PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 320 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
SuongAnh 01.07.2007 02:17:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Cao Nguyên Việt
    áo tứ thân

    nhớ thuở yêu xưa đã có lần
    ngẩn ngơ nhìn vạt áo tứ thân
    nghiêng nón quai thao cười nửa nụ
    ngửa mắt chào, duyên nợ bâng khuâng

    tình còn bối rối, người xa khuất
    huyễn như mây và ảo như trăng
    chỉ nỗi nhớ, còn nguyên rất thật
    nụ cười em, vạt áo tứ thân.

    Cao Nguyên





Em Mặc Áo Tứ Thân

Chiếc áo tứ thân em mặc vào
Làm tim anh rạt rào xao xuyến
Có chút gì như là quyến luyến
Dáng em hiền thương mến làm sao

 
Thanh Lan cô ca sĩ ngày nào
Anh mơ mộng từ thời xa cũ...
Giọng hát em ngọt ngào quyến rũ
Làm duyên cùng chiếc nón quai thao.

 
Nụ cười em khiến hồn xôn xao
" Này em, cô bắc kỳ nho nhỏ "
Mắt em tròn vo như con thỏ
Trông hiền mà đốt cháy hồn anh

 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2007 02:27:00 bởi SuongAnh >
SuongAnh 01.07.2007 12:32:22 (permalink)
0
Nỗi Nhớ...Mênh Mang
 
Có những nỗi nhớ trông rất thật
Nhớ cồn cào,quay quắt, cuồng điên
Nỗi nhớ theo ta khắp mọi miền
Từ tỉnh thức xuyên qua giấc ngủ...

 
Nhớ đến thế mà chẳng thấy đủ
Cứ bên này nhớ đến bên kia
Hết nhớ ngày rồi nhớ đêm khuya
Nhiều quá! Ôi...triền miên nỗi nhớ...

 
Có những nỗi nhớ trong mộng mơ
Mang nét mênh mang...hư ảo quá!
Nhớ...quen quen...nhớ ...hình như lạ...
Nhớ lời thương đọc trong bài thơ...

 
Có những nỗi nhớ  rất ngẩn ngơ
Tự nhiên thẩn thờ, vu vơ ...Nhớ!
Nhớ ánh trăng...làn mây...biển gió
Nhớ góc trời...con suối...nhớ xa...

 
Nhớ...! Sao mà nỗi nhớ mênh mang
Theo đuổi ta từng ngày tháng một
Còn nỗi nhớ nào không? Nhớ nốt!!!
Kẻo có ngày...nỗi nhớ bỏ ta...

Sương Anh
SuongAnh 02.07.2007 21:59:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

Hi hì hi ... Cô 7 "hành" SA nữa nè... Ừa há , lâu đài Versaille cũng đẹp và sang cả quí phái tuyệt vời luôn (cô đã 7 viếng hơn 30 năm qua). Bây giờ tân trang lại sau cơn bão 26/12/1999, chắc là đẹp gấp bội phần khi xưa ?
Vườn LX 7 chụp gần 2 năm qua đây. Tiếp tục "phóng" 10 ngón tay Tiên "gõ gõ" nữa SA ới ơi !
Vui vẻ cuối tuần nha !
Cô_7
 

 
Cô 7 ơi... Château des Versailles đến giờ sưả cũng chưa xong hết Cô à, đang còn xấu sau trận thiên tai năm ấy, giờ chỉ được vào thăm bên trong cung điện thôi, còn Vườn thượng uyển cuả Vua Louis chưa sưả hoàn tất. Chỉ được có một phần nào thôi đó Cô. Theo hình Cô gửi SA gõ gõ theo nưã nè...


 
 Ảnh nhưkiều 11/8/2005
          Vườn Lục Xâm bảo _ Jardin du Luxembourg - PARIS
 

Mời anh cùng em ghé thăm Vườn hoa
Anh có thấy muôn màu đang rực rỡ
Vàng chen trắng, tím lẫn hồng...đua nở
Nổi bật lên nền thảm cỏ tươi xanh
 
Anh nhìn kià, bầu trời đang trong lành
Như tình cuả mình...Ôi! Hạnh phúc quá!
Đi bên anh mà hồn em như đã...
Hoà quyện cảnh Vườn ngây ngất say mơ...
 
