PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 271272273 > >> | Trang 272 của 320 trang, bài viết từ 4066 đến 4080 trên tổng số 4796 bài trong đề mục
rumaingannam 15.06.2012 16:38:12 (permalink)
0
Ta biết rồi em ngày sắp tàn
Bóng nghiêng chao đổ dưới chiều hoang.
Một mình thơ thẩn trong đêm vắng
Thương nhớ ai kia thật muôn vàn.

Ta đang nhớ tuổi thơ
Thả hồn trong lớp học.
Nhìn ra ngoài song cửa
Và mĩm cười vu vơ

Lứa tuổi xuân thì chớm yêu thương
Suy nghĩ vẩn vơ giữa đêm trường
Thẹn thùng nên làm hồng đôi má
Nắm tay kết nối mộng uyên ương

Đêm về cùng nỗi nhớ
Người ơi buồn lắm thay
Nhìn bóng chiều dần tắt
Ngơ ngẩn lòng ta say.





rumaingannam 15.06.2012 16:50:18 (permalink)
0
Tội nghiệp thi khách chẳng dám ghen
Đêm về uống rượu đến say mèm
Ngày cho con bú đêm thơ thẩn
Tức quá người ơi giữa đêm đen

Nàng là phận gái nói thật đi
Lộn xộn giả trai được ích gì
Làm ta cười mĩm trong đem tối
Thương cho ai đó mộng tình si

Ai nói với nàng thơ đã say
Lòng ta thanh thản với tháng ngày
Hoàng hôn chìm xuống nghe chim hót
Lời yêu chưa ngõ gỡi mây bay...

hhahah.. Vui qua.. Không phải ta sợ nên bỏ chạy đâu nhé... ta bận đi làm xa mà.. Nói vậy không sợ ta bị oan sao bé Ja... hihiih
Người_Thích_Đùa 23.06.2012 01:28:17 (permalink)
0
Bạn thân yêu hỡi lại về đây
Bỏ mặc con tim bận tháng ngày
Lo kiếm cơm ăn cùng áo mặc
Cho tròn tổ ấm, trọn tình thâm

Chẳng biết rồi qua bao tháng năm
Tình thơ ngủ khuất tựa kén tằm
Lại có một ngày không yên ngủ
Lại tìm, lại rủ, lại tìm thơ

Ta vẫn gọi "Anh" là "nàng mơ"
"Nàng mơ" vẫn thế, vẫn ơ hờ
Ngồi giữa anh ja và anh tóc
Nắng đàn gió hát suối làm thơ

Không biết nàng ơi có khỏe không ?
Giàn thơ nàng vẫn khéo vun trồng
Mang cả mùi hương và cả mật
Cho lời thêm ấm, tiếng thêm thương

Vẫn thế này thôi bạn của tôi
Giờ lại phải đi nữa mất rồi
Đi kiếm cơm ăn và áo mặc
Chờ ngày gặp lại bạn hiền ơi :D

lâu quá trời ko gặp Sương Anh, anh Jacaranda, anh Tóc Nâu.... nhớ quá. Thiệt là, đi làm rồi ko có thời gian. riết rồi cái thơ thẩn nó trốn đi đâu hết cả.
chúc mọi người được nhiều sức khoẻ, may mắn và thi hứng cứ dồi dào nhé.
Sương Anh gởi lời chúc này cho anh Ja và anh Tóc dùm NTĐ nha.
SuongAnh 25.06.2012 22:48:30 (permalink)
0


Trích đoạn: jacaranda


“Wow vậy là chết ta mất nàng thơ bé bỏng ơi... sẽ có người ghen và xé xác ta mất... hihii”

“Trước đây có người ghen với ta.. Sao bây giờ trốn đi dâu mất rồi.. hihii”



Ui ... tui biết nói ai gòy ... xííííí ...
"Ru" nha ... lần đó mới hù có một cái thôi, là co giò chạy mất, bỏ Nàng thơ SA của mình bơ dơ hừa ...


