PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 298299300 > >> | Trang 300 của 320 trang, bài viết từ 4486 đến 4500 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
SuongAnh 18.11.2014 19:22:14 (permalink)
0
Mất Rồi Quê Xưa

Màu hoàng hôn tím chân trời
Khiến hồn lay động xuất lời thành thi
Tím thương rợp cả đường đi
Đất trời tạo cảnh diệu kỳ thiên nhiên

Cánh diều lượn gió hồn nhiên
Vươn cao mộng ước ba miền an khang
Mong ngày cờ đỏ hạ màn
Cờ vàng phất phới giang san thuở nào

Mơ nghe tiếng hát ngọt ngào
Ầu.. ơ...! Bà vỗ cháu vào giấc trưa
Ngoài đồng ngọn lúa đong đưa
Hương thơm ngan ngát say sưa lòng người

Bức tranh Quê Mẹ của tôi
Ngày xưa yên ấm rạng ngời niềm vui
Rưng rưng giọt lệ ngậm ngùi
Giờ còn như đã... mất rồi Quê Xưa!
 
Sương Anh
 
Trung Quốc trấn đèo Hải Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2014 21:57:30 bởi SuongAnh >
lá chờ rơi 26.11.2014 19:51:51 (permalink)
0
NHỚ BẠN THƠ
 
Nay đến làng thơ nhớ bạn thơ
Van cà đang lúc tỉnh hay mơ ?
Liên Hương dạo bước vòng quanh phố
Hùng Mạnh sờ râu đợi đến giờ
Đồng Lão quen tay chồng sách cổ
Đuyên Hồng cắn bút dệt đường tơ
Riêng mình đến tuổi Nam Tào gọi
Vẫn thấy đời vui lúc đợi chờ.
Lá chờ rơi 25/11/2014

 
 
LẠI NHỚ BẠN THƠ
 
Vẫn còn lắm bạn viếng làng thơ
Tuyền bốn mươi lăm đã tỉnh mơ
Trang trọng Dòng đời vui một thuở
Thênh thang triết lý giảng đôi giờ
Hoàng An đời đẹp yêu phân nửa
Thanh Khiết đường thi cột mối tơ  
Thị Hạnh điểm tô dòng quý tộc
Sương Anh mất biệt để ai chờ.
Lá chờ rơi 26/11/2014

NHỚ THƠ
 
Lâu nay bận bịu chẳng làm thơ

Cuộc sống thăng trầm phá mộng mơ
Nhớ lại hôm nào cười mỏi miệng
Nghĩ về thủa ấy thức quên giờ
Người tung vừa thả vài con chữ
Kẻ hứng liền nâng những tiếng tơ
Xướng họa trang thơ xưa rộn rã
Vần câu chừ ngập nỗi mong chờ
Sương Anh


Lâu quá SA hỏng có vào đây vì thế như là quên chuyện xướng họa, tình nghĩa nơi trang thơ Đường này đã một thời quấn quít tưởng như ko thể nào rời, thế mà.... Nay công việc ngơi xí, trở lại thấy tên Bác Lá và các bạn thơ thân quen xưa. Tình thơ trỗi dậy, SA xin cùng họa với Bác Lá và các bạn nha.
Thân chúc mọi người nơi đây luôn An Mạnh. SA
 
@ Sương Anh
Quả thật có quên sót Sương Anh nên xin sửa câu chót lại như trên.
thân mến,
Lá chờ rơi 26/11/2014
 
SuongAnh 29.11.2014 21:49:17 (permalink)
0
 
DANG DỠ MỘNG ĐẦU
 
Thời gian giờ đã qua
Đi tìm đâu anh hỡi!
Hương tình xa vời vợi
Còn chăng chút tơ vương

Bâng khuâng nhớ con đường
Của ngày xưa dấu ái
Bây giờ xa cách mãi
Đành ôm mối tình côi

Chuyện tình yêu một thời
Ngất ngây bao kỷ niệm
Lang thang chiều biển tým
Hồn khẽ gọi tên ai...

Rưng rưng giọt trang đài
Khi ngồi nghe biển hát
Sóng vẫn luôn dào dạt
Mừng đón bước chân em

Một mình dưới trời đêm
Hồn đong đưa sợi nhớ
Bởi có duyên không nợ
Nên dang dỡ mộng đầu

Vì sao ta xa nhau
Tình nhạt nhòa sương khói
Tơ lòng đang bối rối
Hỏi vì sao cách xa?