Ước gì em sẽ là một nhà thơ
Đến bên ve vuốt vườn Lục Xâm Bảo
Bằng vần thơ du dương đầy huyền ảo
Ca ngợi khu vườn đẹp nhất Paris
 
Tao nhân mặc khách trước cảnh hùng vĩ 
Như chìm hồn trong mênh mông bao la
Bước chân hoang lạc vào chốn rừng già
Hai hàng cây choàng cành ôm nhau ngủ
 
Nhìn xa xa, những hàng cây liểu rũ
Bên cạnh bờ hồ quyến rũ làm sao
Những chiếc vòi tung tia nước lên cao
Làm mát dịu tâm hồn bao lữ khách

Khi viếng Paris , chỗ này đẹp nhất!
Xin mời người hãy ghé bước vào thăm
Gót hài dạo thảm cỏ êm chân trần
Cảm giác lâng lâng ...thơ mộng thật!!
 
Còn có nhiều phong cảnh rất nổi bật
Những bồn nước phun - điêu khắc hình nhân
Bảo tàng viện... thượng nghị viện...xa gần
Lục Xâm Bảo vườn, thật không tưởng tượng.

Bao nhiêu chữ hay em đi vay mượn
Không đủ tả vườn Lục Xâm Bảo đâu
Anh hãy chờ khi có dịp gặp nhau
Em sẽ dẫn anh thăm đầy đủ nhé!
 
 
Sương Anh
 
R
SA đính kèm thêm một số hình ảnh trong vườn LXB nè, mời mọi người di thăm nha, và nhờ Cô 7 làm hướng dẫn viên giúp cháu với Hihihihihi....
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2007 23:07:24 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 02.07.2007 23:32:33 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh
 
Cô 7 ơi... Château des Versailles đến giờ sưả cũng chưa xong hết Cô à, đang còn xấu sau trận thiên tai năm ấy, giờ chỉ được vào thăm bên trong cung điện thôi, còn Vườn thượng uyển cuả Vua Louis chưa sưả hoàn tất. Chỉ được có một phần nào thôi đó Cô. Theo hình Cô gửi SA gõ gõ theo nưã nè...


 
 Ảnh nhưkiều 11/8/2005
          Vườn Lục Xâm bảo _ Jardin du Luxembourg - PARIS
 

Mời anh cùng em ghé thăm Vườn hoa
Anh có thấy muôn màu đang rực rỡ
Vàng chen trắng, tím lẫn hồng...đua nở
Nổi bật lên nền thảm cỏ tươi xanh
 
Anh nhìn kià, bầu trời đang trong lành
Như tình cuả mình...Ôi! Hạnh phúc quá!
Đi bên anh mà hồn em như đã...
Hoà quyện cảnh Vườn ngây ngất say mơ...
 
Ước gì em sẽ là một nhà thơ
Đến bên ve vuốt vườn Lục Xâm Bảo
Bằng vần thơ du dương đầy huyền ảo
Ca ngợi khu vườn đẹp nhất Paris
 
Tao nhân mặc khách trước cảnh hùng vĩ 
Như chìm hồn trong mênh mông bao la
Bước chân hoang lạc vào chốn rừng già
Hai hàng cây choàng cành ôm nhau ngủ
 
Nhìn xa xa, những hàng cây liểu rũ
Bên cạnh bờ hồ quyến rũ làm sao
Những chiếc vòi tung tia nước lên cao
Làm mát dịu tâm hồn bao lữ khách

Khi viếng Paris , chỗ này đẹp nhất!
Xin mời người hãy ghé bước vào thăm
Gót hài dạo thảm cỏ êm chân trần
Cảm giác lâng lâng ...thơ mộng thật!!
 
Còn có nhiều phong cảnh rất nổi bật
Những bồn nước phun - điêu khắc hình nhân
Bảo tàng viện... thượng nghị viện...xa gần
Lục Xâm Bảo vườn, thật không tưởng tượng.

Bao nhiêu chữ hay em đi vay mượn
Không đủ tả vườn Lục Xâm Bảo đâu
Anh hãy chờ khi có dịp gặp nhau
Em sẽ dẫn anh thăm đầy đủ nhé!
 
