PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 301302303 > >> | Trang 302 của 320 trang, bài viết từ 4516 đến 4530 trên tổng số 4793 bài trong đề mục
Viễn Phương 27.05.2015 12:10:18 (permalink)
0
Thân gời người bạn tình thơ Sương Anh
 
Son Sắt Tình Thơ

Từ những giấc mộng thường cõi nhớ
Vấn vương hồn mối nợ nàng thơ
Bao ngày rong ruổi trong mơ
Bước chân phiêu lãng bơ vơ giữa đời

Còn mãi nhớ bao lời hẹn ước
Đôi bóng mình mãi được kề nhau
Duyên thơ nối kết nghìn sau
Cho hương tơ thắm cau trầu sắt son

Anh vẫn đó mỏi mòn bến đợi
Chờ thuyền em trôi nổi xa khơi
Trăng sầu mây phủ sương rơi
Dòng sông vắng lạnh đầy vơi nỗi buồn

Cơn gió nhẹ ru hồn lãng tử
Thương yêu hoài ấp ủ tình thơ
Dẫu trời khe khắt thờ ơ
Yêu nàng thơ vẫn bên bờ tương tư

Viễn Phương
SuongAnh 23.06.2015 14:37:28 (permalink)
0
Viễn Phương


Thân gời người bạn tình thơ Sương Anh
 
Son Sắt Tình Thơ

Từ những giấc mộng thường cõi nhớ
Vấn vương hồn mối nợ nàng thơ
Bao ngày rong ruổi trong mơ
Bước chân phiêu lãng bơ vơ giữa đời

Còn mãi nhớ bao lời hẹn ước
Đôi bóng mình mãi được kề nhau
Duyên thơ nối kết nghìn sau
Cho hương tơ thắm cau trầu sắt son

Anh vẫn đó mỏi mòn bến đợi
Chờ thuyền em trôi nổi xa khơi
Trăng sầu mây phủ sương rơi
Dòng sông vắng lạnh đầy vơi nỗi buồn

Cơn gió nhẹ ru hồn lãng tử
Thương yêu hoài ấp ủ tình thơ
Dẫu trời khe khắt thờ ơ
Yêu nàng thơ vẫn bên bờ tương tư

Viễn Phương


 
Anh Viễn Phương ơi, xin đừng buồn vì SA chậm đối thơ với anh ha. Cũng tại... thì... là... bận... (lại đổ thừa hihi). Hôm nay xin gởi anh bài thơ này nhé! 
 

 
Tình Thơ Đậm Đà

Dẫu chưa gặp nhưng từ lâu lắm
Đôi hồn thơ đằm thắm bên nhau
Từng năm tình ý khắc sâu
Qua vần, ngữ, ý, vần, câu trải lòng

Anh đầu ngọn sông Tương thả chữ
Cuối dòng em đón đỡ nâng niu
Bao lời là bấy thương yêu
Lời êm, ý đẹp mỹ miều làm sao!
 
Đây bến đợi cùng bao thương nhớ
Đến khi nào chàng gió chồn chân
Đừng quên có kẻ ân cần
Chờ ai dừng bước phong trần lãng du

Hồn mở ngõ từ Thu năm ấy
Đến bây chừ vẫn vậy chẳng cài
Hằng đêm đối bóng chờ ai 
Mong tình thơ đến sum vầy bên nhau

Sương Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2015 14:57:30 bởi SuongAnh >
Nguyên Đỗ 07.08.2015 04:20:15 (permalink)
0
Xung Quanh Anh Trời Đất Thinh Lặng Cả

Xung quanh anh trời đất thinh lặng cả
Chỉ ễnh ương vang vọng khắp gần xa
Chỉ  có em thủ thỉ ấm gian nhà
Từ góc nhỏ thiên đường anh chưa tới

Từng phút giây từng tháng ngày ngóng đợi
Cánh thiên nga, đôi cánh mộng uyên ương
Đem yêu thương, đem ánh sáng thiên đuờng
Soi chiếu rọi lúc trời đang giông bão
 
Em sẽ nói anh dạo này rất nhão
Hay sặc cười anh nói xạo quá đi
Anh ngày xưa đứng đắn thật nhu mì
Sao bổng chốc hoá thành người say lạ

