PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 320 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 4800 bài trong đề mục
BichPhuong 11.07.2007 18:58:28 (permalink)
0
 
Nỗi nhớ !...


Một tiếng chuông chùa xé nát bóng chiều
Một ngọn gió cũng thổi bùng con sóng
Một chiếc lá rơi cũng làm em xao động...
Nỗi nhớ từ đâu cũng bật dậy trong lòng
Em ơi! Nỗi nhớ sao không?
Nén chìm đắm đuối với dòng thời gian !?
                                11/07/2007 !

SuongAnh 11.07.2007 21:00:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Si
 
Thơ tình ai viết mà hay?
Để chàng thi sĩ phải say đắm lòng
Bây giờ lại trả lời...không
Làm chàng thi sĩ trong lòng nhói đau
Em ơi hãy trả lời mau
Tình yêu ngày đó mình trao nhau rồi
Cho dù vật đổi, sao dời
Chúng mình vẫn quyết trọn đời bên nhau
Em ơi chớ để tình sầu
Tình yêu, mộng đẹp mãi câu chung tình
NPN
(Hi hi phá Muội nè )
 


 
AI SI AI...?!
 
Thơ tình em viết cho em
Ai si ai nhỉ...Anh - Em si rồi
Si nhau nét chữ vần rơi
Si câu ngào ngọt si lời viết hay
Si nhau một áng thơ bay
Si ai thơ thẩn...miệt mài làm thơ
Si đêm quên ngủ đợi chờ
Si dại ôm bóng trăng mờ ngủ quên
Si mê đến một cái tên
Si cuồng cứ muốn leo lên cung hằng
Ai si ai nhỉ...biết chăng?
Tình thơ ai viết, ai giăng tơ tình.
 
 
Sương Anh
 
Huynh muốn phá hả...cứ tự nhiên ha....muội phá lại đừng la à...
 
Đỗ Hồng 11.07.2007 21:38:55 (permalink)
0
Dung Nhan Một Cuộc Tình
 
Mặt trời nhuốm bệnh sáng nay
Không buồn thức giấc nên ngày xanh xao
Tình em một giấc chiêm bao
Tỉnh ra còn thấy xôn xao cõi lòng
Anh làm chiếc lá long đong
Phiêu du cho hết một vòng trầm luân
Nằm nghe những bước chân trần
Vang vào trí nhớ bâng khuâng nhịp sầu
Dung nhan tình thuở ban đầu
Dường như tàn tạ từ câu thơ này
SuongAnh 12.07.2007 13:37:26 (permalink)
0

Trích đoạn: dohuhong

Dung Nhan Một Cuộc Tình
 
Mặt trời nhuốm bệnh sáng nay
Không buồn thức giấc nên ngày xanh xao
Tình em một giấc chiêm bao
Tỉnh ra còn thấy xôn xao cõi lòng
Anh làm chiếc lá long đong
Phiêu du cho hết một vòng trầm luân
Nằm nghe những bước chân trần
Vang vào trí nhớ bâng khuâng nhịp sầu
Dung nhan tình thuở ban đầu
Dường như tàn tạ từ câu thơ này



Nghe Những Tàn Phai...
 
 
Muà Hạ nắng đang ru ngày
Mà sao lòng chưá nặng đầy sầu ưu?
Tình ta sao giống Chức Ngưu
Yêu thương, chia cách,luyến lưu một đời


Hoang mang, lạc lỏng, chơi vơi...
Tình như chiếc lá thu rơi đêm buồn
Tình xa đau đáu lệ tuôn
Người thương, kẻ nhớ...gửi hồn về nhau...

Lắng nghe tiếng gió gửi câu
Còn chi ai hỡi...mộng đầu vỡ tan
Mắt môi mằn mặn lệ tràn
Đàn ai rung tiếng thở than đêm dài

Dường như nghe những tàn phai
Giấu lòng nén tiếng thở dài buồn tênh
Chiếc thuyền sóng vỗ bập bềnh
Giòng đời trôi nỗi, lênh đênh cuộc tình

 
Sương Anh

  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2007 19:48:47 bởi Viet duong nhan >
SuongAnh 12.07.2007 17:47:07 (permalink)
0
AI NGỜ...
 
