PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 298299300 > >> | Trang 298 của 320 trang, bài viết từ 4456 đến 4470 trên tổng số 4796 bài trong đề mục
Viễn Phương 22.07.2014 01:02:29 (permalink)
0
SuongAnh




Một Mình Trên Lối Thu

Thơ thẩn một mình trên lối thu
Đường xưa dày đặc bóng mây mù
Bơ vơ lạc lỏng trong đêm tối
Mong ngóng người về đêm hát ru

Gặp gỡ trao nhau những đợi chờ
Ngày đêm hồn phách cứ ngu ngơ
Sợ hương yêu nhạt tình phai sắc
Thơ thẩn một mình trên lối thu

Sương Anh

 
Mơ Thu
 
 Đất trời tĩnh lặng vẻ hoang sơ
Chiều xuống vàng thu nắng lững lờ
Trên áng mây bay nhòa mộng ảo
Dưới đường sương phủ dấu tình thơ
 
Điệu buồn trổi khúc tình xa nhớ
Lắng đọng tơ vương trắng mịt mờ
Cửa ngõ tim em còn rộng mở?
Đón người lữ khách cuối chiều mơ
 
Viễn Phương
Viễn Phương 22.07.2014 11:11:19 (permalink)
0




Tứ Tuyệt II
Sương Anh-Viễn Phương

Sẽ mãi nhớ hoài mãi nhớ thôi
Tình thơ hai đứa đã giao bôi
Men nồng lan tỏa hồn thi tứ
Mình sẽ bên nhau đến trọn đời
Sương Anh

Thương lắm!-Thơ ơi giữ lấy lời
Tình đầy hương thắm sẽ không vơi
Đừng gieo nỗi nhớ vườn thơ ảo
Chớ để sầu rơi bến mộng đời
Viễn Phương

Đã hứa thì luôn giữ lấy lời
Tình thơ chan chứa những đầy vơi
Vần câu ấp ủ nhiều mơ mộng
Kẻ hứng người tung chẳng để rơi
Sương Anh

Nắng trải tơ vương một góc trời
Mây vờn rũ bóng giọt sầu rơi
Ngày thương ôm ấp tình xa thẳm
Đêm nhớ về khơi giấc nửa vời
Viễn Phương

Tai nghe tiếng vọng tự trời xa
Trầm bỗng âm ba vỗ giấc ngà
Nửa mảnh tình riêng xin gởi đến
Người tình trong mộng của đêm qua
Sương Anh

Điệp khúc ân tình vẫn vút cao
Chờ nhau lạc giữa bến mơ nào
Nghe tim sùi sụt niềm thương nhớ
Lắng dạ thâm trầm nỗi ước ao
Viễn Phương

Ao ước bên nhau mãi một đời
Duyên tình vẹn nghĩa kết chung đôi
Yêu thương thắm đậm hồn thi tứ
Cho thỏa khát khao hết mộng vời
Sương Anh

Thệ ước tơ duyên kết cuộc đời
Em bằng anh trắc mãi kề đôi
Tứ thơ muôn thuở hòa chung ý
Em nhé!-tình thơ chớ đổi dời
Viễn Phương
SuongAnh 25.07.2014 15:33:45 (permalink)
0
Viễn Phương


Em Hãy Là Thơ

Em ơi!-Hãy là thơ
Lời thơ yêu thấm thía
Chữ thơ thương tròn trịa
Tình thơ thật ngọt ngào

Dẫu đời có lao xao
Ý thơ hoài vương vấn
Dòng thơ dài vô tận
Muôn thuở giữ trong lòng

Xuân hạ rồi thu đông
Trập trùng cơn mưa nắng
Bao nỗi niềm cay đắng
Rồi cũng về hư vô

Em vẫn mãi là thơ
Trong tim nồng dịu ngọt
Ngày đêm luôn nắn nót
Dù thực hay cõi mơ

Vui buồn ta với thơ
Yêu thương hay hờn dỗi
Một đời không thay đổi
Ôm ấp mãi không lơi

Viễn Phương

 
 

Mãi Là Em Thơ

Mãi mãi là em thơ
Của người anh mơ mộng
Cho thăng hoa cuộc sống
Quên phận mỏng vô thường

Mãi mãi là em thương
Không xa hoa phù phiếm
Chỉ một điều tâm niệm
Yêu Thơ đến muôn đời