Không, không đâu! Có chăng vì biển cả
Anh mơ màng nàng tiên cá đang bơi
Anh mơ trăng, anh theo gió lên trờ
Nên ngôn ngữ lồng lộng say cùng gió
 
Vẫn chỉ em, vẫn thương hoài Út nhỏ
Giữa đại dương trong vỏ ốc biển xa
Đêm trăng thanh ngập ánh sáng chan hoà
Cả vũ trụ lắng nghe lời tinh tú

Nguyên Đỗ
duonglam 19.08.2015 12:13:47 (permalink)
0
 
Như cánh chim xa lạc bến bờ…
 
Có phải em là hoa nở thơ ?
Từ xưa ẩn hiện dưới trăng mờ
Xuân về thân hoá cành mai nở
Thu lại nguyên hình kén nhả tơ ?
Ta kẻ sông hồ vui gió bụi
Mà em thiếu phụ sống trong mơ
Cùng nhau mang nỗi sầu cô quận
Như cánh chim xa lạc bến bờ…
Dương Lam
 
Lâu ngày ghé thăm bạn cũ ,chúc an vui...DL
 
 
Viễn Phương 30.08.2015 10:58:31 (permalink)
0
SuongAnh


Anh Viễn Phương ơi, xin đừng buồn vì SA chậm đối thơ với anh ha. Cũng tại... thì... là... bận... (lại đổ thừa hihi). Hôm nay xin gởi anh bài thơ này nhé! 



Tình Thơ Đậm Đà

Dẫu chưa gặp nhưng từ lâu lắm
Đôi hồn thơ đằm thắm bên nhau
Từng năm tình ý khắc sâu
Qua vần, ngữ, ý, vần, câu trải lòng

Anh đầu ngọn sông Tương thả chữ
Cuối dòng em đón đỡ nâng niu
Bao lời là bấy thương yêu
Lời êm, ý đẹp mỹ miều làm sao!

Đây bến đợi cùng bao thương nhớ
Đến khi nào chàng gió chồn chân
Đừng quên có kẻ ân cần
Chờ ai dừng bước phong trần lãng du

Hồn mở ngõ từ Thu năm ấy
Đến bây chừ vẫn vậy chẳng cài
Hằng đêm đối bóng chờ ai 
Mong tình thơ đến sum vầy bên nhau

Sương Anh
R

 
Sẽ Mãi Chờ Em

Anh sẽ chờ em dẫu bóng tà
Dù đời nghiêng ngả tháng ngày qua
Gió xuân man mác tình cô lữ
Nắng hạ chiều vương mắt nhạt nhòa

Anh với em cùng kiếp viễn phương
Đem dòng thơ kết mối yêu thương
Ru nhau từng giấc thu vàng mộng
Hát khúc tình thơ giữa dặm trường

Đời có bao lần khóc biệt ly?
Người đây kẻ đấy tiếc thương gì?
Hoài mong mai sẽ còn tương hội
Cho hết quây quần giấc mộng si

Vạt nắng đông tàn hong ước mơ
Hương xuân nồng ấm thoảng đôi bờ
Chờ nhau trên bến bình yên mộng
Mai về nối tiếp cuộc tình thơ

Viễn Phương
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2015 22:41:52 bởi Huyền Băng >
Viễn Phương 19.09.2015 18:17:03 (permalink)
0
SuongAnh




SuongAnh


Về Chưa Em?

Em về chưa?-Giữa màn đêm buốt giá
Cuối thu rồi lã chã giọt sương rơi
Gió đông sang tái lạnh cả bờ môi
Thương chếc bóng xa khơi dài mỏi đợi

Anh ngoảnh lại nhìn đời bao biến đổi
Cố trông vời khoảng tối giữa hư không
Đâu dư âm muôn thuở khắc ghi lòng?
Hương dịu ngọt ru hồn say biển ái

Trời đông vắng buồn trăng nằm sóng soải
Mây lạnh lùng khắc khoải cả lòng nhân
Thời gian kia giục giã bước phong trần
Một thoáng đợi!-Một đời qua vội vã!...

Viễn Phương
SuongAnh 07.10.2015 15:30:16 (permalink)
0
Viễn Phương




Về Chưa Em?