@SA ui : anh ja treo vài câu ở đây cho "Ru" cưng há ... mà "Ru" có viết mùi mẫn đến cỡ nào, cưng cũng xiêu lòng chút xíu thôi cưng hén, còn chừa phần, thỉnh thoảng anh ja và anh Tóc ghé qua ...
Vui vài câu với "Ru" và SA, chúc hai người thơ an vui nhé
Tóc bận học Thi, còn ja thì phải giữ "nhóc" cho Tóc học bài




Bận …



Bận đến nổi … muốn ghen mà phải nén
Chuyện đời thường … bận vun vén tương lai
Bận đến nổi … để người ta nhắc hoài
Thơ tán tỉnh … gần đây qua trót lọt …


Lời tình tứ … chao ôi như chim hót
Để Nàng thơ “Tim” lỡ trót … say rồi
Ghen làm sao ? ai mà nở xé đôi
Nên “Ru” cứ an tâm mà …ru nhé



jacaranda




Đi Tìm Tình Thơ

Bận nên anh chẳng làm thơ
Để em mãi ngóng bên bờ tình yêu
Buồn ai dáng ngọc tiêu điều
Ra vào ngớ ngẩn buồn thiu một mình
Nay hồn thơ được hồi sinh
Nhờ anh khơi ngọn lưả tình trong tim
Vần câu thoi thóp im lìm
Hôm nay khởi sắc đi tìm... tình thơ hihihihi.

Sương Anh


Bớ anh JA ui...lâu lắc lâu lơ, giờ mới chịu quay dià thăm em Sương, bộ đường xưa lối cũ cỏ mọc um tùm nên bít lối dià hở? Nói gì thì nói chứ em Sương vẫn nhớ và iu anh Tóc dzí anh JA nhứt nhà á! Tại hai anh vắng lâu quá nên em Sương cũng buồn lang thang miết hà, may nhờ có Ru cho mượn vài bài tình thơ nên mới còn cầm chưn ở lại nè, hong thui cũng tiêu thành nước cho ai đó ngồi Ru mãi đến ngàn năm đến hết hơi lun hihihihihi
SuongAnh 26.06.2012 00:10:44 (permalink)
0


Trích đoạn: rumaingannam


-----

Đêm về cùng nỗi nhớ
Người ơi buồn lắm thay
Nhìn bóng chiều dần tắt
Ngơ ngẩn lòng ta say.




Ru Mềm Tình Thơ

Dẫu biết ngày đã tàn
Nhưng em hoài mãi ngóng
Niềm hy vọng chưá chan
Chờ anh ru vào mộng

Đâu phải là chia tay
Anh đi rồi trở lại
Tình ta vẫn tràn đầy
Bên nhau hoài mãi mãi

Một thoáng ngỡ lâu rồi
Sợ anh không về nưã
Hồn em sẽ đơn côi
Lịm dần bên song cưả

Mơ hoài hình bóng ai
Mong lời ru trầm ấm
Dỗ em giấc canh dài
Trong vòng tay đằm thắm

Trông ngày đợi sáng mong đêm
Ngóng chờ ai đến ru mềm tình thơ


Sương Anh
taivang 26.06.2012 01:16:47 (permalink)
0
GỢI TÌNH THƠ

Tình thơ như một giấc mơ,
Như hồn buổi sớm, cỏ mờ hơi sương,
Gửi lòng vào nỗi vấn vương,
Gửi thương gửi nhớ bao đường thơ trôi!