Sương Anh
SuongAnh 04.12.2014 14:01:24 (permalink)
0

MỘT CHÚT MỘNG HỜI

Một chút mộng hời thôi!
Cho hồn vơi nỗi nhớ
Trái tim bình yên ngủ
Đêm giá lạnh mùa Đông

Như lục bình bềnh bồng
Trên dòng sông vô định
Giấc mộng từng giấu kín
Vỡ òa theo cơn mê

Tình xưa quên lối về
Ta tháng ngày lạ lẫm
Bao cuồng mê say đắm
Đành vùi đáy tim côi

Một chút mộng hời thôi
Từ khi người xa vắng
Trăng buồn soi bóng lặng
Nhạt nhòa theo đêm trôi...
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2014 14:02:57 bởi SuongAnh >
SuongAnh 17.12.2014 00:10:02 (permalink)
0
Trong những ngày tháng cuối năm, khi tất cả mọi người đang rộn ràng chào đón những ngày lễ lớn trong đó có cả mình, thì SP lại nhận những tin không vui khi hay hai cô bạn đồng môn NTH, kẻ ở Mỹ, người ở Úc bị tai nạn xe cộ; may là nhờ ơn trên che chở, chỉ bị hư xe chứ thân mạng không sao cả, thậm chí thật buồn khi hay tin sự ra đi bất ngờ của anh Chữ, một người anh rất hiền hòa dễ mến mà hầu như quý Chư Tôn Đức, quý ACE Lam viên Âu châu ai cũng đều quý mến anh. Ngẫm nghĩ thấy đời thật vô thường... Xin cầu nguyện cho những người tôi quen biết, thương mến luôn được may mằn, thân tâm luôn thường an lạc trong cuộc sống này. A Di Đà Phật!
 
CÕI TẠM

Trần đời là cõi tạm
Nên mỗi phút mỗi giây
Giữ một điều tâm niệm
Buông bỏ những sầu đầy
 
Không có gì vĩnh cữu
Trong cuộc sống vô thường
Chuyện giận hờn xóa bỏ
Mở rộng lòng yêu thương
 
Chớ tham cầu danh vọng
Hãy vui sống an nhiên
Trần đời là huyễn mộng
Đeo đẳng trí tâm phiền
 
Đừng để hồn vướng bận
Vào nghiệp chướng trần ai
Vừa mới gặp tay bắt
Nghe tin xuống tuyền đài
 
Hãy nhìn trong bạn hữu
Người vui kẻ buồn rầu
Khăn tang sau linh cữu
Lệ nhòa tiễn biệt nhau
 
Sống giữa đời huyễn mộng
Không tìm thấy bến bờ
Nếu bớt đi vọng động
Lòng nhẹ nhàng như tơ
 
Đây con thuyền Bát Nhã
Đang chờ ta bước lên
Lìa cõi trần chấp vá
Về Tây Phương vững bền
 
Sương Anh
 
 

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2014 19:42:37 bởi Ct.Ly >
Nguyệt Hạ 19.12.2014 00:20:45 (permalink)
0
Sương Anh mến,
Đọc những tin buồn đang xảy ra chung quanh mình, không những đối với người thân và bạn bè quen biết của SA, cũng như của NH, có quá nhiều chuyện không tưởng tượng được đã và đang xảy ra trên toàn thế giới, đôi khi NH không tìm được một lý giải nào chính đáng cho những điều quá sức vô lý như vậy.
Cho NH chia với SA nỗi buồn mất mát chung và những nỗi niềm riêng. Mùa lễ cuối năm đang đến, NH chúc SA tìm được sự an bình trong tâm hồn và sức khỏe, may mắn trong năm mới 2015.
 

Nguyệt Hạ
 
SuongAnh 21.12.2014 02:14:33 (permalink)
0
 SA cám ơn Nguyệt Hạ với những lời chúc cuối năm thật ấm nồng và  nhân đây SA cũng xin chúc Nguyệt Hạ và các bạn thơ cũng như quý AC BQT VNTQ
 GIÁNG SINH THẬT ĐẦM ẤM NĂM MỚI 2015 nhiều MAY MẮN và HẠNH PHÚC.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2014 02:16:19 bởi SuongAnh >
SuongAnh 30.12.2014 00:51:30 (permalink)
0
 Hôm nay tuyết rơi nhiều quá!!! Một màu trắng đang dần phủ lên cành cây ngọn cỏ, trông đẹp làm sao... Xúc cảnh sinh tình, vài dòng thơ tản mạn khi tuyết đầu mùa Đông quay trở về...
 