Em về chưa?-Giữa màn đêm buốt giá
Cuối thu rồi lã chã giọt sương rơi
Gió đông sang tái lạnh cả bờ môi
Thương chếc bóng xa khơi dài mỏi đợi

Anh ngoảnh lại nhìn đời bao biến đổi
Cố trông vời khoảng tối giữa hư không
Đâu dư âm muôn thuở khắc ghi lòng?
Hương dịu ngọt ru hồn say biển ái

Trời đông vắng buồn trăng nằm sóng soải
Mây lạnh lùng khắc khoải cả lòng nhân
Thời gian kia giục giã bước phong trần
Một thoáng đợi!-Một đời qua vội vã!...

Viễn Phương

 
Anh Viễn Phương ơi... đã lâu lắm, SA hổng bước chân vào trang thơ, hôm nay công việc Phật sự và văn nghệ tạm ổn nên có chút thời gian ghé vào, thấy anh hỏi : Về Chưa Em?"mà bắt lấy làm... xót dạ. Thôi thì, xin chịu nhận... tội đã đi hoài để cho chàng thơ của mình phải ngóng chờ dài cổ, làm cho hồn thơ và con chữ cũng nghiêng ngã theo hà, chắc chúng cũng ghét SA mà từ biệt luôn hén . Chúc anh VP luôn An Vui nha.
 
 
Đã Lâu Lắm!

Đã lâu lắm, em không về chốn cũ
Lối vườn xưa người vẫn đó đón chào
Thấy lòng mình thôi hết uá hanh hao
Tim lay động đôi má đào ửng đỏ

Đã lâu lắm, hôm nay trang thơ mở
Ngỡ chẳng ai đón nhỏ ở xa về
Hoá ra tình vẫn chất ngất đam mê
Người đứng đợi dẫu trời khuya gió lạnh

Đã lâu lắm, không về lòng canh cánh
Sợ tiếng thơ lạc lỏng giưã không trung
Sợ vần câu nhạt nhẽo giưã muôn trùng
Để cho kẻ tha phương hồn buốt giá

Đã lâu lắm, không về _ chừ vui quá!
Bóng người trên phiến đá ngóng chờ em
Đón chào nhau bằng vòng tay ấm mềm
Tình tri kỷ êm đềm như muôn thuở

Đã thật lâu lắm, ừ - lâu lắm đó!
Cổng vườn xưa cưả ngõ vẫn để hờ
Em bước vào tiếp tục chuyện tình thơ
Cùng anh nối mộng mơ ngày tháng cũ

Sương Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2015 15:33:00 bởi SuongAnh >
Nguyên Đỗ 16.10.2015 03:34:33 (permalink)
0
Sắp
 
Sắp rồi đó thứ bảy này em nhỉ
Sinh nhật em, anh viết nhắn cho ai!
Anh bây giờ biệt xứ tận Hawaii
Cùng cây cỏ cảnh điền viên năm tháng
 
Mừng sinh nhật người bạn đường trong sang
Vui cùng thơ lãng mạn với đam mê
Anh ở đây em tận mãi bên tê ...
Anh phố núi, em Nha Trang phố biển
 
Mừng Sinh Nhật tình bạn thân vĩnh viễn
Không Tử Kỳ, cũng Quản Trong  Thúc Nha
Như Triệu Minh, Trương Vô Kỵ thật mà ...
Tươi trẻ nhá, biển xanh xanh má thắm
 
Sắp sinh nhật lại càng thêm nhớ lắm
Biển Nha Trang, hồ bơi lội Strasbourg
Phải chi anh có quyền phép vẽ bùa
Cỡi chổi phép bay về mừng Sinh Nhật
 
Nguyên Đỗ 
  

  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2015 03:37:16 bởi Nguyên Đỗ >
SuongAnh 15.11.2015 00:00:53 (permalink)
0
Nguyên Đỗ


Sắp
 
Sắp rồi đó thứ bảy này em nhỉ
Sinh nhật em, anh viết nhắn cho ai!
Anh bây giờ biệt xứ tận Hawaii
Cùng cây cỏ cảnh điền viên năm tháng
 
Mừng sinh nhật người bạn đường trong sang
Vui cùng thơ lãng mạn với đam mê
Anh ở đây em tận mãi bên tê ...
Anh phố núi, em Nha Trang phố biển
 
