PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 304305306 > >> | Trang 304 của 320 trang, bài viết từ 4546 đến 4560 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
thien_longth 02.07.2019 16:15:40 (permalink)
0
Tình thơ cũng chỉ nỗi lòng
Duyên thơ cũng chỉ mỏi mong một điều
Mong cho mưa bớt liêu xiêu
Cầu cho nắng quái bớt chiều lổ loang
Ước sao hồn chẳng đi hoang
Nguyện cho tim chẳng xốn xang ngập ngừng....
 
 
SuongAnh 18.03.2020 16:52:44 (permalink)
0
 
Sáng nay thức dậy hay tin nữ danh ca Thái Thanh vừa trút hơi thở cuối cùng lúc 11 giờ 20 phút hôm 17.3.2020 (giờ địa phương) tại hạt Orange, Nam California, Mỹ, hưởng thọ 86 tuổi.
Để tưởng nhớ đến Người, SP viết bài thơ thành kính dâng lên hương linh danh ca Thái Thanh. Cầu nguyện Bà sớm vãng Sanh.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 🙏🌷

 
 
TIẾNG HÁT VƯỢT THỜI GIAN KHÔNG CÒN NỮA

Có rất nhiều người làm nghề ca nhạc
Duy chỉ một mình tiếng hát Thái Thanh
Vượt không gian đi khắp các thị thành
Từ Bắc Trung Nam danh vang cả nước
 
Những ai yêu âm nhạc từ thuở trước
Đều biết bài Tình Ca Tiếng Nước Tôi
Bài hát đã theo suốt cả cuộc đời
Như nhắc nhở Tôi Ơi_ Đừng quên nhé!
 
Thân viễn xứ từng bước đi khe khẽ
Tôi giữ gìn dạy dỗ trẻ lớn lên
Cố gắng nhớ đừng quên tiếng tổ tiên
Nguồn gốc Việt từ cái tên em đó
 
Bây chừ đâu còn ai theo gót Ngọ
Em đã về nơi có Dòng Sông Xanh
Sóng nước êm êm ru vỗ mộng lành
Chúng ta thật đã Nghìn Trùng Xa Cách
 
Sau Bảy Mươi Lăm làm thân viễn khách
Ca sĩ Thái Thanh cùng tiếng hát bay xa
Tám Mươi Sáu Năm đi khắp sơn hà
Chừ Người lánh ta-bà về với Phật
 
Nén tâm hương xin nghiêng mình thành khẩn
Cầu hương linh Người được sớm đi mau
Kẻ hâm mộ bây chừ đến mai sau
Luôn nhớ tiếng hát Thái Thanh sâu đậm
 
Kiếp Nào Có Yêu Nhau từ muôn dặm
Vẳng đâu đây theo giọng hát của Người
Nước mắt buông rơi... Tiếng hát qua đời
Nhìn hình ảnh lòng bồi hồi xúc động
 
Danh ca Thái Thanh_ Một thời còn sống
Đem đến cho đời khát vọng đẹp xinh
Một Việt Nam luôn được mãi yên bình
Con cháu Lạc Hồng đậm tình yêu nước
***
Tiễn đưa Người nén tâm hương
Cầu siêu thoát sớm trên đường vãng sanh
Về với nước Phật an lành
Nhục thân lìa bỏ nhưng danh mãi còn ❤️
 
Sương Anh 18.03.2020
 
 

Attached Image(s)
SuongAnh 20.03.2020 23:39:39 (permalink)
0
 
 
NỖI BUỒN THÁNG BA

Tháng Ba về muôn chồi non hé nụ
Ánh nắng hồng rực rỡ tỏa muôn nơi
Carnaval chuẩn bị rất tuyệt vời
Để đón chào mùa Xuân tươi vui vẻ

Thế mà... trên nét mặt từ già đến trẻ
Đều đang biểu lộ những vẻ lo âu
Nhà nhà, người người mang nặng u sầu
Vì nghe những tiếng sụt sùi nức nở

Ở Syrie tiếng sứng ầm vang nổ
Hơn trăm vạn người bị chết bị thương
Triệu người dân sơ tán khắp muôn phương
Cuộc nội chiến thật khó lường hậu quả

Nhân lọai cũng đang gồng mình chống trả
Dịch lây lan từ virus Corona
Bất cứ đâu trên thế giới ta-bà
Lòng người đầy những bất an lo lắng!