Sương Anh
 
SA đính kèm thêm một số hình ảnh trong vườn LXB nè, mời mọi người di thăm nha, và nhờ Cô 7 làm hướng dẫn viên giúp cháu với Hihihihihi....
 
 
 


Hi hi hi hi  SA tả cảnh VLB hay quá chừng hà. Cảm ơn cưng nhiu - Rồi, ok đi viếng vườn hoa đẹp nhất Paris các Thi Sĩ ơi !

Cái TÂM bình lặng yên
Hồn văn thơ chẳng lên
Buồn_vui bay mất hết
Dửng dưng chiều nắng êm.
 
vdn
 
Chúc SA luôn vui và gieo thả thơ đều đều
[sm=flower.gif][sm=kissing.gif]
 
Cô_7
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2007 05:45:37 bởi Viet duong nhan >
SuongAnh 03.07.2007 16:05:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan


Cái TÂM bình lặng yên
Hồn văn thơ chẳng lên
Buồn_vui bay mất hết
Dửng dưng chiều nắng êm.
 
vdn
 
Chúc SA luôn vui và gieo thả thơ đều đều
[sm=flower.gif][sm=kissing.gif]
 
Cô_7




** TÂM Vô Ưu **
 
Trước khung cảnh êm đềm
Hồn thơ lãng đãng quên
Chỉ còn nhớ một chữ
Giữ TÂM không ưu phiền
 
Chẳng có gì quyến luyến
Chẳng còn gì đợi mong
TÂM an bình tự nhiên
Thanh tịnh với chữ Thiền
 
TÂM tính thật dịu hiền
Lòng phẳng lặng hồ thu
Không động chao sóng dữ
Định TÂM sống VÔ ƯU
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2007 19:08:36 bởi SuongAnh >
SuongAnh 03.07.2007 20:31:33 (permalink)
0
** Mong Nắng **
 
 
Mưa rơi hoài lòng mong tia nắng
Ước hạt mưa thành sợi nắng hanh
Từng tia, từng sợi, dẫu mong manh
Cũng khiến lòng em thôi giá lạnh
 
Hỡi vạt nắng bên đường lấp lánh
Hãy đem đến những hạt trong xanh
Cho em đan kết thành giây ái
Đeo ấm lòng khi xa vắng anh
 
Này sợi nắng đang bước du hành
Hãy dừng lại chờ em tay nối
Cho yêu thương về cùng chung mối
Oh! Nắng kià... hạnh phúc thật rồi!
 
 
Sương Anh
Viet duong nhan 03.07.2007 23:04:29 (permalink)
0


Cái TÂM bình lặng yên
Hồn văn thơ chẳng lên
Buồn_vui bay mất hết
Dửng dưng chiều nắng êm.
 
vdn
 
Chúc SA luôn vui và gieo thả thơ đều đều
[sm=flower.gif][sm=kissing.gif]
 
Cô_7

***


** TÂM Vô Ưu **
 
Trước khung cảnh êm đềm
Hồn thơ lãng đãng quên
Chỉ còn nhớ một chữ
Giữ TÂM không ưu phiền
 
Chẳng có gì quyến luyến
Chẳng còn gì đợi mong
TÂM an bình tự nhiên
Thanh tịnh với chữ Thiền
 
TÂM tính thật dịu hiền
Lòng phẳng lặng hồ thu
Không động chao sóng dữ
Định TÂM sống VÔ ƯU
 
Sương Anh
 
<< 0 >>
 
Những sợi nắng tung tăng
Lòng chẳng chút bâng khuâng
Trong ngoài thật yên ắng
Thỉnh thoảng tiếng chuông ngân.
 
vdn
 
7 đang nghe "Kinh Vu Lan Bồn" - hi hì
Chúc SA an vui
Cô_7
BichPhuong 04.07.2007 17:58:49 (permalink)
0
Đôi bờ sông Xen !



