh

    áo tứ thân

    nhớ thuở yêu xưa đã có lần
    ngẩn ngơ nhìn vạt áo tứ thân
    nghiêng nón quai thao cười nửa nụ
    ngửa mắt chào, duyên nợ bâng khuâng

    tình còn bối rối, người xa khuất
    huyễn như mây và ảo như trăng
    chỉ nỗi nhớ, còn nguyên rất thật
    nụ cười em, vạt áo tứ thân.

    Cao Nguyên

Viet duong nhan 30.06.2007 21:01:07 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Hihihihihi...Cô 7 ơi à....Cô "hành" cháu quá hà....nghe Cô khen, khoái chí wá, mấy cái ngón tay như muốn  động đậy nưã nè...Rất vui và cảm động được Cô 7 thưởng ngoạn mấy bài thơ SA viết về Paris và đưa vào Thư Viện...dạo này cháu hình như...nhắm mắt hơi nhiều à...còn cái bàn phím bị mòn nhìn muốn hết thấy chữ để mà gõ gõ đó Cô ơi....
Để si nghĩ xem kỳ này dẫn Cô đi thăm chỗ khác ha...như Versaille chẳng hạn, Cô chịu hôn. Chúc Cô cuối tuần thật vui và hạnh phúc nhé!
Hi hì hi ... Cô 7 "hành" SA nữa nè... Ừa há , lâu đài Versaille cũng đẹp và sang cả quí phái tuyệt vời luôn (cô đã 7 viếng hơn 30 năm qua). Bây giờ tân trang lại sau cơn bão 26/12/1999, chắc là đẹp gấp bội phần khi xưa ?
Vườn LX 7 chụp gần 2 năm qua đây. Tiếp tục "phóng" 10 ngón tay Tiên "gõ gõ" nữa SA ới ơi !
Vui vẻ cuối tuần nha !
Cô_7
 
 Ảnh nhưkiều 11/8/2005
Vườn Lục Xâm Bảo (Jardin Luxembourg Paris)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 320 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 4795 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9