Buồng ngực ta như có gì nằng nặng
Đang chất chồng đầy những nỗi ưu tư
Biết làm chi ngoài quỳ dưới Phật từ
Cầu xin các đấng linh thiêng tế độ!
***
Tháng Ba cây trổ lá xanh
Muôn hoa khoe sắc trên cành chào Xuân
Nhưng sao cảm thấy bâng khuâng
Lòng buồn theo những tin gần tin xa
Cầu mong thế giới an hòa
Muôn người được sống thật là yên vui.
 
Sương Anh

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2020 23:41:59 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 23.03.2020 20:20:50 (permalink)
0
 
VINH DANH NGÀNH Y

Nỗi xót xa trong lòng
Rươm rướm đôi dòng lệ
Khi nhìn ngành y-tế
Ngày đêm chẳng ở không
 
Xác người tăng chất chồng
Ngành y không kịp thở
Lửa lò thiêu luôn đỏ
Vì dịch Corona
 
Mọi người ở tại gia
Đang rùng mình kinh hãi
Cầu cơn dịch ác quái
Nhanh chóng được dập tan
 
Trước đại dịch kinh hoàng
Các bác sĩ - y tá
Nghiên cứu phương pháp lạ
Trị liệu cho bệnh nhân
 
Thật cao quý vô ngần
Tinh thần blouse trắng
Ít vinh nhiều cay đắng
Cứu bệnh thoát tử thần
 
Dù thân xác nhọc nhằn
Với trái tim Bồ-Tát
Tình thương yêu dào dạt
Giúp người được tái sinh
 
Vinh danh thay cái TÌNH!
Của các ngành y - dược
Đêm ngày luôn xuôi ngược
Vì nghề vì bệnh nhân
***
Đại dịch Covid lan tràn
Muôn nơi thế giới kinh hoàng lo âu
Ngành Y trên khắp toàn cầu
Hy sinh mình để mau mau cứu đời
Như hoa Xuân nở giữa trời
Đem niềm hạnh phúc muôn người bình an

Sương Anh 22.03.2020

 
Attached Image(s)
SuongAnh 24.03.2020 15:50:56 (permalink)
0
 
CORONA! ƠI ... CORONA!!!
 
Ơi này anh bạn Corona
Ai cũng hãi hùng trốn ở nhà
Nhưng bạn cứ lỳ đeo bám mãi
Bao người nhiễm bệnh phải đi... xa...

Bệnh dịch Corona lan khắp nơi
Mỹ Âu nào tránh khỏi _ Ôi trời!!!
Vậy mà An Nam ta anh dũng
Biên giới Việt-Trung thả lỏng chơi

Chính phủ ta nào có một mình
Việt Nam - Trung Quốc rất an ninh
Mắc chi sợ hãi corona nhỉ?!
Đừng đóng biên cương _ Chuyện thường tình!

Lạy trời!!! ban phước độ muôn dân
Viruscorona mau giảm dần
Nhân loại an vui trong cuộc sống
Nhà nhà khỏi cảnh mất người thân

Sương Anh
 
Attached Image(s)
SuongAnh 30.03.2020 23:50:56 (permalink)
0
 
Vạt Nắng Lướt Qua Rèm

Ánh nắng đi hoang lướt qua cửa sổ
Vạt dịu hiền rọi sáng cả phòng loan
Nhưng sao lòng thấy hoang mang sờ sợ
Về những ngày qua... cớ sự tang thương!

Những phiến lá màu xanh tươi ngan ngát
Đã làm nền cho những cánh phong lan
Nắng rọi nhiều làm muôn cây thèm khát
Giọt nước trong tươi mát thấm đất vàng

Cao xanh hỡi! sao không vì nhân hoại
Đem an hòa hạnh phúc đến muôn nhà
Kẻ vì bệnh xác thân đau đớn trải
Người ra đi mãi mãi chốn trời xa...