Mãi là Thơ tình ơi!
Bên dòng sông thi tứ
Hòa mình cùng con chữ
Thấy hoàn vũ yên lành

Mãi là em của anh
Bên dòng đời tất bật
Cho anh niềm vui nhất
Nụ cười trong thi ca

Mãi hạnh phúc chan hòa
Bên em hoài anh nhé
Đừng để thơ cô lẻ
Buồn bã trong đêm dài

Nguồn thơ lai láng chảy hoài
Tình thơ đầm ấm không phai bao giờ
Thơ tình gởi những mộng mơ
Dù đời cách biệt tình thơ luôn gần

Sương Anh
Viễn Phương 26.07.2014 20:10:16 (permalink)
0
SuongAnh

 

Mãi Là Em Thơ

Mãi mãi là em thơ
Của người anh mơ mộng
Cho thăng hoa cuộc sống
Quên phận mỏng vô thường

Mãi mãi là em thương
Không xa hoa phù phiếm
Chỉ một điều tâm niệm
Yêu Thơ đến muôn đời

Mãi là Thơ tình ơi!
Bên dòng sông thi tứ
Hòa mình cùng con chữ
Thấy hoàn vũ yên lành

Mãi là em của anh
Bên dòng đời tất bật
Cho anh niềm vui nhất
Nụ cười trong thi ca

Mãi hạnh phúc chan hòa
Bên em hoài anh nhé
Đừng để thơ cô lẻ
Buồn bã trong đêm dài

Nguồn thơ lai láng chảy hoài
Tình thơ đầm ấm không phai bao giờ
Thơ tình gởi những mộng mơ
Dù đời cách biệt tình thơ luôn gần

Sương Anh


 
Yêu Nàng Thơ

Ừ!-Em là nàng thơ
Cho anh hoài tưởng nhớ
Nhịp hòa trong hơi thở
Men ái mộng say vùi

Dòng đời cố tìm vui
Thơ buồn nhưng tha thiết
Trong nhau còn mải miết
Muôn kiếp vẫn ngọt bùi

Bao thu đã dập vùi
Tiếng sầu bay cao vút
Bóng tình xa hun hút
Một thuở vẫy tay chào

Nay ta về với nhau
Nối dòng thơ xa vắng
Trời đất kia tĩnh lặng
Cho đời thắm yêu thương

Ru mãi giấc mộng thường
Dâng tràn hương vị ngọt
Tiếng lòng vui thánh thót
Trọn kiếp yêu nàng thơ

Viễn Phương
SuongAnh 31.07.2014 04:34:24 (permalink)
0
Viễn Phương


 
 
 
Lời Ru Của Mẹ

Chiều buồn nghe gió đong đưa
Dư âm ngày tháng xa xưa vọng về
Võng kêu kẽo kẹt sau hè
Giữa cơn nắng hạ như ve gọi sầu

Mẹ còn hay bước xa đâu
Lời ru của mẹ khắc sâu lòng người
Vang vang từng lớp mây trời
Ấu ơ hai tiếng ấm đời ấu thơ

Con ơi con hãy vào mơ
Giấc mơ tuyệt đẹp bên bờ tương lai
Mòn trông mỏi đợi tháng ngày
Con ngoan chóng lớn mai đây nên người

Dù cho vật đổi sao dời
Làm thân con gái giữ lời thủy chung
Nước non mưa gió bão bùng
Là trai trọn giữ hiếu trung vuông tròn

Mẹ còn một nắng hai sương
Trần gian rong ruổi bước đường truân chuyên
Thương con tình mãi vô biên
Như dòng sửa ngọt triền miên dạt dào

Thời gian vội vã qua mau
Mẹ tôi nay đã đi vào thiên thu
Nhìn trong sương khói mây mù
Bóng hình của mẹ vẫn như hôm nào

Lời thương câu hát ngọt ngào
Âm vang đồng vọng bay cao ngút ngàn
Rồi trong những giấc mơ màng
Hoài nghe tiếng mẹ dịu dàng ru con

Viễn Phương


 
Đoàn sinh Oanh Vũ Âu châu làm lễ dâng hoa hồng tặng Cha Mẹ
 
Thương Cha Nhớ Mẹ
 
Tình Cha nghĩa Mẹ vuông tròn
Công ơn sâu nặng lòng con nhớ hoài
Mắt Cha sáng tợ sao mai
Ánh nhìn của Mẹ canh dài theo con

