PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 320 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 4796 bài trong đề mục
SuongAnh 07.07.2007 13:53:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ



Thường Dân Chẳng Sợ Mỹ Nhân


Chuyện nhỏ, làm sao nghĩ chẳng ra
Viết bừa, viết đại đó em à
Giả vờ bị bí em chờ đọc
Phụng phịu dỗi hờn đỏ mặt hoa

Thích chọc em thôi, chẳng sợ đâu
Cần chi phải uống thuốc đau đầu
Một ly kem lạnh là thôi nóng
Cười tít cung trăng chẳng giận nhau

Chẳng phải anh hùng chốn địch hung
Chỉ vung cây bút chốn thư hùng
Việc gì phải chết vì đôi mắt
Có chết chăng là tại... mật ong

Trai gái thời nay ở khắp nơi
Biết nhau qua tiếng, giáp mặt thôi
Phải cần tìm hiểu người tri kỷ
Nhắm mắt đưa chân đã lỗi thời

Vạn dặm xa xôi chẳng dám liều
Làm sao thí mạng tỏ tình yêu
Đeo gông vào cổ rồi than yểu
Có nhớ... thầm mong... chắc đã yêu?

Vậy đó thường dân với mỹ nhân
Biết đâu xa cách biết đâu gần
Duyên hồng thắm chỉ thì đi đến
Có chết... cũng là... không biết thân!

Nguyên Đỗ




Anh Hùng Và Mỹ Nhân

Vạn dặm đường xa hoá lại gần
Thư bút anh hùng gặp mỹ nhân
Tình ý đổi trao...thơ ngọt mật
Say đắm Điêu Thuyền chết Đổng gia

 
Làm sao biết rõ lòng người ta
Câu hay mỹ ý...hẳn đâu là...
Mật ngọt chết ruồi...câu ngạn ngữ
Người xưa từng nói đâu sai mà...

 
Có lúc cách mặt tình vẫn thân
Tri âm, tri kỷ với câu vần
Khi vui, khi giận, khi buồn chán
Tình thơ chia xẻ...hết phân vân

 
Vậy đó thường dân với mỹ nhân
Những lúc đôi câu gieo thả vận
Người chờ người đợi... tơ duyên tới
Anh ơi... tình ấy, ai cũng cần...

 
 
Sương Anh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 19:08:16 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 07.07.2007 19:00:32 (permalink)
0
Em Đã Quên Anh


Em đã quên anh hẳn thật rồi
Đêm qua hoàng nguyệt vạn sao rơi
Hương trầm thoang thoảng em không tới
Nửa mảnh hồn anh bỗng rụng rời

Anh thức chờ em quá nửa đêm
Mấy lần điện thoại hỏi thăm em
Chỉ là máy nhắn âm thanh lạ
Em bệnh hay chăng, rũ cánh mềm

Anh ngóng trông em đã mấy ngày
Hộp thư trống rỗng mấy hôm nay
Buồn mong đợi nhớ nàng thơ quá
Em hiện trong mơ lại ngất ngây

Thức giấc trời ơi nỗi nhớ tràn
Như nguồn thác đổ ở trên ngàn
Hồn anh cuồn cuộn bao nhiêu ý
Quằn quại dứt day nhớ chứa chan

Nguyên Đỗ

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 19:11:20 bởi Viet duong nhan >
BichPhuong 07.07.2007 22:45:31 (permalink)
0
 
Trong mắt ai !

Paris trong mắt ai đêm nay
Đèn rực sáng chan hòa ngọn gió
Đôi bờ sông Xen vàng nhuộm cả tán sồi
Cầm tay em đi trong tiếng nhạc chơi vơi
Nụ cười ấy rưng rưng trong khóe mắt
Mỗi bước em đi còn đâu khoan nhặt
Những điệu hò con cò lả bay la
Nhưng có biết em ơi, vẫn thế...
Dòng máu trong mình rần rật thuở sơ khai
Trong mắt ai đêm nay...Giữa dòng tráng lệ
Có một tấm lòng ai đó thủy chung ơi !
Trên quê hương có Cavarot bồi hồi
Và đôi mắt Serfantin huyền ảo...
...Đôi mắt ai! Đôi mắt một con người...
Giữa đất trời...Hai quê của xa xôi
Anh biết không? Em cũng đã rất bồi hồi !
                         07/07/07 !