Anh đưa em đi giữa hai bờ sông ấy
Cuộn cuộn trong lòng em nhớ bến quê hương
Paris diệu kỳ gói bao nỗi vấn vương
Từ tất cả khi căng tròn trái đất
Như đến với em những điều chân thật
Gạch lát vào lòng từng điệp khúc phương xa
Từng đường đi êm dịu chẳng ầm òa
Sao vẫn sáng động tới ngàn tim nhỏ...
Bờ sông Xen ở gần đâu đó
Ngay ở trong lòng ai đó chút quê hương!
Như bến sông ai đó giữa độ đường
Ngã ngớn nghĩ suy về từng nguồn cội
Trong lòng ai,Paris muốn nói...
Mạch máu trong mình còn có cả sông Xen
Như bao ngày trong ấy một con tim
Có bến sông xa... của quê mình dõi bước...
Có phải không anh...ai mà có được !
                        04/6/2007!
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2007 05:46:19 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 05.07.2007 12:58:17 (permalink)
0
Chưa Xong

Viết viết mãi, không xuống hàng thật lạ
Cứ lòng thòng rau muống mọc trong ao
Anh đã lo sợ mắt liếc lại đau
Nên viết báo chưa xong xin đừng đọc

 
Nhưng con gái, cháu E Và bỗng chốc
Vào xem ngay xem anh viết chi chi
Anh viết yêu, anh viết nhớ, tình si
Liệu em có nhớ nhung gì không nhỉ

 
Tính anh vậy, vốn xưa nay lỉ khỉ
Em biết rồi, cười trừ nhé, chớ la
Tính hiếu kỳ của con gái người ta
Tính hay phá của con trai thiên hạ

 
Anh xin lỗi, dặn dò rồi đó nhá
Nếu lần sau, đã viết báo chưa xong
Thì dù em có nôn nóng trong lòng
Cũng nhớ đợi, kẻo chạm vào kiến lửa

 
Nguyên Đỗ
SuongAnh 05.07.2007 13:17:32 (permalink)
0

Trích đoạn: BichPhuong

Đôi bờ sông Xen !




Anh đưa em đi giữa hai bờ sông ấy
Cuộn cuộn trong lòng em nhớ bến quê hương
Paris diệu kỳ gói bao nỗi vấn vương
Từ tất cả khi căng tròn trái đất
Như đến với em những điều chân thật
Gạch lát vào lòng từng điệp khúc phương xa
Từng đường đi êm dịu chẳng ầm òa
Sao vẫn sáng động tới ngàn tim nhỏ...
Bờ sông Xen ở gần đâu đó
Ngay ở trong lòng ai đó chút quê hương!
Như bến sông ai đó giữa độ đường
Ngã ngớn nghĩ suy về từng nguồn cội
Trong lòng ai,Paris muốn nói...
Mạch máu trong mình còn có cả sông Xen
Như bao ngày trong ấy một con tim
Có bến sông xa... của quê mình dõi bước...
Có phải không anh...ai mà có được !
                        04/6/2007!
R



 
SA rất vui được anh (chị) Bích Phương ghé thăm và để lại bài thơ rất thắm thiá, đậm tình quê hương, khiến cho Paris bỗng dưng.... Nhớ quê chi lạ...!!! SA chúc anh BP vui khoẻ và có thêm nhiều sáng tác xúc cảm nha...giúp Paris mãi nhớ cội nguồn...
 
 
Giưã Đôi Bờ Sông....
 
 
Giưã đôi bờ sông...xanh ngan ngát
Chút trầm mình một thoáng suy tư...
Sông Seine bờ đứng mà dường như
Đang thơ thẩn bến sông quê nhà.

 
Nước trong xanh lửng lờ tuôn chảy
Không sóng vỗ đầu... êm ả trôi
Nhưng Paris cảm thấy đơn côi
Lòng lưu luyến gửi nơi quê cũ...

 
Giưã dòng bơi... nước vây bao phủ
Hồn cứ xôn xao thôi thúc về
Nơi bến sông xa...tình khúc quê
Như réo gọi ta về bến đợi...

 
Đôi bờ sông Seine...nhớ nguồn cội!
Gốc đa già...đình mái...đường đê
Những lũy tre bao quanh chở che
Dòng nước quê... ngọt ngào, mát mẻ.