Trải bao năm tháng mỏi mòn
Dù con khôn lớn mắt còn dõi theo
Tha hương mãi nhớ quê nghèo
Mái tranh vách đất đèo heo cuối làng

Thân Cha dưới nắng cháy vàng
Dầm mưa vóc Mẹ giữa đàng liêu xiêu
Thương Cha nhớ Mẹ thật nhiều
Vu Lan về đến buồn thiu trong hồn

Mẹ Cha đã mất không còn
Nén hương khấn nguyện cầu mong an lành
Phương Tây Cực Lạc Vãng Sanh

Sương Anh
 
Anh VP ơi, cho SA nối tiếp dòng lục bát nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu với anh ha. Thân chúc anh luôn An Lạc.
SuongAnh 26.08.2014 23:56:57 (permalink)
0
 
Vui Đón Trung Thu

Trung Thu về lòng em vui hớn hở
Được dắt đến Chùa ca múa vui chơi
Các cuộc thi, bánh quà cho bé nhỏ
Múa Lân, rước đèn khắp phố rạng ngời

Trung Thu đến lòng vui như mở hội
Nào bánh quà chị gói tặng cho em
Có Ông Lân nhảy múa đến say mèm
Nằm lăn lộn cợt đùa cùng đàn trẻ

Tít trên cao nhìn các em vui vẻ
Cầm lồng đèn ca hát múa cùng trăng
Rèm mây vén soi dáng đẹp chị Hằng
Nhìn đám trẻ dịu dàng vươn ánh tỏa

Tết Trung Thu mang về cho tất cả
Các nhi đồng Âu, Á cũng đều vui
Tiếng hát ca, nhảy múa rộn khắp nơi
Nhưng dầu vui không quên người khốn khó

Bong bóng bay trên bầu trời sáng tỏ
Cùng lời em cầu nguyện ước mong sao
Cho bạn bè đồng tuổi khắp năm châu
Được hưởng phút ngọt ngào trong cuộc sống
 
Sương Anh
SuongAnh 27.08.2014 03:13:14 (permalink)
0

Sắt Son Một Mối Tình Thơ

À...ơi...! giấc mộng bình thường
Anh ru với cả niềm thương vỗ về
Hồn em ngây ngất đam mê
Lời êm ai chuốc tai nghe ấm nồng

Ta sẽ mãi vun trồng tổ ấm
Tình tháng ngày đằm thắm bên nhau
Dẫu không duyên phận cau trầu
Tình thơ nghĩa nặng bền lâu một đời

Anh nhớ nhé đừng rời bến ái
Kẻo hồn buồn nhớ mãi khôn nguôi
Thuyền trôi theo sóng ngược xuôi
Lênh đênh dong ruỗi biết nơi đâu tìm

Nếu anh vắng nỗi niềm mong nhớ
Biết cùng ai bày tỏ yêu thương
Ai ru em giấc mộng thường
Một mình lẻ bóng đêm trường buồn thiu

Trăm năm mãi chỉ yêu người hỡi
Lòng sắt son một mối tình thơ
Trăng ơi, chớ nhạt ánh mờ
Kẻo hồn lạnh buốt bên bờ tương tư

Sương Anh
SuongAnh 28.08.2014 19:58:53 (permalink)
0
 
Nhật Ký Mẹ Viết Cho Con
( Thương Tặng Tom Misa )

Nhật ký Mẹ viết khi con trong bụng
Nhẹ nhàng nâng niu như hứng cánh hoa
Từ bước đi khẽ khàng không dám động
Sợ giật mình con khóc đạp Mẹ đau

Nhật ký của Mẹ nào có gì đâu!
Chỉ ghi nhận mầm trẻ thơ đang lớn
Và cảm giác hình như con bỡn cợt
Thích thú được nằm trong lòng Mẹ ấm nồng

Nhật ký Mẹ là trang giấy mầu hồng
Viết về con với cả lòng yêu mến
Mẹ thầm cám ơn vì con đã đến
Cùng Mẹ Cha xây mái ấm gia đình

Mẹ mong đợi đến ngày trẻ sơ sinh
Tiếng khóc oa oa thấm tình mẫu tử
Nhật ký của Mẹ là trang hồng sử
Viết về con lúc hiện hữu trên đời

Nhật ký Mẹ chỉ viết về con thôi
Này hỡi con yêu! Thiên thần của Mẹ!
Mong một ngày khi lớn lên con sẽ
Thông minh, học giỏi, hiếu đạo vẹn toàn
 