 
SuongAnh 08.07.2007 22:30:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Em Đã Quên Anh


Em đã quên anh hẳn thật rồi
Đêm qua hoàng nguyệt vạn sao rơi
Hương trầm thoang thoảng em không tới
Nửa mảnh hồn anh bỗng rụng rời

Anh thức chờ em quá nửa đêm
Mấy lần điện thoại hỏi thăm em
Chỉ là máy nhắn âm thanh lạ
Em bệnh hay chăng, rũ cánh mềm

Anh ngóng trông em đã mấy ngày
Hộp thư trống rỗng mấy hôm nay
Buồn mong đợi nhớ nàng thơ quá
Em hiện trong mơ lại ngất ngây

Thức giấc trời ơi nỗi nhớ tràn
Như nguồn thác đổ ở trên ngàn
Hồn anh cuồn cuộn bao nhiêu ý
Quằn quại dứt day nhớ chứa chan

Nguyên Đỗ


 
 
Em Chẳng Quên Đâu
 
 
Em chẳng quên đâu, biết không anh hỡi
Xin đừng buồn, trách vội, khiến em đau
Bởi vì ai, đêm thức mắt thêm sâu
Tim thổn thức...nhớ sao mà nhớ quá!

 
Tim con người đâu phải là sỏi đá
Huống chi trong em tình cảm ngút ngàn
Những lời nhớ nhung...Ôi, thật nồng nàn
Em khắc khoải ...biết làm sao đáp trả

 
Anh hỡi... tình yêu cuả em như đã ...
Khối tình si làm ướt đẫm má môi 

Em nhớ nhiều...nhưng không dám mở lời
Nước mắt tuôn rơi  trầm tư suy nghĩ !

 
Anh nhé, đừng buồn trông hay than thỉ
Em vẫn bên anh, thủ thỉ xẻ chia
Tình yêu vui đang đi tới kia kià
Anh cười nhé, tình xa ta dệt mộng ...

 
Để làm ấm trái tim đang lạc lõng
Anh và em trong mộng dệt tình thơ
Lời yêu thương gửi gió mây nói nhờ
Trong đêm vắng tình mơ ta tìm đến ...

 
Sương Anh
Tóc nâu 08.07.2007 23:06:03 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Cảm Xúc...
 
 
Không uống rượu sao thấy vị cay
Hương men ủ lâu ngày nồng dậy
Khiến đôi mắt chớp nhanh động đậy
Từng giọt rơi lăn...mắt lệ đầy...

Sương Anh

 
 
Hãy uống cùng anh chút rượu vang!
Để cho đôi má nhỏ thêm hồng...
Để cho đôi mắt càng lóng lánh...
Và để anh nhìn...thoả nhớ mong!
 
Đang vui, sao mắt lệ lưng tròng?
Em buồn...anh chắc phải lao đao
Thôi nhé! Em yêu đừng hờn nữa,
Bắt lỗi chi anh...nói đi nào...!!!
 
 
Tóc nâu.
 
 
Sương Anh ơi! TN lang thang vô trang thơ của SA nè, thấy thật là khâm phục tài của nàng đó....
Mấy ngón tay của TN hơi nghịch nên để lại vài dòng chọc chút xíu..., đừng giận nha....
 
 
 
SuongAnh 09.07.2007 00:23:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


Trích đoạn: SuongAnh

Cảm Xúc...
 
 
Không uống rượu sao thấy vị cay
Hương men ủ lâu ngày nồng dậy
Khiến đôi mắt chớp nhanh động đậy
Từng giọt rơi lăn...mắt lệ đầy...

Sương Anh



Hãy uống cùng anh chút rượu vang!
Để cho đôi má nhỏ thêm hồng...
Để cho đôi mắt càng lóng lánh...
Và để anh nhìn...thoả nhớ mong!
 
Đang vui, sao mắt lệ lưng tròng?
Em buồn...anh chắc phải lao đao
Thôi nhé! Em yêu đừng hờn nữa,
Bắt lỗi chi anh...nói đi nào...!!!
 
 
Tóc nâu.
 
 
Sương Anh ơi! TN lang thang vô trang thơ của SA nè, thấy thật là khâm phục tài của nàng đó....
Mấy ngón tay của TN hơi nghịch nên để lại vài dòng chọc chút xíu..., đừng giận nha....
 
 


 
 
Em Nào bắt Lỗi
 
 
Em nào dám bắt lỗi anh đâu
Chút buồn rồi sẽ vội qua mau
Tại anh hẹn mà không thèm đến
Để em chờ mắt tủi mi sầu

 
Mỗi giọt rượu là một giọt châu
Đỏ rượu vang màu trông đặc sánh
Như nỗi buồn trong em nặng gánh
Anh xa rồi...ai sánh buớc phố đêm

 
Mưa Paris từng hạt lăn êm
Trên khuôn mặt...ướt mèm môi má
Làn sóng người bước chân vội vả
Hối hả trốn mưa, em chẳng đâu..