 
 
TÂM NHƯ TUYẾT TRẮNG
 
Tuyết trắng bay bay phủ khắp trời
Chút gì xao xuyến cõi hồn tôi
Nhìn qua khung cửa lòng tư lự
Trước cảnh hư không của cuộc đời
 
Hết Hè nắng ấm cũng qua đi
Thu lá vàng bay để lại gì?
Tuyết một thoáng xong rồi mất biệt
Xuân về phút chốc lại chia ly
 
Hợp tan tan hợp chốn dương gian
Là lẽ vô thường ở cõi trần
Muốn giữ tâm tư mình tự tại
Bằng lòng chấp nhận những gì đang...
 
Oan trái đời nay do vụng tu
Ham danh hám lợi nên tâm mù
Ngày càng bị lạc đường mê muội
Ý nghĩ chỉ toàn những bợn nhơ
 
Lắm bạc danh cao ... cũng phủi tay
Khi vô thường đến cõi đời này
Có gì là thật trên trần thế
Huyễn ảo mơ hồ như bóng mây
 
Sao không như tuyết ở bênđường
Xinh xắn vô tư rất dễ thương
Dẫu bị đất bùn làm lấm bẩn
Vẫn màu trong trắng sạch như gương
 
Sương Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2014 01:44:00 bởi SuongAnh >
SuongAnh 31.12.2014 00:41:52 (permalink)
0
 
Biết Sẽ Về Đâu?!

Biết sẽ về đâu cho quên cay đắng
Đời trần gian có lắm chuyện trái ngang
Tâm hốt hoảng nghe chừng như rất vội
Bước chân côi hụt hẫng giữa địa đàng

Biết sẽ về đâu tìm lại nụ cười
Đã đánh mất trong một thoáng rong chơi
Và bỏ quên mối chân tình kiều diễm
Với người xưa cùng ánh mắt thay lời
 
Biết về đâu khi mà ánh dương hồng
Bị che khuất không còn sắc xanh trong
Của bầu trời cùng áng mây chìm lãng
Thoáng ưu tư trỗi dậy ở trong lòng

Em về nhưng sợ tình đã phai màu
Làm sao có thể... biết sẽ về đâu!
Lòng tự hỏi màu tình còn xanh biếc
Và người năm nao vẫn đợi bên cầu?!...

Em sẽ về tìm lại chốn hẹn xưa
Nơi em đã trong một phút ơ hờ
Mà để mất ngay từ thời tao ngộ
Kỷ niệm bây chừ là những bài thơ

Một thời tình đẹp như mơ
Ngày xưa đánh mất bây giờ tìm đâu!...
 
Sương Anh
Nguyên Đỗ 31.12.2014 07:06:04 (permalink)
0
 Tình cờ ghé quán nàng thơ
Quê hương còn đó...
mơ mơ màng màng
Giật mình
 Năm mới sắp sang
Để đây
Gởi lại
 Mấy hàng tương tri

Nguyên Đỗ

ND xin chúc Nàng Thơ và các bạn thơ cũng như quý AC BQT VNTQ
 GIÁNG SINH THẬT ĐẦM ẤM NĂM MỚI 2015 nhiều MAY MẮN và HẠNH PHÚC.
 
 

vivi07 01.01.2015 18:04:15 (permalink)
0
SuongAnh


 
Biết Sẽ Về Đâu?!

Biết sẽ về đâu cho quên cay đắng
Đời trần gian có lắm chuyện trái ngang
Tâm hốt hoảng nghe chừng như rất vội
Bước chân côi hụt hẫng giữa địa đàng

Biết sẽ về đâu tìm lại nụ cười
Đã đánh mất trong một thoáng rong chơi
Và bỏ quên mối chân tình kiều diễm
Với người xưa cùng ánh mắt thay lời
 
Biết về đâu khi mà ánh dương hồng
Bị che khuất không còn sắc xanh trong
Của bầu trời cùng áng mây chìm lãng
Thoáng ưu tư trỗi dậy ở trong lòng

Em về nhưng sợ tình đã phai màu
Làm sao có thể... biết sẽ về đâu!
Lòng tự hỏi màu tình còn xanh biếc
Và người năm nao vẫn đợi bên cầu?!...