 
 
Sương Anh

SuongAnh 05.07.2007 19:56:34 (permalink)
0

Cái TÂM bình lặng yên
Hồn văn thơ chẳng lên
Buồn_vui bay mất hết
Dửng dưng chiều nắng êm.
 
vdn
 
Chúc SA luôn vui và gieo thả thơ đều đều
[sm=flower.gif][sm=kissing.gif]
 
Cô_7

***


** TÂM Vô Ưu **
 
Trước khung cảnh êm đềm
Hồn thơ lãng đãng quên
Chỉ còn nhớ một chữ
Giữ TÂM không ưu phiền
 
Chẳng có gì quyến luyến
Chẳng còn gì đợi mong
TÂM an bình tự nhiên
Thanh tịnh với chữ Thiền
 
TÂM tính thật dịu hiền
Lòng phẳng lặng hồ thu
Không động chao sóng dữ
Định TÂM sống VÔ ƯU
 
Sương Anh
 
<< 0 >>
 
Những sợi nắng tung tăng
Lòng chẳng chút bâng khuâng
Trong ngoài thật yên ắng
Thỉnh thoảng tiếng chuông ngân.
 
vdn
 
7 đang nghe "Kinh Vu Lan Bồn" - hi hì
Chúc SA an vui
Cô_7

Boong! Boong! Tiếng chuông ngân...
Hồn như thoát xác trần
Trầm hương toả thơm ngát
TÂM thanh thản nhẹ lâng
 
Sương Anh
 
Chúc Cô 7 vui với tiếng chuông ,TÂM thanh tịnh nhẹ nhàng, Cháu sẽ theo Cô luôn hihihihi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2007 19:59:21 bởi SuongAnh >
SuongAnh 05.07.2007 20:31:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Chưa Xong

Viết viết mãi, không xuống hàng thật lạ
Cứ lòng thòng rau muống mọc trong ao
Anh đã lo sợ mắt liếc lại đau
Nên viết báo chưa xong xin đừng đọc

 
Nhưng con gái, cháu E Và bỗng chốc
Vào xem ngay xem anh viết chi chi
Anh viết yêu, anh viết nhớ, tình si
Liệu em có nhớ nhung gì không nhỉ

 
Tính anh vậy, vốn xưa nay lỉ khỉ
Em biết rồi, cười trừ nhé, chớ la
Tính hiếu kỳ của con gái người ta
Tính hay phá của con trai thiên hạ

 
Anh xin lỗi, dặn dò rồi đó nhá
Nếu lần sau, đã viết báo chưa xong
Thì dù em có nôn nóng trong lòng
Cũng nhớ đợi, kẻo chạm vào kiến lửa

 
Nguyên Đỗ


 
Kệ Anh...
 
 
Nặng đầu, suy ngẫm mãi không ra
Hổng biết viết gì thì thôi nha
Còn làm bộ nói chưa xong hết
Dù đã xong...chẳng thèm liếc qua

 
Chọc người ta giận rồi kêu ca
Người sao mà cứ...ghét ghê là...
Hiếu kỳ con gái...ai bảo thế?!
Phá làng, chọc...gái,ấy là ta!

 
Anh hùng trong ba quân thiên hạ
Vẫn lụy dài...đôi mắt mỹ nhân
Con cháu Adam - kệ - chẳng cần!
Duyên dáng E Va - anh chết yểu!

 
Em đã nói rồi, anh có hiểu
Đừng thử lòng sẽ mệt đó nha!
Và lần này, em chịu thứ tha
Nhờ bài viết...Nhớ !...mà quên giận

 
 
Sương Anh
 
 
BichPhuong 05.07.2007 20:55:20 (permalink)
0

Đêm lại về nơi chốn quê xa
Sóng trong đêm rung đến ầm òa
Bên bờ cát, hàng dương em vẫn hát
Ngủ ở quê nhà, lại nhớ tới quê xa!
 
Lúng liếng một thời Thu đến
Cây sồi ngày ấy vàng đêm
Ngôi nhà xứ ấy êm đềm
Sao vẫn xốn xang đất vậy...
 
Về quê sao mà không thấy
Khoảng xa không thể bồi hồi
Chỉ biết mặn mòi ngóng đợi
Vầng trăng nơi đó đây rồi!
 
Paris trong lòng từng phút
Quê mình trong đó từng giây
Đi xa ,nhưng vẫn đât này...
Nỗi niềm vẫn thế ngất ngây...
             05/07/07 !
Nguyên Đỗ 06.07.2007 01:58:41 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Kệ Anh...
 