 
Có còn gì để nhớ về nhau ?
Người đã đi xa ...xa lắm rồi!!
Có còn ai nưã mà hờn dỗi
Cho mắt hằn sâu...sâu nỗi đau!!

 
 
Sương Anh
 
Tóc nâu ới ời....Vài dòng Tóc thả nghịch chơi - SA cũng thế...một đôi chúng mình - Làm sao dám giận... bạn mình - SươngAnh, Nâu Tóc thơ tình...tán nhau  hihihihi....
Tóc nâu 09.07.2007 04:03:44 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 



Em Nào bắt Lỗi
 
 
Em nào dám bắt lỗi anh đâu
Chút buồn rồi sẽ vội qua mau
Tại anh hẹn mà không thèm đến
Để em chờ mắt tủi mi sầu

 
Mỗi giọt rượu là một giọt châu
Đỏ rượu vang màu trông đặc sánh
Như nỗi buồn trong em nặng gánh
Anh xa rồi...ai sánh buớc phố đêm

 
Mưa Paris từng hạt lăn êm
Trên khuôn mặt...ướt mèm môi má
Làn sóng người bước chân vội vả
Hối hả trốn mưa, em chẳng đâu..

 
Có còn gì để nhớ về nhau ?
Người đã đi xa ...xa lắm rồi!!
Có còn ai nưã mà hờn dỗi
Cho mắt hằn sâu...sâu nỗi đau!!

 
 
Sương Anh
 
Tóc nâu ới ời....Vài dòng Tóc thả nghịch chơi - SA cũng thế...một đôi chúng mình - Làm sao dám giận... bạn mình - SươngAnh, Nâu Tóc thơ tình...tán nhau  hihihihi....

 
 
ĐÔI   NGÃ
 
 
Em không bắt lỗi... nhưng em giận.
Phụng phịu mặt hồng...anh nhói đau.
Giọt lệ ngân ngân...anh xa xót.
Vuốt giận nghe em..., hãy gật đầu!
 
Trễ hẹn chiều nay đâu có lâu
Tại mưa..., xe kẹt..., em nóng lòng.
Dỗi hờn... em mặc mưa thấm ướt!
Lỡ bịnh..., anh buồn lo...biết không?!
 
Nhích lại gần đây... để anh hong
Đôi tay giá buốt, ngón guộc gầy.
Uống chút đi em làn rượu nóng!
Để sưỡi chút tình..., má hây hây.
 
...Còn nhớ chăng em kỷ niệm đầy?
Một thời cùng thưởng giấc mơ hoa...
Thế đấy! Giờ đây ta đôi ngã.
Vẫn nghĩ về nhau tuy cách xa...!!!
 
 
Tóc nâu.
 
 
 
Sương Anh ơi! Hổng biết tại sao hôm nay TN nỗi hứng chọc dễ sợ....
"Tán nhau" kiểu này.... hy vọng người ta đừng " hiểu nhầm và ghen huyền...." thì tội cho tụi mình quá!!!!!!!
SuongAnh 09.07.2007 12:52:06 (permalink)
0
Giấc Mơ Hoa
 
 
Ôi ! anh đã cho em phút giây lạ
Em ngây người lịm ngã trong tay ôm
Thích làm sao khi nhận một nụ hôn
Dầu là ảo ... em cảm như hôn thật !
 
Anh cho em những thần tiên ngây ngất
Bầu trời xanh đẹp quá ... ánh nắng đâỳ
Trên không trung ta lượn thảm lướt mây
Anh ôm chặt đằng sau ... hôn lên gáy...
 
Em mong muốn thời gian dừng lại đâý
Đừng bay đi ... em sẽ buồn lắm thay
Nhớ nha anh... giữ em trong tay gầy
Đừng đánh mất...hãy ôm em thật chặt !!!
 
Sương Anh
Nguyên Đỗ 09.07.2007 13:45:27 (permalink)
0
Ghen, Ghen Quá!

Giận em, ghen tím mặt mày
Chao ơi mới đó đậm say ai rồi
Hôm qua còn nói nhớ tôi
Hôm nay em nói yêu... rồi người ta

Giận em, tái mét thịt da
Mai anh chết giấc thành ma độc hành
Đêm qua còn gọi anh "Anh"
Chiều nay em lại chối quanh quen gì

Giận em, còn  biết nói chi
Câu thơ ngái ngủ, tim thì muốn ngưng
Đọc thơ em gởi người dưng
Lòng anh quặn thắt đốt rừng thơ xưa

Giận em, em đã sợ chưa
Cái ghen ghen tệ làm mưa bảo bùng
Gái thuyền quyên, trai anh hùng
Cái ghen lắm kẻ phát khùng hóa điên

Nguyên Đỗ
SuongAnh 09.07.2007 14:32:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


ĐÔI   NGÃ
 
 
Em không bắt lỗi... nhưng em giận.
Phụng phịu mặt hồng...anh nhói đau.
Giọt lệ ngân ngân...anh xa xót.
Vuốt giận nghe em..., hãy gật đầu!
 