Mừng Sinh Nhật tình bạn thân vĩnh viễn
Không Tử Kỳ, cũng Quản Trong  Thúc Nha
Như Triệu Minh, Trương Vô Kỵ thật mà ...
Tươi trẻ nhá, biển xanh xanh má thắm
 
Sắp sinh nhật lại càng thêm nhớ lắm
Biển Nha Trang, hồ bơi lội Strasbourg
Phải chi anh có quyền phép vẽ bùa
Cỡi chổi phép bay về mừng Sinh Nhật
 
Nguyên Đỗ 
 


Cám ơn anh Nguyên Đỗ dù rất bận vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của SA.  SA đang bận lắm nên ko có vào trang thơ thường xuyên nữa, vì vậy SA nhận lời chúc chậm. Mong anh đừng buồn SA ha.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2015 00:12:08 bởi SuongAnh >
SuongAnh 15.11.2015 00:08:11 (permalink)
0



THẢM SÁT KINH HOÀNG Ở PARIS

Thật sự kinh hoàng trong vụ thảm sát
Ở tại kinh đô ánh sáng Paris
Kẻ khủng bố như điên loạn cuồng si
Nhắm vào dân lành chẳng hề thương tiếc

Ai ngờ mới gặp nhau liền vĩnh biệt
Đêm cuối tuần cùng xem hát, đi chơi
Pằng!!! Pằng!!! hàng loạt súng nổ khắp nơi
Nhà hàng, nhà hát... thây người ngả gục

Tổng thống Pháp bàng hoàng nghe tin tức
Khi đang xem bóng đá ở Stade de France
Lệnh truyền cửa biên giới khóa cản ngăn
Không cho những kẻ sát sanh tẩu thoát

Khoảng độ một trăm sáu mươi thân xác
Gục ngả rơi hồn chưa biết về đâu
Cảnh thương tâm vừa xảy chốn trời Âu
Làm thế giới kinh hoàng và ghê tởm

Các chính phủ đồng minh xin tác hợp
Dập tan những vụ khủng bố tấn công
Sẵn sàng cùng chiến tuyến và một lòng
Giúp nước Pháp diệt trừ quân phiến loạn

Đêm cuối tuần ngỡ vui ai ngờ bị nạn
Bao gia đình tang quấn thật thảm thương
Ôi chao! cuộc sống quả thật vô thường
Tai họa đến đâu ai mà lường trước

Những tai ương xảy ra đời ô trược
Có phải là nghiệp chướng của kiếp này?!
Xin ai còn hiện hữu thức tỉnh ngay
Nên tu thân tích đức từng ngày một


Nén hương tâm chân thành xin được đốt
Nguyện cầu nạn nhân siêu thoát vãng sanh
Những người bị thương mau chóng mạnh lành
Cầu xin nhân loại bằng an hạnh phúc

***
Sông đời bảy nổi ba chìm
Xin người giữ lấy con tim an bình
Cầu xin kẻ chêt vãng sinh
Người sống vui khỏe trong tình yêu thương

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

14.11.2015
Sương Anh  


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2015 00:10:58 bởi SuongAnh >
SuongAnh 15.11.2015 03:04:18 (permalink)
0
 



PARIS KHÓC

Dòng Seine con nước ngừng trôi
Lặng yên tiễn biệt hồn người chết oan
Hàng cây lá rụng bên đàng
Phủ lên thân xác người đang phơi trần

Ôi! Sao kiếp sống phù vân
Vô thường cứ mãi đến gần chẳng tha
Vừa sum họp lại chia xa
Thịt rơi, máu đổ... thật là thương tâm

Eiffel dáng đứng trầm ngâm
Tang đen, cờ rủ, lâm râm lời cầu
Trên toàn thế giới nâm châu
Đèn, hương, nến thắp cùng nhau chia buồn

Trời buồn giọt cũng rơi tuôn
Thành mưa rơi khắp nẻo đường Paris
Lệ buồn thành những vần thi
Nghẹn ngào đưa tiễn người đi không về...

Sương Anh
14.11.2015 
 
 
R
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2015 13:11:54 bởi Nguyệt Hạ >
Viễn Phương 05.12.2015 23:43:51 (permalink)
0
SuongAnh

 
 
Đã Lâu Lắm!