Sương Anh

R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2014 03:51:15 bởi Ct.Ly >
SuongAnh 03.09.2014 15:35:15 (permalink)
0
 
MẤY BẬN TA VỀ

Mấy bận ta về mong thấy lại
Những hàng phượng đỏ rực khung trời
Đảo xa thấp thoáng bầy chim yến
Uốn lượn bay vòng ngỡ muốn rơi

Mấy bận đi tìm không thấy nữa
Ngày xưa mất dấu một đêm mưa
Người nghèo khốn khó đời khô cạn
Kẻ lắm tiền tiêu sướng bốn mùa

Mấy bận trở về hồn thấy quạnh
Anh linh tử sĩ sống lao đao
Miếu thờ lạnh ngắt không nhang khói
Hài cốt dời đi trơ hố đào

Mầy bận ta về nhìn cánh mởn
Tuổi xuân con gái đẹp môi cười
Áo buông trước mắt muôn người chọn
Tủi nhục khoe thân để họ vui

Mấy bận ta về thăm viếng mộ
Ngổn ngang lớn bé trải nhiều niên
Bia mờ tên tuổi không ai nhớ
Cỏ mọc lấp che chẳng rõ miền

Mấy bận lên thăm sân đánh golf
Đồi Cù Đà Lạt bị làm nhơ
Quan trên quan dưới đưa lưng dựa
Vào tấm thân trần của bé thơ

Mấy bận ta về... Ôi, khiếp thật!
Giao thông cảnh sát phố người đông
Chận xe hối lộ rồi dông mất
Lệ cuả dân đen tợ thác giòng

Mấy bận ta về trông thấy cảnh
Mấy thằng Tàu chệt giống heo quay
Tướng đi ục ịch đang sai lính
Bắt những gái quê duyên ép vầy

Mấy bận về lần nào cũng khóc
Nhìn đàn em bé chiếu chăn không
Mẹ già chiu chắt từng đồng bạc
Bị cướp giật đi lệ chảy ròng

Mấy bận ta về tiền hết quách
Hầu bao đã cạn lấy đâu tuôn
Người tàn tật nhận vừa đi khuất
Kẻ đói đeo xin_Thật khổ lòng!

Mấy bận về ghi tâm khắc cốt
Chuyện đau lòng đã gặp trên đường
Gọi kêu quyên góp từng đồng lẻ
Cứu giúp người nghèo nơi cố hương

Sương Anh

Một bài thơ họa từ một bạn thơ đồng môn trên DĐ của Trường Xưa VT-NTH Nha Trang, SA xin gởi đến chia sẻ cùng các bạn thơ nơi đây nhé! Thân chúc cả nhà luôn vui vẻ và an lạc. SA
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2014 15:46:27 bởi SuongAnh >
SuongAnh 12.09.2014 15:25:39 (permalink)
0

Mưa Ơi, Xin Dừng Lại!

Mưa làm chi cho sợi buồn vương mắt
Sợi rối lòng quấn chặt cả tâm tư
Chim lạc bầy trời viễn xứ hình như
Đang biến động từ khi mưa về đến

Lời ngọt ngào bỗng dưng đâu mất hết
Tại vì mưa đem đến những đau buồn
Này mưa ơi, xin đem đến giọt thương
Cho hồn viễn xứ thôi tuôn lệ đắng

Ta khát khao chút tình nồng của nắng
Cho trái tim bớt lạnh buốt thu phong
Cho cây tình yêu vươn những nụ hồng
Cành trĩu lá thành vòng tay thân ái

Mưa ơi mưa, cho ta xin: dừng lại!
Đau xé lòng khi nghe hạt nặng rơi
Một chút thôi đủ tê tái lắm rồi
Mưa kéo dài rối loạn đời nhân thế

Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2014 15:53:11 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
Nam Phuong Nhan 12.09.2014 15:36:26 (permalink)
0
Chiều Sài Gòn
Hoàng hôn
Nhạt nắng
Anh chờ em
Phó xá
Lên đèn
Em ở đâu?
Giữa dòng người xuôi, ngược
Anh chờ em
Chờ mãi
Một đời!
NPN
Mượn nhà Muội tí nha
SuongAnh 15.09.2014 19:20:05 (permalink)
0
Nam Phuong Nhan


Chiều Sài Gòn
Hoàng hôn
Nhạt nắng
Anh chờ em
Phó xá
Lên đèn
Em ở đâu?
Giữa dòng người xuôi, ngược
Anh chờ em
Chờ mãi
Một đời!
NPN
Mượn nhà Muội tí nha

 
Tình Còn Xa Ngái

Bên bờ Seine
trong chiều
ngã nắng
Cảm thấy lòng
nằng nặng
nhớ thương
Phố Paris
đèn rực sáng con đường
Em lặng lẻ
giữa
dòng người qua lại
Em ở đây
còn anh?
đâu xa ngái
Biết bao giờ
ta
lại được
gần nhau!