TV

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2012 15:58:34 bởi taivang >
rumaingannam 26.06.2012 16:35:06 (permalink)
0
Hoàng hôn mây tím bay
Em ơi em có hay
Về đây ta hội ngộ
Thanh thản với tháng ngày

Cuộc đời của ta kiếp lãng du
Vẩn vui cười mĩm dưới sương mù
Vẩn muốn đan tay ai đếm bước
Hạnh phúc ngàn đời đến thiên thu

Ta lên tiếng giã từ
Nhìn em buồn lên mắt
Lòng ta đau quặn thắt
Lệ tràn ướt hoen mi

Một thoáng thôi em sẽ qua đi
Đừng nên lưu luyến một chuyện gì
Để ta an lòng nơi xứ lạ
Luôn nhớ về em thật diệu kỳ

Hôm nay trời thật buồn
Mây xám về dâng lối
Hạt mưa thánh thót rơi
Ta ngập tràn thương nhớ.

Mĩm cười đi em đợi ngày về
Vòng tay xiết chặt rất đam mê
Môi hôn đậm nét cùng hơi thở
Để em say đắm nói chi " tề "

Bóng nắng hoàng hôn ngã xuống đồi
Mây tím lang thang lơ lững trôi
Nhớ hoài kỷ niệm bên em đó
Vòng tay khoé mắt cũng mĩm cười.

Cô bé ơi... Đừng để ta ru với sương đêm.. hihii
SuongAnh 27.06.2012 00:14:46 (permalink)
0


CHỜ TRONG VÔ VỌNG

Đường đời vạn nẻo biết đâu tìm
Giữ một bóng hình trong trái tim
Biết dến bao giờ thì gặp gỡ
Tình riêng ấp ủ một nỗi niềm

Người đây kẻ đó nào xa đâu
Sao chẳng chịu tìm gặp lại nhau
Cách biệt bao năm hồn vẫn giữ
Tình yêu trong trắng thuở ban đầu

Bảo rằng anh thương, rất là thương
Lòng chẳng đổi thay (biết đâu tường!)
Nhạn gởi tin qua người chối bỏ
Tình thêm lần nưã cách đôi phương

Pháo nổ nhà ai rất rộn ràng
Cô dâu vui vẻ bước sang ngang
Nhìn người ta lệ hoen môi má
Xót phận mình sao mãi lỡ làng

Thương nhớ ơ hờ...bao tháng năm
Phận hồng nhan lắm nỗi thăng trầm
Duyên tơ vưà bén đành ly biệt
Chừ ôm mãi một khối tình câm

Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2012 01:49:02 bởi SuongAnh >
rumaingannam 04.07.2012 15:32:36 (permalink)
0
Giữ một bóng hình trong trái tim
Hoàng hôn chìm xuống đứng im lìm
Để thương để nhớ ai kia đó
Ánh nắng dần tắt phủ đồi sim

Ta biết rồi em chẳng xa đâu
Giống như ngày xưa thuở ban đầu
Vượt bao ngàn dặm đêm gặp gỡ
Hạnh phúc đây em nhớ giữ lâu

Sao em phủ nhận một tình thương
Dù bao sóng gió biết đâu tường
Tấm lòng son sắt lời thề nguyện
Chấp nhận đứng vững giữa đời thường

Em bảo nhà ai pháo rộn ràng?
Em cô dâu mới bước sang ngang?
Lòng anh buồn quá đêm giông bảo
Duyên phận đôi ta thật bẻ bàng...

Ta nơi xứ lạ đời biệt tăm
Nhớ lại ngày xưa kiếp con tằm
Nhà tơ làm đẹp cho ai đó
Giờ ta ôm trọn muối tình câm

Hhiih.. còn trách ta nữa chăng cô bé hihih

taivang 07.07.2012 06:10:46 (permalink)
0

CHỜ TRONG VÔ VỌNG

Đường đời vạn nẻo biết đâu tìm
Giữ một bóng hình trong trái tim
Biết dến bao giờ thì gặp gỡ
Tình riêng ấp ủ một nỗi niềm

Người đây kẻ đó nào xa đâu
Sao chẳng chịu tìm gặp lại nhau
Cách biệt bao năm hồn vẫn giữ
Tình yêu trong trắng thuở ban đầu