Đã lâu lắm, em không về chốn cũ
Lối vườn xưa người vẫn đó đón chào
Thấy lòng mình thôi hết uá hanh hao
Tim lay động đôi má đào ửng đỏ

Đã lâu lắm, hôm nay trang thơ mở
Ngỡ chẳng ai đón nhỏ ở xa về
Hoá ra tình vẫn chất ngất đam mê
Người đứng đợi dẫu trời khuya gió lạnh

Đã lâu lắm, không về lòng canh cánh
Sợ tiếng thơ lạc lỏng giưã không trung
Sợ vần câu nhạt nhẽo giưã muôn trùng
Để cho kẻ tha phương hồn buốt giá

Đã lâu lắm, không về _ chừ vui quá!
Bóng người trên phiến đá ngóng chờ em
Đón chào nhau bằng vòng tay ấm mềm
Tình tri kỷ êm đềm như muôn thuở

Đã thật lâu lắm, ừ - lâu lắm đó!
Cổng vườn xưa cưả ngõ vẫn để hờ
Em bước vào tiếp tục chuyện tình thơ
Cùng anh nối mộng mơ ngày tháng cũ

Sương Anh
 

 
Xin Còn Đợi Nhau

Ngồi buồn tưởng nhớ bâng khuâng
Tình còn dậy sóng tràn dâng nỗi sầu
Xót xa một mối duyên đầu
Dở dang ước mộng nhịp cầu yêu đương

Hồn hoang theo nắng chiều vương
Soi đường mây trắng về phương xa vời
Tìm đâu trên vạn nẻo đời
Dấu xưa biền biệt giữa trời tang thương

Từ em trở bước tha hương
Đời anh khi ấy phong sương phủ mờ
Đêm đêm trên bến mộng chờ
Sầu dâng sóng bạc đôi bờ sông ngân

Thu buồn rũ bóng ngoài sân
Tim đơn trổi nhịp sầu dâng nỗi niềm
Tàn thu bóng ngả bên thềm
Lặng lờ cơn gió ru mềm nỗi đau

Kiếp nào em hỡi có nhau?
Tình xưa anh giữ nghìn sau chẳng mòn
Ba sinh ước mộng không tròn
Dẫu bao kiếp nữa xin còn đợi nhau

Viễn Phương
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2016 15:36:36 bởi Huyền Băng >
Viễn Phương 13.12.2015 20:28:47 (permalink)
0
Tình Còn Xa Vắng

Nàng về một thoáng lại đi xa
Mang những yêu thương rất đậm đà
Rong ruổi bôn ba đường viễn xứ
Vườn tình thơ thẩn chỉ mình ta

Thu tàn rũ bóng cuối đường mây
Ngọn gió se se phủ lạnh đầy
Nắng đổ nghiêng chiều hong nỗi nhớ
Mây đùa xoắn suýt sợi sầu vây

Đêm buồn xao xuyến nhớ nàng thơ
Rưng rức con tim thổn thức chờ
Những giọt mưa đông về lặng lẽ
Ru hồn rét buốt giữa trời mơ

Mai rồi cho dẫu nắng hay mưa
Những đóa yêu thương vẫn bốn mùa
Xuân Hạ Thu Đông hoài nở thắm
Chờ nàng nối nhịp khúc tình xưa

Viễn Phương
jacaranda 24.12.2015 02:28:39 (permalink)
0

 
Giáng Sinh an lành cưng ha
Viễn Phương 24.01.2016 21:31:00 (permalink)
0
Nao Núng Chờ Xuân

Phất phơ làn sương thoảng nhẹ
Dư âm xưa dội cõi lòng
Tình ai mãi còn da diết?
Lặng lờ về giữa thinh không

Lời yêu thương dù cạn lẽ
Người xa ta vẫn thấy gần
Mãi ru từng cơn ấm lạnh
Mỗi lần xuân, lại bâng khuâng

Gió xuân về trên khắp lối
Nàng xuân kia mãi là thơ
Ánh xuân hồng luôn tỏa sáng
Tình xuân sao cứ xa vời?

Jan 24 2016
Viễn Phương
Thay đổi trang: << < 301302303 > >> | Trang 302 của 320 trang, bài viết từ 4516 đến 4530 trên tổng số 4793 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9