Sương Anh
 
Wynh NPN ui... đã lâu lắc hong liên lạc, wynh vẫn khỏe chứ?!
Wunh nè, mỗi khi lang thang xa nhà có mỏi chưn thì cứ tự nhiên đến... hiên nhà muội mà nghỉ hong sao hết á nhen wynh hahaha
SuongAnh 16.09.2014 05:14:10 (permalink)
0


 
Mưa Làm Nhớ Quê
 
Giọt mưa rơi trên ngói
Hắt tạt luồn qua song
Làm nhạt nhòa chiếc bóng
Tượng hình từ chân không
 
Nhìn đất nước hư gầy
Trước giòng đời lắt lay
Buồn ai đêm chặc lưỡi
Thương dân mình hôm nay
 
Thuyền tròng trành giữa biển
Lời kinh khấn như mưa
Người vượt biên trông đợi
Sao phép mầu vẫn chưa
 
Chuyện ngày xa xưa ấy
Thời gian bốn mươi năm
Ngỡ như vừa đâu đấy
Buồn vận nước thăng trầm
 
Tóc xanh chừ bạc trắng
Phận đời vẫn long đong
Mưa khiến hồn nằng nặng
Nhớ quê xưa... cháy lòng
 
Sương Anh

Nguyên Đỗ 16.09.2014 07:26:54 (permalink)
0
SuongAnh





Mưa Làm Nhớ Quê

Giọt mưa rơi trên ngói
Hắt tạt luồn qua song
Làm nhạt nhòa chiếc bóng
Tượng hình từ chân không
 
Nhìn đất nước hư gầy
Trước giòng đời lắt lay
Buồn ai đêm chặc lưỡi
Thương dân mình hôm nay

Thuyền tròng trành giữa biển
Lời kinh khấn như mưa
Người vượt biên trông đợi
Sao phép mầu vẫn chưa

Chuyện ngày xa xưa ấy
Thời gian bốn mươi năm
Ngỡ như vừa đâu đấy
Buồn vận nước thăng trầm

Tóc xanh chừ bạc trắng
Phận đời vẫn long đong
Mưa khiến hồn nằng nặng
Nhớ quê xưa... cháy lòng

Sương Anh


 
Tóc Xanh Chừ Tóc Trắng
 
Tóc xanh chừ tóc trắng
Chắc nhuộm lại cho xong
Trời bên mưa bên nắng
Chuyện đời thật có không!
 
Dầm dề mưa cứ mãi
Cuối tuần sang đầu tuần
Nhìn ra ngoài ái ngại
Thẩn thờ ... mưa ướt sân
 
Muốn cuộn tròn ngủ kỹ
Kệ trời mưa ... lãng quên
Thế gian sầu vạn kỷ
Dấn thân phải vững bền!
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
SuongAnh 16.09.2014 23:11:13 (permalink)
0
Nguyên Đỗ

....
Muốn cuộn tròn ngủ kỹ
Kệ trời mưa ... lãng quên
Thế gian sầu vạn kỷ
Dấn thân phải vững bền!

Nguyên Đỗ


Nghe như anh Nguyên Đỗ đang "tất bật" bên xứ Hạ Uy Di xa lắc xa lơ, dzị mà cũng có thời gian vào thơ... thẩn chia sẻ chút tâm tư cùng SA. Cảm động ghê dzị đó!!!
Cầu chúc cho anh NĐ thành công như ý nguyện nha. Thân mến.
 
Một khi đà quyết định
Khó khăn vẫn kiên lòng
Tất cả mọi toan tính
Chắc chắn sẽ thành công
SA
 
 
Thay đổi trang: << < 298299300 > >> | Trang 298 của 320 trang, bài viết từ 4456 đến 4470 trên tổng số 4796 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9