Giọt nắng qua rèm lướt môi nhè nhẹ
Khẽ khàng đậu lên những cánh hoa xinh
Nắng ấm áp và hồn nhiên như thế!
Xin mong đem hạnh phúc cho nhân sinh

Hãy trả lại vạt nắng hồng tươi nhé
Của mùa Xuân đầy vui vẻ như xưa
Cây hoa lá hồn nhiên như bầy trẻ
Đang nôn nao chờ nắng đến nô đùa
***
Tai ương mong sẽ chóng qua
Trần gian vui vẻ nhà nhà bình an
Khắp nơi chào đón nắng vàng
Năm châu thế giới ngập tràn niềm vui
 
Sương Anh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 05:37:59 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 31.03.2020 15:48:14 (permalink)
0
 
Về Chốn Cũ
 
Em bỏ nơi này lâu rất lâu
Nay về chốn cũ_Hỏi anh đâu?!
Buồn thiu ngõ vắng nhà hoang lạnh
Cỏ mọc rêu xanh_Ủ mối sầu!

Thuở ấy trang thơ bắt nhịp cầu
Tao phùng hai đứa ghép vần câu
Người tung kẻ hứng tình thi phú
Rộn rã chốn này khắng khít nhau
 
Lạc lỏng trang thơ chỉ một mình
Ai người còn nhớ mối duyên xinh
Paris mãi ngóng về nơi ấy...
Hỏi có ai hay_Gửi chút tình!

Sương Anh 
 
Attached Image(s)
SuongAnh 10.04.2020 18:40:12 (permalink)
0
 
Xin Cho Tôi

Xin cho tôi xin chỉ một lần thôi
Trở lại tuổi đôi mươi thời con gái
Để xua tan những ngày dài khắc khoải
Nơi xứ người xa ngái những thân thương
 
Nhớ ngày xưa ôm cặp sách đến trường
Chân liếng thoắng miệng líu lo như sáo
Và mắc cỡ khi bạn bè tra khảo
Lá thư này ai đã viết cho mi?!
 
Mắt chớp nhẹ ra dáng thật nhu mì
- Tao hổng biết sao mà theo hỏi mãi
- Thì cứ nói có chi mày e ngại!
Phải của anh chàng Võ Tánh gửi không?!
 
Ôi! tim loạn nhịp, e thẹn trong lòng
Ai mà dám nói lắc đầu _ Hổng có!
Nhưng đôi má lại bừng bừng ửng đỏ
Bạn bè liền có dịp hét vang lên...
🌹🌹🌹
Xin cho tôi được một lần kề bên
Ôn tích cũ thời học trò thuở ấy
Tuổi thanh xuân như đang bừng trổi dậy
Biển Nha Trang - Nữ Trung Học một thời!
 
Bốn Mươi Lăm Năm... vận nước nổi trôi
Kỷ niệm thân thương theo mãi bên đời
Tình bạn bè còn đó chẳng phai phôi
Thương nhớ lắm...!!! Tuổi ô mai yêu dấu 
 
Sương Anh
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2020 18:54:34 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 14.04.2020 17:14:54 (permalink)
0
 
 
Thêm Một Tháng Tư Buồn

Bốn Mươi Lăm Năm sóng thần nổi dậy
Miền Nam Việt mình bảy nổi ba chìm
Người dân hốt hoảng như những bầy chim
Bị vỡ Tổ đắm chìm trong biển loạn

Những tưởng rằng bao nạn tai đã thoát
Chuyện đau buồn là ký ức nhớ đời
Ai có dè đâu cuộc sống muôn nơi
Trên thế giới chừ rơi vào bể khổ

Tại vì ai??? Chính là Cộng Sản đó!!!
Đến khi nào hai chữ ấy rã tan
Thì lương dân thế giới sẽ bình an
Không bị hãm hại đưa vào đường tử

Tuy không nói nhưng đối diện cớ sự
Lòng mỗi người đều tư lự giống nhau
Tham vọng bành trướng bá chủ hoàn cầu
Trung Cộng gieo khổ đau cho nhân loại.
🌹  🌹
Phật xưa từng dạy chúng sinh
Tu thân tích đức thiện sanh ác lùi
Gieo gió sẽ gặt bão thôi
Duyên sinh - diệt tùy mỗi người chúng ta
Cầu xin thế giới ta-bà
Thoát cơn bệnh dịch trầm kha hoành hành
Ngoài kia nắng đẹp trời xanh
Chờ ta đón tháng ngày lành tươi vui
 
Sương Anh -Tháng Tư 2020

 
Attached Image(s)
SuongAnh 17.04.2020 21:20:10 (permalink)
0
 
 
Chưa Đáng Chết !!!