Em sẽ về tìm lại chốn hẹn xưa
Nơi em đã trong một phút ơ hờ
Mà để mất ngay từ thời tao ngộ
Kỷ niệm bây chừ là những bài thơ

Một thời tình đẹp như mơ
Ngày xưa đánh mất bây giờ tìm đâu!...
 
Sương Anh


Chúc SA năm mới 2015 
Tất cả gia đình Vạn An .
Vivi
SuongAnh 02.01.2015 20:56:21 (permalink)
0
Xin chúc anh Nguyên Đỗ và Vivi Năm Mới 2015 nhiều May Mắn, Hạnh Phúc và An Mạnh, mọi Ước Mơ Niềm Tin và Hy Vọng sẽ được như nguyện. Quý mến SA.
 


Viễn Phương 04.01.2015 20:01:56 (permalink)
0
SuongAnh



ĐIỆP KHÚC ÂN TÌNH

Mãi giữ trong tim một chữ tình
Cho dù cuộc sống có điêu linh
Dù không lời hứa nhưng hồn đã
Tự khắc vào tâm chuyện chúng mình

Rừng Thu nhè nhẹ trải mơ vàng
Đôi bóng tình thơ nhịp bước vang
Sánh gót bên nhau cùng nhặt lá
Đề thơ trao tặng giữa rừng hoang

Những nỗi u sầu đã khép sâu
Tình ơi! hãy cứ như ngày đầu
Đôi tim hòa điệu theo con chữ
Hát khúc ân tình đẹp bấy lâu

Sương Anh


 
 
Tìm Lại Hương Xưa
 
Trở bước ta về thăm phố xưa
Hoài mơ tìm lại chút hương thừa
Hoa thơ sắc thắm ngày xưa đã
Cánh rã nhụy tàn trong nắng mưa

Hoa sầu mấy độ nở vàng thu
Lất phất sương rơi phủ mịt mù
Dõi bóng Thiên Di vờn trước ngõ
Lặng lờ nghe gió gọi vi vu

Thu tàn sương giá phố đìu hiu
Đông đến hoang liêu bóng ngả chiều
Trở giấc đêm thâu buồn khắc khoải
Bao gờ xuân đến với thương yêu?
 
Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2015 07:24:12 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 05.01.2015 19:21:53 (permalink)
0
Viễn Phương
 

Tìm Lại Hương Xưa 

Trở bước ta về giữa phố xưa 
Hoài mơ tìm lại chút hương thừa 
Hoa thơ sắc thắm ngày xưa đã 
Cánh rã nhụy tàn trong nắng mưa 

Hoa sầu mấy độ nở vàng thu 
Lất phất sương rơi phủ mịt mù 
Dõi bóng Thiên Di vờn trước ngõ 
Lặng lờ nghe gió gọi vi vu 

Thu tàn sương giá phố đìu hiu 
Đông đến hoang liêu bóng ngả chiều 
Trở giấc đêm thâu buồn khắc khoải 
Bao gờ xuân đến với thương yêu? 

Viễn Phương 
 
  
 
Ngỡ Đã Phai Hương

Đã vắng bóng người trên lối xưa
Ngỡ rằng phai nhạt mối duyên thừa
May nhờ én gọi trên muôn nẽo
Xuân đến tình yêu hết nắng mưa

Xa nhau từ độ chớm mùa thu
Như cánh chim di bóng khuất mù
Phố cũ em chờ trong khắc khoải
Một mình lặng lẽ giữa hoang vu

Xuân đến cõi lòng bớt quạnh hiu
Mai Đào rực rỡ trên nương chiều
Cúc Lan yểu điệu ngoài hiên nắng
Tình lại mặn nồng với chữ yêu

Sương Anh
 
Anh Viễn Phương mến,
Đã lâu lắm...!!! Hôm nay SA lại nhận được những dòng tình thơ thật hay của anh. Rất vui chào đón anh VP trở lại thăm Paris nha. Chúc anh sang năm mới ít bận rộn hơn để cho dòng thơ lãng mạn không bị đứt quãng, anh nhớ nha. SA
 
SuongAnh 13.01.2015 16:09:51 (permalink)
0
 NHÀ BÁO KIÊU HÙNG (Charbonnier Stéphanie)







Nhà Báo Kiêu Hùng
 
CHARBON* nhà báo rất kiên trinh
Bút vẽ nói lên những hiện tình
Biếm họa nhằm mong các chính phủ
Đổi thay hòa hợp ý dân sinh
Nhưng người cuồng tín tâm mê loạn
Bởi kẻ cực đoan trí bất minh
Mới tạo gây nên điều thảm cảnh
Cuồng điên bắn giết chẳng nương tình
 