Trễ hẹn chiều nay đâu có lâu
Tại mưa..., xe kẹt..., em nóng lòng.
Dỗi hờn... em mặc mưa thấm ướt!
Lỡ bịnh..., anh buồn lo...biết không?!
 
Nhích lại gần đây... để anh hong
Đôi tay giá buốt, ngón guộc gầy.
Uống chút đi em làn rượu nóng!
Để sưỡi chút tình..., má hây hây.
 
...Còn nhớ chăng em kỷ niệm đầy?
Một thời cùng thưởng giấc mơ hoa...
Thế đấy! Giờ đây ta đôi ngã.
Vẫn nghĩ về nhau tuy cách xa...!!!
 
 
Tóc nâu.
 
 
 
Sương Anh ơi! Hổng biết tại sao hôm nay TN nỗi hứng chọc dễ sợ....
"Tán nhau" kiểu này.... hy vọng người ta đừng " hiểu nhầm và ghen huyền...." thì tội cho tụi mình quá!!!!!!!

 
Nhớ Lại Thuở Nào
 
 
Chẳng thèm buồn, thèm giận anh đâu
Bao lần căn dặn cứ quên mau
Giưã phố đông người tay đan dắt
Từng cặp...từng cặp...dìu bước nhau

 
Chỉ riêng mình em đứng âu sầu
Góc đường người vắng chờ anh lâu
Nhưng bóng bặt tăm, anh chẳng thấy
Mắt buồn hạt lệ đọng mi sầu

 
Giả vờ ríu rít nhắc ngày đầu
Một trời kỷ niệm...giấc mơ hoa
Ngày xưa thân ái...thời đi học
Hai đưá thường mơ...chung một nhà

 
...Giờ đây ta đã chia đôi ngã
Nhớ lại thuở nào như mới đây
Anh cứ hay quên nên trễ hẹn
Làm em trông ngóng...nước mắt đầy!

 
Sương Anh

Thì....chúng mình...iu nhau mừ...ai mún...ghen thì kệ họ đi ha....hổng có sơ....
SuongAnh 09.07.2007 15:30:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Ghen, Ghen Quá!

Giận em, ghen tím mặt mày
Chao ơi mới đó đậm say ai rồi
Hôm qua còn nói nhớ tôi
Hôm nay em nói yêu... rồi người ta

Giận em, tái mét thịt da
Mai anh chết giấc thành ma độc hành
Đêm qua còn gọi anh "Anh"
Chiều nay em lại chối quanh quen gì

Giận em, còn  biết nói chi
Câu thơ ngái ngủ, tim thì muốn ngưng
Đọc thơ em gởi người dưng
Lòng anh quặn thắt đốt rừng thơ xưa

Giận em, em đã sợ chưa
Cái ghen ghen tệ làm mưa bảo bùng
Gái thuyền quyên, trai anh hùng
Cái ghen lắm kẻ phát khùng hóa điên

Nguyên Đỗ


 
 
Chỉ là Ví Dụ...
 
 
Chỉ là ví dụ thôi anh
Nhìn trời mây nước trong lành...nên mơ
Đêm thanh huyền ảo dịu mờ
Giưã giòng thuyền thả hoạ thơ giao tình

 
Thấp thoáng bóng nguyệt lung linh
Chị hằng làm dáng hữu tình làm sao
Anh ơi...đừng ghen chi nào
Chỉ là ví dụ...ghép vào vần thơ

 
Say tình...say cảnh...hồn khờ
Trăng vàng lối trải, giấc mơ ngọt ngào
Yêu thơ...yêu ý...câu trao
Chung vần liên vận, dạt dào tim yêu

 
Chỉ là ví dụ đôi điều
Giận chi anh hỡi...yêu nhiều lắm cơ!
Thôi thôi...một chút giả vờ

Lại đây cho đọc...tình thơ tuyệt vời!
 