Bảo rằng anh thương, rất là thương
Lòng chẳng đổi thay (biết đâu tường!)
Nhạn gởi tin qua người chối bỏ
Tình thêm lần nưã cách đôi phương

Pháo nổ nhà ai rất rộn ràng
Cô dâu vui vẻ bước sang ngang
Nhìn người ta lệ hoen môi má
Xót phận mình sao mãi lỡ làng

Thương nhớ ơ hờ...bao tháng năm
Phận hồng nhan lắm nỗi thăng trầm
Duyên tơ vưà bén đành ly biệt
Chừ ôm mãi một khối tình câm

Sương Anh


ĐỪNG CHỜ ĐỢI NỮA BẠN ƠI!

Ai bảo mình yêu cứ lặng im!
Tình thương nồng thắm ở con tim,
Sao không chủ động đi gặp gỡ?
Để tình rời xa vẫn chẳng tìm!

Sống ở gần nhau, có xa đâu,
Sao còn e ngại tìm gặp nhau?
Đã yêu nồng thằm mà vẫn giữ,
Lặng câm ôm mãi mối tình đầu!

Sao nghĩ rằng người đã yêu thương?
Không gặp thời sao hiểu tỏ tường?
Nhờ nhạn đi về người chối bỏ!
Sao còn ôm mãi tình đơn phương?

Nghe pháo nhà người nổ rộn ràng,
Nhìn cảnh ai kia bước sang ngang;
Không lo tự tìm người yêu mới?
Than khóc mà chi hỡi cô nàng …… ?

Sao để thời gian trôi tháng năm?
Còn than thân phận trải thăng trầm …
Hãy bỏ ủ ê , tình hạnh phúc.
Giũ bỏ ngay đi mối tình câm ….

Tài Vang




SuongAnh 12.07.2012 14:24:41 (permalink)
0






Gửi về một ít nắng vàng
Biển xanh trong mát điệu đàng dáng ai
Nắng vàng hôn cháy bờ vai
Da đen bỏng rát còn ai ...thương mình
Montpelier bờ biển xinh
Đẹp không khác với biển mình Nha Trang
Nước trong gió mát dịu dàng
Vui đuà nghịch sóng thênh thang tâm hồn




Chân trần dẫm cát êm trơn
Biển quê hương đón đưá con xa về
Đứng trên mảnh đất trời quê
Lòng reo như sóng tràn trề niềm vui
Môi luôn hé nở nụ cười
Nha Trang biển nhớ muôn đời không quên
Nằm yên nghe sóng gọi tên
Ngỡ như ai đến kề bên thầm thì

Sương Anh


SA cám ơn anh Nghinh Nguyên, Taivang, Rumaingannam cùng các bạn thơ đã luôn vào hoạ và đọc thơ cuả SA. Rất cảm kích, song hiện đang là muà Hè, thấy mọi người đi vacance nhiều quá làm cho lòng cũng xôn xao, vì thế chữ nghiã bay đi hết trơn theo gió hà, mai này là SA cũng sẽ chạy xuống vùng biển Marseille ở miền Nam nước Pháp để bơi lội, vui đuà cùng sóng nước bù cho một năm làm việc vất vả. Vì thế, xin các anh, chị, bạn thông cảm cho sự vắng mặt cuả SA ha, sẽ hoạ lại sau khi trở về. SA thương chúc qúy Anh, Chị, bạn một muà hè thiệt là vui vẻ, ấm áp và thanh nhàn.


rumaingannam 14.07.2012 22:24:43 (permalink)
0
Có nàng thiếu phụ dưới nắng vàng
Đội nghiêng nón lá hát ca vang
Biển xanh cát trắng luôn chờ đón
Thiêu đốt làn da hết mịn màng .. hihi ( cho bỏ ghét )

Hãy bơi đi nàng cho thảnh thơi
Có ngày cá mập sẽ ngõ lới
Đôi chân trắng mịn đầy vết sẹo
Ghi một chuyện tình trên biển khơi ( hihi )

Nước biển trong xanh mát dịu dàng
Quê hương ngàn dặm biển Nha Trang
Trân trọng mến thương trong ký ức
Em ơi có thấy lòng rộn ràng?