Ai ngờ ...ai có ngờ đâu
Duyên thơ hội ngộ gặp nhau nơi nầy
Ai ngờ ...ai ngờ nơi đây
Tình thơ lai láng mộng đầy ươm mơ
Ai ngờ ...ai dám nghĩ thơ
Làm vương làm vấn thẩn thờ hồn ai...
Ai ngờ...tình một tim hai
Chung nhau trời mộng trang đài - văn nhân
Ai ngờ...câu chữ kết thân
Gặp nhau trên chiếc thuyền vần sông thơ
Ai ngờ...tình ý giăng tơ
Anh - Em hai đưá...vườn thơ dệt tình

 
 
Sương Anh
 
Nguyên Đỗ 12.07.2007 20:12:51 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

AI NGỜ...

Ai ngờ ...ai có ngờ đâu
Duyên thơ hội ngộ gặp nhau nơi nầy
Ai ngờ ...ai ngờ nơi đây
Tình thơ lai láng mộng đầy ươm mơ
Ai ngờ ...ai dám nghĩ thơ
Làm vương làm vấn thẩn thờ hồn ai...
Ai ngờ...tình một tim hai
Chung nhau trời mộng trang đài - văn nhân
Ai ngờ...câu chữ kết thân
Gặp nhau trên chiếc thuyền vần sông thơ
Ai ngờ...tình ý giăng tơ
Anh - Em hai đưá...vườn thơ dệt tình

 

Sương Anh
 



Ai Ngờ 2

Ai ngờ... mỗi  buổi bình minh
Bỗng như hò hẹn chúng mình mộng mơ
Xuôi dòng theo sóng sông thơ
Từng câu dệt mộng giăng tơ kết vần

Ai ngờ... thi tứ kết thân
Lứa đôi hợp ý thi nhân & trang đài
Tình yêu... có một chẳng hai
Tình duyên cá nước nào ai hững hờ

Ai ngờ... thơ lại gặp thơ
Bến trăng sông nước mộng mơ tràn đầy
Duyên tình... đó đã gặp đây
Chung vai sát cánh dựng xây cuộc đời

Ai ngờ... từng áng thơ rơi
Rung theo nhịp thở đầy vơi chân tình
Gặp nhau mỗi buổi bình minh
Reo vang khúc nhạc ân tình xuyến xao

Nguyên Đỗ
SuongAnh 13.07.2007 16:16:45 (permalink)
0
ƯỚC GÌ...
 
 
Ước gì ta được mãi bên nhau
Cho tình xanh thắm mộng ban đầu
Để em thôi khóc, anh thôi nhớ
Và hai đưá quên hết thương đau

 
Ước gì ta hoá thành chim câu
Cho mây thôi mệt gió thôi sầu
Vì phải chở đầy lời khắc khoải
Đôi chim ta mãi tình dài lâu


Ước gì thời gian đừng trôi mau
Không gian bát ngát trời xanh mầu
Anh viết thơ tình - Em dệt mộng 
Bên suối mơ hiền suốt canh thâu

 
 
Sương Anh
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2007 19:50:49 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 13.07.2007 18:52:09 (permalink)
0
Em Dệt Mộng

Anh tưởng tượng chân dung người con gái
Ngồi bên khung cửi dệt những đường tơ
Sợi tơ hồng, sợi tơ đỏ... hằng giờ
Thành tác phẩm tuyệt vời thời xa cũ

Anh tưởng tượng, chao ơi, không thể đủ
Chân dung em đang dệt mộng, ươm mơ
Mối tình em tha thiết tỏa hương thơ
Bừng sức nóng của tình yêu đôi lứa

Mỗi dòng thơ chở tình yêu chan chứa
Bắc cầu dài nối kết cả đại dương
Chiếc cầu vồng bảy sắc dấu yêu thương
Những tiếng sét ái tình mưa với nắng

Rất nhung nhớ những khi lòng tịnh vắng
Rất mừng vui Ngưu - Chức buổi gặp nhau
Mưa sụt sùi rơi rớt những giọt châu
Mừng tủi tủi mưa ngâu về tháng Bảy

Em dệt mộng, thêu thơ tình bốc cháy
Suối nguồn thơ tuôn chảy chẳng hề ngừng
Buổi gặp nhau, mừng rỡ, bắt tay mừng
Trong ánh mắt có đầy sao diễm ảo

Nguyên Đỗ

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2007 19:52:05 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 13.07.2007 20:49:53 (permalink)
0
Buổi Sáng Trong Lành

Anh lại ghé, đứng cạnh em một xíu
Đứng bên em, ngửi chút vị trầm hương
Trên tóc em, mềm dịu đến lạ thường
Dài như thể mây từ  trời đổ xuống

Anh chân đất, người thợ cày, dân ruộng
Lại mơ em tiên nữ giữa trần gian
Em thổi hơi cho thi tứ ngập tràn
Ngôn ngữ lạ bỗng từ đâu rộn rã