Nếu ai hỏi tôi: Có sợ chết không?
Tôi sẽ trả lời: - Có gì đáng sợ!
Khi tim ngưng đập không còn hơi thở
Tức thân này muốn lìa bỏ thế gian.

Đại dịch corona đang lan tràn
Tàn phá lá phổi của người mắc bệnh
Virus này do Trung cộng đem đến
Mưu thâm sâu muốn bá chủ toàn cầu

Dịch từ Vũ Hán_ Ai có ngờ đâu!
Các quốc gia lúc ban đầu chưa biết
Nên vô tình để dân mình bị chết
Sự truyền nhiễm diệt bao mạng con người

Bảo là số phần của một phận đời
Tôi không tin lắm vì chưa đúng hẳn
Đang sống phải chết đau lòng cay đắng
Mới vui cười khoảnh khắc lại đi xa...

Thật chưa đáng chết!!! Tôi luôn nghĩ là:
Bởi kẻ gian luôn nằm trong bóng tối
Muốn hãm hại người không hề sợ tội
Cố tình để dịch lây khắp muôn nơi

Nếu là số phận tôi sẽ mỉm cười
Thanh thản trút hơi rời xa cõi thế
Hồn nương ánh Đạo Vàng quỳ đảnh lễ
Xin tựa Phật Đà chẳng muốn quay về

🌷🌷🌷
Trần gian nhiều lắm đam mê
Nhưng chỉ một cõi đi về mà thôi!
 
Sương Anh _ Tháng 4/2020
 

  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 03:17:00 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 19.04.2020 05:12:41 (permalink)
0
 
 
Hoàng Hôn Nhuộm Nắng Tháng Tư
 
Tháng tư nắng ấm trời xanh
Chim muông múa hát trên cành vui tươi
Ngàn hoa khoe sắc mỉm cười
Cớ sao nét mặt muôn người lo âu?
 

Tháng tư đem lại buồn đau
Hoàng hôn như nhuộm nắng sầu làm sao
Chung quanh vắng tiếng ồn ào
Đường xe phố xá hanh hao tiêu điều
 
Đời người nghiêng ngả liêu xiêu
Cô Vi đã lấy đi nhiều nhục thân
Hồn đơn lặng lẽ xa dần
Không ai bên cạnh ân cần sẻ chia
 
Ngày dài cô tịch lê thê
Chỉ nghe tiếng cú bay về gọi đêm
Lệ sầu thấm đẫm môi mềm
Buồn cho thế giới chưa kềm dịch lan
 
Xa xa trên chốn non ngàn
Linh hồn uổng tử khóc than u sầu
Kinh cầu vọng khắp năm châu
Ơn trên ban phép nhiệm mầu cứu dân
 
Cầu mong y học xa gần
Nhanh tay sản xuất dược thần hồi sinh
Cho người mắc bệnh yên bình
Trở về đoàn tụ gia đình như xưa
 
Sương Anh - Tháng Tư 2020

 
Attached Image(s)
SuongAnh 25.04.2020 03:00:07 (permalink)
0
 
Biển Gọi Người Đi
 
Biển gọi người đi xa tổ quốc
Lênh đênh thuyền nhỏ giữa trùng khơi
Dầu trong mưa gió không lùi lại
Phận số giao cho Phật Chúa Trời
 
Như lục bình bồng bềnh sóng nước
Dập dềnh chẳng biết tắp vào đâu
Thuyền nan giữa sóng khơi nguy hiểm
Mong được bình yên thoát bể dâu
 
Bỏ nước ra đi đau xé lòng
Có ai nào muốn bị xiềng gông
Tháng Tư nén lệ lìa quê Mẹ
Nghĩ lại bây chừ vẫn hãi hùng
 
Để có tự do lắm phũ phàng
Một còn chín mất chẳng hề than
Trước cơn giông gió dìm thuyền đắm
Vẫn cố rời xa ngục địa đàng
 
"Việt Điểu Cành Nam ôi trắc trở
Ngựa Hồ còn hí Bắc phong xa"
Tháng Tư Quốc Hận lưu thiên cổ
Con cháu đừng quên lịch sử nhà
 