 
Sương Anh 09/07/07

Nam Phuong Nhan 09.07.2007 18:07:13 (permalink)
0
Si
 
Thơ tình ai viết mà hay?
Để chàng thi sĩ phải say đắm lòng
Bây giờ lại trả lời...không
Làm chàng thi sĩ trong lòng nhói đau
Em ơi hãy trả lời mau
Tình yêu ngày đó mình trao nhau rồi
Cho dù vật đổi, sao dời
Chúng mình vẫn quyết trọn đời bên nhau
Em ơi chớ để tình sầu
Tình yêu, mộng đẹp mãi câu chung tình
NPN
(Hi hi phá Muội nè )
 
 
SuongAnh 09.07.2007 18:09:52 (permalink)
0
Một Ví Dụ...
 
 
Một ví dụ nhỏ thôi
Em và Anh thử coi
Giả vờ ta...yêu nhau!
Kẻo con tim vĩnh vòi
 
Một ví dụ nhỏ thôi
Em và Anh sánh đôi
Hai đưá mình...yêu nhé!
Kẻo trái tình rụng rơi
 
Một ví dụ nhỏ thôi
Sao mà hoài không thấy
Trải tình mơ trên giấy
Có hay biết người ơi!
 
Một ví dụ nhỏ thôi
Lỡ yêu nhau thật rồi
Phải làm sao anh nhỉ?
Nghĩ đến tim bồi hồi

Một ví dụ nhỏ thôi
Tưởng tượng hồng má môi
Em _ Anh nhà chung lối
Tình ta ngát hương đời.
 
 
Sương Anh 09/07/07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2007 18:50:41 bởi SuongAnh >
SuongAnh 10.07.2007 18:10:51 (permalink)
0

Trích đoạn: BichPhuong

 
Trong mắt ai !



Paris trong mắt ai đêm nay
Đèn rực sáng chan hòa ngọn gió
Đôi bờ sông Xen vàng nhuộm cả tán sồi
Cầm tay em đi trong tiếng nhạc chơi vơi
Nụ cười ấy rưng rưng trong khóe mắt
Mỗi bước em đi còn đâu khoan nhặt
Những điệu hò con cò lả bay la
Nhưng có biết em ơi, vẫn thế...
Dòng máu trong mình rần rật thuở sơ khai
Trong mắt ai đêm nay...Giữa dòng tráng lệ
Có một tấm lòng ai đó thủy chung ơi !
Trên quê hương có Cavarot bồi hồi
Và đôi mắt Serfantin huyền ảo...
...Đôi mắt ai! Đôi mắt một con người...
Giữa đất trời...Hai quê của xa xôi
Anh biết không? Em cũng đã rất bồi hồi !
                         07/07/07 !








Trong Đôi Mắt Em
 
 
Trong đôi mắt em, anh ơi sáng quá
Như tia nắng Hạ xuyên thấu mầu da

Quả điạ cầu có tên - hai quê nhà
Là nơi ta sinh ra - chỗ đang sống

 
Trong đôi mắt em, lưả tình yêu nóng
Đang cháy lòng mong ngóng về xứ xa
Ước một lần có dịp về ghé qua
Thăm con đê, nghe điệu xàng xê líu...

 
Trong đôi mắt em, câu hò điệu lý
Từ mái đình lễ hội cuả Tổ tiên
Điệu nhạc giọng ca toả khắp mọi miền
Tiếng khoan nhặt nhịp nhàng hồ trên núi

 
Trong đôi mắt em, dịu dàng con suối
Uốn cong mình ôm lấy xóm nhà tranh
Sừng sửng hàng tre bao bọc chung quanh
Phật Đài cao độ trì dân an lạc

 
Trong đôi mắt em, tình quê man mác
Không thể nào quên dù sống ở đâu
Nơi này đây nuôi khôn lớn - trời Âu
Chỗ chôn rốn cắt nhau - em yêu lắm!!

 
 
Sương Anh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 18:26:17 bởi Viet duong nhan >
SuongAnh 11.07.2007 14:49:02 (permalink)
0
Buổi Sáng Vưà Thức Giấc
 
Buổi sáng vưà thức giấc
Nhận được lời hỏi thăm
Vẫn cuộn mình trong chăn
Hồn len lén vui thầm

 
Trời hôm nay nắng ấm
Tiếng chim hót cành cao
Lời thánh thót đưa vào
Khiến lòng thấy nao nao

 
Lời thơ ôi ngọt ngào
Làm tim ta chao đảo
Người ta ơi có biết
Tình dậy sóng xôn xao

 
Mở cưả đón nắng vào
Chào bình minh ló dạng
Vườn hoa thơ buổi sáng
Đẹp lạ lùng làm sao!!!

 
 
Sương Anh 11/07/07
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 320 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 4796 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9