Từng cụm chữ xếp hàng vui sướng lạ
Gọi tên em dòn dã chẳng nào nguôi
Để em vui, mãi mãi nhoẻn môi cười
Cho ngày tháng bỗng tươi  lên hạnh phúc

Chúc em nhé, một ngày vui mọi lúc
Không u buồn, không giận dỗi, hay ghen
Chuyện chúng mình nghiêng ngửa đã bao phen
Em yêu nhé, tình yêu là vĩnh cửu

Nguyên Đỗ
Đỗ Hồng 13.07.2007 20:56:28 (permalink)
0
Ly Cà Phê Buổi Sáng
 
Sáng khuấy cà phê tan nỗi sầu
Cho tình đọng lại đáy tim sâu
Hồn thơ nhỏ giọt từng câu đắng
Đợi hết một ngày thương nhớ nhau


Khúc nhạc mênh mang buồn viễn xứ
Một đời trầm lặng có bao lâu
Em về đâu đó trên đường vắng
Có biết tình cây cũng đớn đau?

SuongAnh 13.07.2007 21:40:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Em Dệt Mộng

Anh tưởng tượng chân dung người con gái
Ngồi bên khung cửi dệt những đường tơ
Sợi tơ hồng, sợi tơ đỏ... hằng giờ
Thành tác phẩm tuyệt vời thời xa cũ

Anh tưởng tượng, chao ơi, không thể đủ
Chân dung em đang dệt mộng, ươm mơ
Mối tình em tha thiết tỏa hương thơ
Bừng sức nóng của tình yêu đôi lứa

Mỗi dòng thơ chở tình yêu chan chứa
Bắc cầu dài nối kết cả đại dương
Chiếc cầu vồng bảy sắc dấu yêu thương
Những tiếng sét ái tình mưa với nắng

Rất nhung nhớ những khi lòng tịnh vắng
Rất mừng vui Ngưu - Chức buổi gặp nhau
Mưa sụt sùi rơi rớt những giọt châu
Mừng tủi tủi mưa ngâu về tháng Bảy

Em dệt mộng, thêu thơ tình bốc cháy
Suối nguồn thơ tuôn chảy chẳng hề ngừng
Buổi gặp nhau, mừng rỡ, bắt tay mừng
Trong ánh mắt có đầy sao diễm ảo

Nguyên Đỗ



HƯƠNG THƠ


Hương thơ bay toả khắp nơi nơi
Này hỡi tim ơi....xao xuyến rồi
Đâu đâu cũng thoảng hương ngào ngạt
Khắp vườn tràn ngập tứ thơ rơi...

Ngày xưa yếm thắm bên khung cửi
Kết sợi tơ tằm dệt ước mơ
Ngày nay thơ viết tình em gửi
Đan những mộng đời dệt áo thơ

Thơ như đã quyện vào hơi thở
Mất đi hồn sẽ chết, tim đau
Sống yêu thương, tình mãi dài lâu
Là thế đấy...nhớ nhau thắm thiết

Có những lúc thơ mang giá rét
Bởi gió Đông bão tuyết kéo về
Tiếng lá sầu thương khóc tỉ tê
Phải lià cành bởi Thu vàng uá

Tiếng thơ reo Xuân về ca muá
Rất dặt dìu, nhè nhẹ, nhịp nhàng
Khi rộn rã ve gọi Hạ sang
Mạnh mẽ, vui tươi, theo tiếng trống

Người yêu hỡi, hãy nuôi tim sống
Cho hương thơ bay bỗng trời trong
Cho tình thơ mang sắc tươi hồng
Đến với nhân gian... chung dệt mộng

Sương Anh

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2007 19:54:12 bởi Viet duong nhan >
SuongAnh 14.07.2007 14:17:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Buổi Sáng Trong Lành

Anh lại ghé, đứng cạnh em một xíu
Đứng bên em, ngửi chút vị trầm hương
Trên tóc em, mềm dịu đến lạ thường
Dài như thể mây từ  trời đổ xuống

Anh chân đất, người thợ cày, dân ruộng
Lại mơ em tiên nữ giữa trần gian
Em thổi hơi cho thi tứ ngập tràn
Ngôn ngữ lạ bỗng từ đâu rộn rã

Từng cụm chữ xếp hàng vui sướng lạ
Gọi tên em dòn dã chẳng nào nguôi
Để em vui, mãi mãi nhoẻn môi cười
Cho ngày tháng bỗng tươi  lên hạnh phúc