Sương Anh _ Tháng Tư 2020

 
Attached Image(s)
SuongAnh 17.05.2020 16:06:22 (permalink)
0
 
Nghe tin người bạn học cùng lớp bệnh ngày càng trở nên nặng và có thể... Một thoáng bâng khuâng nghĩ về kiếp nhân sinh ở trần đời. 🍂🍁
RỒI TA CŨNG THẾ!!!
Trong cuộc sống ai cũng đều nếm trải
Những vui buồn, hạnh phúc và khổ đau
Dòng thời gian như nước chảy chân cầu
Chầm chậm đẩy từng phận đời miên viễn

Đã vô thường đâu thể nào bất biến
Cõi phù vân nào có thật bao giờ
Cảnh trần gian làm sao được như mơ
Nên chấp nhận khi không tròn mộng ước

Ai cũng muốn mình luôn luôn có được
Cuộc sống bình an tự tại như mong
Nhưng giữa trần đời vì chữ Có - Không
Đã khiến con người lòng luôn sầu khổ

Trời đã bày biết bao là thách đố
Giữa cuộc đời ô trược nhiễu nhương
Ta nhỏ bé quá trước những vô thường
Đành chấp nhận buông xuôi_ Lòng thanh thản!

Người sẽ già nua theo từng ngày tháng
Như chiếc lá vàng cằn cỗi rụng rơi
Là kiếp nhân sinh ở chốn trần đời
Mấy ai tránh khỏi_ Rồi ta cũng thế!!!

17.05.2020
Sương Anh

  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 03:20:21 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 12.06.2020 15:09:39 (permalink)
0
 
Vườn Yêu Thương

Này đây vườn bưởi thanh trà
Vói tay em hái làm quà tặng anh
Trái tròn tươi mát màu xanh
Cắn vào một miếng ngọt thanh vô cùng

Khi nào mỏi gót anh hùng
Bóng râm che mát anh dừng nghỉ chân
Đường mơ mỗi lúc thêm gần
Có em đang đợi ngại ngần làm chi

Bưởi vườn đang độ xuân thì
Trời trưa nắng gắt nhâm nhi mát lòng
Vị thơm ngọt hạt trắng trong
Như tình em đó ngát nồng trăm năm
 
Suối thơ anh trải chiếu nằm
Có nghe trong gió lời ngâm vọng chiều
Mơ màng thổi khúc ngân tiêu
Gửi tình thương mến thật nhiều về ai...
 
Sương Anh
Attached Image(s)
SuongAnh 19.06.2020 14:38:37 (permalink)
0
 
Hôm nay Paris trời sẽ đổ mưa cho đến tuần sau. Nhìn bầu trời u ám bắt đầu lất phất những giọt mưa rơi lòng chạnh nhớ về những ngày tháng năm xưa...😞  
 
 
Tháng Sáu Trời Mưa...

Tháng Sáu trời mưa...mưa rơi tầm tã
Hạ đến rồi sao lá vẫn đi hoang
Trời Paris đang thiếu bóng nắng vàng
Nên màu mây cũng nhẹ nhàng chuyển xám
 
Tháng Sáu trời mưa... mưa buồn ảm đạm
Như nhắc về những kỷ niệm ngày xưa
Dưới lề đường rối rít những hạt mưa
Đang luân vũ bài Diễm Xưa...ray rứt!
 
Tháng Sáu trời mưa...mưa hoài không dứt
Khiến hồn vu vơ theo những vần câu
Hình như mi buồn óng ánh giọt châu
Là hạt mưa hay lệ sầu tuôn chảy
 
Tháng Sáu Hạ về sao mưa hoài mãi
Để nỗi buồn khắc khoải vây quanh
Nha Trang ơi! em mãi gọi tên anh...
Có nghe không? Paris đang ngóng đợi
 
Muốn đến thăm mà đường xa diệu vợi
Mưa Hạ về vun xới những hàng cây
Hoa lá xanh tươi mộng thắm dâng đầy
Nhưng sao lòng thấy nhớ nhung day dứt
 
Tháng Sáu trời mưa...mưa như thúc giục
Hãy quay về bên tổ ấm quê xa
Nơi có đời sống bình dị hiền hòa
Của một thời tuổi hoa đầy thơ mộng

_o0o_
 
Mỗi lần tháng sáu trời mưa
Ngóng về xứ Việt tình xưa dậy buồn

Sương Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2020 14:48:52 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 304305306 > >> | Trang 304 của 320 trang, bài viết từ 4546 đến 4560 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9