 
Nặng đầu, suy ngẫm mãi không ra
Hổng biết viết gì thì thôi nha
Còn làm bộ nói chưa xong hết
Dù đã xong...chẳng thèm liếc qua

 
Chọc người ta giận rồi kêu ca
Người sao mà cứ...ghét ghê là...
Hiếu kỳ con gái...ai bảo thế?!
Phá làng, chọc...gái,ấy là ta!

 
Anh hùng trong ba quân thiên hạ
Vẫn lụy dài...đôi mắt mỹ nhân
Con cháu Adam - kệ - chẳng cần!
Duyên dáng E Va - anh chết yểu!

 
Em đã nói rồi, anh có hiểu
Đừng thử lòng sẽ mệt đó nha!
Và lần này, em chịu thứ tha
Nhờ bài viết...Nhớ !...mà quên giận

 
 
Sương Anh






Thường Dân Chẳng Sợ Mỹ Nhân


Chuyện nhỏ, làm sao nghĩ chẳng ra
Viết bừa, viết đại đó em à
Giả vờ bị bí em chờ đọc
Phụng phịu dỗi hờn đỏ mặt hoa

Thích chọc em thôi, chẳng sợ đâu
Cần chi phải uống thuốc đau đầu
Một ly kem lạnh là thôi nóng
Cười tít cung trăng chẳng giận nhau

Chẳng phải anh hùng chốn địch hung
Chỉ vung cây bút chốn thư hùng
Việc gì phải chết vì đôi mắt
Có chết chăng là tại... mật ong

Trai gái thời nay ở khắp nơi
Biết nhau qua tiếng, giáp mặt thôi
Phải cần tìm hiểu người tri kỷ
Nhắm mắt đưa chân đã lỗi thời

Vạn dặm xa xôi chẳng dám liều
Làm sao thí mạng tỏ tình yêu
Đeo gông vào cổ rồi than yểu
Có nhớ... thầm mong... chắc đã yêu?

Vậy đó thường dân với mỹ nhân
Biết đâu xa cách biết đâu gần
Duyên hồng thắm chỉ thì đi đến
Có chết... cũng là... không biết thân!

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2007 02:00:31 bởi Nguyên Đỗ >
SuongAnh 06.07.2007 15:58:22 (permalink)
0

Trích đoạn: BichPhuong



Đêm lại về nơi chốn quê xa
Sóng trong đêm rung đến ầm òa
Bên bờ cát, hàng dương em vẫn hát
Ngủ ở quê nhà, lại nhớ tới quê xa!
 
Lúng liếng một thời Thu đến
Cây sồi ngày ấy vàng đêm
Ngôi nhà xứ ấy êm đềm
Sao vẫn xốn xang đất vậy...
 
Về quê sao mà không thấy
Khoảng xa không thể bồi hồi
Chỉ biết mặn mòi ngóng đợi
Vầng trăng nơi đó đây rồi!
 
Paris trong lòng từng phút
Quê mình trong đó từng giây
Đi xa ,nhưng vẫn đât này...
Nỗi niềm vẫn thế ngất ngây...
             05/07/07 !



 
 
 
 
** NỖI NIỀM **
 
 
Đất quê mình chôn nhau cắt rốn
Paris trời dưỡng nuôi lớn khôn
Sống xa quê vẫn giữ trong hồn
Nghiã làng xóm, tình yêu dân tộc

 
Lớp tiếng Việt nơi đây dạy học
Không chủ yếu về văn học cao
Điều quan trọng là phải làm sao
Biết nói, viết, đọc cho thành thạo

 
Và giống như màu mực thấm áo
Từng chút bồi...yêu qúy làm sao!
Tiếng nói quê hương - Ôi, ngọt ngào
Em yêu lắm! Không quên bao giờ

 
Những lúc thế này...hồn chạnh nhớ!
Tuy cây sồi chẳng biết thế nào?
Còn cây soan, hoa sưã...ra sao?
Anh kể...lòng dạt dào cảm xúc...

 
Mong, em mong lắm, sẽ có lúc
Đôi chân trần trên đất quê hương
Để ngấm vào bao nỗi mến thương
Mùi rơm rạ ruộng vườn ngát toả

 
Không nói hết nhũng gì muốn tỏ
Chút cảm rung xin gửi ý thơ
Vài đôi vần lời lẽ thô sơ
Nỗi niềm cuả người con xa xứ

 
 
Sương Anh
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 320 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9