Chúc em nhé, một ngày vui mọi lúc
Không u buồn, không giận dỗi, hay ghen
Chuyện chúng mình nghiêng ngửa đã bao phen
Em yêu nhé, tình yêu là vĩnh cửu

Nguyên Đỗ



Hạt Sương Long Lanh

Vén màn đêm đón lấy ngày tươi
Những hạt sương mai đang chiếu sáng
Hoa lá trong vườn nghiêng đón nắng
Mặt trời cười chào đón bình minh

Hạt sương long lanh thật là xinh
Như trân châu đeo tay công chuá
Từng giọt cùng lá hoa lượn muá
Khẽ rung mình làn gió mơn hôn

Niềm vui nhè nhẹ lướt qua hồn
Khi nghe gọi : Tình ơi...anh đến!
Xúc động dâng trào tim choáng chuếnh
Chàng thơ ơi...em biết là anh!

Hoa cười nụ khoe sắc trên cành
Rực rỡ, kiêu sa...phiến lá xanh
Khung trời buổi sáng vườn muà Hạ
Yêu kiều, quyến rũ và trong lành

Tình đã khiến hồn em chấp cánh
Khắp vườn thơ sánh bước bên nhau
Mỗi ngày thêm lãng mạn ý, câu
Tình hỡi...giữ dài lâu người nhé!!!

Sương Anh



BichPhuong 14.07.2007 15:11:37 (permalink)
0
 
Đừng mà Anh !

"...Em yêu ơi, tình yêu là vĩnh cữu"
Là ở chân trời mây tím đáng chờ mong
Là vần thơ bật dậy ở trong lòng
Là tan nát một thời trong nhung nhớ
Là ấp e trong chạng vạng giấc mơ
Là thổn thức trong lòng với những bơ vơ
Nhưng giật thót...Bỗng thấy mình vương vấn
Trong bồi hồi một thuở xốn xang yêu...
Dù một ngày đã nhàu nát chuông chiều
Thì ngọn sóng đôi bờ thêm bơ vơ anh hỡi
Đừng nói nữa anh,xin anh đừng nói...
Nép vào anh chút xíu bỗng mong manh...
Hãy để tình yêu vĩnh cữu... yên bình !
                              14/7/2007!

 
SuongAnh 15.07.2007 02:14:45 (permalink)
0

Trích đoạn: dohuhong

Ly Cà Phê Buổi Sáng
 
Sáng khuấy cà phê tan nỗi sầu
Cho tình đọng lại đáy tim sâu
Hồn thơ nhỏ giọt từng câu đắng
Đợi hết một ngày thương nhớ nhau


Khúc nhạc mênh mang buồn viễn xứ
Một đời trầm lặng có bao lâu
Em về đâu đó trên đường vắng
Có biết tình cây cũng đớn đau?



 
Buồn Bên Ly Cà Phê
 
 
Cà phê đắng chưá vị cay sầu
Dẫu uống bao ly buồn vẫn sâu
Nỗi nhớ không tan theo giọt rớt
Niềm đau khắc mãi buổi bên nhau
Duyên đời hạnh phúc sao tìm mãi
Phận số đơn côi phải đợi lâu
Biết đến khi nao ta sánh bước
Cho tim hết nhớ khỏi hồn đau?

 
 
Sương Anh
SuongAnh 15.07.2007 19:39:13 (permalink)
0

Trích đoạn: co don


Xin chào Sương Anh ! Hôm nay CĐ ghé thăm và đọc những bài thơ của SA thiệt là hay quá ý thơ chan hoà nhẹ nhàng tình cãm ,SA thật là đa tài thể loại nào cũng hoạ được , CĐ thấy SA gọi Đại Tỷ bằng Cô cho nên CĐ đoán là SA chắc còn trẻ lắm , cho nên xin mạn phép gọi SA là TIỂU MUỘI nha , Thân chúc SA ngày cùng gia đìng ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc...




 
Huynh Cô Đơn ơi à.... SA chịu liền, gì chứ được làm tiểu muội cuả các sư huynh là sướng lắm nè... được tha hồ mà...nhõng nhẽo, hông thôi...nhè... lên một cái là sợ ngay...phải hôn? hihihihih....tuổi cuả muội nè huynh...
 
Xuân xanh hăm mí chẳng còn non
So tuổi ba mươi cũng sắp tròn
Huynh thử đón xem bao tuổi nhé!
Già chưa đến độ...nhóc không còn
 
SA
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 320 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 4800 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9