Còn đố ta nữa thôi cô bé? hihi...

Đi biển gì mặc đồ kỳ cục.. ihihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2012 02:34:51 bởi rumaingannam >
SuongAnh 21.07.2012 19:49:18 (permalink)
0


Biển Và Em

Làn gió dịu dàng vuốt tóc êm
Nắng vàng mơn trớn bờ vai mềm
Bầu trời trong sáng mây xanh ngát
Sóng biển vui cười vẫy gọi em

Trên đỉnh non ngàn côte d'Azur
Thả hồn về tận chốn quê xưa
Hòn chồng thuở ấy thời hoa mộng
Ai đó cầm tay đã thẹn thuà

Bao la bát ngát đỉnh non cao
Cảm thấy tâm tư rất rạt rào
Cuộc sống bôn ba chừng biến mất
Chỉ nghe biển gió nhẹ lao xao

Gửi đến cho ai vạt nắng hồng
Trùng dương đồi núi rất mênh mông
Tưạ lưng phiến đá lòng xao xuyến
Ngỡ tưạ vào ai...ấm áp lòng

Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2012 22:49:45 bởi SuongAnh >
SuongAnh 22.07.2012 03:35:53 (permalink)
0


Các bạn thân mến, chỉ còn ba ngày nữa là SA sẽ sang Anh quốc giảng dạy cho đoàn sinh OV GDPT-ÂC, nên sẽ vắng mât trong một thời gian ngắn. Trước khi tạm biệt, xin lưu lại bài thơ này các bạn đọc cho vui nha. Thương chúc tất cả các AC và Bạn thơ luôn vui khỏe và thân tâm thường an lạc nha





Hòa Với Thinh Không

Giang tay hòa với thinh không
Thấy người nhẹ hẫng tâm lòng xênh xang
Mỉm cười với gió mây ngàn
Đón chào ngày mới ngập tràn niềm vui

Núi đồi thơ mộng gọi mời
Gót chân lữ khách khó rời chốn đây
Nhấp nhô sóng biển Marseille
Bức tranh thủy mạc ngất ngây tâm hồn

Trên cao vọng hướng thiền môn
Phổ Đà* tự nơi cuối thôn yên nằm
Nhẹ nhàng thanh thản thân tâm
Khi làn gió thoảng hương trầm bay ngang

Hàng cây nhuộm ánh nắng vàng
Ngập tràn bóng mát bên đàng người đi
Cảnh thiên nhiên rất diệu kỳ
Làm sao ngăn được dòng thi trữ tình

Sương Anh



*Phổ Đà một ngôi chùa ở tỉnh Marseille


SuongAnh 17.08.2012 16:43:18 (permalink)
0
 
Tình Hư Không
 
Mắt em buồn vời vợi 
Mơ màng cõi xa xăm
Nhớ ai làn tóc rối
Trăn trở tình trăm năm
 
Nhớ ngày xưa con gái
Tà áo trắng tung bay
Khiến bao chàng si dại
Tình thơ viết tỏ bày
 
Vô tư bưóc chân sáo
Dẫm lên vạt cỏ may
Gai tình đâm trúng phải
Từ đấy nhớ nhung hoài
 
Ve sầu vang tiếng gọi
Rộn rã góc sân trường
Ngập ngừng và bối rối
Không dám ngỏ lời thương
 
Chừ cách xa mãi mãi
Yêu thương nhốt trong lòng
Trên bước đường quan tái
Ôm khối tình hư không
 
Sương Anh
Thay đổi trang: << < 271272273 > >> | Trang 272 của 320 trang, bài viết từ 4066 đến 4080 trên tổng số 4796 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9