Song Phượng 12.01.2015
 
CHARBON* = CHARBONNIER Stéphanie tên thật của nhà tổng biên tập kiêm giám đốc tuần báo Charlie Hebdo từ năm 2009, ông sinh ngày 21/8/1967 ở thành phố Yvelines ngoại ô Paris. Ngay từ thời trẻ ông đã đã mê tranh biếm họa.  Charlie - Hebdo là một tờ báo hoàn toàn độc lập về kinh tế. Người làm văn hóa ở bất kỳ nước nào sống bằng nghề rất khó, người họa sỹ lại càng khó. Việc dám đầu tư vào một tờ báo biếm họa cũng đủ nói lên sự dũng cảm của Charb, chưa kể có lúc ngân sách của tòa soạn không còn một xu, trụ sở bị những nhóm Hồi giáo cực đoan đốt cháy (tháng 11/2011). Tờ báo ủng hộ tự do ngôn luận báo chí ở châu Âu và trên thế giới, nên trụ sở của họ bị đốt. Tờ báo mạng bị tấn công kỹ thuật, thay vào đó là kinh thánh của đạo Hồi. Những Charb và đồng nghiệp không run sợ. Vì lý tưởng tự do, họ lại một lần nữa cố gắng vực dậy, để tờ báo tiếp tục sống.
Câu nói bất hủ của Charbonnier:" Tôi thà chết đứng còn hơn sống quỳ". Ông đã dồn tất cả tiền tài, tâm trí để nuôi dưỡng và phát triển tờ tuần báo, luôn đề cao sự tự do ngôn luận. Qua ranh biếm họa ông và ê kíp đã nói lên những thực trạng xấu của các chính phủ không những chỉ nước Pháp mà cả thế giới, những bất công xã hội, chính trị được ông ghi lại qua nét vẽ biếm họa rất thâm thúy qua nét vẽ trào lộng. 
Các nhà báo bị bắn chết hôm 7/1 hầu hết là trụ cột của Charlie Hebdo, ngoài Tổng biên tập - họa sĩ biếm Charb còn có giám đốc mỹ thuật - họa sĩ biếm Cabu, hai họa sĩ biếm Tignous và Wolinsky, nhà báo Bernard Maris. Họa sĩ Cabu 76 tuổi tên thật là Jean Cabut, yêu thích đề tài chính trị, quân đội, tôn giáo. Với 60 năm lăn lộn với nghề, ông đã vẽ hơn 35.000 tranh biếm. 
 
Toàn nước Pháp hôm qua vào lúc 15giờ các tỉnh lớn đều tổ chức quốc tang cho 12 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công. Hàng triệu người đã đổ ra đường phố châu Âu trong thời tiết lạnh giá, giơ cao cây bút thể hiện sự đồng cảm và ủng hộ với các nạn nhân cũng như tự do ngôn luận tại Pháp. Trên các đường phố Paris ngập tràn dòng người giơ cao bức thông điệp "Je suis Charlie" (Tôi là Charlie) và "Không sợ hãi". Quảng trường Trafalgar của London, Cổng chào ở Berlin và những địa điểm công cộng tại Barcelona, Madrid, Lyon, Brussels, Nantes, Nice, Marseille và Strasbourg cũng chật cứng người tụ tập giơ cao chiếc bút biểu thị sức mạnh lớn hơn nhiều gươm đao.

 


Hình ảnh ngày xuống đường "JE SUIS CHARLIE" tại vùng Alsace

http://www.dna.fr/actualite/2015/01/11/direct-deja-5000-a-10-000-personnes-place-kleber-a-14h

Hình ảnh ngày xuống đường "JE SUIS CHARLIE" tại PARIS
http://www.ouest-france.fr/je-suis-charlie-revivez-en-videos-la-marche-republicaine-historique-3107769


Hình ảnh các tôn giáo làm lễ tưởng niệm tuần báo CHARLIE HEBDO tại hội trường Centre Culturel de Neudorf/ Strasbourg/Pháp với sự có mặt của Sư Cô Huệ Hạnh đại diện Chùa Phổ Hiền và và các Phật tử tham dự.














 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2015 20:00:44 bởi SuongAnh >
Thay đổi trang: << < 298299300 > >> | Trang 300 của 320 trang, bài viết từ 4486 đến 4500 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9